Bài của An Tâm, một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2009] Gần đây, vài đệ tử Đại Pháp trong vùng của chúng tôi đã bị bắt giam bất hợp pháp bởi nhân viên Phòng 610 và sở cảnh sát địa phương. Một vài đệ tử đã trở về nhà an toàn dưới sự che chở từ bi của Sư Phụ do hành động và chính niệm của họ. Một vài người bị đưa tới trại lao động cưỡng bức bất hợp pháp để bức hại hơn nữa. Dưới đây là hai ví dụ.

Kết quả của chính niệm

Khi đệ tử A bị bắt, cô ấy từ bỏ quan niệm người thường. Cô ấy nói với cảnh sát.” Tôi nói với các vị là các vị sẽ không có được dù chỉ là một lời từ tôi về những đệ tử khác. Mà tôi cũng sẽ không cho các vị tới bắt họ, khi mà tất cả những gì các vị đã làm là chống lại đạo trời. Các vị làm bất cứ điều gì các vị nghĩ là đúng và lựa chọn tương lai cho chính mình.”

Khi cô ấy bị chất vấn trong sở cảnh sát. A đã không nói một từ. Cô ấy đã không nói với cảnh sát bất cứ điều gì về các đệ tử khác. Một tháng sau, trong khi kiểm tra sức khỏe, cô ấy có triệu chứng của bệnh cao huyết áp với số đo là 160 mmHg – 260 mmHg. Cảnh sát sợ hãi vì họ sợ họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô. Họ lập tức báo cho gia đình cô tới đưa cô về nhà. Sau khi cô trở về nhà, triệu chứng cao huyết áp của cô biến mất và mọi thứ bình thường.

Hậu quả của việc dùng quan niệm người thường để nhìn một khổ nạn

Sau khi đệ tử B bị bắt, cảnh sát chất vấn cô. Họ hỏi là máy tính và máy in của cô ở đâu hay thiết bị phôtô có từ đâu và ai đã dạy cô cách sử dụng chúng. Họ cũng đe dọa cô, nói rằng cô sẽ bị kết án vài năm nếu cô đã tự mua những thiết bị, nhưng cô sẽ có một cái án ngắn hạn nếu cô khai rằng người khác đã cho cô những thiết bị đó. Điều đó là hiển nhiên rằng các nhân tố tà ác muốn làm hỏng đệ tử này và thuyết phục cô làm điều gì đó tồi tệ với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Đệ tử B đã hoảng sợ. Sau khi ‘tư tưởng người thường’ của cô nổi lên, cô ấy nói với cảnh sát nguồn cung cấp thiết bị và tên của các đệ tử liên quan. Hậu quả là, các đệ tử mà cô tiết lộ đã bị bắt, và B đã bị kết án một năm rưỡi.

“Chính niệm” là niềm tin kiên định của chúng ta vào Đại Pháp và Sư Phụ, đó là những gì chúng ta thể hiện trong suốt thời gian dài tu luyện của chúng ta và trong quá trình vượt qua khổ nạn. Chính niệm thể hiện hiểu biết đúng của chúng ta về Pháp lý. Để có chính niệm, chúng ta cần kiên định học Pháp, để hết tâm chí của bản thân chúng ta tham gia trong quá trình Chính Pháp, làm tốt ba việc, đề cao bản thân, và giữ vững chính niệm của chúng ta trong lúc tu luyện.

“Tư tưởng người thường” là những gì một người thể hiện trong xã hội người thường qua một giai đoạn thời gian. Chúng là ích kỷ về bản chất. Tư tưởng người thường là sự phản ánh trong sự hướng ngoại và trốn tránh trách nhiệm của một người khi gặp mâu thuẫn để bảo vệ mình khỏi bị tổn thất. Điều gì con người cho là đúng thường là sai. Theo nguyên lý ở cao tầng, lý của người thường không đúng với đặc tính vũ trụ. Khi một người tu luyện, ở một thời điểm then chốt, để cho quan niệm người thường kiểm soát anh ta và vì thế tiết lộ ra các bạn đồng tu, thì điều mà anh ta đã làm không chỉ là một vấn đề đúng hay sai mà điều đó có nghĩa là anh ta đã làm một việc rất xấu.

Nếu một người tu luyện giữ vững “chính niệm” của anh ấy, anh ấy đã ở trong tầng của Thần và đạt uy đức lớn. Khi tà ác nhìn thấy anh ấy, chúng sẽ quay đầu và rời đi bởi vì chúng, sinh mệnh tà ác, sợ điều chính. Làm sao con người có thể bức hại được Thần? Làm sao chúng có thể dám làm như vậy? Chúng thậm chí không có tư cách để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp. Hơn nữa, là đệ tử Đại Pháp dưới sự bảo vệ của các Thần hộ Pháp và Pháp Thân của Sư Phụ, họ còn phải sợ điều gì nữa?

Đây là hiểu biết cá nhân. Xin chỉ ra những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/27/205317.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/1/109673.html
Đăng ngày 04-08-2009;Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share