Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Nam Thắng, học viên Pháp Luân Công tại Biên Hòa, Đồng Nai. Vào ngày 8/3/2020, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì bị bảo vệ bệnh viện thu giữ khoảng 20 cuốn tài liệu và giao lại cho công an phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa. Sau đó họ yêu cầu tôi ký vào biên bản không được giảng chân tướng tại bệnh viện nữa và tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ma Thị Hoạt, học viên Pháp Luân Công tại Hà Giang. Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2020 tại Hà Nội. Do tôi mới tu luyện và còn chưa thực sự chân tu, nên khi về quê tôi đã sinh tâm hoan hỷ là sẽ hồng Pháp cho gia đình. Trong thời gian nghỉ Tết về quê tôi đã tự đọc sách, luyện công ở nhà. Nhưng vào ngày 13/02/2021, tôi luyện công ở trước cửa nhà, gia đình tôi không lý giải nổi tôi đang làm gì nên đã bắt tôi bỏ tu luyện. Người nhà tôi khuyên ngăn, đe dọa bắt tôi bỏ tu, nhưng tôi đã kiên quyết không bỏ nên mẹ tôi đã gọi điện trình báo công an. Vào ngày 16/02/2021 (mùng 5 Tết âm lịch) công an gọi tôi lên trụ sở ủy ban xã để lấy lời khai. Do nhận thức Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, chưa kiên định với Pháp và chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi đã ký tên và đồng ý với những nội dung trong bản lời khai đó là không tập Pháp Luân Công nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã ký kết với công an vào ngày 16/02/2021 là vô giá trị và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Hiếu, học viên Pháp Luân Công tại Ninh Bình, Việt Nam. Năm 2020, khi tôi đọc sách học Pháp và luyện công tại nhà thì công an địa bàn xã Gia Sinh đến nhà của tôi, họ hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu và nói tôi không được tuyên truyền, phát tán. Họ lập biên bản và bắt tôi ký vào biên bản đó, do tôi học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh và chấp trước sợ hãi, cho nên trong lúc hồ đồ tôi đã điểm chỉ vào biên bản.

Đến ngày 29/8/2020, công an lại đến nhà tôi, họ bắt tôi kê khai và hỏi tôi sách và đài từ đâu mà có, tôi thành thật nói là tôi đã đi mượn sách và đài để tôi tu luyện. Họ đã ngụy biện nói là tôi vi phạm và phát tán sách xuất bản phẩm, bắt tôi điểm chỉ vào biên bản cam kết không được đi phát tán sách và đài. Lúc đó mặc dù tôi vẫn nói với họ là tôi không hề vi phạm pháp luật, nhưng vẫn phạm sai lầm là đã điểm chỉ ký theo họ.

Nay tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân, làm Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những việc làm sai sót do không thanh tỉnh khi đó, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, tôi cùng với hai đồng tu nữa đi phát tài liệu giảng chân tướng thì bị công an đến mời tôi về trụ sở công an phường làm việc. Họ thu được 14 tờ viết về những người nổi tiếng nói về Pháp Luân Công, 3 móc chìa khóa có biểu tượng Pháp Luân Công và 9 tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ hỏi tôi lấy ở đâu, tôi trả lời là được người ta tặng – qua thời gian tìm hiểu rồi tu luyện tôi thấy tốt nên mới mang đi tặng mọi người để cùng hưởng lợi ích. Nhưng họ nói đó là văn hóa phẩm không có nguồn gốc, là sai và họ lập biên bản bắt tôi ký và tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết khi đó đều không có giá trị và hoàn toàn bị hủy bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Kim Nhung, học viên Pháp Luân Công ở Đồng Nai, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 3 năm 2017. Trong thời gian tôi đi tặng sách và giảng chân tướng về Pháp Luân Công thì công an đến nhà can nhiễu và tôi đã ký vào biên bản làm việc với công an.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Chu Thị Thìn, học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Bắc Ninh. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2020, tôi cùng một đồng tu đi giảng chân tướng, tặng hoa sen và tài liệu cho người dân tại khu vực Hồ Đôi gần bảo tàng Bắc Ninh thì có một người đến đưa thẻ công an ra và mời tôi về đồn. Họ yêu cầu bỏ toàn bộ mọi thứ trong túi tôi mang theo gồm hoa sen, tài liệu, đài. Tôi giải thích cho họ tu Chân, Thiện, Nhẫn và tập Pháp Luân Công là tốt. Họ nói sẽ phạt tôi do mang nhiều ấn phẩm in lậu. Do tôi không thanh tỉnh nên đã viết bản cam kết, ghi rõ họ tên chỗ ở, không đi tặng hoa sen, tài liệu và ký vào bản cam kết đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã ký kết với công an là vô giá trị và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Thị Na, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Bái. Vào tháng tối ngày 13/5/2019, tôi và các đồng tu tổ chức sinh nhật Sư phụ tại quán và sau đó có tặng hoa sen cho người dân. Sau đó bị công an phường mời về để gặp họ và nói về môn tu luyện.

Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký tên vào biên bản không ra ngoài phát tài liệu liên quan đến Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã đồng ý và ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Diệp Tú Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Tháng 7 năm 2020 tôi có lên kênh “Đắc Pháp tivi” để chia sẻ về thể ngộ tu luyện của mình. Sau khi về địa phương, lãnh đạo nơi tôi công tác yêu cầu tôi gỡ clip xuống. Do tôi không gỡ clip nên các vị lãnh đạo đó đã yêu cầu tôi viết bản tường trình và cam kết sẽ không chia sẻ (tuyên truyền) Pháp Luân Công nữa. Họ cũng yêu cầu tôi không được tụ tập đông người. Do học Pháp không sâu nên tôi nghĩ những yêu cầu của họ phù hợp với kinh văn Sư phụ viết gửi các học viên Việt Nam năm 2018. Trong bản tường trình tôi có cam kết theo yêu cầu của họ. Qua quá trình tiếp tục học Pháp, tôi nhận thấy việc tôi viết cam kết đó là đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì tôi đã làm ở trên. Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài và làm tốt hơn nữa những việc mà đệ tử chân tu nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Ngọc Việt, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, tôi đắc Pháp được một năm. Tối ngày 8/3/2021 tôi có ra công viên Lê Thị Riêng cầm bảng giảng chân tướng thì bảo vệ công viên báo công an phường mời tôi về làm việc, họ nói mang tấm bảng ra nơi công cộng là hình thức quảng cáo cần phải đăng ký xin phép cơ quan chức năng. Sau đó tôi có viết và ký một bản cam kết có nội dung “tôi không rành về luật, nếu việc làm của tôi mà sai với pháp luật thì tôi sẽ không làm nữa”. Họ mang bản cam kết ra ngoài và sau đó một công an đã viết lại một bản cam kết thứ hai, tôi đã không kiểm tra lại và đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký và nói với công an là không có giá trị. Tôi chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Diêm Thị Vụ, sinh năm 1954, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đồng Nai, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào năm 2017, quá trình học Pháp Luân Công tôi thu được rất nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như sự hòa thuận cho gia đình.

Tháng 6/2018, tôi đi đám cưới người thân ở tỉnh Đắk Lắk, trong khi đi đem theo một số sách giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp rồi tặng cho những người ở chợ gần nhà người thân. Sau khi tặng xong một giờ đồng hồ thì công an tỉnh Đắk Lắk tìm tới nhà người thân và tôi đang ở đó, họ đưa tôi tới đồn công an và hỏi có phải tôi phát tài liệu Pháp Luân Công không. Tôi đã nhận là tôi làm, tôi cũng nói Đại Pháp mang lại cho tôi sức khỏe và rất là tốt.

Sau đó họ đưa ra một tờ giấy cam kết buộc tôi ký vào, và hứa từ nay không được truyền đạo trái phép khi nhà nước chưa cho phép. Bản thân tôi mới bước vào tu luyện, về cơ bản tôi không hiểu gì, về học Pháp thì cũng chưa ngộ được gì khác ngoài tốt cho sức khỏe, thêm vào đó là tâm sợ liên lụy đến nhà người thân, nên tôi đã ký vào tờ cam kết đó.

Bây giờ học Pháp tôi hiểu thêm rằng đây là một việc làm không chính với tu luyện, nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, phủ định mọi lời hứa và cam kết trước đó hoàn toàn không có hiệu lực, phủ định an bài của cựu thế lực, và chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tần, học viên Pháp Luân Công tại khu vực Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. Vào ngày 20/01/2021 tôi có đi hồng Pháp tại khu vực xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trong khi phát tài liệu tôi bị yêu cầu dừng phát tài liệu và mời lên trụ sở ủy ban xã để giải trình. Công an xã trực tiếp yêu cầu tôi không được quay lại địa bàn này phát tài liệu nữa và ký giấy cam kết. Lúc đầu chúng tôi cũng kiên quyết không ký nhưng do nhiều nhân tâm khởi phát, lại thêm phía công an họ sử dụng nhiều nghiệp vụ để thuyết phục ký vào biên bản nên tôi đã thỏa hiệp với họ.

Khi về đến nhà, tôi hướng nội, do cơ điểm đi hồng Pháp chưa đúng, cộng thêm quá trình hồng Pháp có khởi nhiều nhân tâm, nên bị an ninh xã can nhiễu. Quan trọng là tôi hiểu được rằng mình ký vào biên bản trên là không đúng, là đi theo an bài cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định toàn bộ an bài, can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký kết với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tuyết, học viên Pháp Luân Công tại khu vực Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. Vào ngày 20/01/2021 tôi có đi hồng Pháp tại khu vực xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trong khi phát tài liệu tôi bị yêu cầu dừng phát tài liệu và mời lên trụ sở ủy ban xã để giải trình. Công an xã trực tiếp yêu cầu tôi không được quay lại địa bàn này phát tài liệu nữa và ký giấy cam kết. Lúc đầu chúng tôi cũng kiên quyết không ký nhưng do nhiều nhân tâm khởi phát, lại thêm phía công an họ sử dụng nhiều nghiệp vụ để thuyết phục ký vào biên bản nên tôi đã thỏa hiệp với họ.

Khi về đến nhà, tôi hướng nội, do cơ điểm đi hồng Pháp chưa đúng, cộng thêm quá trình hồng Pháp có khởi nhiều nhân tâm, nên bị an ninh xã can nhiễu. Quan trọng là tôi hiểu được rằng mình ký vào biên bản trên là không đúng, là đi theo an bài cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định toàn bộ an bài, can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký kết với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Hải Dương. Vào ngày 10/03/2021, khi đi lấy lương hưu tôi phát tặng tài liệu chân tướng cho các cụ hưu trí, đồng thời phát tặng trưởng khu. Sau đó trưởng khu đã báo công an phường và thành phố xuống nói chuyện với tôi. Do học Pháp không sâu, còn nhiều nhân tâm chưa buông bỏ nên bị tà ác dùi vào; họ yêu cầu tôi không đi phát tờ chân tướng nữa và tôi đã ký vào biên bản không đi phát tài liệu tại khu vực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn tất cả những an bài của cựu thế lực và phủ định những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và vẫn làm tốt ba việc hơn nữa.


Đăng ngày 27-03-2021;

Share