Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 10-01-2021] Tôi từng tin rằng Tổng thống Trump chắc chắn sẽ được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ và không quan tâm lắm đến tin tức trên các trang web khác nhau. Ngày 7/1, tôi xem bản tin, thấy rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử. Tôi cảm thấy thất kinh trong giây lát, bất chợt mất hết cảm giác. Rõ ràng, đây là bóng tối trước bình minh, một khảo nghiệm mang tính lừa dối. Những việc như thế này đã trải qua quá nhiều.

Sư phụ từng giảng:

“Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không. Chư vị nói rằng chư vị cần phải kiên định không lay động, với tâm như thế, đến lúc ấy chư vị thật sự có thể kiên định không lay động, thì chư vị tự nhiên làm được tốt, bởi vì tâm tính chư vị đã đề cao lên.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản và đám hắc thủ lạn quỷ ở Hoa Kỳ.

Những thay đổi lớn đã diễn ra ở Đông Âu từ nhiều năm trước, và cảnh tượng ở Romania trên TV hiện lên rõ nét trong đầu tôi: Ông Ceausescu được bầu làm Tổng thống Romania vào thời điểm đó. Mọi người vỗ tay và cổ vũ theo nhịp điệu, như thủy triều và sấm sét. Ông Ceausescu nghiêm trang dang tay ra hiệu cho mọi người ngừng vỗ tay, vẻ cao ngạo tự mãn. Vài ngày sau, vợ chồng Ceausescu bị truy nã và hành quyết!

Virus Vũ Hán hoành hành cuối năm 2019 đã làm sáng mắt tất cả các quốc gia trên thế giới, hình thế diệt chủng toàn cầu của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hình thành.

Chứng nhận của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội tự do trên thế giới: Hoa Kỳ, cảnh sát thế giới, ngọn hải đăng của xã hội tự do, một siêu cường quốc, đã bị xâm nhập và thao túng bởi ĐCSTQ. Những kẻ săn mồi ở Phố Wall, các công ty công nghệ lớn và đầm lầy của chính phủ ngầm, v.v., đã trở thành chư hầu và hình nhân của tà linh cộng sản. Vậy nên, liệu còn có quốc gia không dễ dàng bị ĐCSTQ mua chuộc và thâm nhập? Trái đất màu đỏ đang hình thành. Đây chẳng phải chính xác là những gì Marx đã tiên tri về việc thống trị thế giới hay sao?

Đứng lên bảo vệ xã hội tự do, nhân quyền và niềm tin tôn giáo của thế giới hay trở thành viện tâm thần ở Trung Quốc Đại lục, bị chiếm đóng như Hồng Kông, nơi con người trở thành động vật xã hội, thành cơ thể nuôi dưỡng nội tạng di động, bị giết và thu hoạch nội tạng sống theo yêu cầu? Thế giới sẽ bình tĩnh suy ngẫm về tác hại tiềm ẩn của chủ nghĩa xã hội và ĐCSTQ, từ đó thực hiện các biện pháp quyết liệt tiếp theo, tôn thờ lợi ích của ĐCSTQ hay tiếp tục tiêu diệt ĐCSTQ.

Các sự kiện xã hội lớn đều nằm trong tay Thần. Liên Xô cũ và Đông Âu dường như rất hùng mạnh, nhưng cũng tan rã trong hòa bình. Bức tường Berlin sụp đổ chỉ trong một đêm. Dẫu bóng ma của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ lộng hành, cuồng loạn đổi trắng thay đen, nhưng chỉ cần một vài Thần ôn dịch là có thể dễ dàng xử lý chúng.

Vật cực tất phản, người không trị thì Trời trị. Phải nhìn xem liệu Thần có muốn làm hay không. Một trận ôn dịch khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu. Các đệ tử Đại Pháp không nên bối rối và chán nản trước những biểu hiện bên ngoài. Vở kịch lớn của lịch sử đã đi đến bước cuối cùng, những trò hề và cao trào lần lượt xuất hiện. Chúng ta hãy tiếp tục phát chính niệm mạnh mẽ thanh trừ tà linh cộng sản và đám hắc thủ lạn quỷ tại Hoa Kỳ.

“Tất cả hãy tiếp tục cố gắng! Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.” (Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005 – Tinh tấn yếu chỉ III)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/物极必反-人不治天治-418391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189867.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share