Bài của học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2007] Lời tuyên bố nghiêm túc Sáng nay, tôi tham gia vào buổi lễ chào cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã làm sai, thưa Sư phụ. Nơi đây, tôi nghiêm túc tuyên bố rằng điều mà tôi đã làm là hủy bỏ. Từ nay về sau, tôi hứa tôi sẽ nghiêm túc tự kiềm chế, đi theo lời dạy của Sư phụ, lại bước đi tốt con đường của tôi, và làm một học viên xứng đáng. Chu Xiaoping Ngày 21 tháng năm 2007.

Lời tuyên bố nghiêm túc Em là một học sinh tiểu học. Theo lời dạy của nhà trường, em đã viết những lời xấu và cả những lời xúc phạm đến Sư phụ. Bây giờ em hiểu ra tất cả những điều mà em đã làm là không đúng. Em nơi đây tuyên bố là tất cả các điều làm xấu sai của em trước đây đối với Pháp Luân Đại Pháp là vô giá trị. Bây giờ em đã bắt đầu tập luyện Đại Pháp . Em hứa em sẽ tập luyện tốt và trở nên một học viên Đại Pháp chân chính. Dong Hongbor Ngày 02 tháng bảy, 2007.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/8/160418.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/10/160529.html
Đăng ngày 8-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share