Bài viết của Tịnh Chân

[MINH HUỆ 12-01-2021] Quân quyền Thần thụ (Quyền lực của quân vương là do Thần ban), đạo lý này, bất cứ ai có đức tin đều hiểu. Nghĩa là, Thiên thượng sẽ chỉ định một người được ban quyền cai quản nhân gian, thay mặt Thiên đế trị vì thiên hạ. Đây là người được Trời thọ mệnh, thay Trời hành đạo, cai quản thiên hạ. Bậc trị vì này vai mang sứ mệnh trọng đại là dẫn dắt dân chúng, tuân theo Thiên mệnh, thuận theo Thiên đạo, tạo phúc cho bốn phương. Họ chính là Quốc vương, Thiên tử, Hoàng đế. Ngày nay, thuận theo sự phát triển của xã hội, đã xuất hiện thuật ngữ Tổng thống. Dẫu rằng quyền lực của người này không thể sánh với bậc trị vì nói trên, nhưng cũng là người lãnh đạo, chỉ huy, dẫn dắt nhân dân, thuận theo ý Trời. Đó cũng là quyền lực mà Thần đã ban cho người này.

Bất cứ ai đọc sách lịch sử đều biết một sự thật, đó là, nếu người này không phải là người được lựa chọn, mà tự mình xưng vương, họ ắt sẽ phải đối mặt với kết cục rất bi thảm, ví như Trần Thắng thời Tần, Vương Mãng thời Hán, và An Lộc Sơn thời Đường. Có thể thấy, kết cục của họ không chỉ bi thương một cách bình thường, mà chết rất thảm. Vì vậy, nếu một người muốn xưng đế, người đó phải được Thiên thượng công nhận, mới có thể nắm quyền lâu dài, mới có phúc phận về sau.

Nói đến tổng thống, hiện việc đang nóng nhất là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc tổng tuyển cử lần này rất khó khăn và hỗn loạn chưa từng có. Đảng Dân chủ đã tiến hành các hành vi gian lận, làm giả, ly gián đội của đối thủ, tấn công cá nhân và tạo ra sự hỗn loạn trên quy mô lớn. Dường như mọi thủ đoạn đê hèn đều được họ sử dụng. Vì muốn đạt được mục đích, họ bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả thể diện cũng không cần, quả thực là nỗi ô nhục của nhân loại.

Kỳ thực, những cách làm này đều vô dụng. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, nỗ lực của con người chỉ là một quá trình. Sự việc có thành hay không, còn phải xem Thiên ý. Những nỗ lực của con người chỉ vụt qua như những con sóng giữa dòng Trường Giang. Lịch sử nhân loại phát triển tuân theo quy luật, khi nào, ai xuất hiện và làm gì, đều do Thiên ý sắp đặt. Dù là thời xưa hay thời nay, nhiều nhà tiên tri đã nói ra rất nhiều lời dự ngôn, kết quả là, hầu hết chúng đều ứng nghiệm. Vì sao? Bởi vở kịch tại nhân gian này đã có kịch bản và mọi thứ đều phát triển một cách tuần tự. Thần cai quản mọi việc, chẳng chút sai chệch, vì vậy con người phải biết kính sợ Trời, tôn kính Thần và thuận theo Thiên ý.

Hoa Kỳ được thành lập là vì đức tin vào tự do. Tổng thống Washington đã lãnh đạo người dân lục địa Châu Mỹ đánh bại ách thống trị của thực dân Anh và thành lập Hoa Kỳ. Những việc làm của TT. Washington, giống như các vị thánh, đã ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người Mỹ và tạo ra một nước Mỹ vĩ đại, có quân đội, chính trị, kinh tế và văn hóa hùng mạnh chưa từng có. Vì sao? Bởi đó là an bài của Thượng đế. Hoa Kỳ tuy có lịch sử ngắn ngủi nhưng lại hùng mạnh đến thế, đứng đầu và duy trì nền hòa bình trên thế giới. Đây là vinh quang mà Thượng đế đã ban tặng cho nước Mỹ mà con người phải biết trân quý.

Chủ nghĩa cộng sản xuất hiện đã đảo lộn xã hội loài người. Vì muốn theo đuổi “hạnh phúc” và “giải phóng”, con người đã từ bỏ nghi thức cần tuân theo và quay lưng lại với lời răn của Thần. Ma túy, đồng tính luyến ái, loạn tính, mất cân bằng âm dương, chủ nghĩa khủng bố, phần tử cực đoan, v.v., những thứ cặn bã trong xã hội ngày càng nhiều. Hiện giờ có người (TT. Trump) muốn quy chính xã hội Hoa Kỳ quay về với xã hội chính thống, giúp con người tìm lại lòng tôn kính với Chúa, dẫn dắt con người biết kính sợ Chúa, lại bị những kẻ cực đoan phe cánh tả Hoa Kỳ chống trả quyết liệt. Những tên cặn bã này vì “tự do”, vì dục vọng, đã không ngần ngại tiêu diệt Hoa Kỳ và nhân loại.

Dẫu con người điên cuồng tới mức nào, dẫu sử dụng thủ đoạn gì, thì vị vua được chọn (Tổng thống Hoa Kỳ) cũng đã được ấn định, không ai có thể thay đổi. Sức người căn bản không thể thay đổi điều gì. Con người bất chấp mọi thủ đoạn chỉ là đang gia tăng tội ác của bản thân trong dòng chảy lịch sử. Trong tương lai không xa, những kẻ tham gia làm băng hoại xã hội Hoa Kỳ, sẽ bị tính sổ từng người một. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, gồm cả những kẻ phản bội trong đội của TT. Trump. Dẫu vì lợi hay chỉ để tránh bị đàn áp, những kẻ phản bội này đã không vượt qua được khảo nghiệm của Chúa, và sẽ bị thanh trừ. Trước khi TT. Trump nhậm chức vào nhiệm kỳ tiếp theo, những người này vẫn có cơ hội chuộc lỗi. Nhưng một khi chuyện này từ “bắt đầu” chuyển sang “kết thúc”, những kẻ lựa chọn cái ác sẽ bị trừng phạt theo luật pháp Hoa Kỳ, bị Chúa thanh lọc, không còn lối thoát.

Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ! Nguyện cho nước Mỹ được sống trong hòa bình, và nguyện cho người Mỹ tốt lên, quay trở về với con đường chính thống, bước trên con đường trở về Thiên quốc, trở thành những sinh mệnh được Sáng Thế Chủ chở che.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/帝命天赋-人力难违-418484.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share