Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Thị Tuyến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Ninh, năm nay tôi 69 tuổi, tu luyện được hơn 3 năm. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2021, tôi đang cầm tờ giảng chân tướng cho người Trung Quốc, khoảng 7h30 sáng tôi bị công an phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh mời về phường, bắt tôi ký cam kết không được đi làm việc này nữa. Do học Pháp chưa sâu, bị tà ác dùi vào nên tôi đã ký. Về nhà tôi nghĩ việc làm lúc sáng là quá sai gây tổn thất đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ nghe theo lời Sư phụ làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phúc, học viên Pháp Luân Công tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Năm 2020, tôi tặng hoa sen để hồng Pháp cho người dân ở địa phương tôi sống thì bị công an mời lên làm việc. Họ yêu cầu tôi không được tặng hoa sen vì việc này chính quyền không cho phép. Vì chưa hiểu rõ về pháp luật nên tôi không biết là họ nói có đúng không, và do áp lực từ phía gia đình nên tôi đã có tâm lý là mình chỉ ký cho qua chuyện để được về, chứ trong tâm tôi không đồng ý chuyện đó. Đến nay tôi đã biết được là chính quyền không có cơ sở để cấm việc tôi tặng hoa sen, tôi cũng hiểu được việc không đồng tình mà vẫn ký giấy là không Chân, là tâm lý giảo hoạt muốn giải quyết vấn đề, chưa xuất phát từ chính niệm mạnh mẽ của một người tu luyện chân chính, chưa coi công an và gia đình như những chúng sinh cần được cứu để giảng chân tướng cho họ, chưa duy hộ Pháp với tư cách một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi nhìn nhận được rằng con đường tôi đang đi là ngay chính nhất, hơn nữa tôi có Sư phụ dẫn lối và bảo hộ.

Nay tôi làm Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố xóa bỏ những lời cam kết trước đây của tôi với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực đối với tôi. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, một lòng trợ Sư chính Pháp hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoa, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, Việt Nam. Vào ngày 16/8/2020 tôi đi vào vườn thú Hà Nội phát tài liệu Đại Pháp, bảo vệ vườn thú đi gọi công an phường Ngọc Khánh đến và mời tôi về phường làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, do nhận thức Pháp chưa sâu, mang tâm người thường, tâm sợ hãi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã ký vào cam kết không đi phát tài liệu trong vườn thú nữa. Sau khi ký xong tôi nhận thấy mình đã quá sai lầm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lù Văn Hải. Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 9 năm 2016 tại Sơn La, Việt Nam. Vào năm 2018 khi về Lai Châu tôi luyện công trên thành phố Lai Châu thì bị an ninh mời lên phường bắt ký cam kết không tu luyện tại thành phố Lai Châu, do chưa có đủ chính niệm và học Pháp chưa sâu, chưa biết cách xử lý ra sao nên tôi đã bị công an Lai Châu lừa và ép ký cam kết, sau đó tôi về Tân Uyên, Lai Châu và cũng bị công an Tân Uyên, Lai Châu bắt ký cam kết không tập công tại Tân Uyên. Tôi vô cùng hối hận về những gì mình đã nói và ký cam kết với công an Tân Uyên và Lai Châu.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này công bố rằng tôi phủ nhận tất cả ký kết với công an trước đây, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những hành vi không đúng của tôi với Đại Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thạch Văn Đức, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội, Việt Nam. Vào ngày 15 tháng 8, khi tôi đang đi phát tài liệu giảng chân tướng ở địa phương thì bị công an xã Ninh Hiệp mời về làm việc. Trong quá trình làm việc tôi liên tục phủ nhận những điều mà công an vu khống các tội danh cho tôi là không đúng sự thật và việc làm của tôi không phạm pháp, không sai gì với pháp luật hiện hành của nước sở tại Việt Nam. Nhưng do quá trình tra khảo trong thời gian lâu, có kèm cả lời đe doạ. Đỉnh điểm là họ mượn người nhà của tôi đến can nhiễu tôi. Lúc đó trong tâm tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước của người thường. Trong lúc thần trí không tỉnh táo tôi đã thoả hiệp viết giấy cam kết không in ấn và phân phát tài liệu giảng chân tướng nữa. Khi chính lại suy nghĩ của bản thân, tôi rất ân hận và nhận thấy hành động đó của tôi là hoàn toàn sai, là không chiểu theo Pháp và Sư phụ dạy.

Nay tôi làm bản Nghiêm chính thanh minh để hoàn toàn phủ định hết thảy an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Những gì tôi đã viết và ký ở trong bản cam kết là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phương, 50 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Đông Anh – Hà Nội. Vào cuối năm 2020 đầu năm 2021 tôi có tặng hoa sen và thẻ bình an cho học sinh tại Đông Anh – Hà Nội. Do có người báo, nên tôi đã bị các nhân viên an ninh huyện Đông Anh – Hà Nội mời làm việc. Tôi đã giảng chân tướng cho họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và mục đích việc làm của tôi. Nhưng họ cho rằng tôi không được tuyên truyền tôn giáo trong trường học. Họ yêu cầu tôi viết bản cam kết không được tuyên truyền Đại Pháp. Vì học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ nên tôi đã ký.

Tôi nhận thấy việc làm trên là hoàn toàn sai nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký kết với các nhân viên an ninh huyện Đông Anh – Hà Nội, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi, tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Bích Thảo, học viên Pháp Luân Công tại Khánh Hòa, Việt Nam. Thời gian vừa qua do học Pháp chưa sâu nên tôi đi giảng chân tướng cho gia đình anh chị cùng đơn vị đã về hưu và bị công an quay video mà tôi không biết. Sau khi video được gửi vào đơn vị, lãnh đạo đơn vị đã tới cơ quan nhiều lần ép tôi phải từ bỏ tu luyện. Lúc ấy do đầu óc không thanh tỉnh mà tôi đã mơ hồ viết và ký các giấy kiểm điểm, tường trình, cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết như vậy là không đúng với Pháp và tôi rất khổ tâm, biết mình còn nhiều chấp trước về tình thân quyến, danh lợi, an dật, … trong lúc không thanh tỉnh đã không chứng thực được Pháp mà còn ký kết và đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực và không thừa nhận hết thảy các giấy tờ ký kết trong giai đoạn vừa qua. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hải Lý (tên bí danh), là học viên Pháp Luân Đại Pháp đang sinh sống tại Quảng Trị, Việt Nam. Tôi làm việc trong một cơ quan hết sức “đặc thù”, lãnh đạo cơ quan thường xuyên nhắc nhở mọi cán bộ và nhân viên tuyệt đối không được tham gia tập luyện môn Pháp Luân Công, nếu ai tham gia sẽ bị đuổi khỏi nghề. Mặc dù vậy tôi vẫn kiên trì tu luyện, một lòng tín Sư tín Pháp, cố gắng làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp theo mức độ thể ngộ của mình.

Nhưng vào tháng 4 năm 2021, cơ quan tôi có yêu cầu tất cả mọi thành viên trong cơ quan đều phái ký vào bản cam kết với nội dung là “không được tham gia tập Pháp Luân Công và bất cứ môn tà đạo nào”. Mặc dù tôi đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, nhưng vì tâm danh lợi, tâm lo sợ, tâm an dật,… chưa vứt bỏ được, chính niệm của tôi chưa mạnh, suy nghĩ còn hời hợt, tôi tự biện hộ cho bản thân mình rằng mình tu luyện phải phù hợp với xã hội người thường nên tôi đã ký vào văn bản đó. Sau khi ký xong tôi thấy mình đã làm một việc không đúng với Pháp, phụ lòng Sư phụ từ bi phổ độ, đã mắc vào bẫy của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn chữ ký của tôi tại cơ quan vào tháng 4 năm 2021 và phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực vào quá trình tu luyện chính Pháp và cứu độ chúng sinh của tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Vang, sinh năm 1984, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Lạng Sơn. Tôi biết đến Pháp vào cuối năm 2019 do dì tôi giới thiệu nhưng tôi chính thức tu thì mới được năm tháng. Trong thời gian này địa phương tôi có dịch bệnh Covid-19 nên tôi đã đi phát tặng tài liệu và hoa sen và giới thiệu về Pháp Luân Công.

Chiều ngày 13/08/2021 tôi đã bị công an gọi và đưa về trụ sở công an huyện, họ đã bắt tôi viết tường trình và cam kết. Vì mới đắc Pháp và vì học Pháp chưa sâu, mặc dù lúc đầu bản tường trình của tôi toàn nói về lợi ích và vẻ đẹp của Đại Pháp. Nhưng phần cuối cùng tôi lại cam kết nếu tập Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật thì tôi sẽ không tập nữa, chính vì học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào bản tường trình, lúc đó tôi nghĩ rằng ký thì ký nhưng tập vẫn tập, sau đó tôi vẫn làm công việc của một đệ tử Đại Pháp.

Nay tôi hướng nội lại và nghiêm túc soi xét bản thân mình, tôi thấy tôi đã sai. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này là phủ nhận hoàn toàn những điều tôi đã ký vào bản cam kết của công an. Những điều cam kết trước đây đều không có giá trị, hoàn toàn vô hiệu lực, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Mẫn, học viên Pháp Luân Công tại Lâm Đồng, Việt Nam. Trong quá trình tu luyện của bản thân, do nhận thức Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh và có nhiều tâm sợ hãi, chấp trước vào danh lợi tình nên một số lần đi giảng chân tướng, tặng tài liệu, đi ra điểm luyện công tôi đã gặp can nhiễu và ký vào biên bản đồng ý với công an trong một số lần như sau:

Năm 2018 tôi cùng các đồng tu đi tặng tài liệu Đại Pháp ở khu vực du lịch Bái Đính, công an đã sách nhiễu không cho tôi tặng và đã đưa tôi về đồn công an nằm vùng của xã. Họ đã thu tài nguyên của Đại Pháp và lập biên bản bắt tôi ký vào biên bản không được đi phát tài liệu.

Năm 2020 tôi vào thành phố Đà Lạt làm việc, vào buổi sáng sớm tôi đi luyện công ở công viên, công an đã đến sách nhiễu không cho tôi luyện công và đã giật túi của tôi, trong túi có tài liệu Đại Pháp. Công an đã đưa tôi về công an phường 10 lập biên bản và bắt tôi ký cam kết không ra điểm luyện công.

Cùng năm 2020 tôi cùng với bà chủ đi Xuân Trường làm việc, tôi có đem theo tài liệu Đại Pháp. Khi tặng tài liệu cho người dân và công an xã Xuân Trường công an không cho tôi tặng và đã đưa tôi về đồn công an Xuân Trường. Họ đã thu giữ tài nguyên Đại Pháp và bắt tôi viết cam kết từ nay không được đi phát tài liệu nữa.

Trong thời gian học Pháp, luyện công, làm việc thứ ba tôi đã hướng nội tìm, do học Pháp, luyện công chưa đầy đủ, chưa đủ tín Sư tín Pháp, chưa từ bi, còn mang nhiều nhân tâm và văn hóa X, tâm lo sợ, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm hoan hỷ, tâm phàn nàn về đồng tu, tâm an dật, tâm nóng vội, tâm chấp trước vào tình, chấp trước vào tiền vật và còn chưa tu khẩu. Sau thời gian khôi phục lại chính niệm và làm ba việc thường hằng tôi đã thanh tỉnh, nhận thức ra việc thỏa thuận ký kết với công an Gia Sinh và công an Đà Lạt là việc làm không đúng với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp và không đúng với tiêu chuẩn của Pháp và có lỗi với Sư phụ, lưu lại ân hận trong tôi bấy lâu nay.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này là để phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận toàn bộ những gì tôi ký và hứa với công an là hoàn toàn không giá trị. Tôi xin quy chính lại trong Đại Pháp, làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, nguyện đi theo con đường tu luyện chân chính mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Tám, học viên Pháp Luân Công tại Lâm Đồng, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2018, khi mới tu luyện được mấy tháng, trong một lần sinh hoạt, tôi có tặng tài liệu và giảng chân tướng cho anh chị em trong chi bộ về lợi ích và sự tốt đẹp của Đại Pháp. Sau đó cấp trên mời tôi lên phê bình. Do học Pháp chưa sâu, kinh văn chưa học, tâm chấp trước còn nhiều, tôi đã ký vào biên bản cam kết không đi phát tài liệu chân tướng. Sau đó, trong quá trình tu luyện, học Pháp, kinh văn và giảng thanh chân tướng, tôi gặp những khó khăn, can nhiễu. Tôi tự hướng nội tìm sai sót của bản thân mới nhận ra việc đã ký kết là sai, không đúng với tiêu chuẩn người tu luyện chân chính.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để những gì đã ký kết là vô giá trị. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thái Kỳ Anh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tôi tham gia một hạng mục truyền thông vào tháng 7/2021. Nhóm chúng tôi làm việc đã không giữ an toàn bảo mật, và tôi cũng đã phạm sai lầm khi tặng tài liệu chân tướng cho cô dưới nhà một cách hời hợt, không giảng đến nơi đến chốn. Trong đợt xét nghiệm lấy mẫu vào tháng 8, vì thể ngộ của mỗi đồng tu không giống nhau nên các đồng tu nơi làm việc đã không đi lấy mẫu xét nghiệm và vẫn tiếp tục làm việc. Vào ngày 26/8/2021 công an xông vào với lý do chúng tôi không thực hiện giãn cách, không lấy mẫu xét nghiệm mà vẫn làm việc, lấy đi các trang thiết bị làm việc và sách Pháp. Chúng tôi bị đưa đến nơi cách ly và lấy lời khai, vì tôi có tâm lo sợ, sợ bị phát hiện phát tài liệu nên khi bị dùi vào tâm chấp trước lo sợ đó, tôi đã phủ nhận rằng tôi đã không tặng tài liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đồng ý không đi giảng chân tướng, tôi cảm thấy thật hổ thẹn và ân hận với việc mình đã làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, việc tôi đã ký với công an rằng tôi chỉ luyện công không phát tài liệu là vô giá trị, và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa, làm thật tốt ba việc, buông bỏ nhân tâm và chấp trước, không phụ lòng tư bi của Sư phụ, kiên định bước đi vững chắc trên con đường Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Định, đắc Pháp năm 2016. Trong quá trình tu luyện, do học Pháp chưa tốt, nhận thức còn hạn chế, tôi đã hướng ngoại tìm và nghe theo một người ở trong nhóm Nguyễn Thế Luận. Ban đầu, khi nghe những diễn giải của họ tôi thấy rất mùi mẫn, không thanh tỉnh quy chính nên dần dần tôi bị lạc vào trong những loạn ngộ của họ, còn làm cái gọi là “Lễ báo ân”. May mắn tôi đã được Sư phụ điểm hóa, an bài cho các đồng tu đến gặp và chia sẻ cho tôi và tôi đã nhận ra những hành vi đó là những hành vi loạn Pháp, tà ngộ. Tôi đã nghiêm túc hướng nội, quy chính và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ duy nhất học theo bộ Đại Pháp mà Sư phụ đã truyền ra, không theo bất cứ một hình thức nào khác.

Nhân đây tôi cũng mong những người còn đang mê lạc trong nhóm của Nguyễn Thế Luận đọc được Nghiêm chính thanh minh này, hãy tĩnh tâm lại học Pháp để có thể tỉnh ngộ ra. Nguyễn Thế Luận tự cho rằng bản thân mình đã tu thành, đây hoàn toàn là tự tâm sinh ma.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Anh Long, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương, đắc Pháp năm 2021. Trong quá trình tu luyện, do học Pháp chưa tốt, nhận thức còn hạn chế, tôi đã hướng ngoại tìm và nghe theo một người ở trong nhóm Nguyễn Thế Luận. Ban đầu, khi nghe những diễn giải của họ tôi thấy rất mùi mẫn, không thanh tỉnh quy chính nên dần dần tôi bị lạc vào trong những loạn ngộ của họ, còn làm cái gọi là “Lễ báo ân”. May mắn tôi đã được Sư phụ điểm hóa, an bài cho đồng tu nhắc nhở và chia sẻ cho tôi và tôi đã nhận ra những hành vi đó là những hành vi loạn Pháp, tà ngộ. Tôi đã nghiêm túc hướng nội, quy chính và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ duy nhất học theo bộ Đại Pháp mà Sư phụ đã truyền ra, không theo bất cứ một hình thức nào khác.

Nhân đây tôi cũng mong những người còn đang mê lạc trong nhóm của Nguyễn Thế Luận đọc được Nghiêm chính thanh minh này, hãy tĩnh tâm lại học Pháp để có thể tỉnh ngộ ra. Nguyễn Thế Luận tự cho rằng bản thân mình đã tu thành, đây hoàn toàn là tự tâm sinh ma.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Đẹp, năm nay 35 tuổi, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 4 tháng. Vào cuối tháng 8/2021, công an ập vào nhà tôi khám xét và ép chúng tôi đến một địa điểm (không phải công an phường) để làm việc.

Trong quá trình nói chuyện, tôi kiên trì giảng chân tướng với họ, kể cho họ nghe các lợi ích về tinh thần, thể chất của cá nhân tôi từ lúc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến lợi ích mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho xã hội và nước sở tại.

Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với tà ác đứng đằng sau thao túng sinh mệnh để phạm tội với Đại Pháp nên tôi không nhận thức hết được sự tà ác của chúng. Tà ác biết không thể thuyết phục tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên chúng lợi dụng sự thiện trong quá trình tôi giảng chân tướng cho chúng sinh và sự nhận thức Pháp chưa sâu sắc của tôi, để dẫn dắt tôi đi đến việc đồng ý không luyện công tập thể và không làm việc thứ 3 mà tôi đang làm. Sau khi ký tôi đã thấy mình sai, đã làm điều tổn thất cho Đại Pháp. Nhưng sau khi về nhà tôi lại bị cựu thế lực bức hại, chúng đưa vào đầu tôi những tư tưởng sai lầm, những lý do có vẻ rất hợp lý để tôi không tiếp tục làm việc thứ 3 nữa mà chỉ nên tu luyện cá nhân một thời gian. Sau khi được Sư phụ điểm hóa tôi mới nhận ra mình đã lại phạm sai lầm. Thời gian đã gấp lắm rồi mà sau khi vấp ngã tôi lại không đứng dậy đi tiếp mà lại để cho cực thế lực bức hại đến nỗi không tỉnh táo, quay về tu luyện cá nhân, không xứng đáng với danh hiệu Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Trong quá trình tu luyện không thể tránh khỏi sai sót. Tôi là Đệ tử Đại Pháp nên những sai sót đó tôi sẽ quy chính theo Đại Pháp và Sư phụ. Cựu thế lực không có quyền can thiệp vào quá trình tu luyện của tôi. Tôi chính thức hủy bỏ những gì tôi đã ký hoặc đồng ý trong và sau quá trình làm việc với công an, những điều đó không còn tác dụng vì nó hoàn toàn sai với Đại Pháp. Tôi phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Ngọc Thương, năm nay 28 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Vào tháng 8/2021, do có nhiều nhân tâm chưa bỏ, và không chú ý trong nhiều phương diện, nên tôi đã bị công an ập vào và tịch thu các thiết bị điện tử và một số lượng Kinh sách.

Tôi làm việc với công an 2 ngày, ngày đầu tiên vì có tâm sợ hãi và trong trạng thái không tỉnh táo, tôi đã chưa giảng được thấu triệt chân tướng cho nữ công an nói chuyện cùng tôi và có ký một biên bản đồng ý không tụ tập luyện công mùa dịch ở trong địa điểm làm việc cố định. Lúc đó tôi nghĩ rằng như thế này có thể đối phó với công an vì tôi chỉ giới hạn trong một khung thời gian và địa điểm cố định, còn ngoài địa điểm này ra tôi có thể luyện cùng mọi người. Trong khi trao đổi với công an, tôi đã thừa nhận trên miệng với họ nhiều điều không đúng. Tuy nhiên sau khi về nhà tôi nhận thấy rằng điều này là không đúng. Tôi cũng đã nghĩ rằng sau sự việc này mình có được khoảng thời gian để tu luyện cá nhân cho tốt mà quên đi việc cứu chúng sinh cấp bách từng ngày. Sau khi về, tôi học Pháp, hướng nội và quy chính bản thân.

Ngày thứ hai tôi đã cùng đồng tu giảng chân tướng liên tục cho những công an, bộ đội có mặt lúc đó. Tuy nhiên sau đó cũng vì sinh tâm hoan hỷ nên không thể giảng chân tướng tốt cho một số công an, bộ đội.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận toàn bộ những gì tôi trong lúc không tỉnh táo đã ký và nói trước công an, những biên bản và lời nói đó đã không còn tác dụng. Trong quá trình tu luyện không tránh khỏi sai sót, tuy nhiên tôi là người tu luyện Đại Pháp, nên những sai sót đó của tôi sẽ được quy chính theo Đại Pháp và theo Sư phụ, tôi phủ nhận triệt để tất cả an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bình, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Vào tháng 9 năm 2021, tôi đã bị chính quyền và công an tỉnh Ninh Bình can nhiễu bắt ký kết vào văn bản là: Không được chứng thực Pháp, không đi phát tư liệu cứu chúng sinh…. Do học Pháp chưa tốt, còn tâm sợ hãi, không thanh tỉnh và còn nhiều tâm chấp trước vào tình, tâm oán hận, nên khi công an TP Ninh Bình và chính quyền can nhiễu tôi đã ký vào bản cam kết. Tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng và đã làm điều mà một người tu luyện không nên làm.Tôi rất hối hận.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp là không có giá trị và không chấp nhận. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Thị Huyền Trâm, hiện đang làm việc tại Khánh Hoà, Việt Nam. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp mới bước vào con đường tu luyện. Trong thời gian tu luyện, tôi đã dần dần nhận thức Pháp và làm những việc cần phải làm để đạt chuẩn là đệ tử chân tu. Nhưng thời gian mới đây do tâm danh lợi và tâm sắc đã làm tôi dần dần lìa xa khỏi Đại Pháp mà khi tĩnh tâm suy xét lại, tôi thấy mình đã sai và thật sự xấu hổ. Ngày 6 tháng 9 năm 2021, tôi đang đi làm việc và có phạm sai khi chỉ thị 15 tại Việt Nam có quy định là không được ra đường lúc 19h30, tôi bị cơ quan công an bắt giữ, phát hiện trong cốp xe có hoa sen và tài liệu giảng chân tướng họ yêu cầu tôi phải ký cam kết từ nay về sau không được giữ tài liệu, tụ tập nơi đông người. Vì mới tu luyện và chưa nhận thức được việc ký cam kết là sai nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực với những gì tôi đã viết tại trụ sở công an vào ngày 6 tháng 9 năm 2021 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ đã an bài và tôi sẽ cố gắng tu luyên tinh tấn hơn và nhất định không để bản thân lìa xa khỏi Đại Pháp một lần nào nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ước, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trịnh Xá – Châu Khê – Từ Sơn – Bắc Ninh. Vào khoảng tháng 11/2019 đến tháng 4/2020 tôi có tham gia vào nhóm “học thấu Pháp”. Sau này tôi học Pháp và hướng nội, thấy quá trình tôi tham gia nhóm “học thấu Pháp” này là tôi đã đi sai lệch con đường mà Sư phụ an bài cho học viên. Cách “học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, là một hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực để hủy hoại học viên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi, phủ định hoàn toàn việc tôi tham dự vào nhóm “học thấu Pháp” do tôi đã không ngộ mà đi theo và nó không còn giá trị, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ Lý đã an bài cho tôi.


Đăng ngày 13-09-2021;

Share