nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Đình Quân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Thời gian trước tôi có theo nhóm Phạm Xuân Giao đi phát tài liệu giảng chân tướng và tham gia những hoạt động của nhóm như đứng tên trong danh sách những người yêu cầu hủy bỏ Hiến pháp, đồng thời bỏ bê gia đình và công việc. Sau khi về nhà tĩnh tâm học Pháp và kinh văn của Sư phụ tôi nhận ra rằng mình đã sai.

Do bản thân tu luyện không tốt, tôi đã bị tâm chấp trước dẫn đi mà không biết mình đã làm trái với Pháp của Sư phụ. Từ đáy lòng tôi thật sự hối hận về những việc mình đã làm.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những việc tôi đã làm lúc trước, phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực.

Con thành tâm nhận lỗi trước Sư phụ và những chúng sinh mà con đã hại. Con xin hứa sẽ tu luyện bản thân mình thật tốt và làm tốt 3 việc Sư phụ yêu cầu, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Xin Sư phụ từ bi bỏ qua lỗi lầm mà con đã gây ra trước đây!

TP HCM, Ngày 30 tháng 07 năm 2013!
NGUYỄN ĐÌNH QUÂN

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Hữu Phước, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn.

Khoảng 19h00 ngày 25 tháng 06 năm 2013, khi tôi đang ngồi phát chính niệm tại công viên Tao Đàn, thì bị bảo vệ công viên gây khó khăn. Sau đó, công an đã cưỡng chế tôi về phường làm việc. Do chính niệm không đầy đủ, tôi đã ký vào bản tường trình và biên bản lấy lời khai. Trong biên bản có ghi: “Vì tôi im lặng, không chịu hợp tác với công an, nên đã bị người mặc thường phục đánh…”. Điều này không khác gì tôi thừa nhận bức hại của kẻ xấu.

Nay, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: những gì đã ký với công an là không có giá trị và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa ba việc của một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Lan Phương, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong một lần đi chứng thực Pháp tôi đã bị công an đưa về trụ sở. Do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, còn tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, tâm tự ngã, tâm cầu an dật nên tôi đã ký vào biên bản vi phạm hành chính, bản tường trình và giao đồ Đại Pháp. Khi về nhà tâm tôi đã vô cùng đau đớn, ân hận, và xấu hổ vì đã tạo sơ hở để tà ác dùi vào bức hại tài chính, gây nhiều tổn thất cho Đại Pháp.

Bên cạnh đó tôi cũng còn chấp trước vào tình cảm nam nữ nên đã làm những việc mà đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp không nên làm, tôi đã không chiểu theo Pháp để hành xử, và đã cô phụ lòng từ bi của Sư phụ.

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực, những biên bản mà tôi đã ký hôm đó là hoàn toàn vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ.

Kính mong Sư phụ hãy tha lỗi cho con, con sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện tinh tấn theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Ngày 22 tháng 06 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trịnh Thị Huyền, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Sáng ngày 13 tháng 06 năm 2013, tôi đến luyện công ở điểm luyện công Mỗ Lao, Hà Nội. Khi đi tôi có mang theo tài liệu báo Minh Huệ để giảng chân tướng. Sau khi luyện xong bài công pháp thứ năm thì điểm luyện công bị công an phường Mỗ Lao can nhiễu. Họ bắt giữ tài liệu và đưa tôi về trụ sở công an phường. Tôi đã bị công an phường Mỗ Lao bắt viết Bản tường trình. Do học Pháp chưa tốt, do không thanh tỉnh và không hiểu rõ về luật, nên khi công an nói rằng việc tôi đi phát báo chí mà chưa qua kiểm duyệt là sai, tôi đã mơ hồ không biết trả lời ra sao. Tôi đã bị công an bắt ghi trong Bản tường trình là sẽ không được đi phát những tài liệu mà chưa qua kiểm duyệt nữa. Tôi đã ghi và ký vào Bản tường trình. Sau khi ra khỏi trụ sở công an Phường, tôi mới minh bạch ra rằng việc làm của tôi là sai. Tôi rất hối hận về việc làm của mình.

Nay, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định tận gốc việc tôi đã ghi và kí với tà ác là: “Không đi phát tài liệu mà chưa qua kiểm duyệt”. Phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con. Con xin Sư phụ cho con được tiếp tục tu luyện. Từ nay con sẽ nỗ lực tinh tấn hơn để làm tốt hơn ba việc mà một Đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Thị Hạnh, học viên ở Hà Nội. Ngày 14 và 16 tháng 02 năm 2013, tôi có đi phát tài liệu cùng với nhóm anh Phạm Xuân Giao. Qua hai ngày đi, tôi cảm thấy việc làm như vậy là không đúng với Pháp của Sư phụ nên dừng lại không đi cùng nhóm đó nữa. Qua học Pháp tôi đã ngộ ra rằng việc làm đó là sai vì tôi thấy tài liệu đó làm nhiều người hiểu sai về Đại Pháp và hủy hoại chúng sinh. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Pháp và Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phơi bày sai lầm của mình. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con và con sẽ cố gắng làm tốt những gì một đệ tử Đại Pháp vần làm và bước tốt trên con đường của mình.

Hợp thập!
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2013.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Phương Thảo, học viên ở Hà Nội. Do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, chấp trước vào tình với đồng tu, chấp trước vào thời gian, tâm hiếu kỳ, truy cầu những điều mới lạ, tôi đã mắc vào bẫy của cựu thế lực, tiếp tay cho hành vi phá hoại Pháp, trộm Pháp, tham gia phát tài liệu của nhóm Phạm Xuân Giao, gây tổn thất cho đại Pháp. Ngoài ra, cũng vì chấp trước vào tình, thiếu trách nhiệm với đồng tu, lý trí chưa thanh tỉnh, chưa thực sự nhận ra sự nghiêm trọng của hành vi loạn Pháp này, tôi đã không kịp thời ngăn chặn, phủ nhận an bài của cựu thế lực, để cựu thế lực dùi vào sơ hở của đồng tu gây ra những tổn thất nghiêm trọng, đẩy một lượng lớn chúng sinh vào tình trạng nguy hiểm. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, trấn áp tà ác đồng thời cảnh tỉnh những đồng tu vẫn còn tin vào những tin đồn được lan truyền trong nhóm Phạm Xuân Giao.

Mong các bạn đồng tu, những ai vẫn còn đang mắc bẫy của cựu thế lực, chưa lý trí thanh tỉnh nhận ra, tiếp tay, tiếp sức cho hành vi loạn Pháp này hãy tĩnh tâm học Pháp, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo an bài của Sư phụ, vãn hồi lại những tổn thất đã gây ra.

Tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội Nghiêm chính thanh minh, con xin đi theo con đường Sư phụ đã an bài, tinh tấn tu luyện, vãn hồi những tổn thất đã gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Thị Ngọc Bích, học viên Pháp Luân Công tại Lâm Đồng, Việt Nam.

Do chấp trước vào thiên mục nên đã thuận theo sự an bài tinh vi của cựu thế lực mà tham gia vào nhóm Phạm Xuân Giao đi phát tài liệu gây ra nhiều tổn thất lớn cho Đại Pháp và nhất là can nhiễu đến chỉnh thể Việt Nam. Mặc dù mục đích ban đầu là muốn giúp chúng sinh nhưng lại không lấy Pháp làm Thầy nên tôi đã vô ý gây ra những tổn thất không đáng có cho Đại Pháp, gây ra thị phi tranh luận và chia rẽ giữa các đệ tử.

Sau này tôi nhận ra việc làm của mình là đang tự hủy hoại chúng sinh và chính bản thân, là ma can nhiễu Đại Pháp và thuận theo cựu thế lực. Tôi thấy ân hận và quyết định viết Nghiêm chính thanh minh này, tôi phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực, đồng thời cảnh tỉnh những ai còn u mê vọng tưởng vào lý tưởng cao đẹp của nhóm Phạm Xuân Giao, kỳ thực đều là vỏ bọc che đậy sự loạn Pháp và khống chế tinh vi của cựu thế lực.

Kính xin Sư phụ và Đại Pháp từ bi tha thứ, mở thêm một con đuờng để con tiếp tục tu luyện nghiêm chỉnh.

Share