nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Thắng Lợi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Ngày 22 tháng 9 năm 2021 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng tại khu vực quận Hoàn Kiếm. Do có người báo công an, nên công an mời tôi về công an phường. Tại công an phường họ xem tài liệu giảng chân tướng và nói rằng phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp là tốt, còn phần giới thiệu về cuộc bức hại chưa được kiểm chứng ở Việt Nam. Tôi đã dùng tâm người thường và tâm sợ hãi nên không giảng được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho công an và còn viết và ký cam kết: để lại năm tờ giảng chân tướng cho công an, tài liệu giới thiệu có một phần ở Việt Nam chưa được kiểm chứng và không đi phát tài liệu nữa.

Sau đó ngày 26 tháng 9 công an hộ khẩu đến nhà yêu cầu tôi ký vào biên bản họ đã viết sẵn nói rằng không đi tuyên truyền và phát tài liệu, không được bị lôi kéo để chống nhà nước. Và tôi đã ký.

Tôi nhận ra rằng, việc làm của tôi là sai. Khi gặp sự việc không nghĩ mình là người tu luyện để làm theo Pháp. Không chứng thực Pháp mà bảo vệ bản thân, gây tổn thất cho Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, chỉ tu luyện theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thanh Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên. Tôi đắc Pháp vào năm 2016, vào khoảng năm 2018 tôi có đi phát tài liệu ở quán cà phê thì tình cờ bị các công an mặc thường phục ngồi uống cà phê phát hiện và gọi báo chính quyền.

Tôi được mời về công an phường làm việc, vì học Pháp chưa sâu và còn mang nặng tâm người thường cùng với tâm sợ hãi và chấp trước vào cái tình mà đã đồng ý với chính quyền không đi phát tài liệu nữa và còn đưa cho công an mấy chục tờ tài liệu chân tướng, họ hứa sau khi xem xong sẽ trả lại, rồi hẹn nửa tháng sau sẽ liên hệ trả lại nếu đó là hợp pháp và tới ngày hẹn tôi lên làm việc thì họ nói tài liệu vi phạm nên không trả lại được và tôi nói sẽ kiện họ nhưng về sau cũng không nghĩ cách lấy lại vì nghĩ thôi cũng không làm lớn chuyện làm gì vì thấy họ cũng thiện.

Nay trải qua thời gian học Pháp xét thấy chuyện lúc trước đồng ý và ký kết với công an là sai, là đang đi theo an bài của cựu thế lực. Nên nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những gì đã nói và đã ký với công an vào thời điểm đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Anh Long, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương, đắc Pháp năm 2021. Trong quá trình tu luyện, do học Pháp chưa tốt, nhận thức còn hạn chế, tôi đã hướng ngoại tìm và nghe theo một người ở trong nhóm Nguyễn Thế Luận. Ban đầu, khi nghe những diễn giải của họ tôi thấy rất mùi mẫn, không thanh tỉnh quy chính nên dần dần tôi bị lạc vào trong những loạn ngộ của họ, còn làm cái gọi là “Lễ báo ân”. May mắn tôi đã được Sư phụ điểm hóa, an bài cho đồng tu nhắc nhở và chia sẻ cho tôi và tôi đã nhận ra những hành vi đó là những hành vi loạn Pháp, tà ngộ. Tôi đã nghiêm túc hướng nội, quy chính và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ duy nhất học theo bộ Đại Pháp mà Sư phụ đã truyền ra, không theo bất cứ một hình thức nào khác.

Nhân đây tôi cũng mong những người còn đang mê lạc trong nhóm của Nguyễn Thế Luận đọc được Nghiêm chính thanh minh này, hãy tĩnh tâm lại học Pháp để có thể tỉnh ngộ ra. Nguyễn Thế Luận tự cho rằng bản thân mình đã tu thành, đây hoàn toàn là tự tâm sinh ma.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Trí Linh, một học viên ở Kiên Giang. Ngày 5 tháng 6 năm 2021, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người ở nơi tôi đang sống. Vì nhận thức Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước của người thường, mắc vào tình cảm gia đình mà tôi bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi bị đưa đến đồn công an xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, và họ dùng người thân để can nhiễu. Do nhận thức Pháp không sâu và không biết chữ nên tôi không biết giảng chân tướng, gây nhiều tổn thất cho Đại Pháp. Tuy tôi không ký nhưng lại đưa tay lăn vào biên bản mà không phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì tôi đã ký kết và đã cung cấp với công an, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi xin hứa sẽ tu luyện tốt theo Pháp hơn nữa, cải thiện bản thân và những tâm thái bất chính của mình, làm tốt ba việc mà Sư phụ đã yêu cầu để hoàn thành thệ ước.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Gọn, học viên Pháp Luân Công ở Vân Đồn , Quảng Ninh. Ngày 18 tháng 2 năm 2021, tôi có đi giảng chân tướng cho người dân ở gần khu vực tôi ở, một lúc sau khi về nhà thấy có công an vào nhà và hỏi tôi là bà lấy hoa sen này ở đâu, tôi bảo với họ là tôi đã lấy lại của đồng tu để buộc chìa khóa xe và khóa cổng, còn thừa mấy chiếc thì tôi tặng cho các chị ấy chứ không có tài liệu gì hết. Và tôi cũng giải thích cho họ là bông hoa sen này chỉ có chữ Chân Thiện Nhẫn chứ không có gì nguy hiểm cả và Pháp Luân Công giảng Chân Thiện Nhẫn và tôi không làm gì sai cả, họ có lập 1 bản cam kết lần sau không phát hoa sen nữa. Do học Pháp chưa sâu, chưa hiểu Pháp nên tôi đã ký vào bản cam kết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực và chỉ đi theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Đăng Hà, là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2012, trong quá trình tu luyện tôi luôn đọc bản dịch tiếng Việt sách Chuyển Pháp Luân và toàn bộ kinh văn của Sư phụ do nhà sách Ích Quần, Đài Loan xuất bản. Đầu năm 2020 thông qua một người tu luyện tên A, tôi biết đến một bản dịch khác của cuốn Chuyển Pháp Luân xuất bản năm 1999 với nội dung và dịch thuật khác với cuốn xuất bản tại Đài Loan, thời gian đầu tôi và 5 người tu luyện khác đọc cuốn sách này để tham khảo thêm về ngữ pháp nhưng sau đó người tu tên A đã chia sẻ rằng bộ sách xuất bản tại Đài Loan bị cựu thế lực can nhiễu cần phải tiêu hủy và chỉ đọc cuốn sách này mới được bảo hộ để tu luyện đến đích. Sau đó nhóm 5 người cùng đọc sách đã tiêu hủy toàn bộ sách Chuyển Pháp Luân và kinh văn bản dịch tiếng Việt do nhà sách Ích Quần xuất bản. Vì thiếu tinh tấn trong tu luyện nên tôi đã không nhận ra được an bài tà ác của cực thế lực trong việc này, mà lại thuận theo lời chia sẻ của một người tên M trong nhóm đem tiêu hủy một cuốn Chuyển Pháp Luân xuất bản tại Đài Loan.

Sau đó nhiều điều sai lệch đã xuất hiện trong nhóm cháu L là con gái của một người tu T trong nhóm được khai mở thiên mục nói rằng có Pháp thân của Sư phụ đến để dạy mọi người tu luyện thông qua thiên mục của cháu L, nhưng Pháp thân này thường đến chỉ dạy mọi người vào ban đêm.

Những điều sai lệch mà pháp thân giả này bảo mọi người làm là: Thay đổi tư thế phát chính niệm, nấu cơm dâng nên 90 phật đến cùng pháp thân giả này, tiêu hủy ảnh của Sư phụ trong sách Chuyển Pháp Luân, tiêu hủy đồ hình Pháp Luân và ảnh Pháp tượng của Sư phụ… Tôi thật sự vô cùng hối hận vì đã không ngay lập tức ngăn chặn sự việc này dù đến khi thanh tỉnh trở lại tôi đã phơi bày an bài của cựu thế lực nhưng cũng chưa vãn hồi được sự việc và vẫn có người tu luyện bị cựu thế lực dẫn dắt sang tà ngộ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để: Thanh trừ và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi. Phơi bày và hủy bỏ những an bài và ký kết với cựu thế lực, những an bài và ký kết đó sẽ không có giá trị, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Như Duy, 38 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Thái Bình. Khoảng tháng 6 năm 2019 tôi đã tham gia vào nhóm của Nguyễn Thế Luận. Sau khi hướng nội, tôi nhận thấy do lúc đó tôi có tâm hiển thị mạnh nên đã tham gia vào nhóm ông Luận. Nay tôi quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc đi theo nhóm này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại tôi cũng như các học viên khác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua, và tất cả những gì tôi làm đều vô hiệu. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc học theo nhóm ông Luận. Quay trở lại học Pháp và tu luyện một cách chân chính.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Diễm My, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đồng Nai. Tôi biết đến Đại Pháp từ năm 2016. Tháng 7 năm 2021 tôi bị gia đình bắt đưa đi bệnh viện tâm thần do hiểu lầm, sau đó bắt tôi ký vào giấy không đọc sách Pháp Luân Công và không tu luyện tôi mới được ra khỏi bệnh viện tâm thần. Vì phải có người thân bảo lãnh mới ra được. Vì nhận thức chưa sâu và muốn ra khỏi bệnh viện nên tôi đã ký vào giấy cam kết không đọc sách nữa.

Tôi biết đây là sai lầm nên tôi làm Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hành vi trên và hết thảy an bài cựu thế lực, chỉ thuận theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thị Chung, 65 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Yên Bái. Ngày 6/8/2021 sau khi tôi tặng hoa sen và hồng Pháp xong về đến nhà thì công an và tổ trưởng dân phố vào nhà tôi, họ nói tôi đi truyền đạo trái pháp luật là phạm pháp, vì thiếu cẩn thận và tâm hoảng sợ do bất ngờ nên họ đã thu giữ của tôi một số kinh văn cùng một số hoa sen. Nghiêm trọng hơn là tôi đã ký vào cam kết không tuyên truyền Đại Pháp, không học và luyện công đông người. Khi được các bạn đồng môn chia sẻ tôi đã nhận thức ra do tôi tu luyện chưa tốt, chính niệm không mạnh nên đã mắc lỗi quá lớn với Sư phụ với Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Liên, sinh năm 1982, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cần Thơ. Vào sáng ngày 24/9/2021, khi tôi đang đi chợ có tặng tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và thông tin về cuộc đàn áp thì công an phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ mời về làm việc. Tôi đã trực tiếp giảng chân tướng cho ban ngành của phường, nhưng do chưa nhận thức sâu về Pháp nên tôi đã ký vào cam kết là sau này nếu có đi tặng tài liệu trên diện rộng thì phải xin ý kiến địa phương.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định tất cả những gì tôi đã ký kết với công an là không có giá trị và đồng thời phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Là một người tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài và việc giảng chân tướng cứu người là một trong ba việc quan trọng mà một người đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Kim Chung, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ. Tháng 6/2021 vừa qua tôi có tham gia học Pháp nhóm, chính quyền xã và công an huyện vào nhắc nhở yêu cầu giải tán do dịch COVID. Sau hơn một tuần công an huyện mời ra xã làm việc. Nội dung yêu cầu khai báo lý lịch, khai báo việc học Pháp Luân Công. Và công an yêu cầu tôi không được học Pháp Luân Công, nói rằng học Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật. Tôi có trả lời học Pháp Luân Công rất tốt cho tôi cả về tinh thần và sức khỏe. Sau đó họ có đọc lại biên bản và yêu cầu tôi ký, tôi đã ký vào biên bản không được học Pháp theo yêu cầu của công an.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã khai và ký với công an là hoàn toàn không có giá trị; kiên quyết phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoa Thị Hà, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ. Ngày 14/6/2021 tôi tham gia học Pháp nhóm thì chính quyền xã, công an xã, công an khu tới nhắc nhở. Sau đó đến ngày 24/6/2021 có giấy mời tôi lên ủy ban xã gặp công an huyện để khai, hỏi về việc học Pháp Luân Công nhóm, ký kết không được tham gia học nhóm Pháp Luân Công, thu hồi sách Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp. Sau đó về nhà bản thân tôi thấy rất hối hận và có lỗi với Sư phụ. Do bản thân tu luyện không tinh tấn, còn có tâm sợ hãi, nên để cựu thế lực dùi vào sơ hở của bản thân mà mắc phải sai lầm mà đệ tử Đại Pháp không được làm, chưa xứng đáng là đệ tử của Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả những gì đã ký với công an, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Đoàn, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ. Ngày 14/6/2021 trong khi tôi đang học Pháp nhóm, chính quyền xã và công an xã đến nhắc nhở việc học Pháp Luân Công, không tập trung đông người vì dịch bệnh và yêu cầu chúng tôi giải tán. Ngày 27/6/2021 công an huyện mời tôi ra trụ sở xã để lấy lời khai về gia đình và việc học Pháp Luân Công; sau đó công an yêu cầu tôi ký vào biên bản không được học Pháp Luân Công nữa. Do học Pháp chưa sâu, không lý trí, tâm chấp trước còn nhiều, tâm sợ hãi chưa buông bỏ nên tôi đã khai và ký vào biên bản của công an. Qua sự việc trên tôi thấy sai hoàn toàn với Pháp và Sư phụ chỉ dạy.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã khai, ký với công an trong khi tâm không thanh tỉnh; phủ định hoàn toàn sự an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Tân, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ. Trong tháng 6 năm 2021, khi đang học Pháp nhóm thì công an, chính quyền địa phương đến nhắc nhở không được tụ tập chỗ đông người trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngày 26/6 công an xã, huyện có giấy mời tôi về Uỷ ban xã để trao đổi một số nội dung nói về Pháp Luân Công. Trong lúc tâm không vững, tâm sợ hãi và hiểu Pháp không sâu nên tôi đã ký vào biên bản không được tu luyện Pháp Luân Công nữa. Sau khi về nhà tôi tĩnh tâm lại thấy việc làm của mình quá sai với Pháp, và sai lệch khỏi hành vi của một học viên chân chính; tôi rất ăn năn và hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những việc làm không đúng, và văn bản tôi ký kết với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Khai, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ. Ngày 14/6/2021 chúng tôi đang học Pháp nhóm thì chính quyền xã, công an xã, công an khu vào nhắc nhở yêu cầu giải tán không tập trung đông người vì dịch bệnh COVID. Ngày 24/6/2021 công an huyện mời tôi ra xã làm việc. Do tôi mới học, tâm tính chưa đề cao, lý trí không thanh tỉnh, tâm sợ hãi quá lớn nên đã khai báo và ký văn bản từ nay không học Pháp Luân Công nữa. Tôi đã nhận ra hành động của mình là sai, để cựu thế lực dùi vào các tâm chấp trước và sợ hãi của tôi gây ra.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn lời khai và ký tên cam kết với công an huyện là không có giá trị; phủ nhận an bài của cựu thế lực với bản thân. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Vui, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ. Trung tuần tháng 6/2021 vừa qua tôi có đi học Pháp nhóm. Chính quyền và công an xã đến, yêu cầu giải tán vì dịch COVID không cho tụ tập đông người. Một tuần sau, công an xã mời tôi ra xã và gặp công an huyện, họ đã yêu cầu khai vào biên bản và ký tên vào văn bản; tôi đã ký vào văn bản. Sau khi về nhà tôi tĩnh tâm học Pháp, tôi đã nhận ra rằng bản thân tôi do học Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước (tâm sợ hãi, tâm tật đố,…) cho nên tôi đã có lỗi với Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận những gì tôi đã làm, là sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì bản thân đã từng ký kết với cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nở, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ngày 14 tháng 6 năm 2021, tôi tham gia học Pháp nhóm thì chính quyền xã, công an xã và khu đến nhắc nhở. Sau đó ngày 21/6/2021, có giấy mời tôi ra ủy ban xã, gặp công an huyện để khai về việc học Pháp Luân Công và phải ký không được học Pháp Luân Công, thu hồi sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi về nhà tôi thấy rất hối hận về việc học viên Pháp Luân Công đã làm không tốt để cựu thế lực dùi vào sơ hở; tâm sợ hãi và tâm chấp trước còn nhiều, đã làm chưa đúng với những điều học viên Pháp Luân Công phải làm, chưa xứng đáng là đệ tử của Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã nói và đã ký với công an ở trạng thái không thanh tỉnh. Triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Liêm, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Ngày 14 tháng 6 năm 2021 tôi đang học Pháp nhóm thì chính quyền xã, công an xã, thôn tới nhắc nhở việc không tập trung đông người. Ngày 30/6/2021 công an huyện mời tôi ra ủy ban xã làm việc. Lúc đầu họ hỏi lý lịch gia đình, ai giới thiệu học Pháp Luân Công. Vì học Pháp chưa sâu tôi đã khai với họ các thông tin họ yêu cầu. Công an huyện bảo tôi không được học Pháp Luân Công nữa, tôi nói tôi quyết tâm không bỏ; qua thời gian trao đổi kéo dài, công an nói đồng ý cho tôi tu luyện ở nhà, không được lôi kéo người khác. Do còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ, trong lúc không thanh tỉnh đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở tôi đã ký vào biên bản mà không đọc nội dung. Tĩnh tâm lại hướng nội tìm tôi ngộ ra tôi đã làm sai với Pháp của Sư phụ, tôi rất ân hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã nói và ký với công an là không có giá trị; triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Bài, học viên Pháp Luân Công ở Phú Thọ. Vừa qua chúng tôi đang học Pháp nhóm thì có chính quyền xã Vĩnh Chân (Hạ Hòa – Phú Thọ) và công an xã vào yêu cầu giải tán không tập trung đông người khi đang có dịch COVID. Sau đó cuối tháng 6 công an huyện mời tôi ra xã để làm việc. Công an có hỏi tôi một số vấn đề về Pháp Luân Công và yêu cầu không được học Pháp Luân Công nữa. Tôi đã trả lời và ký vào biên bản theo yêu cầu của công an không học Pháp Luân Công nữa, vì họ bảo rằng môn này đã bị cấm. Do tinh thần không tỉnh táo, sợ hãi và các tâm chấp trước chưa bỏ, học Pháp chưa nhiều, nên tôi đã thỏa thuận ký vào biên bản của công an. Tôi thấy việc trên là hoàn toàn sai với Pháp và Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ lời khai và ký kết văn bản của tôi với công an là không có giá trị; phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực với bản thân. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Vui, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ. Ngày 14/6/2021, tôi tham giá lớp học Pháp nhóm thì chính quyền xã, công an khu tới nhắc nhở, yêu cầu giải tán vì đang có dịch COVID. Sau đó đến ngày 24/6/2021 có giấy mời tôi tới ủy ban xã gặp công an huyện. Họ yêu cầu không được học nữa vì nhà nước cấm. Do tâm sợ hãi, tinh thần không lý trí, các tâm chấp trước chưa bỏ, nên tôi đã ký vào biên bản là không học Pháp nữa. Khi về nhà tĩnh tâm tôi thấy mọi việc đã khai và ký tên là có lỗi và sai với Pháp và Sư phụ dạy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị; phủ định hết thảy sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Bá Hải, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Thời gian trước tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở một số nơi, trong lúc đang phát tài liệu thì bị công an mời về và bắt ký cam kết không được phát tờ rơi tài liệu nữa. Do mới tu luyện nên tôi còn nhiều tâm chấp trước và chưa biết được tính nghiêm trọng của việc ký kết với tà ác nên tôi đã ký cam kết không phát tờ rơi liên quan đến Pháp Luân Công nữa. Khi về học Pháp và kinh văn của Sư phụ tôi biết là mình đã sai vì thuận theo cựu thế lực.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh này xin phủ nhận tất cả những gì ký kết với công an. Những gì ký kết là không có tác dụng. Phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo những an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị An, sinh năm 1963, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng, Việt Nam. Khoảng tháng 8/2021 tôi đi xét nghiệm Covid trong phường. Tôi có mang theo thẻ bình an để tặng cho bà con trong phường cùng đi xét nghiệm Covid. Xét nghiệm xong tôi ra về thì công an đã mời tôi về phường và lập biên bản thu hồi hết số thẻ còn lại là 70 thẻ và yêu cầu tôi ký biên bản là không được đi phát thẻ này nữa, với lý do là trong thẻ Bình an có đường dẫn đến quyển sách Chuyển Pháp Luân. Mà quyển sách Chuyển Pháp Luân chưa có bản quyền, chưa được phép in ấn tại Việt Nam. Bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản là ở nhà cũng hết thẻ Bình an rồi. Nay tôi chuyển sang tặng Thư ngỏ cho chúng sinh. Vì học Pháp chưa sâu. Bản thân cũng chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc ký biên bản là thuận theo tà ác nên tôi đã ký vào biên bản là không đi phát thẻ Bình an nữa.

Nay tôi làm bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký với công an phường, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của bản thân. Nay tôi nghiêm khắc quy chính lại bản thân và chỉ theo sự an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Cao Phong, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Thời gian trước tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở một số nơi, trong lúc đang phát tài liệu thì bị công an phường mời về và bắt ký cam kết không phát tài liệu nữa. Do mới tu luyện nên tôi còn nhiều tâm chấp trước và chưa biết được tính nghiêm trọng của việc ký kết với tà ác nên tôi đã ký kết không phát tờ rơi liên quan đến Pháp Luân Công nữa. Khi về học Pháp và kinh văn của Sư phụ tôi biết là mình đã sai vì thuận theo cựu thế lực.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh này xin phủ nhận tất cả những gì ký kết với công an. Những gì ký kết là không có tác dụng. Phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo những an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nguyệt, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An, năm nay tôi 58 tuổi. Đầu năm 2016 tôi bắt đầu học Pháp và cuối năm thì tôi bị chồng can nhiễu. Do tôi chưa tu luyện tinh tấn và hiểu Pháp chưa sâu nên tôi đã đốt một cuốn Chuyển Pháp Luân, hai thẻ nhớ về Đại Pháp. Còn hai cuốn Chuyển Pháp Luân tôi đã bỏ vào bao bì đem bỏ ở bãi rác. Nay tôi rất hối hận vì việc làm của mình là sai và gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi sẽ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 31-10-2021;

Share