Lại nói về bầu cử Mỹ

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Học viên tại địa phương chúng tôi cũng tổ chức phát chính niệm nhắm vào cuộc bầu cử Mỹ, nhưng cho đến khi nhìn thấy kết quả hỗn loạn của bầu cử Mỹ vào ngày 6 tháng 1, thì trong tâm tôi rất buồn, cảm giác trái tim quặn thắt rất khó chịu! Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân dấn bước quá sâu vào màn kịch này, không có học tốt Pháp của Sư phụ trong kinh văn “Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]”. Tâm tôi còn bị cuốn nhập vào trạng thái ấy. Thật đáng xấu hổ.

Trong “Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II”, Sư phụ giảng về vấn đề “chấp trước căn bản”. Bầu cử Mỹ hiện nay đã động chạm và phơi bày ra chấp trước căn bản của bản thân. Nhìn vào ngọn hải đăng tự do Hoa Kỳ và cảnh sát quốc tế đều bị như vậy, tôi cảm thấy dường như bản thân mất đi chỗ dựa và thất lạc điều gì đó.

Thông qua học Pháp tu luyện, chấp trước căn bản của rất nhiều người chúng ta chính là “cầu cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp”. Bây giờ thông qua bầu cử Mỹ, nó đã chạm đến chấp trước căn bản của bản thân. Bởi lẽ, tôi nghĩ nước Mỹ là “cảnh sát quốc tế” có thể giúp chúng ta phản bức hại, từ đó có thể nhìn thấy hy vọng về cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Bây giờ kết quả bầu cử Mỹ lộn xộn, không có đạt được nguyện vọng tốt đẹp như mong muốn của bản thân. Vậy là sinh ra cảm giác thất lạc và tâm tình khó chịu! Trên thực tế, nó không chỉ dừng lại ở sự kiện bầu cử Mỹ, mà còn là mọi thứ như công việc, cuộc sống và học hành của con cái, tất cả đều chỉ vì “cầu cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp”. Thiết nghĩ, bản thân bị bức hại nghiêm trọng trong 20 năm qua, kỳ thực chẳng phải cũng vì vấn đề “chấp trước căn bản” này hay sao?!

Lại nhìn từ một phương diện khác, trong cuộc bức hại 20 năm qua, cuối cùng tôi cũng tìm ra được chấp trước của bản thân vào người thường, ấy là một chấp trước to lớn, hy vọng “nước Mỹ, cảnh sát quốc tế” có thể giúp đỡ phản bức hại; giờ nhận ra rồi thì buông bỏ, quả thật cũng là hảo sự. Vấn đề còn lại bây giờ là tin tưởng Sư phụ mới là điều chân thật! Những điều khác đều là mê sâu trong huyễn tượng của nhân tâm mà thôi. Không biết liệu mọi người chúng ta có đồng cảm với tôi không!

Hiện giờ trong tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, bản thân tự có hạnh phúc, không lại chấp trước vào thành công vĩ đại nào đó của Tổng thống Trump hoặc nước Mỹ, cảnh sát quốc tế kia nữa. Tôi kiên định thanh trừ tất cả cựu thế lực và tà ma cộng sản trên toàn thế giới, trong khắp vũ trụ; cứu độ tất cả chúng sinh không phân biệt tầng thứ đảng phái, dân tộc, nhân chủng! Sự biểu hiện tà ác trong bầu cử Mỹ chỉ là thể hiện của một ung nhọt mà thôi. Vô luận là cựu thế lực và tà ma cộng sản dùng bất kỳ hình thức nào, hay địa phương nào để hủy chúng sinh, thì đệ tử Đại Pháp chúng ta sẽ phát chính niệm thanh lý nó.

Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/放下“求美好幸福”的执著-418347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189868.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share