Bài viết của Miyoung Park (Phác Mỹ Anh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2022] Tôi là một học viên mới ở Hàn Quốc và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây một năm rưỡi. Bởi vì không hiểu rõ về các nguyên lý của Pháp nên các thế lực tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi. Tôi bị mê hoặc bởi những người cố tình phá hoại Pháp và trở thành tín đồ của họ. Thay vì trợ Sư chính Pháp, tôi đang can nhiễu vào việc tu luyện của các đồng tu, phá hoại Đại Pháp và làm tổn hại danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã khiến Sư phụ và các đồng tu thất vọng.

Hai người cố tình phá hoại Pháp mang họ Park và Kim. Họ đều là người Trung Quốc và tôi không biết tên của họ. [Ghi chú của người biên tập: tác giả không cho biết giới tính của Park và Kim, và cả hai sau đây được gọi là nam giới để dễ dịch.]

Sư phụ giảng:

“Có một số người vẫn luôn đi theo kẻ tà ngộ. Trong đó một số người [do] hâm mộ công năng nào đó, bị kẻ kia làm mê mẩn.” (Kinh văn “Hãy tỉnh” năm 2021)

Một trong hai người thường nói về những gì ông ta đã thấy ở các không gian khác. Ông ấy nói với các học viên khác những điều như “bạn đang rớt tầng” hoặc “bạn đang đi trên con đường do cựu thế lực an bài.” Họ luôn nói về các tầng thứ tu luyện và công năng. Khi họ chia sẻ những hiểu biết của mình, họ chỉ nói về cảm xúc và thể ngộ của chính họ, mà không bao giờ đề cập đến Pháp của Sư phụ. Tôi bị mê hoặc bởi phong thái của họ, tin tưởng họ và bắt đầu truy cầu công năng.

Khi đó, tôi không biết làm cách nào để loại bỏ các chấp trước của mình. Tôi chỉ đơn giản là kìm nén chúng. Tôi bị ám ảnh bởi những điều họ đã nói, và tin rằng đó là cách chúng ta nên tu luyện. Kết quả là, tôi đã đi theo họ để giác ngộ trên một con đường sai lệch. Các thế lực tà ác đã lợi dụng chấp trước của tôi vào việc đi đường tắt trong tu luyện.

Họ nói với các học viên rằng họ không cần phải đọc Chuyển Pháp Luân, rằng họ có thể chỉ cần nghe hoặc xem các bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ và chỉ nên đọc các bài kinh văn mới của Sư phụ. Hai kẻ gây rối này đã đẩy các học viên mới vào giảng chân tướng mà không học Pháp. Kết quả là, các học viên mới không thể nhận thức dựa trên Pháp về hai kẻ phá rối được.

Park và Kim nói rằng chúng ta nên thiện giải với tổ tiên của chúng ta, những đồng tu đã qua đời, bạn bè và người thân trong gia đình đã qua đời, và tất cả những người đã khuất được chôn cất trong các nghĩa trang mà chúng ta đã đến thăm. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng họ đã ngộ được Pháp cao tầng hơn, vì vậy tôi đã làm theo lời khuyên của họ.

Tôi nói với các đồng tu rằng cách tôi phát chính niệm rất hiệu quả và tôi cảm thấy cơ thể của mình sau đó đã lơ lửng. Tôi yêu cầu họ phát chính niệm theo gương của tôi, điều này đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc tu luyện của họ và làm can nhiễu đến Pháp.

Kim đã đoạn chương thủ nghĩa trong Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác thành các tầng thứ khác nhau. Ông ta cũng chia các học viên thành học viên, đệ tử, đệ tử Đại Pháp và đệ tử thời kỳ Chính Pháp. Ông ta đã tự ý diễn dịch sai trái lời của Sư phụ.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã chia sẻ với họ rằng đôi khi tôi đã nín thở khi phát chính niệm. Kim nói rằng tôi nín thở sẽ cản trở việc kết đan. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi biết chúng tôi phải tu luyện Pháp Luân, không phải luyện đan. Tuy nhiên, tôi đã không để tâm đến điều này và thậm chí còn đi lạc xa hơn nữa khỏi Pháp. Đến bây giờ tôi mới nhận ra lỗi lầm mà mình đã mắc phải.

Hai người này cũng cố gắng thành lập môn phái riêng của họ bằng cách khuyến khích các đồng tu đăng ký tổ chức Pháp Luân Đại Pháp như một câu lạc bộ thể dục để tách biệt với Phật Học hội của Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc hiện có.

Park và Kim thường mời các học viên mới đến ở tại ký túc xá của họ. Họ nói: “Bạn muốn trở về nhà của chúng tôi ở trên trời, hay nhà của chúng tôi ở dưới đất?”. Một số học viên mới đã ở lại ký túc xá của họ trong một thời gian dài. Trong thời gian này, họ đã truyền cảm hứng cho các học viên mới bằng những tà kiến của mình và khiến những học viên đó lạc lối.

Họ cũng khuyên những học viên mới không ở ký túc xá của họ nên tránh xa các học viên khác. Họ nói với các học viên mới rằng nếu tiếp xúc với các học viên khác sẽ chiêu mời phụ thể. Dần dần, các học viên mới trở nên bị cô lập với các học viên khác và không còn có thể phân biệt được hành vi của họ là gì.

Năm 2020 họ đã cố gắng ngăn cản mẹ tôi và tôi tham dự Pháp hội Hàn Quốc. Họ tuyên bố rằng những người đang tham dự Pháp hội có phụ thể và tầng thứ của họ thấp hơn mẹ tôi hoặc tôi. Họ nói với chúng tôi rằng không được tiếp xúc với những học viên đó. Khi họ phát hiện ra rằng chúng tôi đến Pháp hội, Kim đã quở trách chúng tôi và bảo chúng tôi phát chính niệm để loại bỏ phụ thể mà chúng tôi bị khi tham gia Pháp hội. Bởi vì không hiểu sâu về Pháp, tôi đã để Kim dắt mũi mình.

Park đã đến các vùng khác nhau của Hàn Quốc và cố gắng truyền đạt thể ngộ tu luyện của mình cho các học viên khác. Ông ta chủ yếu nói về những linh thể khác nhau với những học viên đó. Ông ta tuyên bố rằng tầng thứ tu luyện của chỉnh thể các học viên Hàn Quốc là rất thấp, và ông cần phải giúp đỡ họ. Ông ta cũng tuyên bố rằng chỉ có một số ít học viên ở Hàn Quốc có thể đạt viên mãn. Tất cả điều này đến từ sự hiểu biết của ông ta và ông không sử dụng điều gì từ Pháp. Ông ta lôi kéo các học viên truy cầu công năng và tầng thứ tu luyện.

Vào một dịp nọ, sau khi họ chia sẻ những thể ngộ của mình với một học viên, họ đã làm cho anh ta ở lại ký túc xá của họ một thời gian. Trong suốt thời gian người này ở lại, họ liên tục bảo anh ấy phải thanh lý phụ thể.

Họ lợi dụng lòng tin giữa các học viên và khuếch đại sự gián cách của họ, mỗi lúc một học viên. Họ khai thác chấp trước của các học viên vào viên mãn và hứa sẽ giúp các học viên nhanh chóng đề cao tầng thứ tu luyện của họ.

Họ nói rằng một người có thể đề cao tầng thứ của mình bằng cách loại bỏ các chấp trước và không cần phải đọc các sách Đại Pháp. Tôi đi theo họ và nói với các học viên khác đừng học sách Đại Pháp. Bản thân tôi cũng đã không học Pháp trong một thời gian dài.

Tôi có một bức Pháp tượng của Sư phụ mặc áo cà sa treo trên tường. Khi Kim đến nhà tôi, ông ta nói với tôi rằng bức tranh là giả và đề nghị tôi đốt nó. Tôi đã nghe lời ông ta. Sau đó, tôi đã cùng một số học viên đặt câu hỏi về tính xác thực của ảnh Sư phụ trong các sách Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng tôi đang chứng thực Pháp. Tôi thậm chí còn đề nghị các học viên khác gửi email cho các học viên ở các quốc gia khác về điều này, hy vọng rằng các học viên ở các quốc gia khác cũng sẽ chú ý và đặt câu hỏi về tính xác thực của bức ảnh.

Sư phụ giảng:

“còn có [những người] đi theo kẻ tà ngộ hoặc đặc vụ Trung Cộng ngụy trang thành học viên, và [những người] gây ra can nhiễu nghiêm trọng đến các học viên, thì đều sẽ phải gánh chịu hậu quả trong thực hiện thệ ước.” (Kinh văn “Hãy tỉnh” năm 2021)

Trong một cuộc họp khi Park cố gắng đăng ký một Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khác, nhiều học viên tham gia đã nhiễm COVID-19. Bởi vì chúng tôi đang cố gắng tách ra khỏi Phật Học hội hiện có mà không có sự cho phép của Sư phụ, chúng tôi đang phá hoại Pháp và bị tà ác lợi dụng. Nhưng vào thời điểm đó, nhiều người trong chúng tôi tin rằng chúng tôi đang gặp phải can nhiễu từ cựu thế lực và đó là một quan nạn. Nghĩ lại, đó quả là một suy nghĩ nực cười.

Sư phụ giảng:

“Ví như, người phụ nữ từ Singapore chạy tới lui sang Nhật Bản, Sư phụ đã nói rồi mà vẫn có người không ngộ ra. Lúc đó Sư phụ không chỉ tên ra, là [vì] cô ta không xứng. Kẻ này biểu hiện rất tinh tấn, ngụy trang thành rất nhu mì yếu đuối, rất có khả năng mê hoặc người ta. Có một số người vẫn luôn đi theo kẻ tà ngộ. Trong đó một số người [do] hâm mộ công năng nào đó, bị kẻ kia làm mê mẩn.” (Kinh văn “Hãy tỉnh” năm 2021)

Hai người này làm ra vẻ nhiệt tình và tinh tấn. Những người đi theo họ là những người nghe lời, và hoàn toàn tin tưởng họ. Tôi cũng đã từng như vậy, vì nghĩ rằng trình độ ngộ Pháp của họ cao. Tôi cũng yêu cầu các học viên khác làm theo họ. Tôi rất vui vì các đồng tu đã thức tỉnh tôi bằng Pháp để tôi có cơ hội vạch trần những hành vi gây rối của họ và bù đắp cho những sai lầm của mình.

Đôi khi khi các học viên khác hỏi Park và Kim câu hỏi, Park đã yêu cầu tôi trả lời họ. Tôi nghĩ đó là vì ông ta đã tin tưởng và thừa nhận tôi. Tôi đã vô cùng xúc động vì điều đó và càng tin tưởng họ hơn. Tôi tin rằng họ đã giúp tôi trong tu luyện. Tôi đã nói tốt về họ với mọi người. Tôi không nhận ra rằng họ đã đẩy tôi xuống vực. Vì cảm xúc cá nhân của mình, tôi đã tin tưởng họ một cách mù quáng và đi chệch khỏi Pháp. Tôi gần như đã hủy hoại bản thân và các học viên khác.

Tôi đã làm thất vọng các đồng tu, bao gồm cả mẹ tôi. Tôi nói với mẹ tôi rằng hãy tận dụng thời gian của mình và loại bỏ các chấp trước, thay vì học Pháp. Thay vì tín Sư tín Pháp, tôi tin tưởng vào hai kẻ phá rối này và hy vọng rằng họ sẽ giúp mẹ tôi vượt qua đại quan nghiệp bệnh.

Park và Kim đã gây rối Pháp ở Hàn Quốc trong nhiều năm. Có những hành vi gây rối khác ngoài những gì tôi đã viết ở đây. Tôi đang phơi bày chúng ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng các học viên khác sẽ sử dụng câu chuyện của tôi như một lời cảnh báo. Đừng tà ngộ và đừng loạn Pháp. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp những sai lầm của mình.

Tôi xin tuyên bố rằng tôi phủ định mọi thứ không phù hợp với Pháp. Tôi muốn xóa bỏ tất cả những gì tôi đã làm, đã nói và đã suy nghĩ khi tham gia vào các hoạt động của họ. Tôi muốn bắt đầu lại trong tu luyện của mình và đi theo Sư phụ Lý Hồng Chí.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/437888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/5/199409.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share