Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hương, học viên Pháp Luân Công tại Lương Tài – Bắc Ninh. Tôi từng bị công an địa phương lập biên bản và cam kết không được ra công viên luyện công và không được giới thiệu người khác cùng tu luyện. Họ đã dùng các biện pháp để bắt tôi ký vào giấy tờ là không được tu tập theo nhóm để tập luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để xác định rằng bản cam kết là bị bắt buộc, cũng không có giá trị để lay động đến tôi, dù có can nhiễu nhưng tôi vẫn kiên định để thường xuyên học Pháp luyện công, cố gắng tu sửa tâm tính theo tiêu chuẩn của Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Sinh, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam. Vào ngày 02 tháng 08 năm 2021, tôi cùng một đồng tu nữa sang xã bên là Tiền Tiến tặng tài liệu, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi vừa tặng người dân được 10 phút thì công an xã ra mời chúng tôi vào ủy ban làm việc. Họ mời đồng tu đi cùng tôi vào làm việc, tôi ở bên ngoài phát chính niệm. Một lúc sau, đồng tu gọi tôi vào, tôi cứ nghĩ đồng tu đã giảng chân tướng xong nên yên tâm đi vào. Một lúc sau thì công an thành phố Hải Dương xuống. Đồng tu đi cùng đã ký thỏa hiệp với công an và ra về, còn lại tôi. Công an tìm mọi cách yêu cầu tôi ký cam kết không đi tuyên truyền nữa. Vì trong tâm có chút lo sợ và nhiều nhân tâm khác nên chính niệm của tôi đã không đầy đủ, cuối cùng tôi đã thỏa hiệp với công an. Tôi đã nhận ra việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam. Vào ngày 02 tháng 08 năm 2021, tôi cùng một đồng tu nữa sang xã bên là Tiền Tiến tặng tài liệu, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi vừa tặng người dân được 10 phút thì công an xã ra mời chúng tôi vào ủy ban làm việc. Một lúc sau thì công an thành phố Hải Dương xuống. Họ nói rằng, chúng tôi biết môn này tốt nhưng việc các chị đi tuyên truyền là sai và yêu cầu tôi ký vào biên bản không được đi tuyên truyền nữa. Lúc đó, do có tâm sợ hãi, lo lắng chồng con sẽ biết, sợ ảnh hưởng đến Đại Pháp nên tôi vội ký cho xong, nghĩ là không ảnh hưởng gì. Nghe lời dụ dỗ của họ tôi còn gọi đồng tu đi cùng vào, làm ảnh hưởng đến đồng tu.

Do học Pháp chưa sâu, không ngộ được, cũng do còn nhiều nhân tâm nên đã bị tà ác dùi vào. Tôi đã nhận ra việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, tôi đến từ Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Tôi đắc Pháp năm 2018, thời gian đầu tôi bị công an và người nhà can nhiễu, nhưng vì lúc đó mới đắc Pháp còn tinh tấn, mọi việc đều qua được, vì thời gian trôi đi tôi không còn tinh tấn như trước và có các loại nhân tâm vẫn chưa bỏ được, như tâm sợ hãi, tâm oán hận… lại không kịp đề cao tâm tính nên tôi đã rơi vào bẫy của cựu thế lực. Vào tháng 5 năm nay, tôi đi chăm nuôi mẹ tại bệnh viện, tôi đã ngồi tập ở hành lang, lúc đó có người đến hỏi tôi về môn tập này, tôi cũng giới thiệu rồi tặng cho họ một bông sen, sau đó công an tìm tới và lập biên bản, bảo tôi không được tập ở những chỗ như thế, chỉ được tập ở nhà và bảo tôi ký, tôi không muốn ký nhưng vì tôi buông lơi trong tu luyện trong một thời gian dài cùng áp lực từ phía gia đình, cái tâm sợ hãi đã nổi lên, và cũng vì sợ bị mất sách nên tôi đã ký.

Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, để phủ nhận rằng những gì mà cựu thế lực an bài, và chữ ký trong tờ giấy đó không phải là ý muốn của tôi, tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài cho tôi, và tôi sẽ cố gắng tu tốt bản thân để không phụ lòng của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Văn Miên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Dương. Vào khoảng thời gian năm 2021-2022, tôi có đi tặng thẻ bình an cho mọi người ở địa phương. Trong thời gian đó do học Pháp ít, không tinh tấn, và thường xuyên xem các chương trình của người thường trên điện thoại nên bị tà ác dùi vào sơ hở, công an đã đến nhà hỏi tôi có học Pháp Luân Công không. Do tâm an dật và sợ hãi công với áp lực gia đình tôi đã trả lời “không học”.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ định hết thảy những lời nói của tôi với công an, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực và tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Trang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Dương, Việt Nam, đắc Pháp năm 2017. Thời gian đó tôi đi tặng tài liệu ở các khu chợ bên huyện Kim Thành và Lạc Long – Kinh Môn, một vài lần tôi được mời về trụ sở công an, họ lập biên bản và yêu cầu tôi kí vào biên bản không đi phát tài liệu, đặc biệt có lần công an đã vào nhà riêng của tôi tịch thu sách và đài của tôi. Do học Pháp không tinh tấn dẫn đến trạng thái không thanh tỉnh và bị tâm sợ hãi dẫn động, tôi đã kí vào các biên bản đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những gì đã kí kết trong các biên bản đó, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Anh Tuấn, học viên Pháp Luân Công tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 tôi có tặng chủ hàng một cuốn tài liệu thì bị công an thu giữ tài liệu và lập biên bản với lý do họ đưa ra là ấn phẩm trái phép, sau đó bắt ký không cho tặng nữa. Ngoài ra tôi còn giao nộp 13 cuốn tài liệu giảng chân tướng cho công an. Do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém, chấp trước vào tình cảm với bạn bè ,tâm sợ nói dối, nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi còn khai ra tên đồng tu đã đưa tài liệu cho tôi, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, gây ảnh hưởng và tổn thất cho Đại Pháp cũng như cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài tà ác của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện thật tốt hơn nữa. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Hòe, học viên Pháp Luân Công tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm nay tôi 45 tuổi, tôi bước vào tu luyện đầu tháng 1 năm 2022. Cuối tháng 6 năm 2023 tôi có đi phát tài liệu chân tướng cho người dân địa khu, do có người báo cho công an nên họ đã đến công ty nơi tôi làm việc và lập biên bản yêu cầu tôi không được đi phát tài liệu, không đến điểm học Pháp nhóm. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã bị tà ác dùi vào, tôi đã đồng ý ký kết vào biên bản, tôi nhận ra việc làm của mình là sai và gây tổn thất với Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an là không có giá trị. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi sẽ quy chính lại và chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Trang, học viên Pháp Luân Công ở Hà Đông. Tôi năm nay 48 tuổi và tu luyện được 4 năm, ngày 3/5/2023 tôi cùng con gái đi luyện công ở điểm luyện công thì bị công an chụp hình báo về cho cơ quan, đến ngày 9/5 cơ quan gọi tôi lên nhắc nhở và do học Pháp chưa nhiều, tâm sợ hãi và chấp trước vào danh nên tôi đã ký vào biên bản không tu luyện ở ngoài.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài tà ác của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, học Pháp nhiều hơn, tu luyện tốt hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Đình Tài, sinh năm 1979, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Dương. Năm 2020 tôi lên phường Lê Thanh Nghị – TP Hải Dương để giải quyết công việc. Tại đây gặp cán bộ phường, tôi có hồng Pháp và tặng tài liệu. Sau đó công an phường giữ tôi lại yêu cầu không đi hồng Pháp nữa và lập biên bản làm việc yêu cầu tôi ký cam kết không đi hồng Pháp nữa. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký. Thông qua quá trình học Pháp tôi đã nhận thức được việc tôi ký kết biên bản với chính quyền là hoàn toàn sai với Pháp và tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký với công an. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Nhàn, sinh năm 1980, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Dương. Vào khoảng năm 2017, tôi đi hồng Pháp đã phát những bài chia sẻ của đồng tu. Công an xã Lê Lợi – Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương đã mời tôi về làm việc và yêu cầu không phát tài liệu tại địa bàn xã Lê Lợi – Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương. Do bản thân chưa học Pháp sâu, chính niệm chưa đầy đủ, tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Minh Dũng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phú Quốc. Ngày 12/07/2023 tôi đang phát tài liệu và giảng chân tướng thì có đưa tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho một người, sau đó anh ấy nói anh ấy là công an và gọi người đến dẫn tôi về phường. Trong khoảng thời gian làm việc, tôi đã không đủ thanh tỉnh và chính niệm. Bị tâm tự cao ảnh hưởng mà để hai người công an dẫn động, họ khiến tôi nghĩ họ đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Trong quá trình đó, tôi đã nói ra tên và nhà đồng tu đã cho tôi ở, ảnh hưởng đến các đồng tu khác. Tôi đã thuận theo họ và ký tên vào bản cam kết không đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp nữa, vì nghĩ rằng tài liệu chân tướng là không hợp pháp, và đã để cho họ chụp hình của mình. Tôi đã để họ tịch thu nhiều tài sản của Đại Pháp, tôi đã không thực sự có chính niệm của một đệ tử Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi phủ nhận mọi ký kết với công an, mọi ký kết đều không có giá trị và không được chấp nhận. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Liên, sinh năm 1970. Là học viên Pháp Luân Công tại Hải Dương. Vào khoảng thời gian cuối năm 2018 đến năm 2020, (tôi không nhớ cụ thể thời gian). Do tâm sợ hãi, tôi đã “nghe lời người khác”, đi tuyên truyền và lấy lại những cuốn sách Đại Pháp đã cho mượn hoặc đã bán. Nói là sách ấy không có bản quyền. Nếu ai không trả sách mà giữ lại để đọc thì tôi bảo họ giấu đi và đọc thì kín đáo. Còn bản thân tôi thì cũng giấu cẩn thận toàn bộ sách. Khi muốn đọc thì chỉ đọc kín đáo. Tệ hơn là tôi đã đốt một số Kinh văn tự phô tô, tài liệu tự làm để giảng chân tướng, Tập san Minh Huệ, và một số đĩa giảng Pháp và luyện công của Sư phụ.

Vì công việc của tôi là giáo viên, vì muốn các thầy cô và các em cũng biết đến Đại Pháp, nên tôi tặng các em thẻ tự làm trong đó có viết 9 chữ Chân ngôn và cách truy cập các đường link các bài chia sẻ cũng như webside của Đại Pháp. Trong quá trình giảng chân tướng cho phụ huynh tôi đã bị phụ huynh tố giác với hiệu trưởng. Tôi bị gọi lên nhiều lần và bắt kí vào “bản cam kết không phát tờ rơi cho học sinh và giáo viên”. Lúc đầu tôi kiên quyết không ký nhưng sau thấy đồng nghiệp vì tôi mà “bị gọi họp đột xuất” liên tục, ảnh hưởng nhiều đến họ nên tôi đã ký.

Thông qua quá trình học Pháp tôi đã nhận thức được những việc làm trên của tôi là hoàn toàn sai với Pháp và tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định hết thảy những gì đã ký cam kết với nhà trường, quy chính lại việc làm của mình và làm tốt 3 việc, đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Toàn, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ninh Bình. Ngày 19/07/2023 công an huyện Yên Khánh có thu sách và yêu cầu tôi kí biên bản không được tu luyện Pháp Luân Công. Do sự hãi và thiếu hiểu biết tôi đã kí vào biên bản không tu luyện. Nay tôi thấy việc tôi làm là sai và việc công an huyện Yên Khánh làm là vi phạm hiến pháp, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận mọi ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thanh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2023 tôi đi giảng chân tướng tại địa bàn Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức. Khi đi giảng tôi đã bị công an phường đưa về trụ sở, họ nói đi phát tờ rơi là vi phạm pháp luật, và yêu cầu tôi không được tiếp tục đi phát nữa. Vì tâm sợ hãi và học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận mọi ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thoan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Dương. Trong thời gian đại dịch năm 2021-2022, tôi có đi tặng tài liệu giảng chân tướng ở khu vực gần nơi tôi sinh sống thì bị chính quyền địa phương ở đó gây áp lực bắt viết bản kiểm điểm và yêu cầu không đi phát tại khu vực đó. Trong lúc bị áp lực, không đủ chính niệm tôi đã kí vào biên bản. Tôi nhận ra việc này là sai và không phù hợp với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận bản kiểm điểm đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nhẹn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đầu năm 2019. Khoảng tháng 12 năm 2020, tôi đã tham gia nhóm Nguyễn Thế Luận và tôi đã làm lễ báo ơn Đại Pháp. Do mới bước vào tu luyện và học Pháp chưa tốt, sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình tu luyện, tôi thấy đã đi sai khi làm lễ báo ơn Đại Pháp và đã đi lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi nhận thấy đây hoàn toàn không phải là những gì Sư phụ dạy. Đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại học viên, can nhiễu học viên tu luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn nhận ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc báo ơn Đại Pháp này, quay trở lại với những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Loan, 70 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đắc Pháp vào cuối năm 2016. Tôi là thành viên trong đội trống lưng Hạ Long. Chúng tôi thường tập trống vào tối thứ 7 các tuần. Vì chỗ chúng tôi là khu du lịch nên thứ 7 chúng sinh rất đông, nhất là mùa hè. Do vậy chúng tôi vừa tập trống vừa giảng chân tướng, phát hoa sen, tài liệu cho chúng sinh. Vào lúc 20 giờ 30’ chúng sinh đang đông, tôi đang giảng chân tướng thì công an phường ập đến, thu hết tài liệu trên tay và đưa tôi về công an phường. Tại đây họ đã dọa dẫm, đe nẹt, giải thích vv. Do học Pháp chưa sâu, chưa va chạm lần nào với chính quyền, chưa có kinh nghiệm, tôi đã ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã cam kết với công an, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Là, năm nay 65 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Tôi tu luyện Đại Pháp tới nay đã được 5 năm 2 tháng. Ngày 22/7/2023, tôi sang Bãi Cháy, Hạ Long giảng chân tướng, tặng hoa sen cho khách du lịch. Trong quá trình giảng chân tướng thì công an đến can nhiễu, đưa tôi vào Ủy ban phường. Tôi cũng giảng chân tướng cho công an. Công an cũng thừa nhận pháp môn này là tốt. Nhưng công an vẫn viết biên bản, răn đe tôi lần sau không được làm việc này nữa, bắt tôi ký vào biên bản. Lúc đầu tôi không ký, nhưng họ bảo rằng phải ký để lần sau không đi nữa. Tôi thấy bạn đồng tu đi cùng ký vào biên bản thế là lại ký theo. Sau khi ký xong, tôi thấy việc mình ký như vậy quá sai với Sư phụ, với Đại Pháp. Vì việc cứu chúng sinh là việc làm chân chính, là việc tốt.

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này là để phủ định hết thảy những gì đã ký với công an. Tôi nguyện vẫn sẽ làm tốt 3 việc mà Sư phụ yêu cầu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lò Thị Diu, học viên Pháp Luân Công tại Thuận Châu, Sơn La, Việt Nam. Tôi tu luyện đã sáu năm. Tôi trân quý con đường tu luyện của mình và thật sự muốn trở thành đệ tử chân tu. Vào sáng ngày 5/5/2023, công an xã đã gọi điện cho tôi và mời tôi lên xã. Họ yêu cầu tôi ký vào bản cam kết với nội dung: không được tuyên truyền, vận động và lôi kéo người khác tập luyện Pháp Luân Công; không được tham gia tổ chức sinh nhật cho Sư phụ; không tuyên truyền môn tôn giáo chưa được nhà nước cho phép. Do ngộ tính kém, không hiểu biết pháp luật nên tôi đã ký vào bản cam kết đó. Tôi đã phạm sai lầm lớn, gây ảnh hưởng và tổn thất lớn cho Đại Pháp và việc cứu độ chúng sinh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Đàm, 74 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Yên Bái. Ngày 20/7/2023, công an huyện cho mời tôi lên và hỏi một số câu hỏi, sau đó họ yêu cầu tôi thấy tốt thì cứ luyện nhưng không tụ tập đông người và không lôi kéo tuyên truyền đông người…sau đó họ yêu cầu ký cam kết. Do lý trí không thanh tỉnh nên tôi đã ký. Nay tôi tôi nhận ra mình đã làm những điều không nên làm.

Tôi viết nghiêm chính này tuyên bố mọi cam kết trên là vô giá trị. Tôi phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Vân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 năm 2023, tôi và bạn đồng tu có đi phát tài liệu giảng chân tướng ngoài phố thì bị người dân báo công an và chúng tôi đã bị công an phường mời về làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, do nhận thức Pháp chưa sâu và còn có tâm sợ hãi nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã viết và ký vào cam kết không phát tài liệu chưa được nhà nước cấp phép. Sau khi về nhà tôi nhận thấy việc làm trên của mình là quá sai lầm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài. Tôi sẽ quy chính lại bản thân tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thành Luy, học viên Pháp Luân Công tại khu vực Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2023 tôi có đi hồng Pháp giảng chân tướng tại huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Khi phát tài liệu thì bị công an Huyện Côn Đảo theo dõi và mời tôi về đồn để làm rõ sự việc, lập văn bản, cấm tôi không được phát tài liệu ở Côn Đảo và bắt tôi ký giấy cam kết. Do còn nhiều tâm chấp trước và lo sợ nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi làm Nghiêm chính thanh minh phủ định toàn bộ an bài can nhiễu của cựu thế lực, tất cả những gì mà tôi ký kết với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bạc Thị Phương, học viên Pháp Luân Công ở Sơn La. Tôi tu luyện gần hai năm và thật sự muốn trở thành đệ tử chân tu. Vào hồi 10h, sáng ngày 6/5/2023, công an xã cùng với trưởng bản mời tôi lên xã làm việc. Lúc đó, tôi không rõ sự việc gì nên tôi chần chừ mãi. Cho đến 12h trưa, trưởng bản gọi tôi lên nhà một học viên để gặp công an xã, tôi đã lên. Tại đây, họ yêu cầu tôi ký vào bản cam kết với nội dung: không được tuyên truyền, vận động và lôi kéo người khác tập luyện Pháp Luân Công; không được tụ tập đông người; không được tham gia tổ chức sinh nhật cho Sư phụ,… Vì tôi không hiểu về luật, thêm ngộ tính kém nên tôi đã ký vào bản cam kết đó. Tôi đã phạm sai lầm lớn, gây ảnh hưởng đến việc tu luyện cá nhân, hình ảnh Đại Pháp và việc cứu độ chúng sinh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận những cam kết mà tôi đã ký, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lò Văn Chung, học viên Pháp Luân Công ở Sơn La. Tôi tu luyện đã ba năm. Tôi trân quý con đường tu luyện của mình và thật sự muốn trở thành đệ tử chân tu. Vào hồi 9h, sáng ngày 10/5/2023, công an xã đã gọi tôi lên xã làm việc. Họ yêu cầu tôi không ra ngoài tập Pháp Luân Công và đi tổ chức sinh nhật Sư phụ. Họ cho tôi ký cam kết. Do ngộ tính kém, không hiểu biết pháp luật nên tôi đã ký. Mãi sau này tôi mới nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện, thấy rằng việc làm này của mình đã sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận những cam kết mà tôi đã ký, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Diệp Ái Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Sơn, Bình Định. Tôi biết đến Pháp vào năm 2017 và tự học ở nhà, đến năm 2019 tôi cùng các đồng tu khác đến nhà một đồng tu học Pháp và luyện công. Được vài ngày thì tôi bị công an mời về đồn răn đe nghiêm cấm, nói tôi là mê tín đi theo tà đạo. Vì học Pháp mà không hiểu hết ý nghĩa thâm sâu của Pháp, tôi đã thỏa hiệp và ký vào bản cam kết không học Pháp Luân Công nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Đan, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Giang. Trong thời gian qua tôi có đi giảng chân tướng cho chúng sinh ở địa phương cùng hai đồng tu khác, một hôm đi giảng chân tướng chúng tôi đã đến nhà bác trưởng thôn, có mang theo 8 tờ tài liệu. Khi đến nhà bác trưởng thôn chúng tôi đã không giúp bác minh bạch chân tướng, họ đã báo công an huyện Lục Nam. Đã gọi chúng tôi làm việc tại ủy ban xã, họ đã làm 3 tờ cam kết là không được đi tuyên truyền Pháp Luân Công, bắt tôi phải thừa nhận tuyên truyền sai sự thật về đảng cộng sản Trung quốc và phải ký vào biên bản nộp phạt. Do bản thân không thanh tỉnh, mang theo tâm sợ hãi, không đủ chân tướng của Đại Pháp trong tâm nên tôi đã thuận theo tà ác. Bản thân tôi vô cùng hối hận.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để xóa bỏ mọi giao ước ký kết với công an. Tôi sẽ quy chính theo Pháp của Sư phụ và làm ba việc thật tốt để chuộc lỗi lầm mà bản thân gây ra có tác hại không tốt với Đại Pháp và chúng sinh.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lữ, 66 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Phú Thọ. Tôi đắc Pháp năm 2022 và nhà tôi có mở một điểm học Pháp cho các học viên địa phương. Vào ngày 24/4/2023, có hai người công an xã đã đến nhà tôi. Họ hỏi tôi một số vấn đề về Pháp môn tu luyện và tôi đã giải thích cho họ. Sau đó họ đã đưa ra yêu cầu với tôi rằng không được tổ chức tụ tập đông người tại nhà và không được lôi kéo người khác tập cùng rồi ghi vào biên bản (một tờ giấy) và yêu cầu tôi ký vào. Tại thời điểm đó do tôi học Pháp chưa nhiều, hiểu và lý giải về Pháp chưa sâu, lại có tâm sợ hãi, nên tôi đã ký vào tờ giấy biên bản đó.

Thời gian sau đó, tôi vẫn tiếp tục tu luyện, học Pháp nhiều hơn, đồng thời trầm tĩnh hướng nội, và chia sẻ lại sự việc này với các đồng tu đi trước. Giờ tôi nhận ra rằng việc tôi đã ký kết với công an xã trước đây là chưa đúng với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Nay tôi viết thanh chính nghiêm minh này để phủ định triệt để hết thảy từ căn bản sự an bài của cựu thế lực, phủ định tất cả những gì đã ký kết và thỏa thuận với công an xã. Tất cả những ký kết trong tờ giấy đó đều không có giá trị, đều không được tính, tôi quyết tâm tu luyện tinh tấn và kiên định, tuyệt đối đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và không cần bất cứ sự an bài nào khác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Quốc Khánh, học viên Pháp Luân Công tại Đà Nẵng. Ngày 6/8/2023 tôi cùng một số đồng tu đang học pháp tại nhà tôi thì chính quyền tổ dân phố và công an đến nhà tôi yêu cầu dừng học và giải tán. Họ lập biên bản về việc tụ tập trái phép và yêu cầu tôi phải ký vào biên bản. Ngày hôm sau họ gọi tôi lên phường để viết cam kết không tái phạm. Do ngộ tính kém, chính niệm không đầy đủ và không muốn phiền phức nên tôi đã làm theo yêu cầu của họ. Nay tĩnh tâm lại và được sự chia sẻ của một số đồng tu, tôi tự nhận thấy việc làm của mình vô cùng sai trái, đã làm tổn hại vô cùng to lớn đến Đại Pháp, vậy là đã vô tình thoả hiệp với tà ác, làm cản trở tiến trình của Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực, tất cả những thỏa hiệp của tôi với cựu thế lực là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ công nhận và đi theo con đường an bài của Sư phụ, cố gắng làm tốt 3 việc mà Sư phụ giao phó, không ngừng tinh tấn để theo Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Bình, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, Việt Nam. Vào ngày 01 tháng 08 năm 2023 tôi phát một số tài liệu về Pháp Luân Công tại quảng trường Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc. Trong lúc phát tài liệu và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, tôi miễn cưỡng được công an địa phương mời về trụ sở làm việc. Trong khi xem tài liệu họ nói rằng tài liệu này chưa được kiểm chứng nên không cho phổ biến ra ngoài, tôi biết rõ việc tặng tài liệu không sai luật pháp và là việc tốt cứu người, nhưng họ cố ý thu giữ số tài liệu đó là tài sản cá nhân của tôi và yêu cầu tôi cam kết không được đi phát tài liệu đó nữa. Do trong tu luyện tôi hiểu Pháp chưa sâu, chấp trước vào tình cảm đồng tu lớn tuổi đang chờ tôi để đi về, và bị tà ác, cựu thế lực dùi vào nên tôi đã ký vào biên bản. Tôi nhận ra rằng việc ký biên bản này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Ánh Nguyệt, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, Việt Nam. Vào ngày 01 tháng 08 năm 2023 tôi phát một số tài liệu về Pháp Luân Công tại quảng trường Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc. Trong lúc phát tài liệu và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, tôi miễn cưỡng được công an địa phương mời về trụ sở làm việc. Trong khi xem tài liệu họ nói rằng tài liệu này chưa được kiểm chứng nên không cho phổ biến ra ngoài, tôi biết rõ việc tặng tài liệu không sai luật pháp và là việc tốt cứu người, nhưng họ cố ý thu giữ số tài liệu đó là tài sản cá nhân của tôi và yêu cầu tôi cam kết không được đi phát tài liệu đó nữa. Do trong tu luyện tôi hiểu Pháp chưa sâu, chấp trước vào tình cảm đồng tu lớn tuổi đang chờ tôi để đi về, và bị tà ác, cựu thế lực dùi vào nên tôi đã ký vào biên bản. Tôi nhận ra rằng việc ký biên bản này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 20-08-2023;

Share