Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Shandong

[MINH HUỆ 20-06-2008] Vào đầu tháng năm, chúng tôi có một kỳ nghỉ dài. Cảnh sát địa phương đã dùng lý do thăm viếng các học viên Pháp Luân Công để cố bức hại họ.

Theo Pháp mà Sư Phụ đã dạy chúng ta, một người tu luyện nên nhìn nhận những điều xấu như những điều tốt. Khi một cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện trong sân nhà anh ta, người học viên đứng một cách nghiêm nghị ở cửa và đã nói : “người bạn sĩ quan cảnh sát, cả gia đình tôi hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi là những người tốt. Nếu các bạn đến đây để bức hại Đại Pháp, thì vui lòng đi khỏi đây ngay lập tức–bạn không được chào đón. Nếu bạn đến đây thăm chúng tôi như một người bạn, chúng tôi sẽ mời bạn vào nếm món bánh bao mà chúng tôi làm hôm nay và có một thời gian vui vẻ với chúng tôi.”

Người cảnh sát xấu hổ đến nỗi anh ta đã rời đi ngay tức thì. Người học viên này có một cô con gái. Khi cô ấy 17 tuổi, cô đã làm sáng tỏ sự thật Pháp Luân Đại Pháp tốt. Nên, cô đã bị kết án bất hợp pháp hai năm lao động cưỡng bức. Cô gái này luôn luôn học Pháp và tập công với mẹ của cô, và chính niệm, chính hành của mẹ cô có một ảnh hưởng to lớn đối với cô. Bởi vậy, khi cô ở trại lao động cưỡng bức, mặc dù cô phải chịu đựng đau khổ từ nhiều loại tra tấn, nhưng cô luôn tin vào Sư Phụ và Đại Pháp và đã vượt qua một cách kiên định.

Khi những học viên trong vùng tôi thấy một xe cảnh sát và nghĩ đây chính là lúc để nói sự thật với họ, họ sẽ ngăn chiếc xe lại và nói chuyện nghiêm túc với những người trên xe: ” Có trách nhiệm với công việc của các bạn là đúng, nhưng các bạn cũng nên có trách nhiệm với sinh mệnh của các bạn. Các bạn phải nhớ trong tâm rằng Pháp Luấn Đại Pháp tốt và Chân Thiện Nhẫn tốt, và bằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó, các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng.” Những sĩ quan cảnh sát thường trả lời: “Chúng tôi sẽ giữ nó trong tâm và cám ơn bạn” Đôi khi các học viên nói với cảnh sát Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào với một phong thái thẳng thắn chân thật và trang nghiêm và làm sáng tỏ sự thật với họ trực tiếp. Ngoài việc tôn trọng và khâm phục ra, họ không nói được gì.

Vì đệ tử Đại Pháp tin vào Sư Phụ và Đại Pháp, nên những hành động của họ có một ảnh hưởng tốt tới gia đình họ, và các thành viên trong gia đình họ cũng bảo vệ Đại Pháp và học viên.

Với sự gia trì của Sư Phụ, chúng ta đã làm kế hoạch “thăm viếng” của họ để bức hại chúng ta thành một cơ hội tốt để làm sáng tỏ sự thật với cảnh sát mặt đối mặt. Sư Phụ đã dạy chúng ta: “Bất kể điều gì chư vị trải qua trong sự tu luyện của chư vị–dù là tốt hay xấu–đếu là tốt, vì nó phát sinh chỉ vì chư vị đang tu luyện” (” Gửi Pháp Hội Chicago” năm 2006).

Theo hiểu biết của tôi, với sự giúp đỡ của Sư Phụ, khi chúng ta giữ chính niệm và chính hành, chúng ta có thể làm bất kể điều gì cũng thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/20/180590.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/2/98607.html
Đăng ngày 4-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share