[MINH HUỆ 27-02-2014]

nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Tích Côn, học viên ở Hà Nội.

Tôi đã rơi vào an bài của cựu thế lực, để rồi dẫn đến cách hành xử thiếu lý trí, gây rối loạn hoàn cảnh tu luyện và tham gia vào việc phá hoại mạnh mẽ môi trường tu luyện ở Việt Nam.

Ngay khi bước chân vào tu luyện, tôi đã sốt sắng làm nhiều việc thứ 3 mà chưa có quá trình học Pháp và nhận thức Pháp một cách đầy đủ. Cộng thêm chấp trước vào thời gian, tôi đã bị thuyết phục bởi vẻ dũng mãnh, ý chí chịu khổ và tài liệu theo 4 điểm trong kinh văn của nhóm Phạm Xuân Giao mà không nhận thức cơ điểm của những việc đó lại không đặt trên nền tảng của từ bi, hướng đến sự cảm thụ của chúng sinh. Nếu như không có tâm thái thuần tịnh và năng lượng từ bi thì làm việc gì cũng chỉ có thể kích động nhân tố phụ diện. Tôi đã không nhận thức được điều đó cũng như tâm tranh đấu và sự phình tâm đến ngạo mạn của họ. Họ tranh đấu với tà đảng và họ cũng tranh đấu phủ nhận đồng tu của mình.

Ở trong trường năng lượng đó tôi dần dần bị nhiễm trường vật chất của họ. Tôi đã bỏ lại tất cả, gia đình, công việc và cả hoàn cảnh tu luyện đang rất thuận lợi, được nhiều đồng tu tin tưởng hỗ trợ để đi theo Phạm Xuân Giao. Tôi còn bị kích động bởi sự tiêm nhiễm của họ rằng Ban biên tập Minh Huệ (tiếng Việt) có người ký kết với tà đảng, và chính tay tôi viết ra những lời công kích vô cùng bất chính.

Đến khi có thông báo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đăng trên website Minh Huệ, tôi không còn trong nhóm đó nữa. Chỉ khi ra khỏi trường đó tôi mới có thể nhận thức được nó nhưng tôi đã bị nhiễm rất nặng loại vật chất đó. Tôi tự tâm sinh ma, cho rằng mình có bản sự, ngộ cao hơn người, có thái độ nói chuyện bất thuần, không thể nói những lời giản dị, không thể lắng nghe người khác. Nó còn dẫn đến những hành vi loạn Pháp sau này của tôi. Thực sự điều đó vô cùng đáng sợ, vì nó là một con ma thật sự do bản thân tâm bất chính tạo ra, gây nên một loại ảo tưởng trong nhận thức.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những việc làm bất chính mà cựu thế lực đã ép nhập lên tôi, cũng như tất cả những ký kết của tôi đối với cựu thế lực trong lịch sử. Tôi cũng mong các đồng tu mở rộng lòng từ bi giúp đỡ tôi và những người đã từng theo Phạm Xuân Giao.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con, xin Sư phụ an bài cho con trở về nhà với các đồng tu.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Đỗ Trường Giang, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Vào đầu năm 2013, do những chấp trước của bản thân cùng hoàn cảnh bên ngoài tác động nên môi trường tu luyện của tôi trở nên tồi tệ. Tôi bị gia đình ngăn cấm và người nhà còn muốn đốt sách Chuyển Pháp Luân. Dù tôi đã giấu sách đi nhưng vẫn bị người nhà đốt mà tôi không ngăn cản. Do chấp trước vào tâm an dật nên khi mẹ yêu cầu tôi ngưng không tập, tôi đã trả lời đồng ý, trái với lòng mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã làm và nói trái với lòng mình, đồng thời không thừa nhận tất cả những an bài, can nhiễu của cựu thế lực.

Con xin hứa sẽ làm thật tốt ba việc , không phụ công ơn cứu độ của sư phụ.

Ngày 20 tháng 02 năm 2014

Đỗ Trường Giang

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Túc, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa.

Tháng 12 năm 2013, công an đến địa phương tôi sách nhiễu và nói không cho học Pháp và tập công, không cho giữ các tài liệu về Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa sâu, lí trí không thanh tỉnh và chấp trước sợ hãi quá lớn, tôi đã có hành động sai trái là đốt sách Đại Pháp và một số tài liệu giảng chân tướng khác. Qua học Pháp, chia sẻ với các đồng tu, tôi đã nhận ra những hành động sai trái của mình là do cựu thế lực đã lợi dụng vào các tâm chấp trước và sơ hở trong tu luyện của bản thân gây ra.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực và chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ.

Con xin ngàn lần tạ tội với Sư phụ, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho tội lỗi bất kính của con, để con có thể tiếp tục tu luyện tinh tấn, và làm tốt công việc của đệ tử Đại Pháp.

Hợp thập!

Lê Văn Túc

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Trọng Nhân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Dương,Việt Nam.

Năm 2011, tôi bị bắt bất hợp pháp cùng 6 người khác khi tôi và hai đồng tu đi giúp một số học viên mới đắc Pháp luyện công. Tôi và hai đồng tu bị đưa đến sở cảnh sát. Tôi bị công an giữ đến 10h tối mới cho tôi về. Ba ngày liên tiếp họ đã can nhiễu, sỉ nhục tôi đủ điều và ép buộc tôi ký vào cam kết, bắt giao nộp sách Chuyển Pháp Luân. Do sợ hãi tôi đã không giữ chính niệm nên đến ngày thứ ba tôi đã ký cam kết và kết giao nộp sách Chuyển Pháp Luân. Giờ tôi đã nhận ra hành động sai trái của mình và cảm thấy rất hổ thẹn vì đã chưa làm tốt việc của một đệ tử Đại Pháp, và hổ thẹn với Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi sự can nhiễu và an bài của cựu thế lực, và những cam kết phi pháp đó. Tôi sẽ cố gắng tinh tấn tu luyện tốt hơn nữa để bù đắp những sai lầm của mình, để có thể xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Con xin Sư Phụ tha thứ, cho con còn cơ hội tiếp tục tu luyện trong Đại Pháp đến ngày viên mãn.

Nguyễn Trọng Nhân

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Mạnh Tiến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Vào khoảng thời gian giữa năm 2011, tôi có đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng cùng một số bạn đồng tu và bị công an can nhiễu và bắt giữ trái phép trong khoảng 24h đồng hồ. Tại đấy, do tôi học Pháp chưa tốt và lý trí không thanh tỉnh nên đã khai ra người tổ chức buổi đi phát tài liệu vào hôm đó và ký tên vào biên bản do tà ác lập ra. Tôi cảm thấy thực sự hối hận về việc này vì đã cư xử quá tệ, không xứng đáng là một học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: những gì tôi đã làm vào ngày hôm đó không có giá trị, đó không phải bản chất chân thật của tôi và tôi hoàn toàn phủ nhận nó. Tôi không bao giờ chấp nhận sự an bài của cựu thế lực mà chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Cảm ơn Sư phụ vì đã vẫn chăm sóc cho con và giúp con nhận ra lỗi lầm này. Con sẽ vẫn bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Việt Nam ngày 06 tháng 02 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vy Văn Từng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Lạng Sơn, Việt Nam

Tôi đắc Pháp vào tháng 06 năm 2013. Do chưa tinh tấn tu luyện, học Pháp ít, ngộ tính kém, nên tôi vẫn ôm giữ rất nhiều chấp trước nặng nề. Bên cạnh nhiều thói xấu con chưa bỏ được, tôi vẫn còn uống rượu. Vì vậy, trong một lần uống rượu say, tôi đã về gây chuyện với vợ con và không làm chủ bản thân đã đốt đi 01 bộ sách “Tinh Tấn Yếu Chỉ” và một quyển “Đại Viên Mãn Pháp”. Sau khi tỉnh táo lại, tôi nhận thấy rằng đã phạm một tội lỗi rất lớn với Đại Pháp, với Sư phụ. Tôi vô cùng ân hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những hành động trong lúc thiếu lý trí thanh tỉnh mà bất kính với Đại Pháp, với Sư phụ. Con xin Sư phụ tha lỗi cho con. Con xin hứa từ nay về sau sẽ sửa chữa, không mắc lỗi nữa, sẽ tinh tấn tu luyện theo sự an bài của Sư phụ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2013

Share