Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác tại vũ trụ đã bắt đầu. Toàn thể đệ tử Đại Pháp cần làm những gì trong giai đoạn này? Mục đích của chúng ta khi tham gia trận chiến này là gì? Chúng ta cần đi Bắc kinh để nâng cao tầng cấp và đạt Viên mãn không? Hay chúng ta trực tiếp trừ diệt tà ác, từ những không gian khác đang bức hại các đệ tử Đại Pháp, để cứu độ chúng sinh?

Một số đệ tử chưa tu luyện tinh tấn lắm trong thời gian vừa qua. Họ tu luyện nhưng lại cố bám lấy vào những chấp trước căn bản của họ. Họ tham gia vào những hoạt động trong thời Chánh Pháp và giảng rõ sự thật nhưng vẫn còn những quy ước, tính chất củ. Họ bị trói chặt và sai khiến bởi những chấp trước căn bản như tìm cầu. Vì thế, hoạt động chứng thực Pháp của họ không phải là bằng từ tâm ý. Vì thế, họ đã mắc nhiều lỗi lầm và nhiều lần và gây nhiều thiệt hại. Họ cứ vẫn bị vấp ngã nhiều lần, nhưng vẫn còn bị mê mờ.

Tại sao chúng ta không thể nhìn vào trong để tự xét mình và hỏi thử mục đích của chúng ta là gì? Sâu kín trong tâm của ta, có phải là vì cho tự ngã không? Có phải chúng ta bị bám chặt vào những chấp trước giấu kín trong tâm hay sâu kín nhất trong lòng không? Có phải chúng ta miễn cưỡng, cứng đầu không chịu nhận ra chấp trước với những ham muốn, thèm khát về danh, lợi không? Nếu chúng ta tiếp tục đào sâu trong tâm ý và lương tâm của mình, chúng ta sẽ hiểu rằng mổi một rắc rối đến với chúng ta hay mỗi khi chúng ta vấp ngã là chính vì chúng ta còn bám vào chấp trước, làm việc nhưng không dựa theo tiêu chuẩn của Pháp. Tu luyện là một vấn đề nghiêm trọng.

Trong thực tế, một số niệm của chúng ta thấy dường như là “đúng” hay “theo như ý của Pháp” nhưng thật sự bị Thế lực cũ lợi dụng. Như chúng ta nghĩ là lên Bắc kinh để chứng thực Pháp. Chúng ta nghĩ là chúng ta đang đi giảng rõ sự thật. Như chúng ta nghĩ là đang nổ lực làm việc cho Đại Pháp, nhưng tất cả điều đó đều trộn lẫn với những ý niệm không trong sạch.

Một số đệ tử không tự điều khiển mình một cách đúng đắn như Sư phụ dạy chúng ta phải làm, và họ đã gây ra nhiều thiệt hại cho Đại Pháp rất nhiều lần.

Trong thực tế, ngay từ đầu, họ đã tỏ ra mù mờ, làm việc cho Đại Pháp nhưng không hiểu rõ Pháp, không chịu dứt bỏ chấp trước của mình về danh về lợi, về tìm cầu, và tâm ý không trong sạch. Trước khi đi Bắc kinh, họ nói như sau: “Đi Bắc kinh thì chuẩn bị bị bắt và bị đánh”, “tôi không đạt Viên mãn nếu tôi không đi Bắc kinh” và đủ thứ khác. Làm thế nào họ không bị rắc rối khi họ có nhiều chổ hở như vậy để tà ác không chui vào lợi dụng bức hại họ? Có những ý niệm như vậy trong tâm, làm sao Thế lực cũ không bức hại được?

Để tham gia vào trận chiến giữa thiện và ác, chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích của chúng ta trong tâm chúng ta. Học kinh nghiệm từ nhiều năm qua, chúng ta nên tham gia vào trận chiến với một tâm thanh tỉnh và trong sạch. Lý do chúng ta đi Bắc kinh để phát Chính niệm và giảng rõ sự thật là dùng phần thánh, phần đã tu luyện của mình, trí huệ học được từ Pháp để trừ diệt tà ác, hay qủy quái, đám hắc tủ từ những không gian khác, ngõ hầu cứu độ chúng sinh bằng lòng thiện tâm của chúng ta.

Hãy ôn lại lời giảng của Sư phụ trong “Đào sâu tận gốc” trong Tinh tấn Yếu chỉ

Tôi đã nhận thấy từ lâu, rằng có những vị không hề thực tâm bảo hộ Đại Pháp, trái lại họ bảo vệ những điều này khác nơi xã hội con người. Nếu quý vị là người đời, tôi không phản đối; làm người tốt bảo vệ xã hội là việc làm chắc chắn là tốt. Nhưng giờ quý vị là người tu. Quan điểm quý vị về Đại Pháp như thế nào là vấn đề rất quan trọng; đấy chính là điểm tôi muốn chỉ ra nơi quý vị. Trong quá trình tu của quý vị, tôi muốn dùng mọi cách thức để tất cả chấp trước nơi quý vị lộ ra sao cho có thể nhổ tận gốc.

Không nên lúc nào cũng trông chờ vào tôi nâng cấp quý vị lên cao trong khi chính quý vị không tự mình vận động. Chỉ khi nào Pháp chỉ rõ phải làm gì, quý vị mới làm. Còn nếu chưa được dạy rõ, quý vị không làm hoặc làm ngược lại. Tôi không thể xem đấy là việc tu luyện được. Khi được yêu cầu vứt bỏ nhân tính người đời vào lúc quyết định này, quý vị lại không chịu theo tôi. Cơ hội sẽ không trở lại. Tu luyện là việc làm nghiêm túc. Khoảng cách ngày càng giãn xa. Trộn lẫn bất kỳ cái gì của người đời vào tu luyện đều vô cùng nguy hiểm. Thực ra, làm một người tốt cũng tốt thôi. Nhưng chúng ta phải xác định rõ con đường ta chọn.” [1]

Chú thích: [1] Trích dịch từ Tinh tấn Yếu chỉ đăng trên www.vi.falundafa.org

26-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/27/82695.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/4/52074.html.

Dịch và đăng ngày 11-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share