Tôi là Phạm Thành Trung, 30 tuổi, vào ngày 16/02/2009 tôi đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật cùng một đồng tu khác trên phố Liễu Giai thì bị công an phường giữ lại và đưa về đồn công an phường Liễu Giai.

Do chấp trước vào tình cảm gia đình, thân quyến, tôi đã kí vào biên bản và đã cam kết không tiếp tục phát tán tài liệu về Pháp Luân Công nữa.

Tôi biết rõ đây là hành động sai do tà ác lợi dụng chấp trước để bức hại tôi. Tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài và bức hại của cựu thế lực đối với tôi. Tôi viết nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả các cam kết đã làm với tà ác. Tất cả những cam kết đó là vô nghĩa và không có giá trị gì cả.

Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con. Xin các đồng tu hãy từ bi tha thứ cho tôi.

Con nhất định sẽ làm thật tốt nhiệm vụ mà các đệ tử Đại pháp được giao.

Hà Nội, ngày 19/02/2009

Share