[MINH HUỆ 19-9-2008] Cha và mẹ tôi được hưởng rất nhiều từ sự tập luyện Pháp Luân Công. Tôi ủng hộ họ rất nhiều, và tôi biết Đại Pháp là tốt. Mẹ tôi bị bắt nhiều lần, và nhà của bà bị lục soát nhiều lần. Cảnh sát làm tiền bà 20,000 nhân dân tệ. Một lần, bà in xuống một số tài liệu Đại Pháp tại nhà tôi. Các viên chức cảnh sát bắt tôi vì đó, lụt soát nhà tôi, và lấy đi máy điện tín và máy in của tôi. Vì đó, vợ tôi ly dị tôi và bỏ đi với tất cả của cải và đứa con gái của chúng tôi. Trong khi tôi bị giam, tôi bị buộc phải thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp và vị sáng lập của nó. Vì không chịu được áp lực, tôi nói điều gì đó ngược với ý chí của tôi. Tôi rất hối hận điều đó. Tôi nơi đây tuyên bố rằng bất kể điều gì tôi đã viết và nói chống với Đại Pháp là vô giá trị và bị hủy bỏ. Từ nay, tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp hơn nữa, đền bù các lỗi lầm của tôi, và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Qin Gang, ngày 11 tháng chín 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/19/186148.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/9/101356.html
Đăng ngày 24-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share