Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2017] Ngôi nhà của tôi nằm bên cạnh đường và nó được xây dựng cách đây nhiều thập kỷ. Con đường ngày càng hẹp và trưởng thôn hỏi rằng liệu tôi có bất kỳ phản đối nào về việc mở rộng đường không. Tôi nói rằng mình không có ý kiến gì với việc đó.

Nhưng ai có thể nghĩ rằng họ chỉ mở rộng con đường về phía nhà tôi? Tôi bị mất một phần sáu mẫu đất (khoảng 600m2). Chúng tôi cũng bị mất một phần ruộng ngô cho việc quy hoạch này mặc dù những cây ngô trong ruộng đã cao 30cm. Khi chị gái tôi biết được việc đó, chị ấy không thể kiềm chế được sự tức giận. Chị muốn tôi đến gặp trưởng thôn và nói lý lẽ với ông ấy.

Không lâu sau, con trai tôi về nhà và cũng muốn nói lý với trưởng thôn. Cháu nghĩ rằng tôi đã bị thiệt và điều đó là không công bằng. Cháu nói rằng con đường nên được mở rộng một cách bình đẳng sang cả hai bên đường. Vậy tại sao họ lại chỉ mở rộng đường phía bên nhà chúng tôi?

Tôi biết rằng nếu họ mở rộng con đường ngang bằng nhau ở cả hai bên, gia đình đối diện với nhà tôi sẽ tức giận và làm um lên. Tôi nhắc nhở con trai mình rằng gia đình chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi khuyên cháu không đến gặp trưởng thôn nữa. Bởi kết quả cũng không thay đổi được gì vì trưởng thôn không dám động chạm đến gia đình đối diện nhà tôi.

Tôi thấy rằng sự việc này không phải là ngẫu nhiên. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vậy nên tôi không nên tranh giành với người khác.

Sư phụ giảng rằng:

“cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng Sư phụ đang trông nom mọi việc, và với sự chỉ dẫn từ các Pháp lý thì tôi có thể xử lý các việc một cách tốt nhất.

Không mất gì cả

Mùa thu hoạch nhanh chóng đến. Mặc dù tôi đã mất một số đất nông nghiệp, nhưng sản lượng ngô thu hoạch năm nay của tôi lại nhiều hơn năm ngoái. Hơn nữa, tôi lại có thể bán chúng với mức giá tốt nhất.

Trưởng thôn nói với những người khác: “Mọi người thấy đấy, gia đình này tu luyện Pháp Luân Công. Liệu có ai có thể bán được ngô với mức giá tốt như của họ?”

Tôi hiểu rằng Sư phụ đã chăm sóc chúng tôi, và đây là kết quả của việc [hành xử] chiểu theo Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/14/357863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/27/166893.html

Đăng ngày 10-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share