[MINH HUỆ 13-09-2009] Triển lãm sách thường niên lần thứ 15 đã diễn ra tại New Delhi từ 29 tháng 8 đến 6 tháng 9. Học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thuê một gian hàng để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này tới người dân từ mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế. Ngoài việc phát tờ bướm và tài liệu giảng rõ sự thật, các học viên còn mở các lớp học miễn phí.

Chỉ trong chín ngày diễn ra triển lãm đã bán được hơn 400 đĩa VCD giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công, 70 bản copy sách Pháp Luân Công Trung Quốc và Chuyển Pháp Luân (bằng tiếng Anh và tiếng Ấn Độ). Hơn 100 người đã để lại danh thiếp hoặc địa chỉ liên lạc để được thông báo về các lớp hướng dẫn học Pháp Luân Công trong tương lai.

2009-9-12-221934-3--ss.jpg

2009-9-12-221934-0--ss.jpg

2009-9-12-221934-1--ss.jpg

2009-9-12-221934-2--ss.jpg

Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm sách New Dehli

Người dân thuộc nhiều  chủng tộc và tôn giáo khác nhau đều dừng lại ở gian hàng của Pháp Luân Công. Một người đàn ông lớn tuổi trong trang phục tôn giáo nói chuyện với các học viên về tu luyện và cách tập những bài công pháp. Khi nhìn thấy một số học viên đang chuẩn bị tấm biểu ngữ mới, ông đề nghị được giúp đỡ. Ông đứng xem học viên hoàn thành biểu ngữ và giúp họ lau chùi nó trước khi lặng lẽ rời đi. Một người học viên thấy vậy liền gọi lại và tặng ông một bông hoa sen xếp bằng giấy. Ông rất hạnh phúc và luôn miệng nói “Cảm ơn.”

Một người đàn ông lớn tuổi khác đến gian hàng để học công pháp. Ông cho biết bản thân đã biết về Pháp Luân Công qua Đài truyền hình Delhi (Đài truyền hình Delhi gần đây đã đưa tin về các hoạt động của Đoàn nhạc Thiên quốc khi Đoàn này đến Ấn Độ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp).

Một chàng trai trẻ người Ấn Độ nói chuyện với một học viên lớn tuổi trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu ta để lại thông tin liên lạc cho người học viên này để có thể nhận được lịch học trong tương lai. Nhưng cậu ấy không muốn nhận tờ bướm hay thẻ đánh dấu sách. Học viên này cho biết mọi tài liệu đều miễn phí và các tờ bướm đều ghi thông tin các điểm tập ở nhiều thành phố. Cậu đáp lại: “Không, cháu không thể lấy chúng, cháu kính trọng Sư Phụ Lý!”. Cậu nói rằng bản thân thực sự xúc động trước tâm Thiện cũng như tấm lòng vị tha, hi sinh quên mình của các học viên, nhưng cậu  muốn tiết kiệm tài liệu, muốn để dành chúng cho những người khác.

Một phụ nữ người Canada bắt đầu tu luyện khi cô gặp học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Ấn Độ cách đây hai tháng và kể từ đó, đã tham gia tích cực vào mọi hoạt động của các học viên. Tại Triển lãm cô ấy phân phát tờ bướm giảng rõ sự thật. Hàng ngày, cô đứng ở gian hàng trong nhiều tiếng đồng hồ với nụ cười thân thiện và không bao giờ than mệt.  Cô khiến rất nhiều người cảm động và lại xin các tờ bướm. Một ông chủ cửa hàng sách thuê gian hàng ngay bên cạnh gian hàng của Pháp Luân Công đã quan sát cô trong hai ngày và thấy vô cùng xúc động. Ông nói chuyện với các học viên ở gian hàng, mong muốn rằng nhân viên của mình cũng được tận tụy như cô. Ông mời cô về gian hàng của mình nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm để tăng doanh số bán ra. Để bày tỏ sự ngưỡng mộ, ông đã mời cô cà phê.

Học viên này nói với ông ta và nhân viên của ông rằng động lực của cô ấy không phải vì tiền. “Tôi chỉ muốn được chia sẻ điều tuyệt diệu nhất, đó là Pháp Luân Đại Pháp, với tất cả mọi người và điều này xuất phát từ tận trái tim tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/13/208259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/14/110790.html
Đăng ngày: 17 – 09 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share