TỔNG SỐ LÀ 393573 LỜI TUYÊN BỐ ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG ĐẾN NGÀY HÔM NAY

Một ‘lời tuyên bố nghiêm túc’ là một bản tuyên bố công khai của một người nói rằng bất kể điều gì họ đã làm họăc nói dưới sự áp bức hoặc gạt gẫm mà chống với Pháp Luân Đại Pháp là vô giá trị và hủy bỏ. Phần lớn các lời tuyên bố này là từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc mong được nói lên sự hối hận của họ, mà trong lúc đối diện với sự tra tấn hành hình và tẩy não, họ đã ký tên vào những tài liệu từ bỏ Đại Pháp và bảo đảm không tập luyện lại. Và, càng ngày càng có nhiều người tại Trung quốc biết được sự thật cách nào họ bị lừa gạt và lừa dối bởi chế độ Giang, nhiều người không là học viên cũng có nộp các ‘lời tuyên bố nghiêm túc’. Sau đây là một số ví dụ các lời ‘tuyên bố nghiêm túc’ :

• Lời tuyên bố nghiêm túc của các học viên Đại Pháp [22/9/2007]

• Lời tuyên bố nghiêm túc của các học viên trẻ Đại Pháp [1/9/2007]

• Lời tuyên bố nghiêm tức của những người mà thức tỉnh trước sự thật về Pháp Luân công [23/9/2007]

Lời tuyên bố nghiêm túc từ các học viên Đại Pháp [9/22/2007]

Tôi đi đến Bắc kinh cùng với các bạn tu để chứng thực Pháp vào cuối 2000. Nhưng, do vì sự thiếu học Pháp của tôi và sự chấp trước của tôi vào tính khoe khoang, tật đố, v.v. Tôi đã đi vào Quảng trường Thiên An Môn với cái ý tưởng mạnh mẽ của một người thường. Sau khi tôi trở về nhà, sự sợ hãi và chấp trước mạnh mẽ của tôi về yên ổn thoải mái đã thắng tôi. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường, gia đình của tôi sẽ bị đổ vỡ và các bạn tôi sẽ không hiểu tôi. Tôi thuận theo tà ác và đã viết ra một ‘bảo đảm thư’ đáng hổ thẹn, cũng như đã đưa ra tin tức về các bạn tu. Trước nước mắt và sự đau buồn của người trong gia đình tôi, tôi lại đã viết lại nhiều lần ‘bảo đảm thư’ như sự yêu cầu của tà ác. Tôi rơi trở lại thế giới của một con người thường, và hoàn toàn bị mê lạc trong tình cảm, và đi tìm danh và lợi. Cha mẹ tôi là những học viên Pháp Luân Công kiên định. Họ khuyên tôi viết ra tờ tuyên bố nghiêm túc để hủy bỏ sự an bài của cựu thế lực và trở lại tu luyện Đại Pháp. Nhưng tôi không có nghe theo lời của họ. Sau đó, tôi thường giúp họ làm các công tác Đại Pháp, nhưng ít khi tôi học Pháp, tập Công hoặc phát chính niệm. Mẹ tôi nói rằng tôi chỉ làm các công việc Đại Pháp như một người thường, và thúc dục tôi học Pháp nhiều hơn. Nhưng tôi trả lời với những lời lẽ không tốt không xứng đáng là một học viên Đại Pháp. Sau này tôi có được một máy tính và thường hay đi vào các mạng lưới trang web Đại Pháp. Qua học Pháp, tôi trở nên sáng suốt hiểu rõ hơn về các nguyên lý của Đại Pháp và tim tôi đau đớn khi tôi nghĩ về những gì tôi đã làm trước đây. Tại đây tôi nghiêm túc tuyên bố tất cả những gì tôi đã viết và nói trong các tờ ‘bảo đảm thư’, và tất cả những gì tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô giá trị và hủy bỏ. Tôi sẽ từ chối sự an bài của cựu thế lực bằng cách làm tốt ba điều và tu luyện tinh tấn. Ma Zheng, ngày 15 tháng tám 2007. Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/21/161235.html
Tôi đi đến thành phố để làm sáng tỏ sự thật, và bị cảnh sát và Phòng 610 thành phố bắt. Ngày 6 tháng năm 2006, tôi bị gửi đi nhà tù số một của thành phố mà không qua một thủ tục luật pháp nào. Bốn mươi ngày sau, ngày 14 tháng sáu 2006, tôi bị chuyển đến một trại lao động, nơi đây tôi bị tra tấn và tẩy não. Tôi bị buộc phải vi phạm Đại Pháp và Sư phụ, và viết ra các lời tuyên bố để từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi bị cấm ngủ ngày đêm, và không được phép dùng nhà vệ sinh. Tôi không được cung cấp đủ thức ăn và nước uống. Tôi bị chích những thứ thuốc lạ và thức ăn và nước uống trộn lẫn thuốc lạ. Mỗi ngày tôi bị buộc làm rất nhiều điều chỉ định để vi phạm Pháp Luân Công và Sự phụ của Pháp Luân Công. Nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị tra tấn. Họ châm điện giựt hai lỗ tai tôi với dùi cui điện, treo tôi lên với hai tay còng sau lưng trong từ 1 đến 3 ngày và không cho tôi thức ăn, nước và ngủ. Nếu tôi ngủ gục, họ sẽ dán băng keo hai mí mắt tôi vào chân mày tôi để bắt mắt tôi mở, hoặc nhỏ nước thuốc chứa đựng dầu bạc hà vào mắt tôi và giữ cho tôi thức, hoặc đánh vào đầu tôi một cách ác độc với đế giày cứng bằng plát-tich, và buộc tôi đứng hằng nhiều ngày. Nếu tôi kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp tốt. Chân Thiện Nhẫn tốt!”, họ sẽ nhét vào miệng tôi những mảnh vải dơ bẩn hoặc băng vệ sinh đàn bà và dán miệng tôi bằng băng keo to cuốn quanh cổ tôi nhiều lần. Đôi lúc tôi bị buộc bất động trong một vị thế ngồi chồm hổm hoặc đứng. Tôi nơi đây tuyên bố tất cả nhữn gì tôi đã làm và nói để theo lời của tà ác trong lúc tôi bị giam là vô giá trị và bị hủy bỏ. Tôi sẽ trở lại tu luyện và làm tốt ba điều.

Li Guohua, ngày 6 tháng bảy, 2007. Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/23/161341.html
Tuyên bố nghiêm túc của hai học viên trẻ [1/9/2007]

Tuyên bố nghiêm túc – Sáng hôm nay tôi tham gia một lễ chào cờ của ĐCSTQ. Tôi đã vi phạm Sư phụ. Tôi nơi đây tuyên bố các điều tôi đã làm là hủy bỏ. Từ nay, tôi hứa tôi sẽ tự kỷ luật nghiêm túc, đi theo lời dạy của Sư phụ, lại bước đi tốt con đường của tôi, và làm một hoc viên xứng đáng.
Chu Xiaoping
Ngày 21 tháng năm 2007.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/8/160418.html

Tuyên bố nghiêm túc – Em là một học sinh tiểu học. Theo lời nhà trường, em đã viết ra những lời không tốt và thậm trí xúc phạm Sư phụ. Bây giờ, em hiểu ra rằng tất cả những điều đó là sai. Em nơi đây tuyên bố rằng những gì không tốt trước đây em đã làm chống Pháp Luân Đại Pháp là hủy bỏ. Em bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ giờ. Em hứa em sẽ tu luyện tốt và làm một học viên Đại Pháp chân chính.
Dong Hongbor, ngày 2 tháng bảy 2007.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/10/160529.html

Những lời tuyên bố nghiêm túc từ những người mà được thức giác sự thật về Pháp Luân Công [23/9/2007]

Ông, mẹ và chị dâu tôi đều là học viên Đại Pháp. Mẹ tôi thường hay nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu, và luôn cãi lại với họ do vì ảnh hưởng của văn hóa ĐCSTQ. Vào tháng sáu 2006, chị dâu tôi bị bắt bởi các chính quyền và bị khủng bố. Sợ rằng mẹ tôi cũng có thể bị tà ác khủng bố, tôi xé xuống các bài dạy Pháp Luân Công trên tường nhà tôi, mà chép ra bởi mẹ tôi. Lúc bấy giờ, mẹ tôi kêu tôi đừng làm như vậy, nhưng tôi vẫn làm nó vì sợ rằng mẹ tôi có thể bị khủng bố. Sau khi tôi đọc nhiều tài liệu Pháp Luân Công, tôi cuối cùng hiểu được rằng vị sáng lập Pháp Luân Công đã cực khổ vô cùng để dạy Pháp Luân Đại Pháp và nó đã được truyền bá đi trên 80 nước và được kính trọng trên các quốc gia đó. Tôi hiểu được rằng Pháp Luân Công đã nhận được hơn 2, 000 bằng khen trên thế giới. Tôi cũng hiểu rằng tà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang khủng bố Pháp Luân Công, và hơn 3, 000 học viên Pháp Luân Công đã bị khủng bố đến chết. Tệ hơn nữa, ĐCSTQ đang giết chết các học viên Pháp Luân Công để bán nội tạng của họ và hưởng lợi. ĐCSTQ đã tà ác đến vô cùng. Tôi cũng hiểu được rằng bất cứ điều gì Sư phụ và các học viên của Pháp Luân Công làm là vì cứu độ chúng sinh. Các học viên Pháp Luân Công đi theo nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’ và vị Sư phụ của Pháp Luân Công dạy họ làm người tốt. Mặt khác, điều mà ĐCSTQ tuyên dương là ‘dối trá, tà ác và sử dụng bạo lực.’ Tôi nơi đây nghiêm túc tuyên bố rằng tất cả những gì tôi đã nói và làm chống Đại Pháp và Sư phụ là vô giá trị và hủy bỏ. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt và Sư phụ của Pháp Luân Công là tốt. Tôi nhất định sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những gì các học viên Pháp Luân Công làm, để tôi có thể đền bù những tổn thất mà tôi đã tạo ra.
Zhang Jie, ngày 2 tháng tám 2007
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/21/161234.html.

Nhiều năm trước đây, khi tôi chỉ mới bắt đầu học Trung Học, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc khủng bố tàn bạo trên Pháp Luân Công. Nhà trường tôi tổ chức một buổi họp để bắt các học sinh ủng hộ sự khủng bố Pháp Luân Công. Dưới áp lực, và trong một lúc mê mờ, tôi đã ký tên tôi vào một bản tuyên bố để tố cáo Pháp Luân Công. Nhiều năm đã qua, tôi dần dần hiểu được ý nghĩa của điều tôi đã làm. Tôi vô cùng hối tiếc hành động ngu muội của tôi. Tôi nơi đây tuyên bố nghiêm trọng rằng tất cả những gì tôi đã viết trên tờ tuyên bố để tố cáo Pháp Luân Công là vô giá trị và hủy bỏ. Tôi tôn trọng Pháp Luân Công và vị thầy của Pháp Luân Công vô cùng.
Cao Kun , ngày 19 tháng tám 2007
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/24/161397.html

Khi người trong gia đình tôi bị khủng bối bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đầy sự sợ hãi và bị gạt tin vào các tuyên truyền tà độc của ĐCSTQ về Đại Pháp. Tôi đã không hiểu được sự chứng thực Pháp và giảng rõ sự thật của các đệ tử Đại Pháp, và ôm ấp sự hận thù chống Đại Pháp. Sau khi biết được sự thật từ các học viên Pháp Luân Công, tôi hoàn toàn thức tỉnh. Bây giờ tôi hiểu ra rằng tất cả những gì tôi đã nói và làm chống Pháp Luân Công và Sư phụ của Pháp Luân Công là sai. Tôi nơi đây tuyên bố tất cả chúng là vô giá trị và hủy bỏ. Tôi tin nơi Đại Pháp và Sư phụ, và tôi muốn tu luyện trong Đại Pháp.
Xu Shufang , ngày 17 tháng tám, 2007
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/24/161397.html


Đăng ngày 9-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share