Tôi là Phan Duy Linh, 20 tuổi ,ngày 20/9/2008 tôi đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật thì bị an ninh trật tự giữ, đánh đập và đưa về đồn Công an. Do chấp trước sợ hãi, chấp trước an nhàn, chấp trước vào tình cảm thân quyến tôi đã viết bản cam kết không phát tán tài liệu. Lúc đó tôi bị tư tưởng hậu thiên và tà ác không chế nên đã nhầm lẫn viết cam kết với tà ác.

Tôi đã nhận ra sai lầm của mình , hoàn toàn phủ nhận an bài và bức hại của cựu thế lực, không chấp nhận bất cứ sự bức hại và an bài nào của cựu thế lực. Tôi là đệ tử Đại Pháp , tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ. Tôi viết nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những điều tôi đã cam kết với tà ác, tất cả những lời tôi viết đó hoàn toàn vô nghĩa , vô giá trị.

Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho lỗi lầm của con, xin Người điểm hóa cho con những điều con phải làm và cho con thực hiên tốt ba điều, tu luyện , Phát chính niệm, giảng rõ sự thật cứu độ chúng sinh; hoàn thành lời thệ nguyện vạn cổ của mình. Con sẽ tiếp tục làm tốt ba điều thật tốt.

Ngày 26-9-2008

Đăng ngày 30-9-2008

Share