Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Qua việc giảng rõ sự thật, tôi dần dần hiểu được rằng trong quá trình giảng rõ sự thật trong thời Chánh Pháp là một quá trình trừ diệt tà ác một cách rộng lớn hơn, từ khước sự dàn dựng của tà ác và thanh lọc chính chúng ta một cách kỹ lưỡng hơn.

1. Giảng rõ sự thật là để trừ diệt sự dàn dựng của Thế lực cũ và cứu độ chúng sinh

Sư phụ dạy chúng ta tại Pháp Hội Chicago vào năm 2004 rằng:

Giảng rõ sự thật là việc chư vị cần làm, và chư vị cần phải làm cho đến cuối cùng. Việc đó không phải là điều mà chúng ta làm theo sự dàn dựng của Thế lực cũ; chúng ta hoàn toàn không nghe theo sự dàn dựng của Thế lực cũ”.

Thế lực cũ không những dàn dựng những khổ nạn cho mổi chúng ta, mà còn tạo nên một môi trường mà thậm chí cướp đi cuộc sống của chúng sinh, thử nghiệm chúng ta để chúng ta đạt viên mãn theo tiêu chuẩn của chúng. Chúng ta đã học được từ Pháp rằng con người tại thế gian ngày nay là đến từ các tầng cấp rất cao; tuy nhiên, họ bị đầu độc bởi sự dàn dựng của Thế lực cũ và họ đang ở trong hoàn cảnh nguy khốn. Mục đích của Thế lực cũ là tiêu hủy con người, những người không đạt tiêu chuẩn của chúng. Điều này đi ngược lại với chúng ta vì mục đích căn bản của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Trong quá trình giảng rõ sự thật, thì mục đích chính là làm cho chúng sinh hiểu biết được sự thật và vì thế giảm bớt sự đầu độc của thê lực củ. Khi chúng ta phát Chính niệm chúng ta cần có một tiêu điểm trong tâm. Vì thế, trong quá trình giảng rõ sự thật là để phá tan sự dàn dựng của Thế lực cũ và cứu độ chúng sinh không bị Thế lực cũ đầu độc.

2. Giảng rõ sự thật một cách rõ ràng là để trừ diệt sự bức hại

Tu luyện trong quá khứ là thụ động, nhưng tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp là tùy ở tinh thần của mỗi chúng ta. Chúng ta luôn luôn hoà tan trong Pháp. Lý do để chúng ta tu luyện trong cuộc sống người thường, theo sự hiểu biết của tôi là, để chúng ta liên hệ chặt chẻ với con người và phát hiện ra chấp trước của mình. Nếu chúng ta chấp nhận những khổ nạn một cách thụ động khi bất cứ điều gì xảy ra thì, việc tu luyện của chúng ta không khác gì việc tu luyện trong quá khứ cả. Ngày nay, trong hoàn cảnh bị bức hại bởi tà ác, các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn dã man và chúng sinh bị đầu độc, thì việc giữ im lặng là chấp nhận sự dàn dựng của Thế lực cũ. Nếu chúng ta không bước ra để giảng rõ sự thật và giảm bớt sự thiệt hại do chính sách khủng bố đem lại, thì chúng ta thật ra đã chấp nhận sự dàn dựng của Thế lực cũ. Chúng ta cần phải sử dụng những phương pháp tốt nhât để hoà tan với Pháp tại tầng cấp này. Nếu chúng ta có thể giữ vững được Chính niệm và chánh hành khi giảng rõ sự thật, dứt bỏ được chấp trước của chúng ta và tu luyện cho đến cùng, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã thành công trong việc từ chối sự dàn dựng của Thế lực cũ và đặt Pháp tại tầng cấp này vào trong cuộc sồng của chúng ta.

3. Quá trình của việc giảng rõ sự thật là quá trình đi vào sự vô ngã.

Trong quá khứ, vũ trụ rất ích kỷ; tuy nhiên, chúng ta tu luyện để đạt Viên mãn với Chánh Pháp, với sự giác ngộ đúng đắn. Chúng ta được dạy phải nghĩ đến người khác trước chính mình. Nếu chúng ta tu luyện theo sự dàn dựng của Thế lực cũ, thì cuối cùng chúng ta vẫn là ích kỷ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể vào vũ trụ mới được? Vậy thì làm sao để chúng ta đạt đến vô ngã được? Tôi nghĩ là, trong giai đoạn hiện ny, quá trình giảng rõ sự thật là một quá trình chuyển tiếp. Trong quá trình giảng rõ sự thật này chúng ta gặp rất nhiều loại người và đụng phải đủ loại nguy hiểm. Chúng ta phải tự nhìn vào trong mà xét mình, tu luyện tự chúng ta và mục đích là để tâm chúng ta càng trở nên trong sáng, thanh tỉnh hơn với những việc này.

Sự hữu hiệu của việc giảng rõ sự thật không những là một thử nghiệm về việc học Pháp và hoà với Pháp của chúng ta, nhưng cũng là một thử nghiệm về việc phát Chính niệm của chúng ta. Nếu chúng ta còn ôm giữ những chấp trước của mình khi giảng rõ sự thật, thì nói sẽ giới hạn sự hữu hiệu của việc giảng rõ sự thật của chúng ra và có lẽ nói sẽ là những chổ hở cho Thế lực cũ lợi dụng, và vì thế chúng sẽ đặt chúng ta vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Khi chúng ta gom góp hết những kinh nghiệm và trở nên trong sạch, thanh tỉnh hơn, chúng ta có thể trừ diệt được những nguyên lý của Thế lực cũ, phá tan sự dàn dựng của chúng, tích cực hoà theo Pháp và tu luyện để đạt đến vô ngã.

10-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/10/83821.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/28/52889.html.

Dịch ngày 29-9-2004, đăng ngày 30-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share