Tôi tên là Nguyễn Anh Tú, vào cuối tháng 8 năm 2008 tôi đi giảng chân tượng cho người Hoa tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ thì bị công an Quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Sau 2 ngày giam giữ, vì không thanh tỉnh tôi đã kí cam kết với công an Việt Nam rằng sẽ không tiếp tục các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Hôm nay tôi tuyên bố không thừa nhận những gì mình đã kí kết với công an. Tôi xin hứa với Sư Phụ và các đồng tu Đại Pháp sẽ kiên định vào Đại Pháp và thực hiện tốt ba việc mà Sư Phụ đã giao phó để chuộc lại lỗi lầm do tôi gây ra.

Đăng ngày 20-11-2008

Share