[MINH HUỆ 09-03-2021]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Anh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào sáng ngày 15/12/2020. Tôi và đồng tu A đi luyện công ngoài công viên vào lúc 4 giờ 30 sáng. Sau khi luyện xong 5 bài thì công an phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa mời chúng tôi về phường điều tra, họ có đánh chúng tôi và nói chúng tôi đi tuyên truyền Đạo trái phép, lôi kéo nguời dân, phát tài liệu và hoa sen không có nguồn gốc và thu hết tài liệu và sách kinh văn của chúng tôi. Họ để chúng tôi ngồi ở 2 phòng khác nhau, họ bắt chúng tôi làm bản tường trình cam kết, bắt chúng tôi ghi vào trong giấy không được tập trung chỗ đông nguời, không tàng trữ tài liệu không rõ nguồn gốc xuất bản, không tuyên truyền lôi kéo nguời dân, không phát tài liệu. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo pháp luật, họ còn bắt tôi ký tên và ghi đầy đủ họ tên tôi vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân và ghi ở trong đó một câu: cuốn sách này là của tôi. Còn đồng tu A ngồi ở bên phòng khác, không có ghi giống tôi.

Tôi mới biết Pháp Luân Công được hơn 8 tháng và mới tu luyện tinh tấn được hơn 3 tháng gần đây. Tôi chưa đọc hết bộ kinh văn, chưa hiểu gì nhiều, tôi đã viết và ký vào giấy tường trình cam kết đó và ghi chữ vào sách Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký và nói với công an là không có giá trị. Tôi chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Văn Hòa, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào ngày 25/12/2020 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng ở công viên Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP HCM. Tôi đã bị bảo vệ bắt và gọi công an tới giải quyết và bắt ký vào giấy cam kết không phát tài liệu ở công viên này nữa.

Trước đó tôi cũng phát tài liệu ở trường học Tây Úc nơi tôi làm việc, và bị phát hiện, sau đó phải ký cam kết không được phát ở nơi làm việc nữa. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều chấp trước nên tôi đã ký vào cam kết.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc ở trường Tây Úc, tôi bị nhà trường cho nghỉ vì đã giảng chân tướng và vi phạm một số quy định. Sau đó nhà trường nhắn tôi tự viết đơn xin nghỉ liên quan tới việc giảng chân tướng. Do vẫn còn mơ hồ, chưa thanh tỉnh nên tôi có ký là sẽ tự viết đơn và sau đó tôi thấy như vậy là sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực và những gì ký kết với nhà trường, công an và bảo vệ. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Hà ở Thái Nguyên, Việt Nam. Tháng 6/2020 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ đó tôi tích cực học Pháp và làm các việc mà một người đệ tử cần làm. Ngày 13/10/2020 tôi đi giảng chân tướng ở một xã vùng nông thôn, sau đó một người báo công an và nộp lại tờ chân tướng mà tôi tặng cho họ. Công an ở đó liền liên hệ với công an ở phường nơi tôi ở. Họ mời tôi lên trụ sở công an phường yêu cầu tôi khai báo. Tại đây tôi đã giảng chân tướng cho họ và họ nói rằng: “nếu cô thấy Pháp Luân Công là tốt thì cô cứ tập ở nhà, chúng cháu không can thiệp, nhưng chúng cháu không cho cô đi tuyên truyền về Pháp Luân Công”.

Họ yêu cầu tôi viết tờ cam kết từ nay không đi tuyên truyền Pháp Luân Công nữa, tôi không viết, thế là tự họ viết vào tờ khai biên bản đó và bắt tôi ký. Giằng co mãi không được nên tôi liền ký vào biên bản đó. Về nhà tôi thấy rất hối hận, do còn chấp trước vào việc chọn người để giảng chân tướng nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố rằng những ký kết của tôi ngày 20/12/2020 là vô hiệu lực và tôi sẽ chỉ tuân theo an bài của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Đắc Ngọc Long, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Ninh, Việt Nam. Vào tối ngày cuối năm 2020, trong khi đang giảng chân tướng tại trung tâm thành phố thì tôi đã bị công an can nhiễu và lấy đi tài nguyên Đại Pháp. Khi họ yêu cầu tôi cam kết không phân phát tài liệu nữa với lý do là các tài liệu của tôi chưa được chính quyền cho phép và rằng nó không rõ nguồn gốc xuất bản nên không được mang đi tuyên truyền, tôi đã kiên quyết từ chối. Sau đó họ đã gọi cho người thân của tôi tới (bao gồm bố, mẹ, cô ruột, chú ruột và ông nội tôi) để tạo áp lực, đồng thời đe dọa nếu tôi không ký thì họ sẽ báo cho trường đại học nơi tôi đang theo học và tôi có thể bị đuổi học. Do học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đủ mạnh và còn nhiều tâm chấp trước chưa từ bỏ nên tôi đã đồng ý ký kết với họ sẽ không đi phát tài liệu Đại Pháp nữa. Giờ đây khi tĩnh tâm hướng nội nhìn lại mọi việc, tôi ngộ rằng hành động đó của bản thân là đi ngược với chân nguyện khi tới thế gian của đệ tử Đại Pháp, là đã bị danh lợi tình dẫn động mà bất tri bất giác thỏa hiệp với tà ác.

Tôi rất hối hận vì hành động của mình và xin được Nghiêm chính thanh minh trước Sư phụ và Đại Pháp. Đệ tử nguyện chỉ đi theo an bài của Sư tôn!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ái, 75 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Ninh, Việt Nam. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 26/12/2020, đội trống lưng chúng tôi đang tập trống ở nhà tôi thì trưởng khu và người phụ trách văn hoá cùng công an phường chỗ tôi ở đến không cho chúng tôi tập trống. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, về vẻ đẹp của môn trống lưng là nghệ thuật truyền thống cổ xưa của người phương Đông thuộc đoàn nghệ thuật Hồng Ân, nhưng họ vẫn lập biên bản và giữ các thành viên trong đội trống ở lại. Thời gian trong ngày đã muộn, tôi bảo các đồng tu ra về, khi các đồng tu ra về hết, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ và không ký, nhưng họ nói với tôi rằng chỉ là không cho tập trung đông người thôi, cái này không ảnh hưởng gì cả. Thời gian kéo dài, vì học Pháp không sâu, không ngộ được Pháp, tôi đã không đọc biên bản xem họ viết gì và đã đồng ý ký cho họ.

Nay tôi đã nhận thức việc làm đó là sai với Pháp, nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn bản cam kết đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ an bài và tiếp tục tu luyện cho tốt để cùng Sư phụ trở về nhà.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lò Huỳnh Đức, học viên Pháp Luân Công tại Sơn La, Việt Nam. Năm 2017 sau việc bị can nhiễu ở trường Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, bị nhà trường hiểu sai và tác động theo hướng tiêu cực. Chúng tôi có hồng Pháp và luyện công trong trường, do lúc đó là học viên mới và nhận thức chưa sâu về Pháp nên có hướng hơi cực đoan, đã để nhà trường tác động nhiều và tuyên truyền nhiều điều dối trá, sai trái đến mọi người. Đầu năm học của năm 2017 cũng là thời điểm tôi tu luyện được gần 1 năm, nhà trường có phổ biến tiêu cực xuống khoa tôi làm cho nhiều người có cái nhìn xấu, gây sợ hãi về Đại Pháp. Sau đó tôi có viết bản tâm thư gửi cho tập thể lớp, cô chủ nhiệm và thầy trưởng khoa với mong muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, có thể nhà trường và phía công an đã đọc. Trong nội dung gần cuối bài tâm thư có đoạn tôi tự thừa nhận là sau sự việc bị nhà trường hiểu nhầm, chúng tôi không tặng sách, không luyện công trong trường nữa vì làm như vậy là vi phạm với quy định của nhà trường, tôi suy xét và thấy mình đã sai vì viết như vậy, đã tự thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Ngày 19/3/2020 tôi cùng một đồng tu đi tặng tài liệu chân tướng và hoa sen tại xã Muổi Nọi và xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thì bị công an xã cưỡng chế về trụ sở xã làm việc. Tôi bị công an thu giữ giấy tờ tuỳ thân và chuyển lên huyện. Trong suốt quá trình làm việc hơn 1 tháng từ lúc về trụ sở xã làm việc cho đến lúc làm việc trên huyện, vì tôi học Pháp và tu luyện chưa tốt, còn mang nhiều tâm chấp trước nên bị dùi vào sơ hở, dưới những áp lực từ công an tôi đã viết và ký kết những biên bản như: bản tường trình, biên bản hỏi đáp, sơ yếu lý lịch, thừa nhận những gì tôi đã khai là đúng sự thật và không bị ai ép buộc, thừa nhận hành vi tặng tài liệu là sai, là không rõ nguồn gốc và vi phạm pháp luật về hoạt động báo chí, xuất bản và đồng ý xử phạt hành chính, tôi còn đồng ý với họ việc tiêu huỷ toàn bộ số tài liệu bị thu giữ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã thừa nhận trong tâm thư, phủ nhận hết thảy những gì tôi đã nói, đã viết, đã thừa nhận, đã ký và đồng ý với công an đều hoàn toàn không có giá trị và phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Linh, 50 tuổi, sống ở Sài Gòn. Tôi đắc Pháp năm 2008, vào năm 2009 tôi đi luyện công ở công viên Gia Định, Gò Vấp thì công an chở tôi về phường và hỏi tôi địa chỉ ở đâu…sau đó họ thả tôi về nhà và bảo chiều xuống công an Phú Nhuận. Tôi cũng đi xuống, đến nơi họ bảo tôi không tập công nữa, tôi không chịu, cho đến gần tối họ nói muốn về sớm thì ký vào biên bản không được tập ở công viên Gia Định nữa, thì họ cho về. Vì lúc ấy mới tu, không có được lý giải thâm sâu về Pháp, nên tôi đã ký vào biên bản. Sau hôm đó tôi về nhà thấy buồn trong tâm. Thời gian sau tôi quay lại điểm luyện công Gia Định một lần, rồi sau này không luyện ở Gia Định nữa và tôi đi nơi khác luyện.

Việc đó thỉnh thoảng làm tôi thấy áy náy trong lòng hơn 10 năm nay, nên hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những ký kết của tôi trước đây với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ chiểu theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Vào tháng 4/2020, tôi về quê nhà chăm mẹ già ở xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, tôi có tặng tài liệu chân tướng và hoa sen cho 2 cán bộ hưu trí xã. Sau đó họ đưa nộp cho công an xã, rồi công an họ vào nhà mẹ tôi đang ở thu toàn bộ sách tôi mang đi theo để học và tu luyện, trong khi tôi vắng mặt. Sau đó tôi có lên công an xã để gặp họ và nói về môn tu luyện và cũng lấy lại toàn bộ sách Đại Pháp của mình.

Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký tên vào biên bản không ra ngoài luyện công chung và phát tài liệu, tặng sách Đại Pháp cho mọi người.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã đồng ý và ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Ngọc Thuý Trang. Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2019. Đầu năm 2020, tôi chịu rất nhiều can nhiễu từ chồng. Khi ấy do mới bước vào tu luyện, nhận thức Pháp nông cạn lại thêm nhân tâm chấp trước nhiều nên khi chồng tôi yêu cầu tôi không tham gia luyện công chung, không tham gia các hoạt động hồng Pháp và giảng chân tướng, tôi đã đồng ý. Ngoài ra chồng tôi còn yêu cầu một năm tôi phải uống rượu và ăn thịt sống 2-3 lần cùng anh ấy, do chấp trước vào hạnh phúc gia đình nên tôi cũng đã đồng ý. Dù sau đó tôi không làm theo những yêu cầu trên, nhưng sau một thời gian nhận thức Pháp tôi nhận ra những việc tôi làm là không phù hợp với yêu cầu của Pháp và tạo thành sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những gì tôi đã đồng ý với chồng là không có giá trị, tôi không thừa nhận bất kể an bài nào của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hương Lan. Tôi đắc Pháp được gần 1 năm. Lúc mới bước vào tu luyện vài tháng, do tôi chưa nhận thức Pháp sâu nên thực tu không tốt đã có hành xử không đúng với Pháp, làm ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện. Khi nói chuyện với đồng tu tôi đã nói rằng không tu luyện nữa, do lúc đó không ngộ được lời nói của tôi là nghiêm trọng. Nay tôi mới hiểu ra và xin Nghiêm chính thanh minh lại lời nói đó của tôi. Lời nói lúc đó là mang theo tâm chấp trước lên hoàn toàn vô hiệu lực và không có giá trị. Tôi thật tâm muốn tu luyện và theo Sư phụ trở về.

Vào ngày 12/1 tôi đi giảng chân tướng ở địa phương và bị can nhiễu. Công an đã mời tôi về đồn làm việc. Họ đã gây áp lực cho tôi và do còn tâm sợ hãi nên tôi đã khai ra đồng tu cung cấp tài liệu cho tôi và còn cho số điện thoại của đồng tu đó. Họ cũng thu giữ gần 100 tờ chân tướng của tôi. Tôi cũng tự mình viết tường trình và ký tên cam kết không đi giảng chân tướng.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Lời tôi đã nói và ký kết với công an là hoàn toàn vô hiệu lực, không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Dũng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thanh Hóa. Tháng 12 năm 2017 tôi cùng hai đồng tu đi tặng tài liệu giảng chân tướng. Trong khi giảng chân tướng và tặng tài liệu cho mọi người thì công an đến thu tài liệu của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi phải viết tường trình, chúng tôi không viết mà chỉ giảng chân tướng cho họ. Nhưng họ vẫn cho rằng tài liệu là vi phạm pháp luật về luật văn hóa, không có kiểm chứng, sau đó họ đưa chúng tôi về phường rồi tách chúng tôi ra và họ lập văn bản hỏi đáp. Tôi cho rằng mình đi làm một việc tốt không có gì phải né tránh nên cứ đường đường chính chính nói sự thật về việc mình làm là tốt và ký vào biên bản hỏi đáp. Họ cho chúng tôi về.

Hôm sau chúng tôi lại đi giảng chân tướng ở một khu chợ nhỏ và công an lại mời chúng tôi vào làm việc, họ hỏi chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác, chúng tôi đã đưa ra cho họ xem và họ giữ luôn, yêu cầu chúng tôi phải viết cam kết không đi phát tán tài liệu nữa và họ cũng giữ luôn số tài liệu của chúng tôi. Sau này khi đi nhận lại chứng minh, tôi viết đơn đề nghị trong đó có viết chấp hành việc mà địa phương đề ra và ký tên nhận lại chứng minh.

Do học Pháp chưa tốt, chính niệm chưa đầy đủ mà tôi đã làm tổn hại tài nguyên của Đại Pháp, bây giờ tôi học Pháp và luyện công bị mê ngủ và giảng chân tướng bị tâm sợ hãi bám mãi mà không hết, cựu thế lực lợi dụng chồng tôi để can nhiễu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận những ký kết với chính quyền, không thừa nhận an bài của cựu thế lực, chỉ thuận theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thành Kiệm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Long An. Ngày 26 tháng 1 năm 2021 khi đang trên đường về nhà tôi có mang theo tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, sau đó tôi bị kiểm tra và bị ép về trụ sở công an huyện Cần Giuộc.

Tại đây vì còn nhiều tâm chấp trước, đồng thời không đủ chính niệm nên tôi đã ký với công an biên bản không phát tán và tồn trữ tài liệu Đại Pháp nữa. Sau khi về nhà tôi nhận ra rằng tất cả những việc mình làm là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận hết thảy những gì đã ký trong tình trạng thiếu lý trí đó, tôi xin khẳng định mình sẽ vẫn tiếp tục làm tốt các công việc Đại Pháp để thực hiện thệ ước trước kia của tôi với Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Trang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong thời gian vừa mới tu luyện, công an có yêu cầu tôi không được giảng chân tướng tại địa điểm tôi làm việc. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước, lý trí không thanh tỉnh nên tôi đã thoả hiệp, ngừng tu luyện và giảng chân tướng, đồng thời tôi cũng có các hành động sai trái là bỏ đi các tài liệu giảng chân tướng.

Qua học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra những hành động sai trái của mình do cựu thế lực đã lợi dụng vào các tâm chấp trước chưa buông bỏ của tôi gây ra.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh và hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy mọi an bài của cựu thế lực và chỉ tu luyện theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thanh Hương, học viên Pháp Luân Công tại Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình. Năm 2017 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng tại bến xe Chùa Bái Đính và bị công an đóng tại địa bàn xã Gia Sinh thu tài liệu và đưa tôi về trụ sở công an. Họ hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu và nói tôi không được tuyên truyền phát tán. Họ bắt tôi ký vào biên bản, do tôi học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh và chấp trước sợ hãi quá lớn trong lúc hồ đồ tôi đã ký vào biên bản.

Đến ngày 29/9/2020, công an đã đến nơi tôi làm việc gọi tôi lên phòng hiệu trưởng. Họ lấy trong túi ra một cuốn Chuyển Pháp Luân và một chiếc thẻ có nội dung 9 bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và nhạc của 5 bài công pháp của một đồng tu ngay cạnh nhà tôi. Đồng tu ấy đã nói sách và thẻ là do tôi mua hộ. Họ nói tôi đã vi phạm vào tội phát tán sách xuất bản phẩm. Họ bắt tôi ký vào biên bản và viết cam kết không được đi phát tán sách và đài. Lúc đó tôi vẫn nói với họ là tôi không sai, nhưng hiệu trưởng ở trường nơi tôi công tác thấy tôi tỏ thái độ không hợp tác với công an nên rất khó chịu, và lúc đó tôi đã bị cái tình dẫn động và không kiên định, vô tình đã theo sự an bài của cựu thế lực, đã làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp không được làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên nghiệp tư tưởng và bản thân tôi, và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết vào văn bản của công an. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị hủy bỏ. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Minh Hiếu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Ngày 24/12/2020, tôi cùng các đồng tu đi phát tặng hoa sen ở ký túc xá sinh viên ở thị xã Dĩ An, Bình Dương và bị bảo vệ dân phố mời về phường. Tại đây, tôi đã hợp tác với công an, khai hết danh tính cá nhân và viết biên bản cam kết không phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, nhận thức việc phát tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Công là việc làm trái pháp luật. Kết quả, công an đã lấy hết tất cả hoa sen, lớn tiếng lăng mạ và giữ xe của đồng tu. Trở về nhà, tôi không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khoảng một tháng sau, công an gửi biên bản về nơi tôi công tác để sách nhiễu. Tôi nhận ra tôi mang theo nhân tâm mong muốn gây dựng uy đức, tư tâm, sắc dục, tranh đấu, tự mãn, lười biếng, đố kỵ, hiển thị, tâm lý bảo vệ bản thân để làm việc Đại Pháp; đồng thời ký kết với tà ác những điều không đúng với tư cách đệ tử Đại Pháp. Tôi rất ân hận về những gì đã làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy tất cả những gì đã ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực khiến tôi không thể tinh tấn và phạm phải sai lầm với Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Quốc Hùng, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Cách đây một năm tôi đã tham gia nghĩa vụ quân sự, trong thời gian tại ngũ, với lý do trong môi trường này không cho phép học Pháp Luân Công nên đã yêu cầu tôi viết bản cam kết ngừng tu luyện, vì chưa nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của sự việc trên và lo sợ ảnh hưởng đến đơn vị nên tôi đã ký. Sau khi ký xong tôi cảm thấy hối hận vô cùng, khi hướng nội lại tôi thấy mình có rất nhiều tâm chấp trước như tâm lo sợ, tâm sợ phải chịu trách nhiệm, tâm an dật, tâm oán trách, tâm khó chịu,tâm sắc dục và nhiều loại nhân tâm khác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và bản cam kết tôi đã viết cho trung đội trưởng cũ của tôi là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Minh Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Sáng 30/01/2021, tôi cùng ban nhạc đến tham dự lễ hội Hoa của công ty Pou Chen ở quận Bình Tân. Mới biểu diễn được gần nửa tiếng thì ban tổ chức bảo ngưng, sau đó chúng tôi được mời về công an phường Tân Tạo. Trong lúc làm việc với công an tôi vô ý đã bị gài phải ký vào bản cam kết “không được phát tờ rơi Pháp Luân Công”. Sau khi ký xong ra về tôi thấy mình thật là sai rồi.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ những gì đã ký kết với công an và triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Sáng ngày 30/01/2021, tôi cùng các bạn đồng tu đến công ty Pou Chen để hỗ trợ hậu cần cho ban nhạc biểu diễn, sau đó tham gia phát tài liệu Đại Pháp, sau khi bị can nhiễu thì tôi cùng ban nhạc đi về, ra đến cổng thì bị công an mời về đồn phường Tân Tạo. Trong khi làm việc thì đã ký kết không phát tài liệu Pháp Luân Công, trong tâm tôi lúc đó nghĩ rằng ký thì ký nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc Đại Pháp. Nhưng sau khi về nhà tôi nhận ra mình đã sai rồi.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ những gì đã ký kết với công an và triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Lê, học viên Pháp Luân Công tại Đắk Lắk, Việt Nam. Khoảng một tháng trước công an phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ đã đến gia đình tôi và đưa biên bản. Họ bảo không ra điểm luyện công và phổ biến Pháp Luân Công và tôi đã ký.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh để phủ định tất cả thỏa hiệp của tôi đã ký với công an. Tôi chỉ một lòng đi theo sự an bài của Sư phụ.

Share