[MINH HUỆ 25-11-2020]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Ngọc Oanh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào ngày 9/3/2020 tôi đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng ở chợ Nhị Trường, Cầu Ngang, Trà Vinh. Đến 11 giờ tôi trở về nhà, vào 2 giờ chiều công an địa phương đến nhà tôi đưa giấy mời sáng 8 giờ ngày 10/3/2020 đến làm việc tại công an xã Nhị Trường. Tôi được biết bên công an họ đã gom tài liệu của tôi, sau đó họ đã lập biên bản. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản không đi phát tài liệu nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng đối với Pháp. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Hải, vợ tôi là Trương Thị Huyên, mẹ tôi là Phạm Thị Thành. Chúng tôi là học viên Pháp Luân Công đang sinh sống ở xã Eatoh, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk. Năm 2015, gia đình tôi đắc Pháp. Sau đó vài tháng, công an tới thu một cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ và bắt gia đình chúng tôi ký cam kết không học Pháp Luân Công và nộp lại sách. Lúc đó gia đình chúng tôi chưa hiểu rõ Pháp Luân Công nên chúng tôi đã ký cam kết. Đến nay gia đình tôi đã hiểu rõ sự việc và vô cùng hối tiếc.

Nay gia đình chúng tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an. Gia đình tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Nhàn ở xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên, Việt Nam, sinh năm 2008. Vào khoảng sáng ngày 14/10/2020, tôi đã phát một số tài liệu Pháp Luân Công ở Trường trung học cơ sở Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tôi đã phát tài liệu cho một bạn có bố làm công an xã, và bố bạn ấy đã báo lên nhà trường, sau đó cô giáo chủ nhiệm đã giữ tôi, lấy lời khai. Do chưa nhận thức được và học Pháp chưa tốt nên tôi đã viết vào giấy cam kết không đi phát tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để tất cả mọi an bài của cựu thế lực, tất cả những lời nói và ký kết với cô giáo chủ nhiệm là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thị Quỳnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Do quá trình tu luyện của bản thân còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và gây can nhiễu. Ngày 29/9/2020, với lý do nhận được đơn nặc danh tố cáo tôi dạy Pháp Luân Công trong trường học, đại diện an ninh quận Cầu Giấy, phòng giáo dục, ủy ban nhân dân phường Yên Hòa và công an phường đã đến nhóm lớp mầm non tại Trung Yên 11, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để kiểm tra và yêu cầu tôi giải trình về sự việc được nêu trong đơn tố cáo. Tôi đã giảng chân tướng cho tất cả các thành viên trong đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã xác minh tôi không dạy Pháp Luân Công trong trường học nhưng họ yêu cầu tôi làm bản tường trình và cam kết không truyền bá Pháp Luân Công trong trường học đồng thời lập 3 biên bản làm việc của UBND phường Yên Hòa, phòng Giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy, phòng an ninh quận Cầu Giấy. Mặc dù trong bản tường trình tôi đã giảng chân tướng và trong nội dung của bản tường trình, biên bản làm việc tôi chỉ cam kết một việc là tuân thủ các chương trình của bộ giáo dục Việt Nam nhưng tôi nhận thấy ẩn sâu bên trong tôi vẫn còn nhiều tâm sợ hãi, chấp vào danh, lợi, do vậy tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực mà ký vào biên bản làm việc cũng như viết bản tường trình.

Tôi nhận thấy những việc làm trên của mình là hoàn toàn sai lầm. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Miên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi đã có một lần ký kết vào biên bản theo yêu cầu của công an là không được đi phát các tài liệu chưa được nhà nước cấp phép (tôi đã nghiêm túc viết Nghiêm chính thanh minh về việc làm của mình). Sau đó, tôi vẫn tích cực đi phát tài liệu giảng chân tướng ở các nơi khác và trong thôn xóm tại địa phương, tôi đã bị họ theo dõi, điều tra biết được việc tôi đang làm cộng với việc cũ chưa giải quyết xong.

Ngày 28/10/2020, tôi được xã gọi lên đưa ra yêu cầu như lần trước; là đảng viên, mặc dù trong tâm đã thoái đảng từ lâu rồi và tôi muốn làm đơn ra khỏi đảng nhưng các con tôi không đồng tình, và không khí trong gia đình tôi cũng không được vui vẻ như trước. Tôi đã chấp trước vào một chữ “tình” và trong tâm cũng vẫn chưa buông bỏ được chấp trước vào “danh dự” hão huyền, trong tận sâu thẳm là tâm lo sợ của bản thân mình cũng chưa buông bỏ được, nên tôi lại ký vào biên bản của họ, một lần nữa tôi lại để cho cựu thế lực an bài, dẫn dắt tôi. Khi ngộ ra, tôi thấy mình đã quá sai lầm. Tôi quyết tâm làm đơn xin ra khỏi đảng một cách toàn diện, không còn bất cứ liên quan, ràng buộc gì về đảng; quyết tâm buông bỏ các chủng tâm chấp trước một cách nghiêm túc.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để những gì đã ký kết với công an, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bích Ngọc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tháng 1 năm 2020, tôi có tặng cho người thân và hàng xóm những tấm lịch có in chữ Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người. Ba ngày sau tôi bị công an tỉnh Daklak mời về làm việc. Họ nói tôi là truyền bá những văn bản không cho phép. Tôi đã nói với họ Pháp Luân Công là tốt, và tôi không làm gì sai. Họ đã giữ tôi 6 tiếng, nói tôi là vi phạm pháp luật và bắt tôi viết giấy cam kết. Tôi không viết và họ cho tôi về. Và họ cũng đi theo tôi về nhà. Tại nhà, chồng tôi không muốn phiền phức nói tôi viết giấy cam kết không được cho, tặng những gì liên quan đến Pháp Luân Công và họ đã đi thu lại những tờ lịch. Vì tình nên tôi đã viết giấy cam kết, nhưng bản thân tôi thật sự không muốn viết.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này hủy bỏ và phủ định toàn bộ việc ký kết của ngày hôm đó và phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Làm tốt ba việc mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Chiến, sống ở Hải Phòng. Năm 2014 con gái tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cháu nói với tôi pháp môn này tốt lắm, ít lâu sau chồng cháu đi công tác về bảo với tôi rằng cháu theo tà đạo, nếu tập sau này sẽ sống bầy đàn tụ tập suốt ngày đêm nên tôi rất lo sợ. Do thiếu thông tin và cũng không tin lời con gái nữa nên tôi và chồng cháu dùng nhiều biện pháp để ngăn cản cháu tu tập, nhưng không được. Trong quá trình ngăn cản tôi cũng có những lời lẽ rất bất hảo, bất kính với Sư phụ Lý và với Đại Pháp.

Tôi rất khổ tâm không dám nói với ai rồi sau đó thỉnh thoảng cháu lại chia sẻ với tôi là Đại Pháp tốt như thế nào. Tôi thấy cháu ngày một khỏe lên, tâm tính cũng tốt lên, nên tôi đã yên tâm trở lại. Đến giữa năm 2019 cháu bảo tôi tu luyện Đại Pháp, tôi nghĩ tôi cao tuổi mắt kém không nhìn được nên tôi chỉ nghe 9 bài giảng của Sư phụ và không luyện công. Đến cuối năm 2020 tôi có triệu chứng sụt cân, nuốt nghẹn, khám bác sĩ nói nghi tôi bị K thực quản yêu cầu nằm viện để điều trị. Tôi không muốn nằm viện. Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Thân tâm tôi được cải biến rất nhiều. Tôi rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp đã an bài cho tôi được bước vào tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những lời bất kính đã nói, và xin tạ lỗi với Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Khánh, Ninh Bình. Vào cuối năm 2017 tôi có mang tư liệu và lịch Minh Huệ đi đến chỗ làm để tặng. Khi tôi tặng cuốn “Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp” cho bác bảo vệ thì bị một người báo cho công an. Họ đến và thu giữ 7 cuốn tư liệu, 8 tờ lịch và đưa tôi về trụ sở. Tôi đã bị công an tỉnh Ninh Bình bắt viết bản tường trình. Do học Pháp chưa tốt, còn tâm sợ hãi, không thanh tỉnh và không hiểu rõ về luật, nên khi công an nói rằng việc tôi đi phát tư liệu mà chưa qua kiểm duyệt là sai, tôi đã mơ hồ không biết trả lời ra sao. Tôi đã bị công an bắt ghi trong bản tường trình là sẽ không được đi phát những tư liệu mà chưa qua kiểm duyệt nữa. Tôi đã viết và ký vào bản tường trình. Qua quá trình tu luyện tôi mới minh bạch ra rằng việc làm của tôi là sai. Tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng và đã làm điều mà một người tu luyện không nên làm. Tôi rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Liên, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Ngày 11/4/2020 tôi đi phát tài liệu ở chợ Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, đúng trong dịp dịch COVID-19 đang bùng phát. Một bảo vệ gọi tôi vào và đưa tôi tới công an huyện. Họ hỏi tôi số tài liệu này lấy ở đâu, nơi in tài liệu, tôi đã không trả lời. Trong quá trình nói chuyện tôi đã giảng chân tướng cho họ. Nhưng họ không nghe chân tướng và yêu cầu tôi viết bản tường trình, bản cam kết chấp nhận việc tôi đi phát tài liệu là sai và hứa từ nay không phát tài liệu nữa, tôi đã không chấp nhận yêu cầu của họ. Họ đã tìm đến nhà tôi và thu được một tập tờ gấp bốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở nhà tôi và sau đó mời bố tôi lên công an huyện nói chuyện. Họ lợi dụng bố tôi để gây sức ép cho tôi ký vào tờ cam kết, tôi vẫn không ký, lúc này họ để bố tôi ký vào tờ cam kết, tờ biên bản giam giữ xe và giấy tờ tuỳ thân của tôi. Trong lúc bố tôi ký thì trong đầu tôi lại có một ý nghĩ: ta không thừa nhận sự an bài này, không thừa nhận sự việc này, đó là người thường ký với người thường không liên quan gì đến mình.

Bố mẹ tôi tin vào những lời dối trá và đe doạ của công an nên không nghe tôi giảng chân tướng nữa mà còn gây can nhiễu, cản trở tôi học Pháp và tu luyện. Đến lần thứ ba họ mời bố tôi và tôi lên gặp họ, trong lúc họ nói với bố tôi về việc bàn giao lại phương tiện cho gia đình và bảo bố tôi ký vào tờ biên bản vi phạm hành chính, sau đó đưa cho tôi ký, trong lúc tâm tôi có chút lo sợ vì bị quay video, lý trí không thanh tỉnh, tôi không đọc lại nội dung mà ký luôn vào tờ giấy đó.

Cuối cùng họ đưa thông tin và hình ảnh tôi lên đài phát thanh, truyền hình và báo chí nhằm bôi nhọ Đại Pháp khiến con người thế gian hiểu nhầm Đại Pháp.

Sau một thời gian hướng nội tìm thấy rất nhiều chấp trước, nhớ lại ý nghĩ lúc bố tôi ký giấy cam kết mới thấy rằng bản thân đã nghe theo an bài của cựu thế lực để cho chúng lợi dụng thân quyến để phá hoại Đại Pháp, khiến chúng sinh đắc tội với Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ định hết thảy sự việc này. Tôi sẽ quy chính bản thân, tu bỏ chấp trước, học Pháp nhiều hơn. Chân chính đi theo Sư phụ làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Đức Thiện, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn. Vào ngày 8/11/2020 nhà tôi bị kiểm tra hành chính và công an đã thu hết sách Đại Pháp cũng như các tài nguyên khác của tôi. Do bản thân còn nhiều tâm chấp trước tạo thành sơ hở trong tu luyện nên đã gây tổn hại tài nguyên của Đại Pháp. Trước áp lực của công an tôi đã ký giấy không tàng trữ sách Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an và tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Share