[MINH HUỆ]

Tuyên bố nghiêm túc: Năm 2006, khi tôi nhìn thấy một đệ tử Đại Pháp đang phát tài liệu giảng rõ sự thật trong làng tôi. Tôi gom góp các tài liệu đó từng nhà một, hơn 20 bản, và tôi xé tất cả chúng. Lúc bấy giờ, tôi đã bị lừa gạt bởi những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã tin vào sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Qua sự giảng rõ sự thật của các đệ tử Đại Pháp, tôi biết được rằng Pháp Luân Công rất tốt và cứu độ chúng sinh và tôi đã làm tổn hại Đại Pháp và cản trở chúng sinh được cứu độ, đó là ghê gớm. Từ nay, tôi sẽ không bị ĐCSTQ sử dụng để khủng bố Đại Pháp. Tôi sẽ nói với mọi người là Đại Pháp tốt, sẽ ủng hộ nó, và sẽ đền bù những lỗi lầm của tôi.

Peng Shoujun
Ngày 1 tháng sáu, 2008
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/24/180829.html

Tuyên bố nghiêm túc: Sau ngày 20 tháng bảy 1999, mẹ tôi bị cầm tù bất hợp pháp nhiều lần và bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức cho hai năm. Bị áp bức bởi những người phụ trách trong trường học tôi, tôi đã viết một bài luận “Phơi bày và chỉ trích” và tôi đã ký tên cái băng vải tà ác. Tôi đã làm những điều sai trái đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi bây giờ tuyên bố: Tất cả những lời mà tôi đã nói ra và những điều mà tôi đã làm ra mà bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp là vô giá trị và hủy bỏ. Tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp và nói với mọi người Đại Pháp là tốt.
Li Yanqin
Ngày 16 tháng sáu 2008
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/24/180829.html

Tuyên bố nghiêm túc: Khi tôi nhìn xem vụ tự thiêu giả dối tại Thiên an Môn, vì tôi không hiểu sự thật, tôi đã rất giận. Tức thời tôi đầy hận thù đối với Pháp Luân Công và bất nhẫn và chỉ trích thậm tệ Sư phụ của Đại Pháp. Bây giờ tôi hiểu ra sự thật. Đó là ĐCSTQ tà ác đã chế tạo những tội lỗi giả dối chống Pháp Luân Công, mà đã tạo ra hận thù trong dân chúng Trung quốc. Tôi rất hối tiếc và ăn năn những điều mà tôi đã nói chống Sư phụ từ bi và lớn lao. Nơi đây tôi thành thật xin lỗi Sư phụ. Tôi tuyên bố nghiêm túc rằng tất cả những lời xấu mà tôi đã nói ra lúc bấy giờ là hoàn toàn vô giá trị và hủy bỏ. Từ nay, tôi sẽ kính trọng Sư phụ, ủng hộ Đại Pháp và đền bù những lỗi lầm của tôi.
Yu Guorong
Ngày 22 tháng sáu 2008
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/27/180983.html


Đăng ngày 14-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share