Bài viết của Lý Huệ Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-09-2009] Nhiều người dân Trung Quốc đã nhận rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đã chọn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Dưới đây là những cuộc phỏng vấn đối với các quan chức chính phủ đã thoái ĐCSTQ.

2009-9-4-hkquitccp-01--ss.jpg
Ngày 15 tháng 2 năm 2009, một cuộc diễu hành nhằm ủng hộ 50 triệu người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ đã được tổ chức ở Hồng Kông

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sai lầm

Cô Lâm làm cho một phòng ban của chính phủ ở Bắc Kinh. Cô tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sai lầm. Theo cô, nhiều học viên Pháp Luân Công là những người thành đạt trong xã hội. Một người bạn của cô làm việc cho Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã nói cho cô biết rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là một báo cáo không đúng được dàn đựng bởi ĐCSTQ. Vài ngày trước, cô Lâm đã nhận được một đĩa DVD các chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Chương trình biểu diễn đẹp và đầy thiện tâm đã làm cô cảm động. Cô nói nhờ xem Thần Vận cô đã hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công.

Cô Lâm nói rằng cô luôn có ấn tượng tốt đẹp với Pháp Luân Công. Nhiều người hàng xóm của cô từng là học viên Pháp Luân Công và họ là những người chủ chốt của cộng đồng. Cô nói: “Trước kia, tôi sống ở gần một trường đại học. Tôi đã nhìn thấy hằng ngày có nhiều giáo sư tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Tôi hiểu rất rõ những người hàng xóm của mình và một số người là học viên Pháp Luân Công là những người chính trực và học vấn cao. Tôi biết rằng cuộc bức hại này ngay khi nó xảy ra là một sai lầm lớn trong lịch sử. Pháp Luân Công đã không được đối xử một cách công bằng”.

Cô Lâm nói rằng phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã dựng chuyện và phỉ báng Pháp Luân Công khi cuộc bức hại bắt đầu. Cô có chút sợ hãi và không muốn bị rắc rối, vì vậy cô không muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công và về những gì đang diễn ra. Một hôm, một người bạn làm việc cho CCTV của cô đã nói với cô rằng bài báo cáo về vụ tự sát là giả mạo. Đó là lúc cô được thức tỉnh. Cô Lâm nói: “Nó đã được dàn dựng. Ai là người đã biết được một tình huống khẩn cấp sẽ xảy đến và đã chụp được nhiều bức ảnh rõ ràng cận cảnh như vậy? Thậm chí có cả một đội tin tức đang chờ ở gần đó. Dựa vào cách mà tin tức được đưa, tôi tin nó là giả”.

Cô Lâm đã thoái ĐCSTQ trên báo Đại Kỷ Nguyên vì cô đã nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ. Cô không xem CCTV nữa, và chuyển sang xem NTDTV sau khi xem các báo cáo không thiên lệch và khách quan của đài truyền hình này. “Tôi xem tin tức trên NTDTV mỗi tối. Tôi đang làm cho một văn phòng của chính phủ và tôi biết ĐCSTQ tà ác như thế nào. Mỗi lần tôi xem tin tức trên NTDTV, tôi có thể thấy được những lời dối trá của ĐCSTQ và hiểu rằng những gì nó đang làm nhằm lừa dối người dân. Hầu hết thời kỳ này, tôi đã đúng. Vì tôi hiểu những người làm cho chính phủ, và biết đôi chút chân tướng của các sự kiện chính, tôi có thể đoán được điều gì thực sự đang diễn ra”.

Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô Lâm có cơ hội gặp một học viên Pháp Luân Công và nhận được một đĩa DVD biểu diễn Thần Vận. Cô Lâm nói: “Tôi đi ra ngoài mua sắm và người học viên đó đi tới nói chuyện với tôi. Trước khi anh ấy đi, anh ấy đã đưa cho tôi một đĩa DVD Thần Vận. Ồi, thật là một món quà quý giá! Sự hiểu biết của tôi về Pháp Luân Công và văn hóa Trung Hoa đã được nâng cao rất nhiều. Tôi thấy buồn vì tôi không thể ra nước ngoài để xem nó trực tiếp”.

Pháp Luân Công phản kháng bức hại theo những phương thức hòa bình

Một tuyên bố thoái Đảng khác được viết bởi Lý Hạnh ( bí danh ), anh cho rằng những “cải cách” của ĐCSTQ đã gây ra sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Những cuộc phản kháng vẫn tiếp tục diễn ra. Cửu Bình đã được truyền rộng rãi và có ảnh hưởng to lớn. Lý Hạnh tỏ ra ngưỡng mộ phương thức hòa bình và lý trí của các học viên Pháp Luân Công để phản đối bức hại.

Lý Hạnh nói rằng ĐCSTQ đã lừa dối người dân Trung Quốc. Anh Lý nói: “Trong quá khứ, cải cách là một thuật ngữ tích cực. Nó không còn cái nghĩa này nữa. Những sự cải cách làm cho các quan chức cao cấp ĐCSTQ giàu có hơn, và giới bình dân thì nghèo hơn. 90 % các công ty được lọt vào danh sách được sở hữu bởi con cái của các quan chức cao cấp này. Điều này nói lên tất cả. Khi người dân bị đối xử bất công, và chính quyền đang sử dụng bạo lực để bức hại nhân dân; khi công luận không có hiệu quả, đó là lúc những cuộc nổi dậy bắt đầu“.

Anh Lý tin rằng những kháng nghị hòa bình và có lý trí của các học viên Pháp Luân Công đã ảnh hưởng rất lớn đến người dân Trung Quốc. “Chính quyền này cần phải nhẫn nhịn đối với bất kỳ loại tín ngưỡng nào. Lần đầu tiên Pháp Luân Công đã khiến người Trung Quốc cảm nhận được vẻ đẹp của niềm tin. Tôi có biết một quan chức tỉnh rất cao cấp, người đã thực sự ngưỡng mộ Pháp Luân Công và tin rằng cuộc bức hại này là một sai lầm lịch sử. Tôi tin rằng Pháp Luân Công đang làm một công việc vĩ đại trong việc phản bức hại hòa bình và có lý trí. Nếu không có Pháp Luân Công tạo thành một sức mạnh phi bạo lực như vậy, hằn là phải có nhiều cuộc phản kháng bạo lực ở Trung Quốc [qua những bất công của cảnh sát và các quan chức chính phủ]”.

Anh Lý bộc bạch rằng anh và vài người bạn đã phát hơn 10.000 bản sao của cuốn Cửu bình cho mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/5/207729.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/16/110835.html
Đăng ngày: 23–09–2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share