Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lục Thị Thư, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng, tôi tu luyện từ tháng 6 năm 2016. Trong tháng 10 năm 2021, ban giám hiệu mời tôi lên phòng hội đồng nhà trường gặp công an huyện, họ yêu cầu tôi viết cam kết từ nay không tập Pháp Luân Công, không tuyên truyền và đưa tài liệu cho bất kì ai. Sau sự việc này lúc trấn tĩnh lại tôi rất hối hận, biết mình đã hành xử sai và không đúng theo Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Xuân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, đắc Pháp năm 2015. Trong suốt những năm tu luyện tôi đọc bản dịch sách Đại Pháp do Minh Huệ Net đăng, trong tâm cũng có những thắc mắc về bản dịch thêm khung ngoặc (người dịch đã chú thích) và có chỗ thêm vào Pháp của Sư phụ.

Đầu năm 2020, qua chị gái cũng là người đọc sách, tôi biết đến cuốn sách Chuyển Pháp Luân – bản dịch được xuất bản bên Mỹ (bản photo). Chị gái tôi cũng được biết qua một người cũng đang đọc bản này. Cuốn sách này dịch không có khung ngoặc và tôi tra khá sát với tiếng Hán về bề mặt dịch.

Trong quá trình tu luyện, vì chưa thực tu và chưa hiểu thật sự tu luyện là như thế nào, vẫn còn nhiều nhân tâm người thường, học Pháp không đắc Pháp, không chiếu theo Pháp lấy tiêu chuẩn người tu ra đo lường, tự cho mình là đúng, chấp trước bảo thủ, lý của người thường, vị tư, ích kỷ…. Tự cho mình ngộ thế là đúng mọi người không ai nhận ra, và tin vào lời ở không gian khác – tự cho là lời của Sư phụ thúc đẩy mà phủ đi Pháp của Sư phụ, cho rằng Pháp đó là bị can nhiễu, bị thêm vào những gì của người dịch nên đã hủy đi bộ sách của Sư phụ có trong nhà.

Tôi nhận ra việc của mình làm – đốt sách là hoàn toàn không đúng, mọi chấp trước, cái tôi bảo thủ, nghe lời từ không gian khác cũng là không đúng…. Hành động đốt sách là không phải chủ ý thức chân chính, thanh tỉnh của tôi, tôi không làm việc đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của mình, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Chí Dũng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tối ngày 3/10/2021, tôi cùng một số đồng tu trong thôn phát chính niệm và luyện công tập thể tại sân Nhà văn hóa của thôn nơi chúng tôi sinh sống (tổng là 8 người tu luyện), khi chúng tôi đang ngồi phát chính niệm trước khi luyện công thì tôi nghe thấy công an xã và một số người dân trong thôn ra xem. Trưởng Công an xã có gọi tên tôi nhưng tôi không trả lời, vẫn tiếp tục phát chính niệm và luyện 5 bài công pháp. Sau khi luyện xong 5 bài công pháp, chúng tôi thấy công an vẫn ở đó đợi để làm việc với chúng tôi. Vì chúng tôi đều đeo khẩu trang và đứng giãn cách hơn 2m một người nên bên phía công an không nói và làm gì được. Chúng tôi cùng công an xã đã nói chuyện đến 22h rồi cùng nhau về nghỉ.

Trong nhóm tu luyện chúng tôi có 4 người là đảng viên, tôi là bí thư chi bộ nên đến sáng hôm sau thường trực đảng ủy mời tôi lên làm việc, tôi đã giảng chân tướng cho Phó bí Thư thường trực và Trưởng Công an xã. Nhưng vì lúc đó bản thân tôi ngộ Pháp chưa sâu, cộng thêm yếu tố văn hoá x tôi chưa tu bỏ được hết nên kết quả là tôi đã ký kết với bên công an xã rằng: tôi sẽ không lợi dụng Pháp Luân Công để tuyên truyền sai đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để hủy bỏ tất cả những cam kết đã ký với công an xã ngày hôm đó. Hủy bỏ hết thảy kết quả của buổi làm việc đó, tôi nhận ra rằng tôi là người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, là điều chân chính nhất trong vũ trụ này, không có bất cứ ai, không có bất cứ tổ chức hay bất cứ điều gì có thể can nhiễu, cản trở tôi tu luyện, hay yêu cầu tôi phải làm gì, tôi là người tu theo Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ chấp nhận làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Không chấp nhận bất cứ an bài hay yêu cầu của ai khác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thị Thuỷ, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Trong quá trình học Pháp bằng tiếng Trung, tôi đã in Luận ngữ và quyển Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung, mỗi bài giảng in thành một quyển để học. Nhưng sau đó tôi thấy mình làm không đúng với Pháp nên đã xin Sư phụ để đốt, mà không biết rằng làm như thế lại càng sai.

Ngoài ra, trước đó tôi còn đốt các bài chia sẻ trên Minh Huệ mà tôi in ra để đọc và trong đó có Pháp của Sư phụ. Sau khi chia sẻ với đồng tu, tôi mới nhận ra mình đã làm sai, bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, quy chính những việc làm đã sai, xin Sư phụ từ bi tha thứ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lâm Thị Thể, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kon Tum. Vào khoảng thời gian năm 2018-2019 tôi có đi tặng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, công an xã Tân Cảnh mời tôi lên bảo tôi ký cam kết không tặng tại liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi ghi là: “Tôi sẽ sống và làm việc theo quy định của Hiến pháp”, trong tâm tôi nghĩ tặng tài liệu là không có gì sai nên tôi đã ký vào biên bản đó. Sau này tôi học Pháp ngộ ra rằng làm vậy là không đúng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, không thừa nhận biên bản đó, không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tuyết, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2017. Vào khoảng cuối năm 2017 công an đến nhà tôi và họ hỏi về việc tu luyện của tôi. Tôi cũng đã giảng chân tướng cho họ hiểu là tu luyện Pháp Luân Công nhà nước không cấm. Họ nói rằng cứ tu luyện ở nhà và không được đi tuyên truyền. Họ viết biên bản và yêu cầu tôi ký. Vì học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào biên bản. Sau khi được các bạn đồng tu chia sẻ và bản thân tôi ngộ ra tôi làm vậy là sai, là đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Kiều, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Vào tháng 8/2021 tôi có cách ly tập trung tại địa phương, tôi nhờ người gửi quyển sách vào khu cách ly, nên tôi đã vô tình để quyển Chuyển Pháp Luân vào trong cốp xe máy để được mang vào khu cách ly. Vì không nhận thức được rằng làm vậy là bất kính với Đại Pháp. Đến ngày 25/10/2021 khi cách ly xong, người mà tôi giảng chân tướng và gửi nhờ họ để quyển sách vào cốp xe, họ đã khiếu nại tôi về việc tuyên truyền làm ảnh hưởng đến đời sống hoạt động sản xuất kinh tế và tinh thần họ, công an địa phương đã lấy cớ khiếu nại của họ nên đã mời tôi lên xã để làm việc, bắt tôi cam kết không được tu luyện tại gia đình mẹ tôi và không được tuyên truyền dưới mọi hình thức tại địa phương, họ dùng người nhà để can nhiễu tôi, do còn có tâm chấp trước vào tình cảm gia đình và còn có tâm thái không từ bi khi giảng chân tướng mà bị tà ác dùi vào sơ hở, không lý trí nên tôi đã ký vào bản cam kết là không tu luyện tại nhà mẹ tôi và không tuyên truyền chỉ trong địa phương tỉnh Gia Lai. Tôi đã nhận thức được việc mình làm là sai và ảnh hưởng tới Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an trong tình trạng thiếu lý trí đó, tôi khẳng định mình sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Thu Nương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cao Bằng, Việt Nam. Tôi làm nghề tự do, buôn bán nhỏ lẻ và có cơ hội gặp ai là tôi xuất tâm trợ Sư hồng Pháp và giảng thanh chân tướng. Vào khoảng giữa tháng 10 năm 2021 thì đảng ủy phường Sông Hiến và đầy đủ các đoàn thể đến nhà tôi, gặp gia đình tôi và nhắc nhở rằng không được ra ngoài công viên luyện công, không được phát tán tài liệu, và không được truyền đạo trái phép. Hai vợ chồng tôi cùng tu luyện, chồng tôi là công an nghỉ hưu và cũng tu luyện được gần 3 năm, còn tôi thì tu luyện được khoảng 5 năm. Họ nói là đảng viên thì không được tu luyện. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị tinh thần và dặn nhau là sẽ không ký vào biên bản, nhưng vì còn một chút tâm sợ hãi và tâm chấp vào tình thân, sợ ảnh hưởng đến các con còn đang công tác nên tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận là chữ ký không có giá trị và tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Văn Đồng, năm nay 65 tuổi, là cán bộ hưu trí, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua vợ tôi. Tôi tìm hiểu thấy tốt và không có văn bản nào cấm nên tôi học theo vợ tôi hướng dẫn. Tôi thấy Pháp này quá trân quý vì cách đây 6 năm tôi đã bị chớm đau bệnh gút vậy mà mấy năm nay tôi tu luyện đều đặn nên sức khỏe tốt hơn, bệnh tật tiêu tan, lại được đề cao tâm tính nên tôi tín tâm chọn đi theo tu luyện. Đại diện đảng ủy phường và các đoàn thể đến nhà nhắc nhở, tôi cũng có nói cho họ rõ chân tướng là “Đại Pháp chỉ dạy làm người tốt và luyện thân khỏe người” và nói rõ không ký vào biên bản, nhưng chú công an phường “nói chuyện nhẹ nhàng” và “động viên” tôi ký là “chứng nhận họ đã đến nhà làm việc thôi” và tôi đã ký.

Vì học Pháp chưa sâu và học kinh văn còn ít nên tôi không đủ lý trí, và giờ nhận ra là đã sai và bị họ lừa nên nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để hủy chữ ký đó, nó không có hiệu lực. Tôi chỉ tu và theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Văn Tuyền, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Vĩnh Phúc. Vào ngày 29/7/2020 tôi cùng một cô đồng tu đi chia sẻ tài liệu nói về vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công cho người dân và bị công an mời về trụ sở làm việc. Họ nói chúng tôi đi tặng tài liệu cho mọi người là không hợp pháp và bắt chúng tôi ký kết. Vì không hiểu rõ về luật nên lúc đó tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Quảng, sinh năm 1949, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Cạn. Tôi tu luyện từ tháng 2/2020. Tôi đã hai lần bị công an gọi lấy lời khai và ép ký cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công, vì ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Hồng Đức, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Ngày 17 tháng 10 năm 2021 tôi đã một mình đi phát tài liệu giảng chân tướng và tôi đã bị đưa về UBND quận 4 để làm việc. Khi ấy họ đã lấy lời khai lý lịch, và địa chỉ nơi làm việc, nơi sinh sống. Họ nói rằng tài liệu này không được phép sử dụng và tuyên truyền nữa. Do tôi chưa hiểu sâu về Pháp lý của Sư phụ dạy và đã dùng tâm người thường mà đối đãi nên tôi đã ký cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kon Tum. Vào khoảng tháng 8 năm 2020, tôi có phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công tại chợ huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum, tôi bị công an thị trấn Đăk Tô lập biên bản không cho tôi tặng tại liệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ký vào bản cam kết đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Văn Mạnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lào Cai, Việt Nam. Vào lễ hội đầu năm tại đền Thượng, Lào Cai năm 2018 tôi cùng một đồng tu đi phát tặng tài liệu chân tướng cho người Việt. Sau khi tặng được khá nhiều tài liệu, khoảng 9h30 tối thì có 2 công an mời chúng tôi về Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai làm việc. Thời điểm đó do tôi tu luyện chưa tốt và không thanh tỉnh, nên tôi đã ký vào biên bản làm việc, biên bản thu giữ tài liệu chân tướng, biên bản cam kết không phát tặng tài liệu chân tướng cứu người. Sau đó công an lại xuống nhà tôi làm việc tôi lại ký tiếp vào biên bản làm việc tại kiốt chợ xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Mùa hè năm 2018 tôi cùng một số đồng tu phát tặng tài liệu chân tướng cứu người Trung Quốc cũng tại đền Thượng, Lào Cai, công an phường lại mời chúng tôi về trụ sở làm việc tôi lại mê muội ký vào bản cam kết không phát tặng tài liệu chân tướng. Tiếp mấy ngày sau công an mời tôi ra ủy ban xã Cam Đường nói chuyện tôi lại ký vào biên bản làm việc với họ. Vậy là tôi đã có 5 lần ký vào các biên bản làm việc khác nhau. Tất cả những lần ký kết trên đều do tôi tu luyện chưa tốt, mang nhiều tâm chấp trước của người thường mà làm việc Đại Pháp. Không ý thức được những việc làm đó đã gây tổn hại và bôi nhọ danh dự Đại Pháp, làm ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh và làm hại chính mình.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh mình này để triệt để phủ định tất cả những ký kết sai trái với công an Lào Cai và triệt để phủ định những an bài của cựu thế lực cưỡng chế lên tôi. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Anh Trí, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 2021 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cùng với đồng tu L tại Q1. Trong lúc chúng tôi đang giảng thanh chân tướng, thì có công an chạy xe máy đến mời chúng tôi về công an phường để làm việc. Tại công an phường họ xem qua tài liệu giảng chân tướng và nói rằng phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp là không sai, còn phần nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ là chống phá và xuyên tạc chính quyền Việt Nam, và tài liệu này cũng không phải là xuất bản phẩm, không được phép phát hành và lưu hành tại Việt Nam. Do đứng trước áp lực từ họ, không hiểu biết về pháp luật, lý trí không thanh tỉnh, không có chính niệm, còn nhiều nhân tâm, sợ ảnh hưởng đến các đồng tu sản xuất tài liệu và gây tổn thất cho họ, cũng như học Pháp chưa sâu, nên tôi đã viết và làm theo lời của công an, bị ép buộc ký vào một số giấy tờ mà họ đưa như bản tường trình, bản cam kết không phát tài liệu và tuyên truyền thông tin liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhận ra rằng việc làm của tôi là sai, không đúng với hành vi của đệ tử Đại Pháp. Khi gặp sự việc không nghĩ mình là người tu luyện để làm theo Pháp, nên bị cựu thế lực nắm lấy nhân tâm và dùi vào sơ hở.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Lâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 2021 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cùng với đồng tu T tại Q1. Trong lúc chúng tôi đang giảng thanh chân tướng, thì có công an chạy xe máy đến mời chúng tôi về công an phường để làm việc. Tại công an phường họ xem qua tài liệu giảng chân tướng và nói rằng phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp là không sai, còn phần nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ là chống phá và xuyên tạc chính quyền Việt Nam, và tài liệu này cũng không phải là xuất bản phẩm, không được phép phát hành và lưu hành tại Việt Nam. Do đứng trước áp lực từ họ, không hiểu biết về pháp luật, lý trí không thanh tỉnh, không có chính niệm, còn nhiều nhân tâm, sợ ảnh hưởng đến các đồng tu sản xuất tài liệu và gây tổn thất cho họ, cũng như học Pháp chưa sâu, nên tôi đã viết và làm theo lời của công an, bị ép buộc ký vào một số giấy tờ mà họ đưa như bản tường trình, bản cam kết không phát tài liệu và tuyên truyền thông tin liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhận ra rằng việc làm của tôi là sai, không đúng với hành vi của đệ tử Đại Pháp. Khi gặp sự việc không nghĩ mình là người tu luyện để làm theo Pháp, nên bị cựu thế lực nắm lấy nhân tâm và dùi vào sơ hở.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thị Huê, sinh năm 1949, ở Cao Bằng, Việt Nam. Tôi tu luyện Đại Pháp từ tháng 9 năm 2015. Vào tháng 11 năm 2021, công an huyện và chính quyền xã đã đến nhà can nhiễu, ép tôi ký cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do ngộ Pháp chưa cao và mất bình tĩnh nên đến lần thứ ba tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Thị Ngọc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cao Bằng. Đầu năm 2020 tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 4/11/2021 công an huyện và chính quyền địa phương gọi tôi lên UBND xã yêu cầu tôi ký vào bản cam kết do họ phác thảo ra những thông tin sai lệch về môn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã tường trình quá trình tu luyện của bản thân, khẳng định Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện rất tốt, hướng mọi người theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng vì áp lực quá lớn, gần 30 người uy hiếp tinh thần bắt buộc tôi phải ký cam kết bất tu luyện, do không làm chủ được bản thân nên tôi đã ký vào bản cam kết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ngày 13/9/2019 tôi nhận được một tờ giấy mời của Công an xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam, mời tôi lên làm việc và tôi đã ký vào biên bản không đi phát tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Lương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Định, tôi đắc Pháp năm 2018. Đến năm 2020 tôi mới chuyên tâm học Pháp. Trong quá trình tu luyện do không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, do hiểu Pháp chưa sâu nên khi tôi đi giảng thanh chân tướng đã bị cựu thế lực dùi vào và đã bị lập biên bản xác nhận sự việc và yêu cầu tôi không được đi học Pháp, luyện công và đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng ngoài đường nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Hồng Vy, sinh năm 1984, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương. Tôi làm kinh doanh, thường xuyên phát thẻ bình an và giảng chân tướng cho khách hàng. Vào ngày 9/12/2021 nhiều công an đã xông vào nhà kiểm tra thẻ bình an và mời tôi lên công an phường để làm việc, tôi đã giảng thanh chân tướng với công an và có ký vào biên bản sự việc sẽ không phát thẻ bình an cho khách đến cửa hàng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Cao Thị Lâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Tôi đắc Pháp từ năm 2017, trong quá trình tu luyện tôi đã gây dựng được nhóm học Pháp và luyện công chung tại nhà. Năm 2020 công an xã đến nhà tôi không cho học Pháp và luyện công đông người, họ yêu cầu tôi lập văn bản và ký nhưng tôi không viết và không ký. Họ lại yêu cầu tôi không viết thì nói cũng được. Tôi đã nói với họ là tạm thời chúng tôi không tập trung đông người nữa. Do suy nghĩ nông cạn, tưởng chừng câu nói ấy đơn giản nhưng rất sai lầm. Vô tình tôi đã làm theo yêu cầu của họ, tôi đã theo sự an bài của cựu thế lực. Tôi nhận ra sai lầm và phủ định hoàn toàn câu nói ấy. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Một việc nữa là năm 2019 tôi đã tham gia lớp “học thấu Pháp”. Sau này khi đối chiếu với Pháp, hướng nội và nhìn lại quá trình tham dự nhóm “học thấu Pháp”, tôi thấy mình đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho học viên, thấy rằng “học thấu Pháp” hoàn toàn không phải là những gì Sư phụ an bài. Đây là do học viên tự nghĩ ra và là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại, can nhiễu việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho học viên, từ đó phá hoại Pháp không tự biết. Tôi phủ nhận việc đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những việc làm và suy nghĩ sai trái, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kim Thuý, 28 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Đà Nẵng, tu luyện được 4 năm và làm việc tại bệnh viện của quân đội. Vào tháng 6/2021 tôi đã ở trong cơ quan giảng chân tướng cho nhân viên và sếp thuyết phục tôi không nên làm vậy vì trong cơ quan cấm và báo lên cấp trên, từ đó họ bắt tôi viết bản cam kết không được học nữa và tôi đã đồng ý ký vào.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Minh Huyền, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Tối ngày 15/4/2021 tôi và cháu gái cũng là đồng tu có đi tặng hoa sen và tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân ở chợ đêm Đà Lạt. Do có người báo công an nên chúng tôi được hai người mặc áo công an mời về đồn để làm việc. Do học Pháp chưa sâu và bị tà ác dùi vào sơ hở trong tâm nên tôi đã đồng ý ký vào bản cam kết là không phát tài liệu ở đó nữa. Tôi nhận thấy rằng việc làm này của tôi đã sai và gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thuỳ Trang, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Tôi có một lần đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại chợ đêm Đà Lạt. Do có người báo công an nên họ đến và mời tôi về phường để làm việc và họ nói rằng tài liệu này chưa được phổ biến nên không được đi ra ngoài phát. Họ thu giữ số tài liệu còn lại và yêu cầu tôi cam kết không được phát tài liệu ở khu vực của họ nữa. Do thời gian tu luyện của tôi hiểu Pháp chưa sâu và bị tà ác dùi vào sơ hở trong nhận thức mà ký vào biên bản, nên việc làm này của tôi đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Nghĩa, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Tối ngày 15 tháng 4 năm 2021 tôi có đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại chợ đêm của Đà Lạt. Do có người báo cho công an nên họ đã đến và mời tôi về công an phường để làm việc và thu tài liệu. Họ nói rằng tài liệu này chưa được phổ biến nên không được đi phát ra ngoài, họ đã thu giữ số tài liệu còn lại và yêu cầu tôi làm cam kết không được phát tài liệu đó ở khu vực của họ nữa. Do tu luyện của tôi hiểu Pháp chưa sâu và bị tà ác dùi sơ hở trong tâm nên tôi đồng ý ký vào bản cam kết. Tôi nhận thấy việc làm này của tôi đã sai và gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đoàn Thị Hương, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Tối ngày 15 tháng 4 năm 2021 tôi và chị bạn đồng tu có đi tặng tài liệu giới thiệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen cho người dân tại chợ đêm của Đà Lạt, chúng tôi đang tặng thì có một người đưa thẻ công an ra và mời chúng tôi về đồn. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đồng ý ký vào biên bản thu tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Tám, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Định. Ngày 17/11/2021 khi tôi đi giảng chân tướng đã bị công an gọi lên viết bản tường trình và cam kết, do ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Thúy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào khoảng tháng 6/2021, tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp” online. Sau một thời gian tôi nhận thấy hình thức học này không phù hợp, không đúng với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Hình thức học này là do một nhóm học viên tự nghĩ ra, là một hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi, tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào khoảng tháng 2 năm 2021 tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp” online. Sau một thời gian tôi thấy hình thức học này không phù hợp, không đúng với con đường mà Sư phụ an bài cho học viên. Hình thức học này là do một nhóm học viên bày ra, là một hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An, đắc Pháp năm 2019. Đầu năm 2020 tôi đã tham gia một số buổi học Pháp theo hình thức “học thấu Pháp”. Sau đó tôi còn nói với một số đồng tu cùng học Pháp theo hình thức này. Sau khi được Sư phụ từ bi điểm hóa và đọc bài chia sẻ của đồng tu ”Nguy hại của phong trào học thấu Pháp đang lan rộng trong học viên Việt Nam”, tôi nhận thấy đây không phải là hình thức học Pháp mà Sư phụ lưu lại, không phải an bài của Sư phụ mà là an bài của cựu thế lực. Tôi đã từ bỏ cách học Pháp này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thủy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An, Việt Nam. Vào khoảng đầu năm 2020 đến cuối năm 2020 tôi có tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”. Sau này khi đối chiếu với Pháp, được các đồng tu chia sẻ và nhìn lại quá trình tham dự nhóm “học thấu Pháp” tôi thấy mình đã đi sai lệch con đường mà Sư Phụ an bài cho học viên. Tôi ngộ ra rằng khoảng thời gian tôi tham dự nhóm “học thấu Pháp” là loạn Pháp và đi theo con đường an bài của cựu thế lực mà không tự biết. Tôi ngộ ra rằng “học thấu Pháp” hoàn toàn không phải là những gì Sư Phụ an bài, là loạn Pháp. Đây là do học viên có tư tưởng không đúng đắn, còn mang nhiều nhân tâm tạo lập ra, và là sự an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại, can nhiễu việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các đệ tử Đại Pháp, từ đó mà phá hoại Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định triệt để an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thị Nhung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An, Việt Nam. Vào khoảng tháng 12 năm 2020 tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp” online. Sau một thời gian tôi thấy hình thức học này không phù hợp, không đúng với con đường mà Sư phụ an bài cho học viên. Hình thức học này là do một nhóm học viên bày ra, là một hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Ngọc Hải, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào mùa hè năm 2021, tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp” online một số buổi. Sau một thời gian tôi thấy hình thức học này không phù hợp, không đúng với con đường mà Sư phụ an bài cho học viên. Hình thức học này là do một nhóm học viên bày ra, là một hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Kim Phượng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào mùa hè năm 2021, tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp” online một số buổi. Sau một thời gian tôi thấy hình thức học này không phù hợp, không đúng với con đường mà Sư phụ an bài cho học viên. Hình thức học này là do một nhóm học viên bày ra, là một hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Đầu năm 2020 tôi có tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”. Qua một thời gian tôi vẫn không ngộ ra được, tôi còn đem việc “học thấu Pháp” này vào nhóm học Pháp tại nhà tôi, mọi người đều cùng học như vậy. Học một thời gian các bạn đồng tu và bản thân tôi ngộ ra rằng “học thấu Pháp” là loạn Pháp và đi theo con đường an bài của cựu thế lực mà không tự biết. Hình thức “học thấu Pháp” này lệch với học Pháp mà Sư phụ an bài cho đệ tử, đây là loạn Pháp. “Học thấu Pháp” là do học viên có tư tưởng không đúng đắn, còn mang nhiều nhân tâm tạo lập ra, và là sự an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại, can nhiễu việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các đệ tử Đại Pháp, từ đó mà phá hoại Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định triệt để an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Đông, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, Việt Nam. Vào khoảng năm 2020 tôi có tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”. Sau này khi chiếu theo Pháp, tôi thấy mình đã đi sai lệch con đường mà Sư phụ an bài cho học viên. Tôi nhận ra đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm phá hoại Pháp, can nhiễu việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho học viên. Học Pháp nhiều hơn tôi ngộ ra rằng khoảng thời gian tôi tham dự nhóm “học thấu Pháp” là loạn Pháp, đó là đã đi theo sự an bài của cựu thế lực mà không tự biết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định triệt để an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ mà thôi. Tôi khuyên các học viên đã tham gia nhóm “học thấu Pháp” nhận ra sự an bài tinh vi của cựu thế lực dừng ngay việc học này, trở lại con đường mà Sư phụ an bài.


Đăng ngày 26-12-2021;

Share