Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Anh Tuấn, tôi tu luyện từ tháng 9 năm 2018 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Trong một lần luyện công tại quảng trường Thành phố Bạc Liêu, tôi và một số đồng tu bị công an đến mời lên phường làm việc. Do đầu óc mê mờ đơn giản tôi đã ký vào tờ cam kết không ra Quảng trường Tỉnh luyện công. Hơn nữa đã giao một số kinh sách và kinh văn của Sư phụ cho công an. Tôi đã ký vào biên bản tạm giữ tài liệu trước khi thu sách. Vì tôi học Pháp không tốt và còn nhiều tâm người thường, đã nghe theo tà ác có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, phá hoại Đại Pháp. Tôi nhận thấy điều đó là sai và có ảnh hưởng rất lớn đến Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để hoàn toàn phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực, phủ nhận toàn bộ những văn bản tôi đã ký kết với công an Bạc Liêu. Từ nay chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Kim Phụng, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Cách đây khoảng 3 hay 4 năm, tôi có phát tài liệu giảng chân tướng cho 1 tiệm bán quần áo trên đường về nhà cho 2 cô nhân viên bán quần áo, gồm có hoa sen và cuốn Sức khỏe là vàng. Sau đó tôi đi về thì bị dân phòng chặn ở cửa bảo tôi lên phường. Trên đường đi bộ về phường tôi đã xin Sư phụ gia trì cho tôi, chỉ cho nói thế nào và trả lời họ ra sao. Vậy nên tâm tôi rất tĩnh.

Đến phường họ bảo tôi bỏ hết những thứ trong giỏ ra, họ bảo tôi là nhà nước Việt Nam không cho phép tu luyện Pháp Luân Công và cũng không cho phép in tài liệu và sách Pháp Luân Công. Tôi có nói với họ là tôi bị rất nhiều bệnh bao nhiêu năm mà không trị được. Có 1 lần tôi được 1 người cho tôi 1 cuốn Sức khỏe là vàng và hoa sen bảo tôi về đọc trên mạng, có địa chỉ mạng xem tìm hiểu nếu có thể tập được thì tập. Tôi đã tập và đọc sách ở trên mạng chỉ một thời gian ngắn là hết bệnh.

Sau đó họ viết gì đó trong 2 tờ giấy và bảo tôi đọc đi rồi ký. Tôi đọc thì thấy họ viết những gì họ nói với tôi là nhà nước Việt Nam không cho phép tập và không cho phép in ấn. Vì lúc đó tôi đã có tâm sợ hãi, có nhiều nhân tâm và còn rất nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ nên đã bị che mờ lý trí và thuận theo an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, mong muốn phơi bày việc làm sai này để từ nay có thể chân chính thực tu, phủ nhận an bài của cựu thế lực, chỉ theo an bài của Sư phụ. Tôi phủ nhận hết những gì tôi đã nói, đã ký với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Hồng Khanh, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Đến năm 2018, công an mời tôi đến phường lập biên bản vì tôi đi giảng chân tướng cho mọi người và họ nói tôi tuyên truyền Pháp Luân Công. Họ nói toàn bộ tài liệu này không có giấy phép xuất bản cho nên anh không được tuyên truyền tài liệu này nữa. Sau đó tôi có ký cam kết với họ. Sau vài ngày tôi đã suy nghĩ rất nhiều và biết rằng mình đã sai. Do tâm chấp trước còn nhiều, cộng chính niệm chưa đầy đủ, chấp trước vào sự an dật của bản thân.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và cố gắng làm tốt hơn nữa những việc của đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Soan, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian thì công an phường Nguyễn Thái Học mời tôi và một số đồng tu lên phường. Sau khi chúng tôi giảng thanh chân tướng cho họ thì họ nói là tu luyện thì không có cấm nhưng không được đi phát tài liệu. Sau đó họ lập biên bản buộc chúng tôi ký vào. Do học Pháp chưa sâu nên chúng tôi đã ký vào biên bản.

Tháng 12/2020 tôi có mở lớp 9 ngày tại nhà. Đến ngày thứ 7, có đoàn của phường và công an thành phố và nói nhà tôi tập trung đông người khi đang có dịch covid. Họ yêu cầu chúng tôi giải tán và lập biên bản, yêu cầu tôi ký vào đó, buộc tôi phải chuyển địa điểm học đến nơi khác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài và can nhiễu của cựu thế lực, những bản cam kết của tôi hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Bái từ năm 2014. Vào tháng 9 năm 2018 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng ngoài đường phố. Tôi đã vô tình phát tài liệu cho một vị công an nữ mặc thường phục. Tôi đã giảng chân tướng cho vị ấy. Sau đó tôi về nhà, một lúc công an đến nhà tôi và lập biên bản, yêu cầu tôi từ nay trở đi không được phân phát tài liệu, không được tụ tập nơi đông người. Sau đó họ yêu cầu tôi nộp phạt.

Vì học Pháp chưa sâu, tôi đã ký vào biên bản mà công an đưa ra. Ngày 13/5, tôi tổ chức chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Công an cũng đến lập biên bản, nói rằng không được tụ tập đông người, vì đang có dịch covid nên gây mất an toàn và yêu cầu tôi ký vào đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực; những ký kết của tôi là hoàn toàn vô giá trị, từ nay tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tô Thị Nụ, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tháng 2/2018, công an có giấy triệu tập tôi ra phường, tôi đã đến. Công an nói: “Nhà bác học Pháp Luân Công tập trung đông người. Môn này chưa được nhà nước công nhận, bác vẫn ra tập Pháp Luân Công ngoài bãi đông người.“

Do còn tâm an dật, đôi lúc không thanh tỉnh, tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực và ký kết thỏa hiệp với họ.

Nay tôi biết việc mình làm là không đúng với một đệ tử Đại Pháp. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và xóa bỏ mọi thỏa hiệp với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Trung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào khoảng tháng 10 năm 2020, vợ tôi cũng là đồng tu đi phát tờ giới thiệu về Pháp Luân Công và chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Do có người báo, nên một nhóm công an đã đến yêu cầu vợ tôi về công an phường để làm việc, do là phụ nữ, lại có một mình trước 3,4 công an và nghĩ mình không làm gì sai nên vợ tôi đã về trụ sở. Tại đây họ (công an) đã giữ xe máy và lập biên bản, vợ tôi đã không ký vào văn bản đó. Tôi được sự ủy quyền của vợ tôi đến công an để giải quyết sự việc. Họ đều là những người còn trẻ chỉ bằng tuổi con cháu mình làm việc theo nhiệm vụ ở trên, với tâm thiện tôi đã giảng chân tướng cho họ và họ đã có cái nhìn khác về Đại Pháp, công nhận Pháp Luân Công là tốt, việc đưa tờ chân tướng cũng không sai với pháp luật và cuối cùng họ nói: chú thấy tốt thì cứ tập, truyền miệng với mọi người cũng không sao, nhưng chú phải cam kết không đi đưa tờ chân tướng này, ở trên giao cho chúng cháu việc này cũng không được có ý kiến đúng sai. Tôi nghĩ họ cũng vì đồng lương, vì nhiệm vụ, mình giảng chân tướng bằng miệng trực tiếp cho mọi người cũng có chỗ tốt, nên tôi đã đồng ý viết cam kết. Khi được các đồng tu chia sẻ và ngộ thêm được trong Pháp, tôi thấy rằng việc làm của mình là sai quá rồi, đã thỏa thuận và cam kết với tà ác.

Vì vậy tôi làm bản Nghiêm chính thanh minh này phủ định hết thảy những gì tôi đã không lý trí cam kết với công an ngày hôm đó. Chỉ theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Xuyến, học viên Pháp Luân Công tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Vào đầu năm 2016 tôi cùng các đồng tu giảng chân tướng tại Đền Sái, Hà Nội và bị công an nơi đó mời về làm việc. Họ yêu cầu tôi ký vào biên bản không được phép phát tài liệu ở khu vực đó. Do trong quá trình học Pháp chưa sâu vẫn còn tâm sợ hãi, tâm tranh đấu và còn nhiều tâm chấp trước của người thường nên tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Đệ tử chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thùy Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 2020. Giữa tháng 4 năm 2021 tôi có đi du lịch tại huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Phan Thiết vì có nhà chị gái đang ở trong đó nên tôi có mang tài liệu về Đại Pháp để vào giảng chân tướng cho bà con tại đảo. Vào đêm ngày 20 tháng 4 công an huyện và bộ đội trên đảo vây quanh nhà chị gái tôi và sáng cùng ngày đã mời chị gái tôi lên công an xã sau đó mời tôi lên sau để làm việc. Do thiếu hiểu biết về pháp luật và do học Pháp chưa sâu cùng với chính niệm chưa mạnh lại được mấy anh công an và bộ đội khen ngợi tâm hoan hỷ nổi lên tôi đã ký vào bản cam kết không đi phát tài liệu về Đại Pháp và hoa sen tại đảo và địa phương khác mặc dù lúc đấy tôi biết là ký như vậy là không được.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký với công an huyện đảo Phú Quý, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi, tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Tố Uyên, sinh năm 1988, là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hiện tôi ở tại xã Thuỵ Việt, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Ngày 28/4/2021 tôi cùng 1 đồng tu có đến giảng chân tướng cho công an xã Thuỵ Ninh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình qua đó xin phép họ để cho nhóm học Pháp tại địa phương được tiếp tục duy trì.

Sau đó họ tách 2 đồng tu chúng tôi về riêng từng công an xã mình để làm việc. Sau 1 hồi họ gây áp lực và cũng do bản thân chính niệm không mạnh nên tôi đã viết cam kết và ký vào bản lời khai theo các yêu cầu của công an, đó là: không được tụ tập đông người và tuyên truyền trái pháp luật về Pháp Luân Công; không tuyên truyền, chia sẻ hay bình luận trên các trang mạng xã hội có liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi cũng nói ra tên của đồng tu chủ nhà nhóm học Pháp vì tôi nghĩ họ đã biết qua 1 công an khác rồi.

Sau đó về nhà gia đình tôi lại bắt tôi không làm chuyện này nữa, không cho liên quan gì đến Pháp Luân Công hay liên lạc với các đồng tu, tôi cũng đã đồng ý. Người chồng bắt tôi từ bỏ tu luyện, tôi đã cố gắng nói vòng vo sang ý khác như: từ giờ con không để bố mẹ lo lắng nữa, hay không liên quan đến nữa, để tránh nói rõ là tôi không tu luyện nữa. Nhưng tôi biết rằng đây cũng khác gì là mình đã thuận theo tà ác mà rời xa Đại Pháp.

Qua tất cả những điều trên tôi nhận thấy mình đã bị cựu thế lực dẫn dắt mà làm điều sai trái, đáng xấu hổ trên con đường tu luyện của mình. Tôi vô cùng ân hận và đau khổ vì mình đã không vượt qua được quan này, không làm tốt được việc cứu người. Tôi nhận ra tôi đã có tâm sợ hãi; bị cái tình dẫn động; sợ cả ảnh hưởng đến danh, lợi, tình của bản thân; và chính niệm chưa mạnh mẽ.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận tất cả những hành động sai lầm, những gì tôi đã ký kết và đồng ý với cựu thế lực trong hoàn cảnh nêu trên. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Văn Lên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam. Vào năm 2017, khi tôi đắc Pháp được chừng nửa năm thì hôm đó có một khách vào mua hàng (nhà tôi kinh doanh điện thoại di động), tôi tặng tài liệu rồi giảng chân tướng cho họ. Khi ấy, công an đi ngang qua thấy được và mời tôi lên làm việc nhiều lần. Họ hăm doạ rất nhiều. Vì học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi rất nhiều nên tôi đã ký kết với công an rằng không được tuyên truyền và phát tán tài liệu.

Sau khi họ đi về thì vợ tôi sợ họ đến kiểm tra nhà, nên dồn sách Chuyển Pháp Luân, Kinh văn và tài liệu chân tướng vào hai thùng và chở về gửi cha mẹ. Một tuần lễ sau tôi về hỏi sách thì mẹ tôi bảo bà sợ quá đã đốt hết rồi và cha mẹ vợ tôi cũng mang 2 quyển Chuyển Pháp Luân đem đốt. Tôi nghe vậy thì rụng rời tay chân. Một quyển Chuyển Pháp Luân có thể chỉ đạo con người tu thành Thần, Phật mà họ đốt nhiều sách như thế tội lớn biết bao. Họ cũng vì sợ hãi mà làm ra nhiều điều bất kính với Đại Pháp như vậy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Điều, học viên Pháp Luân Công tại Đắk Nông, Việt Nam. Trong quá trình tu luyện, công an đã tới nhà tôi nhiều lần, mục đích là tìm hiểu để can nhiễu. Năm 2020 tôi gặp phải công an huyện Đăk Long đến nhà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lừa dối. Vì bấy giờ học Pháp chưa sâu, tâm chấp trước nhiều, nên tôi đã ký vào biên bản cam kết không tuyên truyền, phát tài liệu. Hiện giờ tôi đã biết mình quá sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Nhật Trường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đi nghĩa vụ công an năm 2018-2021, năm 2020 tôi có đăng một bài chia sẻ lên mạng và bị đội an ninh mời lên làm việc vì tu luyện Pháp Luân Công, sau lần làm việc đó họ bắt tôi cam kết không tu luyện nữa và giao nộp sách Chuyển Pháp Luân, tôi không đồng ý, nhưng vì còn chấp trước vào tình nên tôi đã nghe theo người thân là nộp lại quyển Chuyển Pháp Luân nhưng không từ bỏ tu luyện, khi nộp lại quyển Chuyển Pháp Luân rồi thì họ đưa giấy cho tôi ký, họ nói là biên bản làm việc hôm trước (tôi cũng không biết trong đó viết gì), hai là biên bản thu giữ đồ, do tôi không để ý muốn cho mau lẹ, xong chuyện nên tôi đã ký vào.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và những gì tôi đã ký kết trước đó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Sàng, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Đắk Nông. Vào khoảng gần cuối năm 2020, công an huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông đã mời tôi đến làm việc, khi vào phòng họp thì có đủ các ban ngành tham dự, yêu cầu tôi không được học Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm nên tôi đã ký vào biên bản của họ.

Tôi nhận thấy việc làm của mình là hoàn toàn sai, nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký kết, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Minh Hường, biết đến Đại Pháp vào cuối năm 2016, đầu 2017, tôi làm việc trong cơ quan của tổ chức hội phụ nữ cấp xã. Sau khi bước vào tu luyện tôi đã giới thiệu với mọi người trong cơ quan, vì vậy công an huyện, hội phụ nữ huyện, huyện uỷ nhiều lần yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện. Ngày 29/1/2021 Hội phụ nữ tỉnh tiếp tục yêu cầu tôi cam kết không tu luyện, tôi đã vì chấp vào danh lợi và tình, sợ bố mẹ mất thể diện, bản thân cũng không tu luyện tinh tấn, tôi đã ký vào đơn cam kết không tu luyện, điều này khiến tôi thật sự rất đau khổ và cảm thấy mất đi tất cả, nhưng đứng trước áp lực tôi đã làm điều trái với Đại Pháp, có lỗi với Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi muốn quay trở lại tu luyện và từ nay sẽ cố gắng làm 3 việc mà Sư phụ yêu cầu một cách lý trí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thu Sang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Huế, Việt Nam. Năm nay tôi 63 tuổi và đã tu luyện được 3 năm rưỡi. Vào ngày 4/5/2021, công an và bí thư khu vực nơi tôi cư ngụ có đến nhà và nói muốn làm việc với gia đình tôi. Trong khi trò chuyện, họ cũng biểu hiện rất thiện và vợ chồng tôi cũng đã giảng chân tướng cho họ…

Cả nhà tôi đều tu luyện Pháp Luân Công và hàng ngày đều có một số đồng tu đến học Pháp chung. Sau khi nói chuyện tầm 15 phút thì công an có đưa ra một ‘biên bản làm việc’ và bảo tôi xem qua, nội dung là không được in ấn các ấn phẩm về Pháp Luân Công, không lôi kéo người khác, không tụ tập đông người. Tôi có nói chúng tôi không làm đều gì trái với pháp luật nhà nước cả và họ ghi trong phần ý kiến gia đình như câu tôi nói. Và tôi đã ký vào biên bản đó, do là tôi có suy nghĩ giai đoạn dịch bệnh nên họ nhắc nhở các hộ gia đình như vậy.

Sau khi họ ra về, tôi hướng nội thấy mình đã sai khi ký vào biên bản. Thấy mình đã bị dùi vào bởi tâm hoan hỷ, tâm hiển thị trong lúc giảng chân tướng cho họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ định chữ ký trong ‘biên bản làm việc’ với công an ngày 4/5/2021 là không có giá trị, phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ duy nhất theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thuỳ Dung học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 2016. Do học Pháp còn mang tâm hữu cầu mong cầu sức khỏe và cuộc sống tốt đẹp, không nhận thức được sự thần thánh nghiêm túc của tu luyện, giai đoạn mới học Pháp tôi đã dùng bút gạch chân lên những đoạn lưu tâm, viết ghi chú lên sách Pháp Luân Công bản photo. Trong quá trình tu luyện do ngộ tính kém, người nhà can nhiễu tôi đã để sách vào những chỗ như tủ đựng quần áo, có lần còn để quên sách trong cốp xe và ngồi lên.

Lần thứ nhất, khoảng tháng 2 năm 2020 tôi có đi phát khẩu trang tặng tài liệu, do chính niệm không đủ, tâm sợ hãi, cái tình của người thường với gia đình, tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở làm tổn thất tài nguyên Đại Pháp,nhưng không ký biên bản.

Lần thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2021 tôi cùng 1 đồng tu đến Thôn Thuần Mỹ, xã Hoà Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giảng chân tướng. Do chính niệm không đủ, không đi làm việc thứ 3 thì lo bản thân không đạt tiêu chuẩn, không có uy đức, đi thì có tâm sợ hãi bị công an can nhiễu nên tôi đã đi giảng chân tướng với tâm thái đó, đến nơi vì tâm sợ hãi nên đã chiêu mời công an xã đến. Tôi cũng xin lỗi đồng tu đi cùng do chính niệm không đủ mà chiêu mời đến làm liên lụy đồng tu. Đến đó họ hỏi tường trình, tôi đã nói để họ ghi và tôi đã ký vào bản tường trình, tiếp đến do tâm chấp trước, lý trí không thanh tỉnh, khi viết bản cam kết lần đầu tôi đã viết rằng lý do tôi viết cam kết không đến xã này tặng tài liệu khi chưa thông báo với cơ quan xã, tôi viết thêm đây là do công an xã bảo viết do tôi chưa rõ về luật, nên nếu tôi về tìm hiểu luật sai thì biên bản này coi như hủy (mặc dù biết việc mình làm là hoàn toàn hợp pháp), tiếp đến tôi viết lần 2 nhưng họ cũng không chấp thuận (tôi không nhớ nội dung), đến lần ba tôi viết bản cảm kết rằng việc tặng tài liệu là hoàn toàn đúng pháp luật. Tôi đã ký vào những biên bản trên. Tôi nhận thấy mình đã đối đãi việc này như người thường bằng cách đối phó với họ, tôi sợ mâu thuẫn, mong muốn tu luyện một cách dễ dàng, sợ ảnh hưởng đến người thân và bản thân mà mau chóng viết cho xong để được về. Chúng tôi bị giữ 50 tờ tài liệu giảng chân tướng tiếng Việt và 1 tờ giảng chân tướng tiếng Trung Quốc.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những lời nói, hành vi, ký kết với công an và những việc làm bất kính với Sư phụ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, cố gắng làm tốt ba việc cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Bảo Quỳnh, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021 tôi cùng với 1 chị đồng tu đi giảng chân tướng, tặng tài liệu và hoa sen tại Quận Thủ Đức thì bị công an Phường Linh Tây đưa về trụ sở công an làm việc, phần lớn do tâm tôi còn nhiều chấp trước cũng như nhân tâm chưa buông bỏ, tôi cũng chưa thực sự tu tốt nên chưa hiểu được Pháp và cũng không biết về việc an bài của cựu thế lực là như thế nào, tôi đã có những suy nghĩ, lời nói và hành động không đúng làm ảnh hưởng đến đồng tu và đã khai vào bản tường trình cũng như viết bản cam kết không đi phát tài liệu Pháp Luân Công ở ngoài đường nữa.

Sau khi suy xét lại, tôi nhận thấy việc làm của tôi hôm đó là không đúng và tôi cũng không biết bản thân đã gây ra những hậu quả nghiệm trọng ra sao, tôi đã có lỗi với đồng tu và Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, để phủ nhận toàn bộ việc làm của tôi vào ngày hôm đó và cả ngày hôm sau là hoàn toàn vô giá trị, và tôi cũng phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Nguyễn Thị Tiếp, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội. Vào đầu năm 2020, thời điểm dịch bệnh tại Vũ Hán bùng phát, tôi và một đồng tu đi phát tài liệu chân tướng và chia sẻ về tình hình dịch bệnh trong khi phát tài liệu. Do sơ hở và còn tâm chấp trước nên một số người dân không minh bạch chân tướng, đem tài liệu báo lên công an xã. Vài ngày sau chúng tôi bị công an mời ra xã và hỏi có phải chúng tôi phát tài liệu này không. Do học Pháp chưa sâu, nên chúng tôi thừa nhận những gì mình làm và đã ký nhận biên bản tường trình. Hiện nay tôi đã biết điều đó là sai với Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.


Đăng ngày 19-05-2021;

Share