nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Minh, là một học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian vừa mới tu luyện, tôi có tham gia cùng nhóm Phạm Xuân Giao. Sau này tĩnh tâm lại, tôi nhận ra rằng do tâm chấp trước vào danh quá mạnh, cùng với nhiều tâm chấp trước khác và hiểu Pháp không sâu; nên đã đi theo cựu thế lực an bài mà tham gia cùng nhóm Phạm Xuân Giao, từ đó đã làm nhiều việc với tâm thái cực đoan, tạo nghiệp nặng nề.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để xác nhận từ nay tôi hoàn toàn không còn liên quan đến nhóm Phạm Xuân Giao, chỉ theo sự an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2014.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hồ Thị Như Tuyến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Cách đây hơn một năm tôi có theo nhóm Phạm Xuân Giao treo băng rôn giảng chân tướng với dòng chữ “ Pháp Luân Công là tử huyệt của ĐCSTQ” tại Đắk Lắc, Quảng Bình, Nghệ An và nghỉ học 3 tuần. Sau khi về nhà tôi tĩnh tâm học Pháp và kinh văn của Sư phụ, tôi nhận ra rằng những việc mình làm không đúng với Pháp, làm phá hoại Pháp, huỷ hoại chúng sinh và phá hoại môi trường tu luyện và hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp nơi đó chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Nhưng vì lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã biết là sai và cố gắng sửa sai, cố gắng tu luyện tốt là được rồi, nhưng suốt khoảng thời gian đó tôi bị bức hại không ngừng dưới sự an bài của cựu thế lực. Nay tôi đã nhận ra vấn đề này rất nghiêm trọng và tôi muốn Nghiêm chính thanh minh. Lúc đó bản thân tôi có tâm hiển thị, chứng thực bản thân mà rơi vào bẫy của cựu thế lực nên đã có những hành động phá hoại Pháp, phá hoại môi trường tu luyện của các học viên và hủy hoại chúng sinh. Nơi mà tôi không treo băng rôn như Đà Nẵng vẫn phải chịu tổn thất nặng nề, vì tôi lúc đó đang là sinh viên học tại Đà Nẵng. Việc tôi nghỉ học 3 tuần cũng gây nên tổn thất. Việc làm này của tôi làm cho nhiều người hiểu sai về Đại Pháp và huỷ hoại nhiều chúng sinh và huỷ hoại bản thân tôi. Tôi vô cùng ân hận về những việc mình đã làm. Tôi cảm thấy có lỗi với rất nhiều với chúng sinh những nơi đó và có lỗi với Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì bản thân đã từng kí kết với cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Con thành tâm nhận lỗi trước Sư phụ và những chúng sinh mà con đã hại. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con và con sẽ cố gắng làm tốt những gì mà một người đệ tử Đại Pháp nên làm, theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Hợp thập!

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2013.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Dịu, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vĩnh Long.

Vào tháng 11 năm 2013, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở trường Đại Học Đồng Tháp, thuộc tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh. Tôi đã bị một người mà tôi giảng chân tướng trình báo lên nhà trường. Sau đó công an đã gọi tôi lên để lấy lời khai. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, tôi đã không kí tên nhưng tôi lại đồng ý với những nội dung trong bản lời khai đó. Điều này không khác gì là chấp nhận sự cam kết của biên bản lời khai đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trương Đức Huy, hiện đang làm việc tại Hà Tĩnh, Việt Nam.

Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp đã hơn 01 năm. Trong thời gian tu luyện, tôi đã dần dần nhận thức Pháp và làm những việc cần phải làm để đạt chuẩn là đệ tử chân tu. Nhưng thời gian mới đây, tôi đã làm một số việc mà khi tĩnh tâm suy xét lại, tôi thấy mình đã sai và thật sự xấu hổ. Ngày 15 tháng 12 năm 2013, tôi đã đi lấy tài liệu và giảng chân tướng tại Hà Tĩnh. Sau đó, tôi bị công an dẫn về trụ sở để làm việc. Vì không lý trí và mang nhiều nhân tâm, tôi đã nói những lời không nên nói và làm những điều không nên làm. Vì điều này mà ảnh hưởng đến các đồng tu khác, tính nghiêm trọng của việc này tôi chưa thể tưởng tượng được.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã nói và làm tại trụ sở công an vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn, bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã gây ra. Kính mong Sư phụ chứng giám!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Khánh Cường. Tôi đã đắc pháp vào năm 2011 nhưng đã tu luyện không tinh tấn và phụ lòng ơn cứu độ của Sư phụ, làm những sự việc bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã dùng bút chì gạch chân một số từ trong sách Chuyển Pháp Luân bởi vì tôi đã coi nó như 1 cuốn sách bình thường mang theo nhân tâm mà học Pháp. Ngoài ra tôi cũng đã bảo quản không tốt những sách Đại Pháp khiến một vài trang trong cuốn Pháp Luân Công bị rách, làm bẩn và mang theo tâm sợ hãi mà tu luyện nên đã xé vài trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân để học. Tôi cũng nhét sách Đại Pháp vào trong quần tôi đang mặc để giấu diếm gia đình vào nhà vệ sinh và nhà tắm để học Pháp. Tất cả những việc làm trên của tôi hoàn toàn là dơ bẩn và không xứng đáng của một đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp, sư phụ đã tôi đến đây để trợ sư chính pháp cùng người và cứu độ chúng sinh vậy mà tôi đã chấp mê bất ngộ coi thường pháp và sư phụ, không làm theo sứ mệnh tiền sử đã nguyện ước khi xưa. Con thật là có lỗi và hổ thẹn với sư phụ, xin sư phụ tha thứ lỗi lầm cho con. Con nguyện từ nay sẽ làm theo lời dạy của sư phụ, tinh tấn không ngừng và cứu độ chúng sinh.

Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Văn Hùng, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ninh, Việt Nam.

Năm 2012 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng tại địa phương và bị chính quyền xã và công an huyện Hải Hà đến nhà thu tài liệu, và thu một quyển Chuyển Pháp Luân (quyển 2) và gọi tôi lên xã Quảng Điền. Họ hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu và nói tôi không được tuyên truyền thông tin không qua kiểm duyệt. Họ nói những thông tin sai lệch về Đại Pháp và Sư phụ. Họ bắt tôi kí vào biên bản không cho tuyên truyền, ép tôi vào điều luật kích động lôi kéo nhưng tôi không kí. Đến tối, bố tôi (cũng tu luyện Đại Pháp) bảo với tôi rằng chúng tôi không bỏ tu luyện và tôi đã kí, nói rằng tôi không sai pháp luật. Tôi ân hận vì mình không kiên định đến cùng, phụ công Sư phụ từ bi khổ độ và sự ủy thác của chúng sinh. Trong qua trình tu luyện tôi con nhiều chấp trước: tinh cảm, sắc dục, và chấp trước vào bệnh tật nhưng dẫu tôi có hữu lậu thì tôi sẽ chính lại bản thân theo Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã kí với tà ác là không có giá trị. Con xin Sư phụ tha lỗi. Con xin làm tốt ba việc Sư phụ giao phó để chuộc lỗi.

Lương Văn Hùng

Ngày 09 tháng 12 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Nghiên, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa.

Tháng 12 năm 2012, công an đến nhà tôi sách nhiễu 3 lần và nói cấm không cho học Pháp nhóm tại nhà và yêu cầu ký vào giấy cam kết ngừng tập luyện, tôi cương quyết không ký tên. Tuy vậy, do học Pháp chưa sâu, lí trí không thanh tỉnh và chấp trước sợ hãi quá lớn, tôi đã có hành động sai trái là đốt sách Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân, Kinh văn, ảnh Sư phụ và một số tài liệu giảng chân tướng khác. Qua học Pháp, chia sẻ với các đồng tu, tôi đã nhận ra những hành động sai trái của mình là do cựu thế lực đã lợi dụng vào các tâm chấp trước và sơ hở trong tu luyện của bản thân gây ra.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực và chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ. Con xin ngàn lần tạ tội với Sư phụ, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho tội lỗi bất kính của con, để con có thể tiếp tục tu luyện, làm tốt ba việc theo an bài của Sư phụ.

Hợp thập!

Lương Thị Nghiên

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phạm Hữu Phước, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn.

Vào đầu tháng 03 năm 2013, tôi đã đưa thông tin tiêu cực về đồng tu lên diễn đàn trực tuyến. Sau đó, tôi còn tổng hợp thông tin và chia sẻ với đồng tu khác. Điều này đã tạo ra nhiều sơ hở. Cuối tháng 03 năm 2013, công viên Tao Đàn, nơi có nhiều đồng tu luyện công, bị can nhiễu. Sau thời gian hướng nội, tôi nhận thấy bản thân đã bị cựu thế lực dẫn dắt một thời gian dài, khiến tôi phá hoại hoàn cảnh tu luyện của nhiều đồng tu.

Nay tôinghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, và phủ nhận hết thảy những việc phá hoại Đại Pháp mà tôi đã làm trước đây.

​Tôi chân thành xin lỗi các đồng tu.

Con kính mong Sư phụ từ bi tha thứ. Từ nay về sau, con sẽ cố gắng đặt yêu cầu thật nghiêm khắc với vấn đề tu luyện của bản thân.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Ngô Bạch Châu, một học viên ở Sài Gòn.

Ngày 29 tháng 04 năm 2013, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người ở nơi tôi đang sống. Vì nhận thức Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước của người thường, mắc vào tình cảm gia đình mà tôi bị tà ác dùi vào sơ hở, chúng bắt tôi đến đồn công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, và dùng người thân để can nhiễu. Do nhận thức Pháp không sâu nên tôi đã có tâm thái không từ bi khi giảng chân tướng. Mặc dù đã một lần sai phạm và viết Nghiêm chính thanh minh nhưng tôi vẫn không thay đổi được bản thân để phù hợp với Đại Pháp và gây nhiều tổn thất cho Đại Pháp và đã ký vào những văn bản tà ác mà không phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì tôi đã ký kết và đã cung cấp, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và bản thân chúng. Tôi xin hứa sẽ tu luyện tốt theo Pháp hơn nữa, cải thiện bản thân và những tâm thái bất chính của mình, làm tốt 3 việc mà Sư phụ đã yêu cầu để hoàn thành thệ ước. Con xin tạ lỗi với ân Sư vì những điều tồi tệ con đã làm và phụ lòng của Người.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thế Thạch là học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn.

Trong quá trình đắc Pháp do thiếu lí trí và chấp trước đã đi theo an bài của cựu thế lực làm ra một số việc phá hoại Pháp. Tôi đã hành động không lí trí: Khi bị công an bắt lúc phát tờ rơi và đã kí vào biên bản nộp phạt; đi sang cực đoan khiến người nhà và những người xung quanh nhìn nhận sai về Đai Pháp; viết biên bản không tập Pháp Luân Công; theo nhóm Phạm Xuân Giao đi treo băng rôn ở Hà Nội.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những việc làm sai trái và phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực.

Kính xin Sư phụ tha thứ, từ nay con quyết tâm bù đắp những gì đã sai.

Hợp Thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thanh Liêm học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, Việt Nam.

Tôi từng bị công an địa phương bắt viết bản cam kết không được ra công viên để luyện tập, không được giới thiệu người khác cùng tu luyện nếu không họ sẽ dùng biện pháp mạnh như không cấp giấy tờ cho con cháu tôi đi học hoặc xin việc làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để xác nhận rằng bản cam kết là bị bắt buộc và bây giờ nó hoàn toàn không có giá trị, tôi vẫn sẽ thường xuyên tập luyện, học Pháp và cố gắng tu tâm theo tiêu chuẩn của Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Thanh Nga, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Giang, Việt Nam.

Thời gian đầu đắc Pháp do học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều truy cầu, chấp trước lại thêm tâm sợ hãi, không nhận thức đầy đủ về nghiệp tư tưởng tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực, đã nghĩ, viết và nói rằng không tu luyện vì sợ ảnh hưởng đến Đại Pháp. Đã có lúc nghĩ không tốt về Đại Pháp, bất kính với Đại Pháp. Sau đó tôi đã cảm nhận nỗi thống khổ thâm sâu và không lúc nào ngừng nghĩ đến Pháp. Sư phụ từ bi đã an bài cho các đồng tu nhiều lần động viên tôi tu luyện. Thời gian gần đây tôi đã trở lại tu luyện, nhưng do lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không mạnh, không nhận ra được điểm hóa của Sư phụ, tôi đã viết bản cam kết với nhà trường nơi tôi công tác là: Không giới thiệu Pháp Luân Công với học sinh như thời gian vừa qua (trước đó tôi có photo quyển Pháp Luân Công cho học sinh).

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Hợp thập!

Bắc Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2013.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hằng, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Giang, Việt Nam. Do học Pháp chưa tốt và bị bức hại của tà ác, nên tôi đã viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù trong tâm tôi không bao giờ từ bỏ.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh xin Sư phụ từ bi nhận lại tôi làm đệ tử. Tôi phủ nhận toàn bộ những gì đã cam kết và sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Ngô Bạch Châu, một đệ tử Đại Pháp, sinh năm 1994.

Ngày 13 tháng 09 năm 2013 khi đang phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, vì có chấp trước vào việc mình đã nắm rõ luật pháp và nghĩ rằng mình không sợ bị can nhiễu, cùng với việc nhận thức Pháp không sâu mà tôi đã bị cảnh sát ép về trụ sở công an phường. Tại đây vì xem thường và không nắm rõ được tình hình của tà ác nên tôi đã khai tên của một đồng tu khác, đồng thời vì nhận thức Pháp không sâu, không đủ chính niệm, nên dù không chấp nhận bản cam kết mà tà ác bắt tôi phải ký, tôi lại tự lập ra một bản cam kết khác theo ý mình và ký vào đó, gây tổn hại cho Đại Pháp và có tội với ân Sư. Tôi nhận ra rằng tất cả các việc mình đã làm là sai và gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với cựu thế lực trong tình trạng thiếu lý trí đó. Tôi khẳng định mình sẽ vẫn tiếp tục làm tốt các công việc Đại Pháp để thực hiện thệ ước trước kia của tôi với Sư phụ. Đồng thời tôi hứa sẽ vứt bỏ hết thảy các tâm chấp trước sai lầm kia, tu luyện nghiêm túc để tà ác không bao giờ có khe hở để dùi vào nữa, con xin tạ lỗi trước ân Sư.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Quang Hưng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hóa.

Tôi Đắc Pháp vào tháng 07 năm 2012. Vào giữa tháng 10 năm 2012, điểm luyện công quê tôi bị can nhiễu và tôi có đi ra Hà Nội 4 ngày. Những ngày đó tôi đã gặp nhóm Phạm Xuân Giao. Lúc đó tôi đã ở, sinh hoạt và cùng gấp, sắp tài liệu loạn giảng chân tướng với nhóm. Về quê tôi lại hứa với gia đình là chỉ tu luyện đến hết năm Nhâm Thìn. Vào khoảng cuối tháng 12 năm 2012, cũng do nhận thức Pháp không sâu, nhân tâm còn nhiều nên tôi đã cùng đồng tu Huyền (em gái) cung cấp tài vật và thu xếp chỗ nghỉ cho nhóm Phạm Xuân Giao. Nhờ nỗ lực tinh tấn, tôi nhận ra là tà ác đã lợi dụng sơ hở trong quá trình tu luyện dẫn tôi đến hành vi phá hoại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những sai lầm trong quá khứ mà tôi đã phạm phải.

Cảm ngộ sự từ bi vô hạn của Sư tôn, con vĩnh viễn khắc ghi ân đức khổ độ của Ngài. Con nguyện luôn nỗ lực tinh tấn, hoàn thành tốt sứ mệnh.

Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thị Huyền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Tôi đắc Pháp vào tháng 10 năm 2012. Do nhận thức pháp chưa sâu và chấp trước vào thời gian đã cùng với người của nhóm Phạm Xuân Giao đi phát tài liệu gây ảnh hưởng không tốt tới Đại Pháp. Thời gian vào khoảng cuối tháng 12 năm 2012 cùng học viên Hà Quang Hưng đã hỗ trợ tài vật và thu xếp nơi ở cho nhóm Giao.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những hành động không đúng, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Con sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Con xin cảm tạ từ bi khổ độ của Sư phụ.

Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Khánh Nhi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam.

Năm 2012, vì nhiều chấp trước của mình như tâm hoan hỷ, tâm chấp trước vào việc gây dựng uy đức, tâm hiển thị, tâm tự mãn, chấp trước vào tình đồng tu, chấp trước thời gian… tôi đã đi theo nhóm Phạm Xuân Giao phát tài liệu, gây ra nhiều tổn hại đối với Đại Pháp như khiến người xung quanh hiểu lầm dẫn đến phản đối Đại Pháp, phá hoại danh dự Đại Pháp; làm cho ba mẹ tôi hiểu sai và từ bỏ Pháp Luân Công; phá hủy môi trường tu luyện của các đồng tu khác. Sau đó, mặc dù tôi đã nhận ra những sai sót cũng như chấp trước nhưng vì chưa có nhận thức sâu sắc thế nào là phủ nhận an bài của cựu thế lực nên có tư tưởng rằng trong tâm phủ nhận là được, không cần phải làm hình thức này. Tư tưởng này ngăn cản tôi viết Nghiêm chính thanh minh và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Vì vậy tình trạng và môi trường tu luyện cá nhân không cải biến.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh chính thức phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công và con đường tu luyện của tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ làm tốt hơn nữa những việc mà một đệ tử chân tu cần phải làm trên con đường tu luyện của mình.

Khánh Nhi

Ngày 29 tháng 08 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Văn Thị Xuân Sang, là học viên Pháp Luân Công Việt Nam tại Đà Nẵng.

Năm 2012, do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh đã đi theo an bài cựu thế lực, tạo ra khó khăn trong tu luyện và chứng thực Pháp, làm vô số sinh mệnh đáng lẽ ra được đắc cứu nhưng lại quay về phía phản diện. Tôi đã đi theo và cùng với nhóm Phạm Xuân Giao đi treo băng rôn mà không quan tâm đến nội dung băng rôn, cũng không nghĩ được sâu xa nó sẽ ảnh hưởng đến chứng thực Pháp như thế nào. Tôi đã phát tài liệu của nhóm Phạm Xuân Giao có mang văn hóa Đảng, mặc dù không muốn nhưng lại vì tình dẫn động mà phát, làm ảnh hưởng đến việc cứu người.

Sau đó, lại một thời gian dài bê trễ học Pháp và phát chính niệm, tu luyện không tinh tấn, tôi đã bị quan sắc dục nặng nề, có hành vi không đúng đắn của người tu luyện với người thường, tôi đã làm chuyện mà các Thần đều phỉ nhổ (tuy dừng lại kịp thời ). Tôi vô cùng hối hận và bản thân mình cảm thấy thật hổ thẹn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Nam Thắng, học viên Pháp Luân Đại Pháp Hà Nội.

Vào tháng 02 năm 2013, tôi được một người tên là Côn giới thiệu một tài liệu giảng chân tướng do nhóm Phạm Xuân Giao làm. Do không hiểu sâu về Pháp nên tôi đã xin những tài liệu này để đi phát cho mọi người. Sau đó nhờ các đồng tu chia sẻ nên tôi đã hiểu ra rằng tài liệu đó là không đạt chuẩn vì có yếu tố loạn Pháp và dễ làm mọi người hiểu sai về Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này xin Sư phụ từ bi tha thứ. Tôi sẽ gắng tu luyện tốt hơn, sửa chữa những sai lầm, bù đắp những tổn thất gây ra cho Đại Pháp.

Hà Nội ngày 27 tháng 08 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Đảm, học viên ở Hưng Yên.

Khoảng tháng 05 năm 2012 tôi cùng một số đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng ở thành phố Hưng Yên và đã bị can nhiễu. Họ đưa tôi về công an phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Họ thu giữ một số tài sản cá nhân của tôi và sau đó trả lại. Do không lý trí, thanh tỉnh nên tôi đã ký vào đơn nhận tài sản đó.

Ngày 07 tháng 02 năm 2013, tôi có đi cùng nhóm Phạm Xuân Giao phát tài liệu ở Hưng Yên. Mặc dù trước đó đã nhận thức được về cả hình thức giảng chân tướng và nội dung trên tài liệu là không đúng và sẽ không hợp tác nhưng do học Pháp không tốt, không dựa trên Pháp lại dễ bị động tâm nên tôi đã đi phát tài liệu cùng nhóm đó. Đó gọi là “biết sai mà vẫn làm”, đã phá hoại Đại Pháp, hủy hoại chúng sinh và làm họ hiểu sai về Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận việc mình đã làm, đã ký kết với tà ác, nhân đây cũng cảnh tỉnh đồng tu nào còn hành xử không đúng với Pháp hãy thanh tỉnh ra. Con xin sư phụ từ bi tha thứ và con chỉ đi theo an bài của Người, làm tốt những gì mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phạm Thị Minh Hòa, học viên Hà Nội, Việt Nam.

Do tu luyện chưa tinh tấn và bản thân còn nhiều chấp trước, tôi đã từng có những lời ủng hộ nhóm Phạm Xuân Giao. Tôi đã nhận ra hành động này chính là bảo vệ cho những an bài của cựu thế lực, là hành động sai, không chiểu theo Pháp. Tôi xin phủ nhận những hành động này là vô giá trị.

Bản thân tôi thời gian qua cũng bê trễ trong tu luyện, cuốn theo những chấp trước danh – lợi – tình chốn người thường, từ đó đã để cho những tín tức ngoại lai khống chế, tạo sơ hở cho cựu thế lực dùi vào, cản trở tu luyện, không làm tốt những việc của đệ tử Đại Pháp cần làm. Đây chính là đi theo sự an bài của cựu thế lực, cô phụ sự từ bi Sư phụ luôn dành cho con.

Nay, đệ tử làm Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực.

Đệ tử xin tạ lỗi với Sư phụ. Con xin quay lại tu luyện tinh tấn, kiên định trên con đường Sư tôn an bài vãn hồi lại những tổn thất gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Duy Tuấn, một học viên Đại Pháp ở Việt Nam.

Trong khoảng thời gian khoảng từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 02 năm 2013 tôi đã tham gia phát tài liệu “giảng thanh chân tướng” cùng nhóm Phạm Xuân Giao, bao gồm những người có tên là Tố, Trường, … và nhiều người khác nữa. Mặc dù nhận thấy điều đó là không đúng, tài liệu mà tôi đi phát cho mọi người cũng không đúng, những điều chia sẻ mà những người đó chia sẻ cũng không đúng, đang cố ý làm loạn Pháp, giải sai lệch Pháp mà Sư phụ giảng, những cách làm cũng không đúng, là đang hủy hoại chúng sinh… nhưng do có nhiều chấp trước, bị cựu thế lực lợi dụng và điều khiển, nên tôi đã không thể dứt ra được, và những thứ xấu đó đã liên tục đổ vào người tôi, mặc dù tôi không chấp nhận chúng, nhưng tôi vẫn cứ nghe, tôi thấy mình đã không hành xử đúng theo Pháp mà Sư phụ đã giảng. Sau đó tôi đã cảm thấy ân hận vô cùng, nhận ra mình đã làm những việc có hại cho Đại Pháp, tôi đã cảm thấy mình không còn xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Mặc dù vậy, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và luôn chăm sóc cho tôi. Đến nay tôi nhận ra rằng tôi nên phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực, những gì cưỡng chế lên tôi mà không phải do Sư phụ an bài. Con hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ con, cho con thấy con phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cựu thế lực, phải phủ nhận từ gốc rễ những an bài của chúng, chân chính bước đi trên con đường Sư phụ an bài.

Vì vậy hôm nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này tuyên bố rằng: Tôi hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, hoàn toàn phủ định những việc mà tôi làm trong thời gian cùng nhóm Phạm Xuân Giao, phủ định hoàn toàn những việc làm mà cựu thế lực đã an bài cưỡng chế lên tôi mà có hại cho Đại Pháp, phá hoại Pháp và hủy hoại chúng sinh. Xin Sư phụ từ bi cho con cơ hội sửa chữa sai lầm. Con muốn quay trở về. Con xin hứa từ nay sẽ cố gắng để học Pháp tốt hơn, loại bỏ nhiều chấp trước hơn nữa, làm tốt ba việc hơn nữa, bù đắp lại những tổn thất mà con đã gây ra cho Đại Pháp.

Nguyễn Duy Tuấn

Ngày 21 tháng 08 năm 2013.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Minh Thắng, học viên ở Sài Gòn.

Thời gian dài vừa qua tôi đã tu luyện không tốt, làm ảnh hưởng đế việc cứu độ chúng sinh và môi trường tu luyện. Qua một thời gian học Pháp và hướng nội, tôi đã làm sai một số điều. Cuối tháng 03 năm 2013, tôi có ra công viên Tao Đàn để duy hộ điểm luyện công. Tôi đã không chân và thực sự không có chính niệm bị chấp trước người thường dẫn động, khi đối diện với công an tôi đã nói mình không phải là học viên Pháp Luân Công mà mình là một nhân viên A, B, C. Do không thực tu chân chính, không nghiêm khắc với chính mình, tôi đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình về vấn đề sắc dục. Bị những nhân tố xấu lèo lái trong một thời gian dài tôi đã có những hành động dơ bẩn không xứng đáng là hành động của một học viên. Tôi thấy những việc làm của mình làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đại Pháp.Tôi thấy thật xấu hổ với sự từ bi của Sư phụ, được là một học viên Pháp Luân Công là một vinh diệu mà tất cả mọi sinh mệnh đều mong muốn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tận gốc những lời nói cũng như hành động mà tôi đã làm khi ở trong trạng thái không thanh tỉnh, lý trí. Triệt để phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Tôi là một học viên Pháp Luân Công chân chính. Tôi sẽ chỉ đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Con xin Sư phụ từ bi tha lỗi cho con, con sẽ tinh tấn hơn nữa trên con đường Sư phụ an bài, hoàn thành thệ ước của mình, xứng đáng với danh hiệu đệ tử của Sư phụ.

Hoàng Minh Thắng

Ngày 19 tháng 08 năm 2013.

Share