Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đoàn Thị Hoa, học viên Pháp Luân Công ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, Nam Định. Tôi năm nay 60 tuổi và tu luyện được 4 năm, tôi có một tạp hóa nhỏ bán lẻ, hàng ngày có khách tới mua hàng, có cơ hội là tôi giảng chân tướng và tặng tài liệu cho khách hàng.

Vào khoảng tháng 11 năm 2020 tôi đang tặng khách hàng một cuốn tài liệu thì bị công an đồn biên phòng thu giữ tài liệu và lập biên bản với lý do họ đưa ra là ấn phẩm trái phép, sau đó bắt ký không cho tặng nữa. Do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài tà ác của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Lan, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, Việt Nam. Vào cuối tháng 12 năm 2020 tôi có đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Học viện Tài chính Hà Nội, do có người báo tin cho công an nên họ đến và mời tôi về công an phường để làm việc. Trong khi xem tài liệu họ nói rằng tài liệu này chưa được kiểm chứng nên không cho phổ biến ra ngoài. Họ thu giữ số tài liệu đó và yêu cầu tôi cam kết không được đi phát tài liệu đó nữa. Do trong tu luyện tôi hiểu Pháp chưa sâu, và bị tà ác dùi vào nên đã đồng ý cam kết không đến khu vực đó phát tài liệu nữa. Tôi nhận ra rằng việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ công nhận an bài của Sư phụ và chỉ tu luyện theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Chí Linh, Hải Dương, đắc Pháp vào cuối năm 2016. Vào ngày 6/11/2020 trong lúc phát tài liệu và giảng chân tướng, tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tâm an dật nên tôi đã ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu và giao nộp tài liệu còn lại.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi, và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Ngân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Chí Linh, Hải Dương, đắc Pháp vào cuối năm 2017. Vào đầu tháng 3 năm 2020 tôi đi chăm chị gái ốm nặng nằm ở bệnh viện Bãi Cháy thuộc phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tôi đã đi phát tài liệu và giảng chân tướng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong bệnh viện. Tôi đã bị camera của bệnh viện theo dõi. Đến ngày 09/03/2020 tầm hơn 10 giờ trưa, bảo vệ của bệnh viện đến gọi tôi mời xuống phòng bảo vệ, sau đó công an phường đưa tôi về trụ sở của phường. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm hoan hỷ, tôi nghĩ đằng nào mai hoặc ngày kia là về rồi, mình cũng chẳng quay lại đây làm gì, thế là tôi đã ký vào văn bản cam kết không đi phân phát tài liệu nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cực thế lực, phủ nhận những gì đã ký với công an phường, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Thị Mỹ Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Thời gian đầu đắc Pháp do học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều truy cầu, chấp trước lại thêm tâm sợ hãi, không nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực:

Khoảng thời gian 2013 đến 2014 (tôi không nhớ chính xác), công an huyện Tư Nghĩa mời tôi xuống làm việc, họ lập biên bản và đưa tôi ký (tôi không nhớ chính xác nội dung), tôi viết: “Pháp Luân Công là tốt” và ký vào biên bản đó.

Năm 2016 tôi có tổ chức sinh nhật Sư phụ tại nhà, công an xã báo cho nhà trường nơi tôi công tác, nhà trường gọi cho tôi, lúc đó vì tâm sợ hãi tôi đã lấy hình Sư phụ mang lên trên gác, buổi sinh nhật phải dừng lại giữa chừng. Sau đó nhà trường lập biên bản yêu cầu tôi không tu luyện Pháp Luân Công nữa, tôi đã viết: “không bỏ tu luyện” và ký vào biên bản đó. Sau đó tôi không hồng Pháp nữa, lơ là học Pháp, luyện công. Cùng thời điểm đó, điểm học Pháp tại nhà tôi phải chuyển sang nhà đồng tu khác vì con trai tôi đi học và cha tôi ốm nặng,…

Do không biết trân quý sách Đại Pháp và hình Sư phụ nên tôi đã để sách không đúng, để hình Sư phụ bị mưa ướt mốc phải đốt đi, con trai của tôi phơi quần áo trong phòng thờ Sư phụ, bất kính với Sư phụ, bất kính với Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản đã ký kết với công an và nhà trường. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi.

Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, nghiêm túc tuyên bố tu luyện lại từ đầu, bù đắp lại những tổn thất trong tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Sao, 64 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hóa. Trước khi tu luyện Đại Pháp tôi bị bệnh tim nặng nên được nhận tiền trợ cấp xã hội, khi tập luyện Pháp Luân Công tôi đã khỏe mạnh. Ngày 08/03/2021 tôi đến UBND xã gửi trả lại sổ trợ cấp bệnh tim. Tôi đã giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Công và tặng tài liệu cho lãnh đạo chính quyền xã.

Ngày 10/3/2021 tôi nghe có người gọi điện thoại nói công an đang đến nhà thu sách Đại Pháp. Vì tâm hoảng sợ, sợ bị thu giữ sẽ không có sách để các đồng tu học, vì muốn bảo vệ không cho công an lấy sách đi nên tôi đã ký vào biên bản cam kết không đi phát tán tài liệu nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Kim Quy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 26/03/2021, tôi và bạn đồng tu có đi phát tài liệu giảng chân tướng ngoài phố thì bị người dân báo công an và chúng tôi đã bị công an phường mời về làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, do nhận thức Pháp chưa sâu và còn có tâm sợ hãi nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã viết và ký vào cam kết không phát tài liệu chưa được nhà nước cấp phép. Sau khi về nhà tôi nhận thấy việc làm trên của mình là quá sai lầm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Quý, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 26/03/2021, tôi cùng đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, chúng tôi bị công an can nhiễu mời về trụ sở làm việc. Họ yêu cầu tôi viết cam kết không đi phát tài liệu nữa. Tôi nói rằng tôi không làm sai điều gì, do bị cưỡng ép đe dọa nên tôi đã viết với tên giả, địa chỉ giả và ký vào bản tường trình đó bằng tên giả. Tôi còn giấu một bộ tài liệu dưới gầm bàn. Ngay sau đó tôi hướng nội tìm, nhận thấy do tôi học Pháp không sâu, còn nhiều tâm của người thường chưa bỏ cho nên việc tôi viết và ký vào bản tường trình với bất cứ lý do gì đều là theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi làm và nói ngày 26/03/2021 ở trụ sở công an trong lúc đầu óc không thanh tỉnh là không có giá trị. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tuyết, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào ngày 09/03/2021, tôi về quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Sau đó tôi có ra chợ Lương Nha tặng tài liệu Pháp Luân Công, khi tặng gần xong thì có một người phụ nữ đến can nhiễu và gọi công an đưa tôi về xã. Trong quá trình tiếp xúc với công an tôi đã giảng chân tướng cho họ, sau họ bảo với tôi chị học thì chị cứ học chúng tôi không cấm nhưng chị phải ký vào bản cam kết chị đi tặng sách, tài liệu Pháp Luân Công là vi phạm luật in ấn. Về pháp luật tôi hoàn toàn không nắm rõ, thêm vào đó còn nhiều nhân tâm trong tu luyện chưa tu bỏ, không gia trì chính niệm, nên tôi đã ký vào bản cam kết đó, sau khi về nhà học Pháp tôi nhận ra là tôi đã không thể phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những điều đã viết, ký hôm đó với công an, hết thảy đều không có hiệu lực, tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc và đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Định, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Vào mùa hè năm 2020 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng ở bệnh viện quân đội 103, tôi bị bảo vệ của bệnh viện và công an quận Hà Đông mời về trụ sở công an phường Phúc La. Sau một hồi giảng chân tướng không có kết quả, do học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước như lo sợ rắc rối, lo bố tôi ở nhà một mình không có ai chăm sóc nếu tôi bị giữ lại, tôi đã ký vào biên bản không đi phát tài liệu nữa.

Khoảng một tháng sau tôi lại đi phát tài liệu giảng chân tướng ở bưu điện Thanh Oai, tôi lại bị công an huyện mời về trụ sở. Tôi không cảm thấy sợ hãi, cố giảng chân tướng nhưng vẫn không được. Rồi tôi lại ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận tất cả những điều đã ký với công an 2 quận. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Yên Lập, Phú Thọ. Vào cuối năm 2018 tôi mang sách đi hồng Pháp cho một người thì bị công an can nhiễu. Họ nói tôi tập nhưng không được tuyên truyền. Hai tuần sau thì Phòng giáo dục và nhà trường nhắc nhở tôi viết giấy ký kết không được tuyên truyền và tôi đã ký kết với Hiệu trưởng và cán bộ Công đoàn Phòng giáo dục.

Nay tôi Nghiêm chính thanh mình phủ nhận những gì đã ký kết với cơ quan, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ly, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Dịp Tết năm 2021 tôi và chồng tôi cùng về quê ba mẹ tôi nghỉ Tết tại xã Lộc Thủy, Thừa Thiên Huế. Vào ngày 18-2-2021 chồng tôi có đi tặng hoa sen Pháp Luân Đại Pháp tại một quán cafe cho mọi người thì bị công an xã Lộc Thủy mời về ủy ban xã làm việc. Trong lúc làm việc với công an thì chồng tôi có khai tên tôi và ba mẹ tôi, công an xã vào nhà tôi mời ba mẹ và tôi ra ủy ban xã làm việc. Trong lúc công an vào nhà tôi thì có lấy hoa sen và một bức lịch treo tường của Minh Huệ. Họ nói rằng hoa sen này là tuyên truyền. Do còn nhiều chấp trước và không đủ chính niệm nên tôi và chồng đã ký vào biên bản cam kết không được tặng hoa sen trên địa bàn xã Lộc Thủy nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Hùng Phóng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Vào ngày 18-2-2021, khi về quê nghỉ Tết tôi có đi tặng hoa sen có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại quán cà phê ven sông xã Lộc Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc 10 giờ sáng thì công an xã Lộc Thủy mời tôi về làm việc. Họ bắt tôi ký vào biên bản cam kết không được tặng hoa sen trên địa bàn xã Lộc Thủy nữa nhưng tôi không ký. Sau đó họ mời vợ và ba mẹ vợ tôi ra để gây áp lực. Vì còn nhiều chấp trước và chưa đủ chính niệm nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Khánh, Ninh Bình. Ngày 10 tháng 1 năm 2021 công an đã mời tôi lên xã làm việc với lý do muốn tôi ký vào biên bản làm việc cam kết không dựa vào Pháp Luân Công để tuyên truyền chống đối nhà nước, nhưng tôi cương quyết không ký. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2021 khi đang làm việc tại công ty Áo Cưới ở khu công nghiệp Khánh Phú, tôi được công ty gọi lên văn phòng và nói rằng công an gọi điện đến báo với công ty rằng tôi tập Pháp Luân Công và công ty yên cầu tôi viết bản cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công cho công nhân trong công ty. Do nhận
thức Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm, sợ bị mất việc nên tôi đã viết và ký vào bản cam kết ở công ty. Khi về tôi thấy rất hối hận vì những gì mình đã làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công ty là không có giá trị và không chấp nhận. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Chín, học viên Pháp Luân Công ở Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng đầu năm 2013, tu luyện
được khoảng 7, 8 tháng thì tôi bắt đầu đi xin chữ ký thỉnh nguyện. Có một lần tôi vào ủy ban xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội xin chữ ký. Tại đây tôi bị công an xã Xuân Giang giữ lại và bắt tôi ký vào biên bản là không được đi nữa. Do không ngộ Pháp tôi nghĩ ký cũng được, mai lại đi tiếp, không vào đây nữa không ai biết được. Về nhà tôi thấy hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tuyên bố xóa bỏ hết thảy mọi ký kết và giao ước của tôi khi ấy, chúng không còn giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý
Hồng Chí, thực hiện tốt ba việc của người tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nhung, 36 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Vĩnh Phúc. Khoảng tháng 1 năm 2021 tôi đã tham gia vào nhóm học online “Học thấu Pháp”. Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bế Thị Mến, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cao Bằng. Năm 2015, công an ập đến lập biên bản không cho tôi luyện tập chung, tôi vừa bước vào tu luyện, hiểu Pháp chưa sâu nên đã ký vào biên bản. Đầu năm 2019 tôi tặng lịch Đại Pháp cho họ, công an cũng đến lập biên bản thu lịch và hôm sau đến nhà tôi hỏi, tôi công nhận đã tặng lịch Đại Pháp cho họ và cho họ biết vẻ đẹp của Đại Pháp, sự thay đổi về thể chất và tinh thần của bản thân tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Họ bắt tôi phải ký vào biên bản. Tôi không ký nhưng họ nói như vậy cô chưa chân thật, phủ nhận việc làm của mình nên tôi đã ký vào biên bản. Nghĩ lại tôi thấy mình ký vào biên bản là sai, đã thỏa thuận với cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, những gì tôi đã ký vào biên bản đều vô giá trị và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc Sư phụ giao phó.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Bế Thị Đào, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cao Bằng. Tôi đắc Pháp tháng 5 năm 2015. Sau 4 tháng tu luyện Pháp Luân Công tôi bị công an gọi lên ủy ban nhân dân thị trấn, có công an huyện đến cùng làm việc với tôi và một số đồng tu nữa. Công an huyện đã bắt tôi viết tường trình và cam kết. Vì mới đắc Pháp và chưa hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù lúc đầu bản tường trình của tôi toàn nói về lợi ích và vẻ đẹp của Đại Pháp nhưng phần cuối cùng tôi lại cam kết nếu tập luyện Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật thì tôi sẽ không tập nữa rồi ký vào bản tường trình, lúc đó tôi nghĩ rằng ký thì ký nhưng tập thì vẫn tập. Sau đó tôi vẫn làm công việc của một đệ tử Đại Pháp. Nhưng nghĩ lại tôi đã sai, đã ký kết theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những điều cam kết trước đây đều không có giá trị, hoàn toàn vô hiệu lực, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Chỉ theo sự an bài của Sư phụ, cố gắng làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Thắng, học viên Pháp Luân Công tại Ninh Bình, Việt Nam. Vào ngày 13/1/2021 tôi tặng một quyển giới thiệu về Pháp Luân Công cho
một người tại xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình. Đến 14h, ngày 15/1/2021, công an xã Gia Sinh đến nhà tôi hai lần và họ đã thu nhiều tài liệu của tôi ở nhà tôi, sau đó họ đã lập biên bản thu giữ. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản thu tài liệu và ngày 20/1/2021, cơ quan yêu cầu nộp bản tường trình và công an làm tờ khai yêu cầu ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã đồng ý và ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an là không có giá trị và không chấp nhận. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Thị Thìn, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ninh. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2020, tôi phối hợp cùng một đồng tu đi giảng chân tướng, tặng hoa sen và tài liệu cho người dân tại khu vực Hồ Đôi gần Bảo tàng Bắc Ninh. Tôi và đồng tu đang làm việc thì chợt có một người đến đưa thẻ công an ra và mời tôi về đồn. Họ yêu cầu bỏ toàn bộ mọi thứ trong túi tôi mang theo gồm hoa sen, tài liệu, đài. Tôi giải thích cho họ tu luyện rất tốt, tu Chân, Thiện, Nhẫn và tập Pháp Luân Công là tốt. Họ nói sẽ phạt tôi do mang nhiều ấn phẩm in lậu. Do tôi không thanh tỉnh nên đã viết bản cam kết, ghi rõ họ tên chỗ ở, không đi tặng hoa sen, tài liệu và ký vào bản cam kết đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, xóa bỏ tất cả những thỏa hiệp tôi đã ký đêm 31 tháng 12 năm 2020. Tất cả chữ ký, nội dung bản cam kết đó đều không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Vào tháng 3 năm 2015, tôi đã bị chính quyền và công an tỉnh Ninh Bình can nhiễu bắt viết bản tường trình. Do học Pháp chưa tốt, còn tâm sợ hãi, không thanh tỉnh và không hiểu rõ về luật, nên khi công an phường Thanh Bình, TP Ninh Bình mời lên làm việc tôi đã ký vào bản tường trình cam kết là không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Qua quá trình tu luyện tôi mới minh bạch ra rằng việc làm của tôi là sai và đã ký kết với cựu thế lực. Tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng và đã làm điều mà một người tu luyện không nên làm. Tôi rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp là không có giá trị và không chấp nhận. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Hồng Quý, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Vào tháng 3 năm 2015, tôi đã bị chính quyền và công an tỉnh Ninh Bình can nhiễu bắt viết bản tường trình. Do học Pháp chưa tốt, còn tâm sợ hãi, không thanh tỉnh và không hiểu rõ về luật, nên khi công an phường Thanh Bình, TP Ninh Bình mời lên làm việc tôi đã ký vào bản tường trình cam kết là không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Qua quá trình tu luyện tôi mới minh bạch ra rằng việc làm của tôi là sai và đã ký kết với cựu thế lực. Tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng và đã làm điều mà một người tu luyện không nên làm. Tôi rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp là không có giá trị và không chấp nhận. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1983, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Thuận. Vào tháng 12 năm 2020 tôi đã đi phát tài liệu giảng chân tướng tại một cổng trường tiểu học ở địa phương nơi mình đang sinh sống và bị công an xã và huyện đưa về ủy ban xã làm việc. Họ bắt tôi ký vào bản cam kết là không được đi phát tài liệu nữa. Do tu luyện không tinh tấn và có nhiều nhân tâm, chấp trước, không nhận thức được việc mình làm nên tôi đã ký vào bản cam kết và có những lời nói hành vi không phù hợp với Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Kim Cương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Khoảng tháng 2 năm 2018 công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk có làm việc với tôi về tu luyện Pháp Luân Công và họ nói không được tuyên truyền, không luyện công tập trung. Tôi có ký biên bản làm việc với công an huyện Krông Năng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định tất cả thỏa hiệp của tôi đã ký với công an đều hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Văn Dũng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam. Đầu năm 2020, trong lúc tôi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp thì bị một người tố lên bí thư phường và họ đã gọi công an mời tôi về làm việc. Trong quá trình làm việc với công an tôi đã giảng chân tướng và công an cũng thừa nhận là Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe và khuyên tôi tự học ở nhà. Nhưng do tôi là công chức nhà nước cho nên cơ quan tôi đã khuyên tôi: một là nếu muốn tiếp tục học Pháp Luân Công thì hãy tự xin nghỉ việc, hoặc nếu muốn tiếp tục làm việc thì phải viết bản cam kết không học Pháp Luân Công và không được đi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cá nhân tôi đã quyết định sẽ nghỉ việc để không phải viết bản cam kết trên. Tuy nhiên sau đó do áp lực từ phía gia đình tôi đã đồng ý viết bản cam kết không học Pháp Luân Công để không bị mất việc và cam kết không đi phát hoa sen; ra điểm luyện công, học Pháp tập thể với vợ, con tôi để cô ấy không ly dị.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hoàn toàn tất cả nhưng nội dung đã ghi trong các bản cam kết về không luyện Pháp Luân Công, không ra điểm luyện công, không phát hoa sen, không đi học Pháp tập thể với cơ quan và vợ, con. Phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực. Chỉ tu theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Ngọc Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Ngày 15/02/2021 tôi đi du Xuân cùng gia đình và có mang theo tài liệu giảng chân tướng. Trong lúc ngồi quán nước đợi gia đình đến để đi cùng thì bị công an giao thông vào xét giỏ với lý do xem tôi có tàng trữ hàng cấm không. Sau khi thấy trong giỏ của tôi có tài liệu Pháp Luân Công thì mời tôi lên đồn công an làm việc. Tôi biết mình không làm gì sai nên kiên quyết không đi nhưng sau một hồi giằng co, nói lý nhưng công an vẫn muốn tôi về làm việc tại đồn.

Tại đồn công an, tôi vì ngộ Pháp chưa sâu nên đã cực đoan ở chữ Chân nên đã khai ra tên đồng tu gửi tài liệu cho tôi. Do còn nhiều tâm chấp trước của người thường nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Do không kiên định chính niệm vào Sư phụ và Đại Pháp nên sau một khoảng thời gian dài giảng chân tướng nhưng công an địa phương kiên quyết nói rằng tôi có hành vi sai trái khi lưu giữ tài liệu của Pháp Luân Công. Tôi đã ký kết văn bản rằng sẽ không lưu giữ tài liệu, đi phát tài liệu tại địa bàn mà tôi đã đến hôm nay. Tồi tệ hơn nữa là tôi đã có tâm nghi hoặc với Sư phụ, oán trách Sư phụ tại sao không gia trì cho con.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì tôi đã ký kết và đã cung cấp, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ tu luyện tốt theo Pháp hơn nữa, cải thiện bản thân và những tâm thái bất chính của mình, làm tốt 3 việc mà Sư phụ đã yêu cầu để hoàn thành thệ ước.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Thọ, đắc Pháp năm 2017. Vào tháng 9/2017 công an đến nhà tôi và yêu cầu tôi không tập Pháp Luân Công nơi công cộng. Vì mới học Pháp, còn có tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, lo sợ gây phiền hà cho gia đình nên tôi đã ký cam kết không tập Pháp Luân Công nơi công cộng. Khi về nhà bình tâm suy nghĩ lại tôi mới tỉnh ngộ và vô cùng hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và tinh tấn thực tu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Thị Đào, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Thọ, đắc Pháp năm 2020. Vào ngày 15/3/2021 tôi có đi hồng Pháp cho một người nhưng công an can thiệp nhiều và yêu cầu làm việc. Do còn tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, vì bản thân học Pháp và nhận thức Pháp chưa sâu nên trong quá trình làm việc tôi đã ký vào bản cam kết không tuyên truyền và tham gia tụ tập Pháp Luân Công. Khi về nhà, bình tâm suy xét lại tôi tỉnh ngộ và vô cùng hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Trọng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Thọ. Tôi được một người bạn hồng Pháp từ tháng 9/2017, nhưng mới học được 3 tháng thì tôi bị công an can nhiễu. Vì lúc đó chưa hiểu về Pháp nên tôi đã ký vào biên bản và họ thu mất sách của tôi.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định tất cả những gì đã cam kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thận, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Khoảng tháng 10 năm 2020, tôi có đi phát tờ giới thiệu Pháp Luân Công và chân tướng cuộc bức hại. Do có người báo nên công an đã tới giữ xe và đưa tôi lên công an làm việc. Ðầu tiên tôi nhất quyết không thỏa hiệp với công an bất cứ điều gì, đi lại gặp gỡ và làm việc trong thời gian khoảng 13 ngày. Họ đã dùng nhiều cách, đặc biệt là với con tôi đang công tác tại cơ quan nhà nước, dọa cho thôi việc.v.v. Do học Pháp chưa tốt còn tâm sợ hãi, và các tâm khác chưa buông bỏ, tôi đã viết cam kết không đưa tờ chân tướng nữa, nghĩ rằng sẽ là theo cách khác như truyền bằng miệng chứ không hề nghĩ rằng làm như vậy là đã cam kết với cựu thế lực.

Sau một thời gian học Pháp, đọc kinh văn và được các đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định tất cả những gì đã cam kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Học Pháp thật nhiều hướng nội tu và làm tốt các việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Chuyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2016. Khoảng đầu năm 2017, tôi có đi tặng cho một số người dân trong làng tôi tờ giảng chân tướng gấp 3 về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, tôi có nhận giấy mời của công an xã với nội dung là mời tôi lên trụ sở của họ để làm việc. Khi đến làm việc, họ đã lập biên bản và nói với tôi là tài liệu tôi đã tặng không có nguồn gốc xuất xứ, là tài liệu in lậu và không được đi tuyên truyền. Lúc đó vì tôi học Pháp không sâu và không hiểu rõ về quy định của pháp luật nên tôi đã ký vào biên bản đó của họ.

Một lần nữa, vào sáng ngày 15/03/2018, khi tôi đưa cháu đi học, tôi có mang một số hoa sen có chữ Chân-Thiện-Nhẫn và một số sách nhỏ với nội dung giới thiệu về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp để tặng miễn phí cho một số giáo viên và bảo vệ của trường tiểu học Thụy Vân. Ngay chiều hôm đó, tôi lại nhận giấy mời của công an xã Thụy Vân với nội dung là mời tôi đến trụ sở của họ để làm việc vào sáng hôm sau (ngày 16/03/2018).

Trong buổi làm việc vào sáng ngày16/03/2018, họ đã hỏi tôi vì sao lại đem tặng những thứ đó ở trường học. Tôi đã trả lời với họ rằng vì tôi nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp quá tốt, nên tôi muốn mau chóng bảo cho nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp để họ có thể cùng tập luyện để được thọ ích và khỏe thân. Công an xã một lần nữa lại lập biên bản với tôi và nói rằng tôi đã tái phạm tội lần trước, và đã giữ tôi lại trụ sở của họ. Họ còn đe dọa tôi rằng họ sẽ gọi điện cho con gái của tôi đang làm việc ở công ty của cháu rồi đưa tôi về trụ sở công an thành phố để giam giữ tôi ở đó.

Lúc đó tôi nghĩ đơn thuần là tôi cần phải về đón và chăm sóc cháu mình, tôi không thể để họ giam giữ tôi lại được. (Hoàn cảnh khi đó là bố mẹ của cháu tôi đã ly hôn và tôi đang là người chăm sóc cho đứa cháu nhỏ đó). Do không thanh tỉnh, tôi đã buộc phải ký vào biên bản của họ rồi họ mới thả cho tôi về đón cháu của mình.

Sau đó, tôi đối chiếu lại với Pháp của Sư phụ và nhận thấy rằng, là một người tu luyện, tôi đã làm một việc mà một người tu luyện không nên làm. Vì tu luyện chưa tốt, nên tôi đã tạo nên một vết nhơ không nên có trong quá trình tu luyện của mình. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để nói rõ là những ký kết trước đó của tôi không phải là tự nguyện, không phải là chủ định và mong muốn của tôi. Tôi xin phủ định hết thảy những ký kết không tự nguyện nêu trên, phủ định hết thảy giá trị của hai biên bản đã ký kết nêu trên, cũng như phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực.

Tôi kiên định nhất nhất chỉ đi theo con đường mà Sư phụ Đại Pháp đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Cần, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2017. Khoảng cuối tháng 3/2018, tôi có đem một số sách nhỏ với nội dung giới thiệu về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (tài liệu có tên Sức khỏe là vàng) để tặng cho bạn của mình, nhưng lại không gặp được bạn. Trên đường về nhà, qua một chợ nhỏ trên đường, tôi đã tặng miễn phí cho một số người trong chợ để họ biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Không ngờ chỉ vì như vậy mà tôi đã bị công an xã tại địa khu đó theo dõi và đi theo bắt giữ tôi về trụ sở của họ. Họ đã lập biên bản và nói với tôi là tài liệu tôi đã tặng không có nguồn gốc xuất xứ, là tài liệu in lậu, không được phép đi tuyên truyền. Lúc đó vì tôi học Pháp không sâu và không hiểu rõ về quy định của pháp luật nên tôi đã ký vào biên bản của họ.

Sau đó, tôi đối chiếu lại với Pháp của Sư phụ và tôi nhận thấy rằng đây là một vết nhơ của một người tu luyện, tôi đã làm một việc mà một người tu luyện không nên làm. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để nói rõ là những ký kết trước đó là nằm ngoài mong muốn của tôi. Tôi xin phủ định hết thảy những nội dung đã ký kết không tự nguyện nêu trên, phủ định hết thảy giá trị của biên bản đã ký kết nêu trên, cũng như phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Từ giờ tôi kiên định và chỉ đi theo con đường mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Giàng Thị Mỷ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tháng 3 năm 2020, khi dịch virus corona xảy ra nghiêm trọng trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tôi có mang hoa sen và thẻ bình an 9 chữ vàng tặng cho một số người dân và nói với họ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn sẽ được bình an. Do có người báo nên công an phường đã đến nhà tôi yêu cầu tôi lên trụ sở để làm việc, cũng do bản thân còn mang nhiều tâm chấp trước, nên khi đối diện trực tiếp với lực lượng đông công an, tôi đã không giữ được chính niệm mạnh, trong tâm thì lo sợ mặc dù biết việc làm của mình không hề vi phạm pháp luật. Sau đó họ bắt tôi phải viết bản tường trình và cam kết không được đi tặng những thứ đó nữa. Tôi đã thỏa hiệp với họ để lấy sự yên ổn cho mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định tất cả những cam kết đã ký với công an, chỉ đi theo theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Đăng ngày 15-04-2021;

Share