Viết bởi một đệ tử Miền Tây Hoa kỳ

[Minh Huệ] Clearwisdom.net đã đăng nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm trong tháng qua về việc các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp giảng rõ sự thật tại thành phố Nữu ước. Khi chúng ta phân phát tài liệu tại thành phố Nữu ước, bao gồm cảnh sát những người bao giờ cũng cảnh giác, theo lệnh cấp trên, cũng thường nói với chúng ta “Chúng tôi đã nhận được tài liệu của các bạn”, “chúng tôi đã hiểu được một phần về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố” và “Chúng tôi ủng hộ các bạn”.

Một vấn đề khác đáng được lưu ý rằng hiện nay có nhiều người dân Nữu ước đón nhận tài liệu giảng rõ sự thật hơn trước đây, và đây là điểm đáng khích lệ vì họ thay đổi từ thái độ khá lạnh nhạt trước đây khi chúng ta bắt đầu phát tài liệu cho người dân Nữu ước. Rõ ràng là, trường Chính niệm của chúng ta đã vững mạnh.

Trong mấy ngày qua, chúng tôi cũng để ý có những điểm cần chấn chỉnh.

Trước hết, một số đệ tử hay tập trung tại nhiều nơi trên đường phố, và chúng tôi để ý rằng có rất nhiều đệ tử hay tập trung tại những con đường nhỏ. Từ một nơi xa, chúng ta có vẻ như là một nhóm lớn; tuy nhiên, chúng ta không phân phát được nhiều tài liệu. Ngược lại, chúng ta chỉ cần một nhóm hai hay ba người cùng phân phát tài liệu, trưng bày tranh ảnh, tài liệu và tập Công Pháp tại mổi địa điểm, và rất là hữu hiệu.

Theo ý tôi, thì “tập trung làm với nhau” không phải là “theo chân người khác”; vì cảm giác sợ sệt mà không dám phân phát tài liệu một mình sao? Chúng ta cần phải giách ngộ rằng chúng ta đến Nữu ước là có cơ hội để chứng thực Pháp được dạy bởi Sư phụ, và nếu chúng ta dứt bỏ được chấp trước, tính chất củ của con người, chúng ta sẽ chứng thực Pháp tốt hơn mặc dầu chúng ta chỉ một mình.

Thứ hai, chúng ta cần phải để ý đến diện mạo, vẻ trân trọng của chúng ta trên đường phố Nữu ước. Chúng tôi thấy một vài đệ tử đang phân phát tài liệu nhưng lại nói chuyện với các đệ tử khác với nhau ngay trên đường phố. Hơn nữa, có rất nhiều đệ tử mang theo thức ăn để tiết kiệm tiền trong khi giảng rõ sự thật, và vì thế chúng ta cần để ý đến khu vực chung quanh, và thể diện của mình khi mình ăn trưa hay ăn chiều. Tốt hơn hết chúng ta không nên ăn giữa phố đông người.

Chúng ta đến Nữu ước không phải là dự định chỉ đến một lần, một việc, và vì Đại Pháp đòi hỏi chúng ta cần phải lúc nào cũng nghĩ đến người khác, chúng ta đến đây là để chứng thực Pháp và chứng thực chúng ta. Chúng ta đến đây như một thân thể, và chúng ta cần phải quan tâm đến những việc mà chúng ta cần phải làm tốt cho Đại Pháp, cho việc giảng rõ sự thật.

Thứ ba, chúng tôi khó tìm thấy các đệ tử tại các đường chính, bao gồm những địa điểm khá đông đúc như Broadway. Một cụ già người Trung quốc muốn học Pháp Luân Công đã nói với chúng tôi “Tìm các bạn là một điều không dễ, nhưng mấy ngày nay, dễ tìm các bạn lắm, và tôi rất vui mừng gặp các bạn”.

Nữu ước là một thành phố quốc tế. Nếu chúng ta giảng rõ sự thật một cách nghiêm túc và kiên nhẫn, chúng ta cần phải đến từng con đường, nói với từng người theo từng hoàn cảnh, và chúng ta cần phải đến những nơi cần chúng ta nhất. Với nhân lực hạn chế như hiện nay, chúng ta nên chia ra từng nhóm nhỏ, mổi nhóm từ một đến ba người, và với cách này, chúng ta có thể trải rộng hết Manhattan. Có lẽ lúc này chúng ta nên cần áp dụng phương thức này.

2-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/2/83205.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/14/52422.html.

Dịch và đăng ngày 15-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share