Bài viết bởi một học viên Đài Loan

[MINH HUỆ 17 – 09 – 2009] Triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Đài Bắc từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 9.

2009-9-16-twsanarts-01--ss.jpg
Xem tranh

Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, đã có các nhóm tham quan gồm các giáo viên và các em học sinh đến từ tổng cộng là 12 trường học tới tham quan triển lãm. Có một số lớp của các trường học này đã tập các bài công pháp Pháp Luân Công cách đây vài năm rồi.

2009-9-16-twsanarts-02--ss.jpg
Thành viên Hội đồng thành phố Đài Bắc ông Vương Kỳ phát biểu tại triển lãm

Thành viên Hội đồng thành phố Đài Bắc ông Vương Kỳ nói các quốc gia tổ chức triển lãm này có tự do tín ngưỡng và ông nói rằng mỗi bức tranh có giá trị và biểu lộ thần thái riêng của nó.

2009-9-16-twsanarts-03--ss.jpg
Giáo sư Trương Cẩm Hoa (bên trái) và thành viên Hội đồng thành phố Đài Bắc bà Lý Sảnh Bình tại buổi lễ khai mạc triển lãm

2009-9-16-twsanarts-04--ss.jpg
Ông La Vinh Sâm hiệu trưởng trường tiểu học Vinh Phú Quốc

Ông La hiệu trưởng trường tiểu học Vinh Phú Quốc, ở Đài Bắc, nói: “Ngắm những bức tranh này khiến tôi không chỉ thưởng thức được vẻ đẹp của nghệ thuật mà còn đánh giá được nhân tính của chúng ta, cũng như hiểu thêm về những nỗ lực đáng kính phục của các học viên Pháp Luân Công dám đứng lên vì chân lý”.

2009-9-16-twsanarts-05--ss.jpg
Bà Trương Tấn Đình Phó giám đốc Ban đại diện quận Ngũ Cổ cùng con gái đến tham dự lễ khai mạc triển lãm

Bà Trương Tấn Đình Phó giám đốc Ban đại diện quận Ngũ Cổ cùng con gái đã đến tham dự lễ khai mạc triển lãm. Bà cũng giải thích ý nghĩa của mỗi bức tranh cho con gái của mình. Bà nói: “Tôi bị sốc. Đôi mắt của cô bé trong bức tranh ‘Lời kêu gọi thuần khiết’ và cái biểu ngữ trong tay của cô bé nói rằng: ‘Bị sát hại chỉ vì tín ngưỡng của họ thì rất đáng cảm động. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đáng kinh tởm’”.

2009-9-16-twsanarts-06--ss.jpg
Các giáo viên và học sinh trường Tiểu học Tu Đức đang ngắm tranh

2009-9-16-twsanarts-07--ss.jpg
Giáo viên và các cháu của Vườn trẻ Dục Lâm đang xem tranh

Bà Vương giám đốc của Vườn trẻ Dục Lâm nghĩ rằng việc xem những bức tranh này sẽ để lại thiện tâm trong tim của chúng. Bà nói các bức tranh thật truyền cảm.

2009-9-16-twsanarts-08--ss.jpg
Các cháu của Vườn trẻ Tân Vĩnh Phúc đang xem tranh

2009-9-16-twsanarts-09--ss.jpg
Ông Châu, cùng em gái và bạn bè đang xem tranh

2009-9-16-twsanarts-10--ss.jpg
Ông Ngô cùng vợ lắng nghe hướng dẫn viên giải thích ý nghĩa các bức tranh

Ông Ngô muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công vì giám đốc điều hành chính của công ty ông Khâu là một học viên. Ông Ngô đã đến xem các bức tranh vào ngày cuối cùng của triển lãm cùng vợ mới cưới của mình. Sau khi xem tranh, ông nói ông muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để hiểu về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/17/208508.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/18/110946.html
Đăng ngày: 20–09–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share