[MINH HUỆ 07-01-2021]Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Xinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Hôm 26/10/2020 tôi đến Bệnh viện 175, Phường 3, Quận Gò Vấp đưa chân tướng cho thế nhân. Khoảng 1h thì có người trong bệnh viện phát hiện đưa tôi vào phòng, họ nói tôi không được phát, bệnh viện quân đội không được vào, như vậy sai với quy định của bệnh viện. Tôi có giảng chân tướng cho họ: Pháp Luân Công là một môn tu luyện tốt cho cả tâm lẫn thân và tốt cho sức khỏe, nhưng đang bị ĐCSTQ bức hại, thậm chí mổ cướp nội tạng sống học viên tại Trung Quốc. Tôi làm việc này là hoàn toàn tự nguyện, chỉ có tốt cho xã hội chứ không ảnh hưởng đến xã hội, cá nhân ai hay bệnh viện. Họ vẫn thu tài liệu và điện thoại, sau họ trả lại điện thoại và thu giữ tài liệu, họ nói để họ xem không vấn đề gì họ sẽ trả lại. 10 ngày sau họ gọi tôi lên trả lại. Lúc đó tôi không lý trí đã tự một mình đi lên gặp họ, họ áp đảo tinh thần tôi bởi lực lượng công an phường và an ninh, họ dùng các cách nghiệp vụ lừa tôi, do chấp trước vào số lượng người xem chân tướng trước đó và học Pháp ít nên chính niệm chưa đủ mạnh trước tà ác. Tôi đã không lý trí ký không đến bệnh viện đó phát nữa. Khi về nhà bình tĩnh lại, hướng nội nhận thấy việc ký với họ là sai với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ những gì đã ký kết với tà ác và triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hợp, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương (Việt Nam), đắc Pháp năm 2016. Vào ngày 30 Tết năm 2018 tôi đi phát tài liệu về chân tướng Pháp Luân Công thì công an can nhiễu. Vì còn tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, lo sợ công an gây phiền phức cho gia đình, nên tôi đã ký đồng ý không tập Pháp Luân Công với công an. Khi về nhà bình tâm suy xét lại, tôi mới tỉnh ngộ và vô cùng hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận những gì tôi đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Xuyến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương, đắc Pháp năm 2016. Vào tháng 4 năm 2020 tôi đi phát tài liệu về chân tướng Pháp Luân Công, công an can nhiễu và yêu cầu làm việc. Do thiếu hiểu biết về pháp luật và còn tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, lo sợ công an gây phiền phức cho gia đình, nên tôi đã ký đồng ý không đi phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Khi về nhà bình tâm suy xét lại, tôi mới tỉnh ngộ và vô cùng hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận những gì tôi đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Cao Kỳ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Tôi đã tu luyện được hơn 2 năm. Trong thời gian tôi tu luyện không gặp bất cứ vấn đề gì cho đến ngày 26/11/2020 thì công an phường Tân Xuân có mời tôi lên làm việc vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi học Pháp và nhận thức Pháp chưa sâu nên trong quá trình làm việc tôi đã viết và ký vào bản cam kết là không luyện công tại điểm luyện công là Tượng đài Chiến Thắng, Đồng Xoài nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Kim Hường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hưng Yên. Vào tháng 10 năm 2020, tôi đã đi phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tôi đã bị công an xã Triệu Độ gọi lên làm việc và lấy lời khai. Do bản thân tôi học Pháp và luyện công không đầy đủ, có nhiều tâm chấp trước như tâm sợ hãi, tâm danh lợi, tâm sắc dục, tâm an dật, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận nên tôi đã mất chính niệm đồng ý ký nhận với công an thừa nhận việc phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp là sai. Điều này không khác gì là đi theo sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để những an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Ổn ở Vĩnh Phúc, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 10 năm 2016. Vào thời gian tháng 4 năm 2017, cán bộ giáo viên phải ký vào bản cam kết làm sẵn là không được tu luyện Pháp Luân Công. Tôi viết trong tờ cam kết là Pháp Luân Công không phải là tà giáo. Pháp Luân Công là tốt dạy con người có đạo đức và hướng thiện. Họ phản ứng báo cáo xã. Đại diện các ban ngành vào trường thuyết phục tôi. Đại diện Đảng ủy xã đến nhà bố đẻ tôi nói tôi có trong danh sách đen ở tỉnh. Do áp lực và tâm sợ hãi. Bố tôi lúc đó suy sụp, nên tôi đã ký vào bản cam kết khác mà họ làm sẵn đưa cho tôi.

Vào tháng 5 năm 2018 công an huyện vào các hộ gia đình trong làng, xã có quan hệ hàng xóm và đồng nghiệp với tôi để điều tra tôi có phát tài liệu Pháp Luân Công cho họ không, họ thu thập được 3 cuốn tài liệu. Đại diện ban ngành, đoàn thể xã vào trường khuyên tôi từ bỏ tu luyện tôi đã giảng chân tướng cho họ.

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2018 công an huyện đến trường vào ngày tổng kết năm học, họ quy kết tôi vi phạm pháp luật ấn phẩm không có nhà xuất bản. Do học Pháp không sâu còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào biên bản không được phát tài liệu Pháp Luân Công, họ gọi tôi lên công an xã, huyện ký cam kết không phát tài liệu Pháp Luân Công và phạt tôi 2 triệu đồng.

Đảng ủy đưa thông báo về trường kỷ luật Đảng, họ nói vi phạm điều 19 Đảng viên không được làm. Hình thức kỷ luật cảnh cáo và đưa tên tôi vào nghị quyết họp trong các chi bộ. Trong tâm tôi rất hối hận vì không giúp bố tôi và lực lượng chức năng hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và chậm đi cơ hội được Đại Pháp cứu độ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản tôi đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ cố gắng tu luyện để bù đắp lại tổn thất mà bản thân tôi đã gây ra và làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Bình, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn La, Việt Nam. Vào khoảng tháng 9/2020 tôi nhận được một tờ giấy mời của công an huyện đến làm việc vì tôi học Pháp Luân Công, họ nhắc nhở chỉ được phép tập ở nhà và không được đi phát tài liệu, lúc đó tôi đã đồng ý, nhưng sau đó tôi vẫn đi giảng chân tướng và phát tài liệu

Và đến ngày 30/11/2020 tôi có phát cho học sinh của mình hoa sen tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Trong quá trình các em học sinh mang về nhà, phụ huynh học sinh không hiểu nên đã báo chính quyền địa phương, tôi bị công an can nhiễu mời đến trụ sở làm việc. Họ yêu cầu tôi viết giấy tường trình. Họ bảo tôi làm giấy cam kết không phát tài liệu tuyên truyền nữa, phải thu hồi toàn bộ số hoa sen tài liệu đã phát cho các em học sinh. Tôi đã làm và ký. Ngay sau đó tôi nhận thấy việc tôi làm biên bản cam kết và ký vào là đều do an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Tiến Đạt, ở Nghệ An, đắc Pháp vào khoảng năm 2011. Năm 2013, khi tôi mới lên Hà Nội học đại học, tôi mới bắt đầu tìm và ra được điểm luyện công. Trong khoảng thời gian đầu lúc tôi ra điểm luyện công thì có một lần công an ra can nhiễu, yêu cầu dừng luyện và ghi danh mọi người. Lúc ấy, tôi đã đứng lên bỏ đi về. Vừa dắt xe được một đoạn thì một anh công an chặn lại và hỏi, đại ý là bảo tôi ở nhà mà luyện, đừng ra đấy luyện nữa. Do còn tâm sợ hãi, ngại phiền phức tôi đã gật đầu đồng ý và đi về. Tuy hôm sau tôi vẫn cố gắng để ra điểm luyện công, nhưng bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy hành vi lúc ấy là đang đồng ý với tà ác, và không làm được chữ “Chân”.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hành vi lúc ấy, thiếu lý trí và không phải từ chân tâm của bản thân. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp, là chân chính nhất.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Vân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắng Giang. Vào ngày 01/12/2020 tôi đi phát tài liệu Đại Pháp, tặng tấm thẻ bình an và hoa sen tại khu Rùa Vang, thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang.

Tôi tặng các cháu học sinh và một người phụ nữ được tôi tặng đã báo cáo tôi với công an thị trấn Vôi, chị dẫn công an ra khám và bắt giữ một số tài liệu của tôi, lập biên bản yêu cầu tôi ký giấy cam kết không đi phát tán tài liệu Đại Pháp. Tôi đã không ký và họ bắt tôi về trụ sở UBND thị trấn Vôi. Họ đã dọa tôi và hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu, họ nói rằng tôi đang làm việc vi phạm pháp luật vì tài liệu ấy chưa được kiểm duyệt, tôi vi phạm điều luật, bị xử phạt từ 3 đến 4 triệu đồng. Họ ép tôi ký nhiều chữ ký và bắt tôi phải viết bản cam kết từ nay không đi phát tài liệu và tàng trữ tài liệu tuyên truyền về Đại Pháp, yêu cầu tôi ký vào hồ sơ lưu trữ.

Tôi nhận ra trong quá trình tu luyện về nhận thức Pháp tôi còn chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ nên bị cựu thế lục dùi vào sơ hở của mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Văn Yêu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tôi đắc Pháp được hơn 2 năm, dù chưa thật sự tinh tấn trong tu luyện, nhưng vẫn được Sư phụ từ bi gia trì và bảo hộ, tôi nhận thấy sức khỏe của mình tốt lên, nhiều nghiệp lực cũng được tiêu trừ, tâm tính an hòa, kinh tế gia đình tôi cũng được tăng lên, gia đình hòa thuận.

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên tôi đi giới thiệu cho nhiều người. Nhưng cách đây khoảng 4 tháng công an và chính quyền xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh bình có mời tôi lên trụ sở ủy ban làm việc và bắt tôi trình bày quá trình tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng trình bày Pháp Luân Công là tốt, là tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, đề cao sức khỏe của mình và làm người tốt.

Do học Pháp ít, chưa thấu hiểu Pháp và cũng ít đến điểm học Pháp chung và luyện công chung nên tôi chưa hiểu ý nghĩa của việc giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp. Và do tâm sợ hãi nên tôi đã làm tường trình là không đi phát tư liệu giảng chân tướng và không được mời mọi người về nhà tụ tập. Tôi đã viết và ký vào bản tường trình đó. Qua quá trình tu luyện tôi mới minh bạch ra rằng việc làm của tôi là sai. Tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng và đã làm điều mà một người tu luyện không nên làm và vô minh mà đứng về phía tà ác, làm theo an bài của cựu thế lực. Tôi rất hối hận.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an là không có giá trị và không chấp nhận. Tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Hồng Chuyên, năm nay 37 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 3/2020, trong quá trình tu luyện tôi không được tinh tấn, chưa chăm chỉ học Pháp. Cũng trong thời gian tu luyện đó tôi đã chia sẻ những cái hay cái đẹp và trải nghiệm của nhiều người về Đại Pháp trên trang facebook cá nhân. Tôi bị công an theo dõi, đến ngày 27/11/2020, công an huyện Hàm Yên nơi tôi sinh sống và và an ninh mạng đã đến cơ quan nơi tôi làm việc yêu cầu tôi viết bản cam kết không chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp trên facebook và không tu luyện nữa, vì không tinh tấn, áp lực gia đình, áp lực cơ quan nên tôi cũng đã lưỡng lự mãi rồi cuối cùng cũng viết, tôi viết xong về nhà cảm giác tự nhiên rất hụt hẫng như mình đã mất đi một thứ gì đó quan trọng. Tôi đã thật sự rất hối hận.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận tất cả những gì tôi đã nói, đã làm, đã ký kết với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Trường Hải, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Vào ngày 20/5/2020 tôi ra công viên luyện công, được hơn 1 tháng thì chính quyền địa phương đến can nhiễu, sau đó cơ quan vợ tôi ép vợ tôi khuyên tôi không được ra công viên nếu không sẽ đuổi việc vợ tôi. Tôi không đồng ý và vẫn tiếp tục ra công viên luyện công nên vợ tôi đã gửi đơn ly hôn ra toà án.

Vì nhận thức Pháp chưa sâu, chấp trước vào lợi ích và tình thân quyến nên sau đó tôi lại thỏa hiệp với vợ là không ra công viên luyện công cũng không học Pháp nhóm.

Sau một thời gian tĩnh tâm học Pháp tôi nhận thức ra rằng như thế là thỏa hiệp và thuận theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để lời hứa của tôi với vợ tôi. Phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tinh tấn thực tu, làm tốt 3 việc hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Đồng thời để không hổ thẹn với tất cả những gì mà Sư phụ đã ban cho tôi và vì tôi mà chịu đựng.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Dịu, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Tĩnh, Việt Nam. Năm 2014 tôi vào ký túc xá sinh viên trường Đại Học Đồng Tháp xin chữ ký thỉnh nguyện và phát tài liệu. Vì chưa đủ chính niệm nên bị báo lên trường, công an đến làm việc và yêu cầu tôi ký tên lên tờ tài liệu giảng chân tướng của tôi và văn bản lấy lời khai, tôi đã ký vào tờ tài liệu giảng chân tướng của mình nhưng không ký vào văn bản lấy lời khai nên nhà trường đã sách nhiễu tôi nghỉ học một thời gian. Vì không lý trí nên tôi đã ký tên vào tờ tài liệu theo yêu cầu của công an mặc dù tôi không biết công an có ý đồ gì. Trong thời gian nghỉ học tôi về nhà ở Hà Tĩnh, trong khoảng thời gian đó tôi bị gia đình can nhiễu không cho học Pháp và luyện công, tôi không biết phải làm sao để thay đổi hoàn cảnh nên đã thỏa hiệp với mẹ là tôi sẽ không học Pháp, luyện công và giảng chân tướng nữa, vì thế nên mẹ để tôi đi nơi khác. Nghĩ rằng có hoàn cảnh tu luyện rồi, gia đình không can nhiễu nữa nên tôi nghĩ rằng câu thỏa hiệp với mẹ không ảnh hưởng gì. Lần nữa là năm 2018, điểm làm sách ở Sài Gòn bị sách nhiễu, khi làm việc với công an họ lấy lời khai của tôi, tôi đã khai không đúng sự thật và nghĩ rằng những gì mình nói đều không ảnh hưởng tới tu luyện cá nhân cũng như các đồng tu và lúc đó chính niệm của tôi không mạnh nên tôi đã ký tên.

Giờ nhìn lại những gì xảy ra trước đây thông qua học Pháp của Sư phụ tôi nhận ra rằng những gì mình đã ký và đã nói với gia đình tất cả đều là đã thỏa hiệp với an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để công bố rằng những ký kết bằng văn bản và lời nói trước đây đều không có giá trị, tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của mình. Từ nay trở đi tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ và sẽ làm tốt ba việc hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Mỹ Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Đức Linh, Bình Thuận. Vào ngày 16/12/2020 tôi đã đi giảng chân tướng và phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, có một người đã tố cáo tôi với công an và tôi bị công an xã mời lên làm việc, trong quá trình đó tôi đã kiên định giảng chân tướng cho đồn công an, nhưng do học Pháp chưa sâu, tu luyện còn nhiều sơ hở nên tôi đã ký vào biên bản không phát tài liệu ở khu vực đó nữa.

Tôi biết việc làm của tôi là sai, đã đi theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy nội dung tôi đã viết và ký kết với công an. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, chỉ nghe theo an bài của Sư phụ tôn kính.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Văn Chạm, là Tổ trưởng Tổ nhân dân số 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Trong ngày 18 tháng 12 tôi có ký với công an huyện Yên Bình về biên bản làm việc của công an với chị Dương Thị Thúy Loan về việc chị Loan đi tặng tài liệu Pháp Luân Công cho cán bộ tại Huyện ủy Yên Bình là không đúng. Do không hiểu biết nên tôi cứ ký cho xong việc. Nay tôi được học viên Pháp Luân Công chia sẻ như thế là rất không tốt. Bản thân tôi không bôi nhọ nói xấu phỉ báng Đại Pháp và luôn ủng hộ người tập Pháp Luân Công.

Nay tôi đồng ý và nhờ học viên viết giúp tôi bản Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ nhận những gì đã ký kết với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Kim Ngân, học viên Pháp Luân Công tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Vào năm 2017-2018 tôi có lên xã xin dấu để đi xuất khẩu lao động, công an xã biết tôi là học viên Pháp Luân Công, họ nhất định không đóng dấu cho tôi, ép tôi ký vào biên bản, nội dung trong biên bản có ghi những gì tôi cũng không rõ, bởi vì cũng không nhớ là tôi có xem hay không. Còn lời nói bên ngoài thì họ nói là tôi không được học Pháp Luân Công và phải ký vào biên bản. Tôi không muốn ký, nhưng tôi nghĩ tôi cứ ký cho nó xong, để cho họ đồng ý đóng dấu hồ sơ cho tôi. Tôi hướng nội biết là tôi quá sai, bởi vì học Pháp chưa sâu, ngộ tính kém, không tinh tấn, còn nhiều chấp trước chưa bỏ, chưa xứng đáng là một người tu luyện chân chính.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thà, học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam sống tại Hà nội. Ngày 1 tháng 11 năm 2020, tôi về quê thăm mẹ ở Gia Viễn, Ninh Bình. Tôi ra chợ giảng chân tướng và phát tàii liệu, bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và chấp trước vào tình, có tâm sợ hãi, tâm an dật… nên tôi đã ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu giảng chân tướng và bị công an thu 9 cuốn Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an huyện Gia Viễn, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại Pháp và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Share