[Minh Huệ] Tôi đến thăm một đệ tử lớn tuổi và thấy bà rất xanh xao. Khi tôi hỏi vì sao, bà ta nói là bà ta vừa mới hồi phục sau một trận đau tim dữ dội.

Té ra là bà chỉ bắt đầu phát Chính niệm khi đồng hồ vừa chỉ ngay giờ đó. Bà ta không dùng 5 phút đầu để làm thanh lý tự thân trước khi phát Chính niệm, nhưng chỉ chờ đến giờ và vào thế lập chưởng để phát Chính niệm ngay.

Thiên mục của bà ta thấy được lờ mờ. Có lần bà phát Chính niệm 5 phút trể hơn giờ ấn định. Khi bà ta ngồi xuống, bà ta thấy nhiều chấm đen. Lúc đầu bà ta nghĩ đó là những đệ tử Đại Pháp bị giam trái phép và những chấm đen đó là đầu của họ. Điều này làm bà ta cảm thấy buồn và khó chịu, vì thế bà ta đến ngồi trên ghế xa lông, bà ta cũng cảm thấy khó chịu nữa, bà ta lại đến giường. Bà ta cũng cảm thấy khó chịu. Từ lúc đó trở đi, tim của bà ta bắt đầu khó chịu, và từ đó bà ta bị bệnh đau tim.

Tôi nói với bà ta rằng vì bà ta không làm không gian của bà ta trong sạch, thanh tỉnh trong 5 phút đầu, vì thế bà ta bị can nhiễu. Tôi đề nghị bà ta phát Chính niệm để tận diệt những can nhiễu của Thế lực cũ đang dàn dựng để bức hại bà ta.

Sau đó một thời gian, khi tôi gặp lại bà ta, tôi thấy da dẻ bà ta rất hồng hào. Té ra là sau khi chia sẻ với bà ta, bà ta trở nên nghiêm ngặt hơn trong việc làm thanh tỉnh tâm, dọn sạch không gian của bà trước khi phát Chính niệm. Bệnh tim của bà ta mất hẳn. Sư phụ dạy chúng ta:

Trong [tiến trình] Chính Pháp đã tiêu huỷ một lượng lớn nhân tố tà ác, thêm vào đó các đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp giảng rõ sự thật và phát chính niệm đồng thời đang liên tục thanh lý bản thân và thanh trừ tà ác tại các không gian, cũng như hết thảy những gì được thực thi khi chư vị chứng thực Pháp, [tất cả điều ấy] đều đang tiêu huỷ các sinh mệnh và nhân tố tà ác do cựu thế lực an bài, có tác dụng rất to lớn.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003

Ở đây, Sư phụ nói lên tầm quan trọng của việc phát Chính niệm để dọn sạch chính mình. Sư phụ cũng có nói:

Nhưng trong quá trình tu luyện thì ý thức của bản thân mình cần phải minh bạch, [cần] tu bỏ đi những chỗ thiếu sót của mình, ức chế chỗ không tốt của bản thân, thanh lý những chỗ không tốt của bản thân; cần phải có ý thức không ngừng hướng thượng tiến lên, đó chính là tu” — Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003

Ở đây Sư phụ dạy rằng việc làm sạch mổi chúng ta là rất cần thiết trong tu luyện.

Trong bài giảng “Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” có một đệ tử hỏi:

Đôi khi đệ tử gặp khổ nạn và đệ tử không rõ đó là do nghiệp lực hay là sự dàn dựng của Thế lực cũ

Sư phụ trả lời:

Không cần biết đó là do nghiệp báo hay là sự dàn dựng của Thế lực cũ, trước hết chúng ta nên tự xét mình. Sư phụ yêu cầu chư vị thanh lý bản thân trước khi phát Chính niệm. Tự nhìn vào mình trước, và nếu chư vị thấy chấp trước của mình, thì phải tự lo lắng cho mình. Nếu làm đúng như thế, Thế lực cũ không có cơ hội làm gì được chư vị; khi chúng không có lý do gì để ngăn cản chư vị, chúng rút lui ngay lập tức. Dĩ nhiên, ngay lúc này mặc dầu Thế lực cũ muốn rút lui chúng cũng không hoàn toàn ra khỏi hẳn — phải dứt sạch chúng hoàn toàn. Sau khi chư vị làm sạch chư vị khi chư vị phát Chính niệm, chúng sẽ rút khỏi hoàn toàn”.

Điều này chứng tỏ rằng thanh lý bản thân khi phát Chính niệm rất cần thiết và dựa vào Đại Pháp, đặt trên một căn bản duy nhất: chúng ta cần phải làm trung chánh chúng ta trước để làm trung chánh những gì chung quanh chúng ta. (chúng ta nên yêu cầu mình trước, trước khi yêu cầu người khác). Hơn nữa, tự xét mình để làm sạch những tạp niệm, nghiệp, và sự quấy nhiễu trong tâm của chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn, làm tâm được thanh tỉnh hơn, Chính niệm sẽ mạnh hơn để trừ diệt tà ác.

23-6-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/24/77811.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/13/50184.html.

Dịch và đăng ngày 14-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share