Bài viết của Kim Sý

[MINH HUỆ 06-01-2021] Một ngày nọ, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Trump là chủ tịch Trung Quốc?” Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Vì Trung Quốc hiện do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thống trị và người dân không có thực quyền trong bầu cử nên không có chủ tịch hay tổng thống đắc cử. Hãy đưa ra một giả thuyết táo bạo: Giả sử Tổng thống Trump là chủ tịch nước của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ trở nên như thế nào nếu theo chiến lược quản trị của ông ở Hoa Kỳ?

“Trung Quốc trên hết”

“Nước Mỹ trên hết” là một khái niệm quan trọng mà Tổng thống Trump đã nêu rõ trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông đã lấy đó làm nguyên tắc để đạt được mục tiêu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Nếu Tổng thống Trump đề xuất “Trung Quốc trên hết” ở Trung Quốc, tôi tin rằng sẽ không ai phản đối, nếu không người đó sẽ bị buộc tội là phản quốc.

Tát cạn đầm lầy

Khi tranh cử tổng thống vào năm 2016, Tổng thống Trump đã đề xuất “Tát cạn đầm lầy”.

“Đầm lầy Washington” mà ông đang nói đến là bộ máy quan liêu tham nhũng đã phát triển ở Hoa Kỳ, hay cái gọi là “nhà nước ngầm”. Nó bao gồm các chính trị gia, giới truyền thông, các công ty công nghệ lớn, doanh nhân, và các tổ chức nhất định. Họ hình thành một “nhóm cộng sinh về lợi ích ở Washington” và sử dụng quyền lực để lũng đoạn Hoa Kỳ vì lợi ích của họ và làm sức mạnh quốc gia của Hoa Kỳ bị xói mòn, dơ bẩn như đầm lầy.

Các lực lượng chính trị và kinh doanh của Hoa Kỳ gắn kết với nhau chặt chẽ đến mức Tổng thống Trump không thể quét sạch toàn bộ trong hơn ba năm, và thường bị họ ngáng chân. Dưới sự kiểm soát của “chính phủ ngầm”, cuộc bầu cử Hoa Kỳ trở thành một vụ gian lận toàn diện và có hệ thống, gây chấn động thế giới, đồng thời cho thấy bản chất tà ác của “chính phủ ngầm”.

So với “đầm lầy Washington”, “đầm lầy Trung Nam Hải” còn sâu hơn và thậm chí còn khủng khiếp hơn. Trung Quốc hiện bị kiểm soát bởi thế hệ thứ hai của các phần tử Đỏ, các quan chức và những người giàu có hình thành nên một “nhóm lợi ích” khổng lồ. Đầm lầy này dường như không có đáy!

Chỉ tính riêng số quan chức của ĐCSTQ đã thấy nhóm lợi ích này khổng lồ đến mức chi phí hàng năm mà họ sử dụng từ ngân sách lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Số tiền khổng lồ vì thói tiêu xài hoang phí, bừa bãi, và tham nhũng của họ đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ từ ngân khố quốc gia mỗi năm. Họ phạm vô số tội ác, chẳng hạn như bức hại người tốt, che đậy sự thật về dịch bệnh, và thao túng các hãng truyền thông để đánh lừa thế giới. Ở đây mới chỉ nêu một số tội ác của họ.

Gánh nặng của Tổng thống Trump sẽ nặng nề hơn nhiều nếu ông muốn tát cạn đầm lầy Trung Nam Hải [khu phức hợp của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh]. Nếu thật sự làm được, chắc chắn ông sẽ giành được sự ủng hộ của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.

Cắt giảm thuế và chi phí

Ngành công nghiệp tài chính Hoa Kỳ, các công ty công nghệ cao, và các ngành dịch vụ cao cấp đã được hưởng lợi từ toàn cầu hóa, dẫn đến sự rời đi của ngành sản xuất, thu hẹp tầng lớp trung lưu, và gia tăng phân cực xã hội giữa người giàu và người nghèo.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã thu hẹp quyền lực của chính phủ liên bang, cắt giảm mạnh thuế và phí, đồng thời thực hiện nhiều sáng kiến nhằm hồi sinh ngành sản xuất của Hoa Kỳ. Loại chính sách này, tương tự như chính sách “phục hồi, nới lỏng và đánh thuế thấp” của Trung Quốc cổ đại, đã được các hoàng đế áp dụng rộng rãi trong lịch sử trong các triều đại thịnh vượng.

Năm 2017, chính quyền Trump đã hạ mức thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân từ 35% xuống 21%, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và gia đình. Khi đưa ra các ưu đãi khuyến khích hoạt động sản xuất ở nước ngoài chuyển về trong nước, khoảng 7 triệu việc làm đã được tạo thêm trong vòng 2-3 năm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây, ở mức 3,5% trước đại dịch virus Trung Cộng. Một điều hiếm có nữa trong lịch sử là GDP tăng 33,1% trong quý III năm 2020.

Thành tựu chính trị của Tổng thống Trump hết sức rõ ràng. Hoạt động sản xuất trở lại đã có tác dụng đáng kể trong việc hồi sinh tầng lớp trung lưu Mỹ, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đồng thời mở rộng cơ sở việc làm và thuế. Sự thịnh vượng mà Tổng thống Trump đã tạo ra không phải là sự thịnh vượng mong manh, nhất thời trên Internet và lĩnh vực tài chính, mà là sự thịnh vượng vững chắc và ổn định.

Thuế của Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới. Phần lớn những con đường còn thu phí trên thế giới hiện nay là ở Trung Quốc. Thuế và phí nhiều vô số và cao. Chỉ riêng giá nhà đất cao đã làm tê liệt nhiều doanh nghiệp và hàng trăm triệu chủ sở hữu nhà ở. Nhiều người Trung Quốc không có khả năng đi khám bác sỹ, đi học đại học, mua nhà hoặc có kế hoạch nghỉ hưu vì các loại thuế phí cao, nhiều khoản phí, và sự bóc lột của tầng lớp thượng lưu.

Nếu Tổng thống Trump cắt giảm thuế và phí ở Trung Quốc, như ông đã làm ở Hoa Kỳ, người dân nhất định sẽ đốt pháo ăn mừng!

Rút khỏi các Tổ chức Thế giới

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, ông đã rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế. Ông đã rút đi mà không theo bất kỳ nguyên tắc nào sao? Không phải vậy! Tổng thống Trump đã rút khỏi những tổ chức bị hệ tư tưởng cộng sản thâm nhập.

Chẳng hạn, Hoa Kỳ là nước đóng góp nhiều tiền nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tất cả các quốc gia, nhưng WHO lại bị ĐCSTQ thao túng và giúp ĐCSTQ che giấu sự thật về đợt bùng phát virus Trung Cộng. Do đó, Tổng thống Trump đã kiên quyết rút khỏi WHO.

Để phản đối sự xâm nhập của một số tổ chức thân cộng sản của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump cũng rút khỏi chúng.

Sự sắc sảo và chính trực của Tổng thống Trump được thể hiện qua hành động không tiêu tiền của người nộp thuế một cách vô ích và có trách nhiệm với người dân và quốc gia.

Ngược lại, Trung Quốc rải tiền ra khắp thế giới, đến Bắc Triều Tiên, Ecuador, Hy Lạp, Panama, Venezuela, và danh sách này cứ mở rộng mãi. Số tiền này đều do mồ hôi nước mắt của người dân Trung Quốc nhưng lại bị các nhà lãnh đạo Trung Quốc dùng để mua thể diện của họ ở nước ngoài. Nếu dùng hàng trăm tỷ đô la này để cải thiện cuộc sống của chính người dân Trung Quốc chẳng phải sẽ tốt sao?

Khôi phục đức tin và quay về truyền thống

Tôi đã xem một đoạn video phỏng vấn Tổng thống Trump năm 1988 và có ấn tượng sâu sắc: Tổng thống Trump là một người Mỹ mang tinh thần truyền thống Mỹ đích thực – ông không nhượng bộ, mà tuân thủ luật pháp và các quy tắc. Ông gìn giữ văn hóa truyền thống của Mỹ, tin vào Chúa, và coi trọng đức hạnh. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là “Chúng tôi không tôn thờ chính phủ, chúng tôi tôn thờ Chúa.”

Tổng thống Trump cũng chú trọng luân lý gia đình, bảo vệ nhân quyền, và phản đối chính phủ toàn quyền, v.v. Ông ghét cay ghét đắng tình trạng lạm dụng ma túy và giải phóng tình dục mà Đảng Dân chủ chủ trương. Ông cũng phản đối chính phủ độc tài, thuế cao, và phúc lợi cao do Đảng Dân chủ khởi xướng, mà bản chất chính là chủ nghĩa cộng sản và hợp pháp hóa việc bóc lột người dân. Ông đã nhiều lần khẳng định rằng: “Mỹ sẽ không bao giờ là quốc gia xã hội chủ nghĩa.”

Tổng thống Trump căn bản là đang bảo vệ lợi ích của mọi người dân Mỹ thông qua việc xây dựng lại đức tin, quay về truyền thống, và giúp cho xã hội phát triển một cách ổn định và có trật tự. Trung Quốc cần một chủ tịch như Tổng thống Trump!

Trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã phá hủy một cách có hệ thống nền văn hóa truyền thống Trung Quốc bằng chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa, và dị giáo đấu tranh của Marx và Lenin. Các giá trị mà tiền tổ để lại như “trung, lễ, nghĩa, trí, tín” đã biến mất và bị đánh tráo bằng “giả-ác-đấu” của ĐCSTQ. Con người bây giờ không sợ bị quả báo khi làm việc xấu việc ác và không còn giới hạn đạo đức nữa. Quốc gia trăm ngàn mối thương tổn.

Chỉ khi mọi người bắt đầu tin vào Thần trở lại thì Trung Quốc mới có thể bắt đầu hồi sinh.

Sau khi biết sự thật, người Trung Quốc có nên kêu gọi Tổng thống Trump hãy giữ vững truyền thống và nguyên tắc lập quốc? Hay họ nên ủng hộ cho chế độ độc tài của ĐCSTQ?

Tất nhiên, tôi không quan tâm tới chính trị. Mục đích của tôi khi viết bài này để giúp mọi người thấy được sự tương phản rõ rệt giữa ĐCSTQ và Tổng thống Trump.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189875.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share