[MINH HUỆ 13-07-2007] Em bốn tuổi và là một học viên Đại Pháp. Bà em tập luyện Pháp Luân Công. Khi tà ác cố bắt bà em nhưng bị thất bại, chúng bắt em và mẹ em thay vào đó. Trong lúc bị tù, mẹ dạy em, “Nếu những người xấu hỏi con có phải là một học viên không, thì con phải từ chối.” Nghe lời khuyên của mẹ em, em nói với họ là em không phải là một học viên. Em biết em đã mắc lỗi. Em tại nơi đây tuyên bố là sự chối bỏ là một học viên của em là vô giá trị và bị hủy bỏ. Em là một học viên trẻ chân chính. Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Kuang Shurong


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/13/158745.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/31/89113.html
Đăng ngày 8-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share