[MINH HUỆ 1-2-2008] Ban biên tập: Ngoài những bản Nghiêm chính thanh minh do đệ tử Đại Pháp viết, cũng có rất nhiều “Nghiêm chính thanh minh” là do người thường, sau khi hiểu rõ chân tướng cuộc đàn áp, biết về Pháp Luân Công mà viết ra. Dưới dây là một số bản Nghiêm chính thanh minh như vậy, được dịch ra để đọc giả tham khảo.

Nghiêm chính thanh minh

Trong trại cưỡng bức lao động, các lính canh buộc các tù nhân tội phạm như chúng tôi để theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Vì chúng tôi không biết sự thật của Pháp Luân Công, chúng tôi nói những lời bất kính đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ của Pháp Luân Công, đánh đập và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi không cho phép họ tập công, phát chính niệm, hoặc nói lên các lời “Pháp Luân Đại Pháp tốt!”. Sau khi các học viên kiên nhẫn mất rất nhiều thời gian làm sáng tỏ sự thật cho chúng tôi, chúng tôi hiểu ra rằng các hành động của chúng tôi là phục vụ cho ĐCSTQ tà ác, đó là chúng tôi đang gây ra tội ác nghiêm trọng. Nay chúng tôi nghiêm túc tuyên bố rằng tất cả những gì chúng tôi đã nói và làm dưới chỉ thị của cảnh sát là huỷ bỏ. Đại Pháp là tốt, chúng tôi ủng hộ Đại Pháp, và chúng tôi sẽ không còn nghe theo các lính canh để khủng bố Đại Pháp.

Dai Na, He Min, Hu Songlin, Niu Jinbao, Zheng Xiaoxia, Yu Tao, Zhou Shaohua, Tian Fengmei
Ngày 20 tháng mười hai, 2007
Bản nguyên gốc: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/25/168996.html

Nghiêm chính thanh minh

Em là một học sinh tiểu học. Gần đây, bài thi của lớp điện toán có bao gồm những câu hỏi đòi chúng em thoái mạ Pháp Luân Công. Nếu các học sinh không làm theo, vậy thầy giáo sẽ kêu chúng em sửa chữa theo các câu trả lời mẫu. Thầy giáo nói, “Bài thi này có liên quan tới sở cảnh sát. Các học sinh sẽ gặp khó khăn nếu họ không trã lời các câu hỏi đó.” Em không nên nghe theo lời để thoá mạ. Đó là làm hại chính em và em biết em làm sai. Em xin lỗi với Pháp Luân Công, và sẽ nói với người ta “Pháp Luân Đại Pháp là tốt; Chân Thiện Nhẫn là tốt.”

Lin Li
Ngày 19 tháng mười hai, 2007
Bản nguyên gốc: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/25/168996.html

Nghiêm chính thanh minh

Tháng trước, mẹ già 80 tuổi của tôi bị bệnh. Sau khi đi khám nhiều bệnh viện, bác sỹ bảo bà đã bệnh đến thời kỳ cuối. Nhưng mẹ tôi đã bình phục một cách mầu nhiệm sau khi nói “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt”. Trước tôi từng nghe những điều kỳ diệu tương tự trước đây, nhưng tôi chỉ tin phần nào. Giờ tôi đã hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có đại lực, và là để cứu độ chúng sinh; các người tu Đại Pháp tất cả đều là người tốt. Tôi không hiểu Pháp Luân Công trước kia; tôi có một tinh thần ích kỷ, hẹp hòi và tính xấu. Khi vợ tôi tập Đại Pháp, tôi luôn làm hư hại sách của cô ấy, chửi mắng vợ, và đánh vợ. Tôi cố buộc cô ấy bỏ tu luyện. Tôi rất hối hận điều đó. Tôi nghiêm túc tuyên bố rằng các hành động không đúng của tôi là huỷ bỏ. Tôi sẽ luôn nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt.

Xiang Shuyou
Ngày 15 tháng mười hai, 2007
Bản nguyên gốc: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/28/169168.html

 

Đăng ngày 1-2-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share