Bài của một đệ tử ở Anh quốc

[MINH HUỆ 08-09-2009] Ngày mùng 6 tháng chín, các đệ tử Pháp Luân Công trình diễn lần đầu tiên tại “Lễ hội Kingston 2009“. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn năm bài công pháp và phát tờ rơi để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo các đệ tử Pháp Luân Công ở Trung quốc của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Lễ hội Kingston” là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi Ủy ban về bình đẳng chủng tộc Anh. Vào một ngày trong tháng chín hàng năm, người dân địa phương của các chủng tộc khác nhau, kiến thức và các nền văn hóa khác nhau đã tới đây cùng nhau làm lễ kỷ niệm. Sau sự kiện kéo dài cả ngày, rất nhiều người ở Kingston đã biết về Pháp Luân Công. Rất nhiều người trong số họ đã ký vào đơn thỉnh cầu phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, và sau khi nghe các học viên giới thiệu vài người lập tức nói: “Chúng ta cần điều này (Pháp Luân Công)!

2009-9-8-kingston906-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công dựng quầy thông tin

2009-9-8-kingston906-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên quảng trường trong trung tâm thị trấn

Các học viên mà tham gia trong sự kiện đã dựng một quầy thông tin Pháp Luân Công tại một góc của khu chợ. Vị trí đặt ở điểm giao thông qua lại nơi có một dòng người đi qua. Các học viên đặt rất nhiều biểu ngữ và bảng trưng bày với những câu như “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt”,“Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người Chân-Thiện- Nhẫn”, “Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc bởi ĐCSTQ tà ác”,“Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”,“Sự tàn bạo của việc gặt hái nội tạng từ những đệ tử Pháp Luân Công còn sống phải chấm dứt“, vân vân. Bên cạnh quầy thông tin, một vài học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, một số phân phát tờ rơi cho khách qua đường, một số giải thích sự thật cho khách qua đường, cùng lúc đó, thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại.

2009-9-8-kingston906-03--ss.jpg
Các học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công ở quầy thông tin

2009-9-8-kingston906-04--ss.jpg

Khách qua đường đọc các tờ rơi

Người tổ chức sự kiện đã sắp xếp cho các đệ tử Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp hai lần trên quảng trường trong trung tâm thị trấn. Việc biểu diễn đã thu hút rất nhiều người dừng lại và xem. Kingston là một thành phố của trường Đại học cách Luân Đôn khoảng 25 phút đi bằng tầu hỏa và có rất nhiều sinh viên Trung quốc ở đó.

Người dân ở Kingston thích thú với các bài công pháp Pháp Luân Công. Khi nhận tờ rơi, nhiều người nói rằng đây là lần đầu tiên họ được nghe về Pháp Luân Công. Vài giờ sau đó, hơn 60 người để lại số điện thoại của họ hy vọng tham dự các buổi dạy Pháp Luân Công miễn phí được tổ chức gần đó. Trong số họ, một vài người bầy tỏ rằng Pháp Luân Công là điều mà họ đang tìm kiếm và hy vọng rằng họ có thể học nó ngay lập tức. Một học viên kể lại kinh nghiệm bản thân về Pháp Luân Đại Pháp của cô với một phụ nữ Ấn Độ. Sau khi nghe câu chuyện của cô, người phụ nữ nói: “Chúng ta cần môn tập luyện tốt đẹp này; càng nhiều người tập càng tốt.” Một người nói với người học viên này rằng anh ấy đã đọc cuốn sách Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trên bàn thông tin, anh ấy lập tức mua một bản.

Hiểu rõ về cuộc bức hại tàn bạo các đệ tử Pháp Luân Công kéo dài 10 năm ở Trung Quốc, nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Một phụ nữ đã bàng hoàng khi nhìn vào tờ rơi bức ảnh của cô Cao Dung Dung, một học viên Pháp Luân Công, người đã bị cảnh sát của ĐCSTQ bằng dùi cui điện làm biến dạng mặt và cổ của cô. Bà nói một cách nghiêm túc với người học viên Pháp Luân Công đứng trước mặt bà rằng:” Tôi sẽ đưa bức ảnh lên Facebook để tất cả mọi người biết về cuộc bức hại!”

Các học viên Pháp Luân Công để ý rằng có một số người đứng gần bàn thông tin trong một lúc lâu và vài người đã rời đi sau đó lại quay trở lại để đọc thêm thông tin. Một người đàn ông người Anh tuổi trung niên đã rời đi sau khi ký vào đơn thỉnh nguyện và lại quay trở lại sau một lúc. Vào lúc đó, một học viên Pháp Luân Công đưa ông một đĩa DVD Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, nói với ông rằng ông sẽ hiểu tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công sau khi ông xem nội dung của đĩa DVD. Người học viên này cũng đưa ông một tờ báo có đăng thông tin về Pháp Luân Công.

2009-9-8-kingston906-05--ss.jpg
Jake ký đơn thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Jake là một sinh viên ở trường Đại học Kingston. Cậu thanh niên trẻ cao to nhìn vào những tấm bảng trưng bày trong một lúc lâu và sau đó tới xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Cậu vẫn ở đó khi các hoạt động đang diễn ra tới khi kết thúc. Robert, một học viên, đi tới và nói cuyện với cậu ấy. Được biết nhiều hơn, Jake nói với Robert rằng tất cả mọi người phải làm việc cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Sau đó Jake ký vào đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/8/207984.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/13/110777.html
Đăng ngày 15-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share