Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

MINH HUỆ [9-3-2018] Một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã được mời đến giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần của Trung Quốc, trong khuôn viên trường Đại học Metropolitan Autonomous (UAM) ở thành phố Mexico. Các học viên đã hướng dẫn mọi người tập các bài công pháp và giảng chân tướng về cuộc đàn áp tàn bạo diễn ra ở Trung Quốc từ năm 1999.

Vào ngày 1 tháng 3, họ chiếu một bộ phim tài liệu có tên là Human Harvest (Tạm dịch: Thu hoạch nội tạng), đề cập đến cuộc đàn áp tàn bạo và nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hơn 100 người đến xem bộ phim và sau đó tham gia thảo luận.

97a343c33a02f5e5dde5463dc3a3bb73.jpg

0793ae282937ed6434460b6ef09101e6.jpg

0d79b6ae67071a38814a4e43ad6759c3.jpg

Cảnh phim và cuộc thảo luận

71a152f69034eb1d3e56022b6871f190.jpg

Ricardo Peña Marin nói rằng tội ác thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được

Ricardo Peña Marin, một nhà sinh học, cho biết: “Chúng tôi không thể để một chính phủ bức hại một nhóm tu luyện ôn hòa như vậy. Chúng ta nên phơi bày cuộc đàn áp này trên các phương tiện truyền thông xã hội và kêu gọi đưa những kẻ giết người ra trước công lý.” Một số khán giả đã đưa ra một vài biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc bức hại này. Ngày thứ hai, các học viên tổ chức một buổi hội thảo tự do, với hơn 50 người tham dự đến học các bài công pháp. “Tôi may mắn có cơ hội được biết đến môn tu luyện này. Thật tuyệt vời”, Aurora, một người tham dự hội thảo nói, cô hy vọng môn tu luyện sẽ giúp cô hết đau lưng. “Trên đường đến đây, tôi đã rất đau lưng, nhưng tôi đã hoàn thành tất cả 5 bài công pháp. Bây giờ, tôi không còn đau nữa!”

2cb04926ca145600b20045ac30d8d4eb.jpg

c73bc421aa324306b4c3b545521f3fd5.jpg

ad7f55fdcf281f1e2b1abbb140558f6a.jpg

f977da988429ae16a94235cfe4e9a67a.jpg

Những người tham dự học các bài luyện công

Nhiều người tham dự cho biết họ cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ trong khi luyện công. Fernando là một trong số họ. Anh nói: “Tôi có thể nhìn thấy năng lượng. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy năng lượng xoay quanh tôi. Tôi đã bị đau vai suốt một năm nay. Nhưng hiện giờ, tôi không còn bị đau nữa. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục luyện công.” Một sinh viên khác nói: “Hôm nay, tôi cảm thấy buồn và lo lắng. Nhưng khi luyện công xong, tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng tích cực. Bây giờ, tôi cảm thấy thật bình an.”

Một giảng viên của trường đại học nói với các học viên: “Tôi cảm thấy rất sảng khoái. Tôi sẽ tiếp tục tập Pháp Luân Công. Hy vọng rằng, tôi sẽ có được tâm thái như các bạn. Các bạn trông thật an hòa, còn khuôn mặt của các bạn thì luôn nở nụ cười.” Người tổ chức sự kiện, Cecilia Ezeta, cho biết thêm: “Tôi biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời, nó có thể làm giảm căng thẳng, vì vậy tôi đã mời các học viên Pháp Luân Công đến. Tôi hy vọng chúng tôi có thể lập một nhóm luyện công trong khuôn viên của trường.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169003.html

Đăng ngày 14-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share