[MINH HUỆ 20-1-2014]

nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Duy Nam, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quãng Ngãi đang học tại Đà Nẵng.

Năm 2012, tôi bị công an quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng gọi lên làm việc vì dán tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tại quán phô-tô trước trường. Do học pháp chưa sâu và ngộ tính kém nên tôi đã bị họ lừa bắt kí vào biên bản làm việc và tạm giữ tang vật là các sách về Đại Pháp cùng giấy phạt (tất nhiên là tôi không nộp), họ nói là chỉ tạm giữ ” tham khảo” nhưng sau đó khi tôi lên đòi lại họ lại nói là chưa được phép. Sau này nghĩ lại tôi thấy hỗ thẹn và hối hận sâu sắc vì ngu muội đã giao nộp sách cho họ và theo an bài của cựu thế lực để lại vết nhơ trên con đường tu luyện. Một thời gian sau đó, tôi đã chở một người trong nhóm Phạm Xuân Giao treo băng rôn, sau đó tôi nhận ra hành động này không phù hợp với Pháp nên đã không theo họ nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh đoạn tuyệt hoàn toàn với cựu thế lực tà ác, chỉ theo an bài của Sư Phụ làm thật tốt ba việc để bù đắp tổn thất trong lúc mê muội đã gây ra. Con xin Sư phụ đại từ bi tha thứ cho con. Con sẽ nỗ lực làm tốt trên chặng đường còn lại, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh hoàn thành thệ nguyện của mình, không phụ công ơn cứu độ của Người.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Quốc Huy, học viên Pháp Luân Công ở Ninh Bình.

Vào tháng 10 năm 2013, tôi cùng với một số học viên ở Ninh Bình thành lập điểm luyện công để cùng nhau tu luyện, tạo điều kiện cho những người có duyên đắc Pháp và giảng thanh chân tướng cho mọi người. Nhưng vào chiều ngày 11 tháng 12 năm 2013 khi tôi đi làm, công an phường Thanh bình, thành phố Ninh Bình đã đột nhập vào khám nhà và thu giữ bất hợp pháp tài liệu, sách Đại Pháp và ép buộc vợ tôi ký vào biên bản thu giữ.

Về bản thân tôi do học Pháp chưa sâu, chính niệm không đầy đủ, lý trí không thanh tỉnh, còn tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, tâm tự ngã, tâm cầu an dật, nên khi công an phường mời tôi ra làm việc tôi đã ra và bị tạm giữ trái phép. Tôi nói rõ với công an là tôi tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” chỉ làm điều tốt không làm gì xấu, không vi phạm pháp luật, nhưng họ không nghe và họ đã gây áp lực với tôi bằng cách đề nghị ban lãnh đạo công ty nơi tôi làm việc phải cho tôi nghỉ việc dài ngày để làm việc với họ và ép buộc tôi ký vào biên bản vi phạm hành chính, bản tường trình, bản cam kết không tu luyện nữa, không phát tài liệu giảng chân tướng. Điều này không khác gì tôi thừa nhận bức hại của kẻ xấu, nên đã làm những việc mà đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp không nên làm, tôi đã không chiểu theo Pháp để hành xử, và đã phụ lòng từ bi của Sư phụ. Tôi đã gây ra những tổn thất cho Đại Pháp, gây ra thị phi tranh luận và làm ảnh đến chỉnh thể của các đệ tử. Tôi rất hối hận về việc làm của mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Những biên bản mà tôi đã ký với công an hôm đó là hoàn toàn vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa ba việc của một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Kính mong Sư phụ hãy tha lỗi cho con, con sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện tinh tấn theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Hợp Thập!

Ninh Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2014.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan Phương, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam.

Trước đây do hiểu Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh và do chấp trước vào danh, chấp trước vào tình cảm gia đình nên trong khi đi giảng chân tướng tôi đã bị tà ác giam giữ, lợi dụng các tâm chấp trước của tôi gây áp lực với tôi và gia đình tôi; ép buộc tôi phải viết bản tường trình, ký vào biên bản vi phạm hành chính gây rối trật tự công cộng; ép buộc tôi phải cởi ra và tịch thu áo Đại Pháp. Từ đó đã làm cho người thân của tôi có cái nhìn không đúng về Đại Pháp, gây tổn hại cho thanh danh của Đại Pháp. Ngoài ra, tôi còn tham gia trợ giúp Phạm Xuân Giao phát tài liệu, gửi thư tố cáo. Trên bề mặt lý do có vẻ tốt đẹp là giảng chân tướng cứu chúng sinh nhưng thực ra là làm chúng sinh hiểu nhầm Đại Pháp dẫn đến hủy hoại chúng sinh, hủy hoại bản thân. Khi các đồng tu phân tích những hành động không phù hợp với Pháp của Phạm Xuân Giao, tôi trở nên phẫn nộ, bênh vực, ủng hộ Phạm Xuân Giao. Thực ra đây là việc làm che đậy, bảo vệ cho những việc làm sai trái thuận theo an bài của cựu thế lực hủy hoại chúng sinh, không đúng theo Pháp của Sư phụ dạy. Tôi đã không minh bạch những vấn đề nghiêm trọng này trong thời gian dài. Sau đó xuất phát từ tâm sợ hãi, tâm giữ thể diện tôi còn có suy nghĩ rằng mình cố gắng tu luyện, làm việc thứ ba kín đáo là được rồi, phủ nhận trong tâm là được rồi, không có vấn đề gì đâu. Tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng dẫn dắt, kiềm chế và bức hại không ngừng.

Hôm nay tôi muốn Nghiêm chính thanh minh là tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, phủ nhận mọi sự an bài, ký kết với cựu thế lực, phủ nhận hết tất cả những việc phá hoại Đại Pháp mà tôi đã làm trước đây và tôi cũng phủ nhận hoàn toàn mọi lời nói mà tôi đã bênh vực, ủng hộ Phạm Xuân Giao và hoàn toàn không liên quan gì đến Phạm Xuân Giao.

Con xin Sư Phụ từ bi tha thứ. Từ nay con sẽ nghiêm khắc với vấn đề tu luyện của mình và cố gắng hết sức làm tốt ba việc để bù đắp lại những tổn thất mà con đã gây ra.

Ngày 18 tháng 01 năm 2014.

Share