Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Văn Thanh, 67 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Yên Bái. Tôi đắc Pháp năm 2015. Tôi được giao làm bảo vệ dân phố. Năm 2017 chính quyền biết tôi tu luyện Pháp Luân Công đã cho công an phường gọi lên làm việc. Tôi đã giới thiệu sự vi diệu vô cùng tốt đẹp của Đại Pháp, cũng đồng thời giảng rõ chân tướng của cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ không những không nghe mà buộc tội tôi làm chính trị, bắt tôi phải từ bỏ tu luyện, nếu không sẽ xử lý tôi theo pháp luật. Do học Pháp chưa sâu, cũng không hiểu luật nên tôi đã sinh tâm hoảng sợ mà ký vào biên bản và bản cam kết từ bỏ tu luyện. Khi bình tĩnh và được các học viên đồng môn chia sẻ tôi đã nhận ra mình sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký. Mọi điều thỏa thuận đã ký không có giá trị gì.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đường Phong, học viên Pháp Luân Công ở Vũng Tàu. Năm 2019 tôi bị công an phường 10 bắt khi đang tặng tài liệu. Khi bắt về phường họ dùng bạo lực ép cung và đe dọa, trong lúc bị khủng bố về tinh thần và đau đớn thể xác, tinh thần không tỉnh táo và do tôi học Pháp chưa sâu nên đã ký vào văn bản cam kết không phát tài liệu.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh và phủ định hoàn toàn những gì mà tôi đã ký kết khi bị áp lực và tinh thần không thanh tỉnh.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Thu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Nam, Việt Nam. Ngày 22 tháng 1 năm 2022 tôi đi học Pháp chung ở nhà đồng tu, vào lúc 14h10 cùng ngày thì các anh công an sở tại yêu cầu chúng tôi về đồn viết cam kết không đọc sách Chuyển Pháp Luân chung. Tôi đã viết cam kết và ký.

Tôi nhận thấy việc làm của mình là hoàn toàn sai nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký với công an. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Ngọc Quang, học viên Đại Pháp, tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2016, tôi làm việc tại một đơn vị của Quân đội. Năm 2018 bộ phận vệ binh và chính trị của đơn vị có làm việc với tôi đề nghị không được luyện công, học Pháp, phát tài liệu ở công ty tôi với lý do đại ý đây là quy định của công ty (trong quá trình này tôi đã nói sơ bộ về Pháp Luân Công, hiện nay tôi không nhớ chính xác), tôi đã đồng ý vì lúc đó tôi nghĩ rằng mình làm thế cũng là để nghĩ cho họ, sau này tôi suy nghĩ lại thấy điều tôi làm là sai, vì việc học Pháp, luyện công là việc cá nhân có thể thực hiện trong công ty, ngoài giờ làm việc, cũng không gây ảnh hưởng đến ai, còn việc giảng chân tướng, vạch trần tội ác vu khống là trách nhiệm một học viên Pháp Luân Công cần làm ở bất kỳ đâu. Mặt khác cũng không có văn bản chính thức nào của công ty hay của nhà nước quy định cấm các việc trên…

Do đó tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận những cam kết đã từng hứa trước đây và sẽ tinh tấn làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Triệu Thị Linh, học viên Pháp Luân Công tại Vĩnh Phúc. Vào khoảng đầu năm năm 2017, công an xã đã đến cơ quan tôi yêu cầu tất cả các giáo viên và nhân viên trường tôi ký bản cam kết không tham gia học và tuyên truyền Pháp Luân Công. Thời điểm đó, tôi đã đọc qua cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cũng đã giải thích với đồng nghiệp môn đó là tốt và không phải là tà pháp. Tuy nhiên, chính niệm của tôi không đủ mạnh và sợ ảnh hưởng đến công việc nên tôi đã ký vào bản cam kết đó.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực, phủ định tất cả những gì đã ký kết, tất cả thỏa hiệp của tôi đều hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng để tu luyện tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Huệ, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 7/2/2021 tôi và một số đồng tu đi giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Khoảng 8h công an đến thu đài và sách đưa về phường lập biên bản bảo rằng chúng tôi làm sai, không được làm nữa. Cũng do tu luyện chưa được tốt, học Pháp chưa thấu, còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ nên tôi đã ký vào biên bản. Sau khi ký, về nhà tôi thấy mình sai thật rồi, chưa làm đúng ba điều mà Sư phụ đã dạy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những cam kết của tôi với công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Liêu, sinh năm 1961. Tôi tu luyện Đại Pháp từ tháng 5/2017. Tháng 8/2021 tôi bị công an can nhiễu, yêu cầu ký cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Vì mất bình tĩnh và ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Quỳnh, sinh năm 1950, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng. Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2016. Tháng 11/2021 tôi bị công an can nhiễu, yêu cầu ký cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Vì mất bình tĩnh và ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tình, học viên Pháp Luân Công ở Đăk Lăk. Tháng 2/2019 tôi tặng tài liệu cho người quen, có người đến thấy tài liệu và báo cho công an. Công an gọi tôi lên với lý do là tôi phát tài liệu không rõ nguồn gốc. Trong quá trình làm việc với công an, họ nói môn tập này tốt, nhưng vì dân Việt Nam mình trồng thanh long, trái cây khi xuất khẩu mà Trung Quốc không cho xuất khẩu thì dân mình khổ. Công an bảo tôi viết biên bản cam kết không tu Đại Pháp nữa. Tôi không viết. Sau đó công an đã tự viết và bảo tôi ký vào biên bản. Vì tôi chưa đủ chính niệm, còn tâm sợ hãi nên tôi đã nói dối trong quá trình làm việc và tôi đã ký văn bản cam kết không tập Pháp Luân Công nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã nói và ký kết với công an là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Võ Thị Khoa, đắc Pháp năm 2020. Vào ngày 13/2/2022 tôi đi tặng tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công thì bị công an thị trấn Quảng Phú, huyện Cưmgar, tỉnh Đắk Lắk thu giữ lập biên bản với lý do họ đưa ra là ấn phẩm trái phép. Sau đó họ bắt tôi ký và không cho tặng nữa, do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản. Tôi đã nhận ra sai lầm gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết những gì đã ký trong biên bản và an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân và tu luyện tốt hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thái Văn Thanh, sinh năm 1991, đắc Pháp năm 2018. Vì trong quá trình tu luyện chưa được tinh tấn, lý trí không thanh tỉnh, tôi có viết vẽ lên trên sách Chuyển Pháp Luân, ghi thơ của các học viên lên tờ mục Chuyển Pháp Luân tôi đã cắt rìa ra, còn Đại Viên Mãn Pháp cắt 2 trang đầu và 2 trang cuối, Tinh Tấn Yếu Chỉ, tôi cũng ghi số điện thoại trên Hồng Ngầm và đài luyện công, tôi thật sự rất hối hận đã bất kính với Pháp vì chưa có nhận thức về Đại Pháp. Vào ngày 17/2/2022 tôi bị công an xã tại nơi sinh sống mời ra trình diện và làm việc với lý do chỉ luyện công ở nhà và không truyền tài liệu ra bên ngoài, nếu không sẽ bị phạt hành chính. Vì còn nhiều tâm chấp trước, lo lắng và sợ hãi tôi đã ký biên bản với họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn triệt để những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực và xin Sư phụ thứ lỗi vì đã bất kính, con sẽ tu luyện thật tốt bù đắp các tổn thất đã gây ra. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Văn Lân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hòa Bình. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 12 năm 2015, tới tháng 3 năm 2016 tôi được gọi lên UBND xã để làm việc, ở đấy công an huyện họ nói với tôi Pháp Luân Công là tà đạo và không được phép tu luyện tại Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu và tâm sợ hãi lo sợ mất việc làm nên tôi đã ký vào bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công và giao nộp một số tài liệu của Đại Pháp.

Sau một thời gian học Pháp và hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi đã làm tổn hại tới Đại Pháp đánh mất cơ hội tu luyện của bản thân.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, những ký kết với công an và những việc làm không đúng với Đại Pháp của tôi là không có giá trị. Từ hôm nay tôi sẽ đường đường chính chính bước đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn hơn nữa và làm tốt ba việc mà mỗi đệ tử Đại Pháp phải làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Lạng, học viên Pháp Luân Công tại Bắc Giang. Trong thời gian qua tôi thường đi phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp với các đồng tu. Một hôm gặp công an đã mời chúng tôi vào làm việc, công an xã và cả công an huyện đã lập biên bản và có viết là chúng tôi không được đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp nữa. Vì tôi mới tu luyện nên học Pháp chưa sâu, còn có nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ và có tâm sợ hãi, nên tôi đã ký vào biên bản.

Sau khi hướng nội tôi thấy mình đã làm sai với Pháp của Sư phụ giảng và tôi đã đi theo con đường của cựu thế lực, đã thoả hiệp là không đi cứu chúng sinh nữa. Tôi đã hướng nội quy chính những tâm bất hảo không phù hợp với Pháp với người tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này là để phủ nhận triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực, và bản ký ngày hôm đó nay tôi không thừa nhận, đều không có hiệu lực, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an đã bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Phượng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. Tôi đắc Pháp vào năm 2016, hàng ngày tôi cùng các đồng tu đi ra chợ giảng chân tướng và tặng tài liệu. Lúc đó do học Pháp chưa nhiều, hiểu Pháp chưa sâu, hôm đó tôi cùng 2 đồng tu đi tặng tài liệu cho mọi người, gặp công an đến và mời vào ủy ban lập biên bản và bảo tôi ký vào từ nay không được đi tuyên truyền và phát tờ rơi nữa, và tôi đã ký vào. Một lần nữa vào cuối năm 2017 tôi cùng 1 đồng tu đi giảng chân tướng và tặng tờ lịch, công an cũng mời vào ủy ban và lập biên bản và bảo tôi ký vào từ nay sẽ không được đi tuyên truyền đạo nữa và tôi cũng không nghĩ nhiều và bảo đồng tu kia ký vào để về cho sớm. Sau này khi học Pháp nhiều tôi đã ngộ ra rằng khi mình ký vào biên bản là đã thỏa thuận chấp nhận là không đi cứu chúng sinh nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực đã can nhiễu và cản trở con đường truyền chân tướng cứu chúng sinh của tôi. Và tôi không thừa nhận văn bản ký kết với công an và chữ ký đó sẽ không còn giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phán, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. Những năm đầu tu luyện tôi cùng các đồng tu đi ra chợ giảng chân tướng và tặng tài liệu. Lúc đó do học Pháp chưa nhiều, hiểu Pháp chưa sâu, hôm đó tôi cùng 2 đồng tu đi tặng tài liệu cho mọi người, gặp công an đến và mời vào ủy ban lập biên bản và bảo tôi ký vào từ nay không được đi tuyên truyền và phát tờ rơi nữa, và tôi đã ký vào. Một lần nữa vào cuối năm 2017 tôi cùng 1 đồng tu đi giảng chân tướng và tặng tờ lịch, công an cũng mời vào ủy ban và lập biên bản và bảo tôi ký vào từ nay sẽ không được đi tuyên truyền đạo nữa và tôi cũng không nghĩ nhiều nghe theo đồng tu và ký vào biên bản. Sau này khi học Pháp nhiều tôi đã ngộ ra rằng khi mình ký vào biên bản là đã thỏa thuận chấp nhận là không đi cứu chúng sinh nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực đã can nhiễu và cản trở con đường truyền chân tướng cứu chúng sinh của tôi. Và tôi không thừa nhận văn bản ký kết với công an và chữ ký đó sẽ không còn giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Quách Ngọc Truyền, học viên Đại Pháp ở Thanh Hóa, tôi đắc Pháp năm 2019. Trong quá trình tu luyện, do học Pháp chưa tốt, nhận thức còn hạn chế, tôi đã hướng ngoại tìm và nghe theo một người ở trong nhóm Nguyễn Thế Luận. Ban đầu, khi nghe những diễn giải của họ tôi thấy rất mùi mẫn, không thanh tỉnh quy chính nên dần dần tôi bị lạc vào trong những loạn ngộ của họ, còn làm cái gọi là “Lễ báo ân”. May mắn tôi đã được Sư phụ điểm hóa, an bài cho các đồng tu đến gặp và chia sẻ cho tôi và tôi đã nhận ra những hành vi đó là những hành vi loạn Pháp, tà ngộ. Tôi đã nghiêm túc hướng nội, quy chính và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ duy nhất học theo bộ Đại Pháp mà Sư phụ đã truyền ra, không theo bất cứ một hình thức nào khác. Nhân đây tôi cũng mong những người còn đang mê lạc trong nhóm của Nguyễn Thế Luận đọc được Nghiêm chính thanh minh này, hãy tĩnh tâm lại học Pháp để có thể tỉnh ngộ ra. Nguyễn Thế Luận tự cho rằng bản thân mình đã tu thành, đây hoàn toàn là tự tâm sinh ma.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đình Thị Hương, sinh năm 1959, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cao Bằng, tôi đắc Pháp năm 2014. Ngày 4/3/2022, công an thị trấn cùng chính quyền đến nhà yêu cầu tôi ký vào biên bản cam kết bất tu luyện Đại Pháp. Do ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản đó. Lúc tĩnh tâm lại tôi nhận ra mình đã sai lầm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh mình phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Linh Thị Lan, học viên Pháp Luân Công tại Cao Bằng. Tháng 10 năm 2021, công an địa bàn và chính quyền mời tôi đến trụ sở, ép buộc ký cam kết bất tu, luyện Pháp Luân Công, ai không từ bỏ sẽ ngăn cản, liên lụy đến người thân đang làm việc trong nhà nước. Vì ngộ Pháp chưa sâu, mất bình tĩnh nên tôi đã ký, lúc tĩnh tâm lại tôi nhận thấy mình đã sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh mình phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Đình Phấn, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng. Tháng 10 năm 2021, công an địa bàn và chính quyền mời tôi đến trụ sở, ép buộc ký cam kết bất tu, luyện Pháp Luân Công, ai không từ bỏ sẽ ngăn cản, liên lụy đến người thân đang làm việc trong nhà nước. Vì ngộ Pháp chưa sâu, mất bình tĩnh nên tôi đã ký, lúc tĩnh tâm lại tôi nhận thấy mình đã sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh mình phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thúy Liễu, học viên Pháp Luân Công tại Cao Bằng. Cuối năm 2021 tôi đã từng bị công an xã và chính quyền địa phương sách nhiễu bắt viết bản cam kết không được tu luyện môn Pháp Luân Công, tôi đã giảng chân tướng cho họ hiểu và kiên quyết không ký vào bản cam kết ngừng tu luyện.

Đến ngày 3/12/2021, công an huyện và chính quyền địa phương tiếp tục gọi tôi và cả người thân trong gia đình lên UBND thị trấn nghe tuyên truyền, phỉ báng bôi nhọ Pháp Luân Công, do bản thân tu luyện chưa được tốt, còn chấp trước vào tình, sợ con cái bị ảnh hưởng đến công việc, tôi đã ký vào bản cam kết không tu luyện môn Pháp Luân Công. Tôi nhận thấy mình thật có lỗi với Sư phụ.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký kết với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Thị Chăn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lâm Đồng. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cuối năm 2017. Vào khoảng 2019 tôi cùng các đồng tu đi phát tài liệu và giảng chân tướng trên địa bàn xã Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do tôi học Pháp chưa sâu, tâm danh lợi, tâm sợ hãi còn nhiều, nên khi chịu áp lực từ phía công an, tôi nói dối là tôi không phải học viên Pháp Luân Đại Pháp, không tham gia phát tài liệu mà chỉ là cùng đi chợ với mấy người kia.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã nói không đúng với công an xã từ nay vĩnh viễn không có giá trị. Tôi từ nay trở đi nguyện đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lâm Đồng. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2021. Tháng 2 năm 2022 tôi đi giảng chân tướng, tặng tài liệu ở trong thôn của mình. Ngày hôm sau công an xã đến nhà mời tôi lên trụ sở làm việc. Do học Pháp chưa sâu nên khi làm việc với họ tôi đã ký vào biên bản với nội dung là không được tuyên truyền và tập trung đông người. Qua học Pháp, hướng nội tôi thấy bản thân mình đã sai, hành xử
không đúng với tiêu chuẩn người tu luyện Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy mọi ký kết của tôi trong lúc không thanh tỉnh với công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.


Đăng ngày 26-03-2022;

Share