Viết bởi một đệ tử từ Sydney

[Minh Huệ] Có một lần tôi xem một phim nói về một bé gái đang hấp hối. Đó là một câu chuyện rất cảm động và tôi bị xúc động đến bật khóc. Rất nhiều người cũng xúc động vì chuyện phim này. Thất vọng thay, tôi liền nghĩ đến tình trạng hiện tại, là nhiều người rất lạnh lùng về các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam cầm, tra tấn đến chết, mặc dầu họ có thề thương hại với những việc làm của chúng ta và có thể sẽ căm giận đám tà ác đã gây nên cảnh tượng hải hùng đó.

Để cứu độ nhiều chúng sinh, chúng ta cần phải sáng suốt giải thích sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công, nhưng chúng ta nên cố gắng cho họ xúc động vì như thế sẽ làm cho họ có nhiều cảm tình với Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử của Đại Pháp. Khi giải thích với họ về những đệ tử đã bị tra tấn như thế nào, chúng ta nên nói đến kinh nghiệm cá nhân của mình về những người đệ tử bị tra tấn đó. Ví dụ như, chúng ta có thể chia sẻ những cảm tưởng, thương tâm mà gia đình của người đệ tử nghĩ đến người đệ tử. Chúng ta có thể nói về những tấm lòng, tấm gương mà người đệ tử đã nói hay đã làm. Điều này sẽ làm cho người khác có cảm tình với người đệ tử, để dễ dàng gây cho họ mối quan tâm, ràng buộc họ, để cho họ phát sinh những ý nghĩ tốt về người đệ tử và Đại Pháp. Cùng với mục đích đó, nó cũng chứng thực Pháp và giảng rõ sự thật bằng cách nói với họ những tính chất và việc làm tốt của những đệ tử Pháp Luân Công.

Trên đây chỉ là những hiểu biết của tôi. Làm ơn chỉ giáo những nơi chưa thích hợp.

20-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/21/82264.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/17/52529.html.

Dịch ngày 18-9-2004, đăng ngày 18-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share