Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINHH HUỆ 24-08-2003]

Trong Chính Pháp, chúng ta thường bị hạn chế bởi sự việc nơi không gian bề mặt, và cũng chỉ chú ý đến không gian bề mặt. Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, vì không thể nhìn được nhiều điều của toàn bộ hiện tượng Chính Pháp trong không gian khác nên chúng ta dễ dàng bị nhẫm lẫn bởi hoặc bị hạn chế bởi hiện tượng bề mặt này.
[…]

“Bắt đầu khai thủy Chính Pháp ở ngoài tam giới, một mạch hướng lên trên, không chỉ theo một hướng, mà là tứ diện bát phương, vi quan hồng quan đồng thời hướng ra ngoài mà khuếch tán, thực hiện hướng lên trên và thực hiện hướng xuống dưới, bởi vì càng vi quan cũng như càng hồng quan là một khái niệm.”
[…]

“Chính Pháp là thực hiện hoàn tất trên chỉnh thể, chứ không thể chỉ coi trọng bên con người; nếu như làm chậm trễ việc cứu độ hết thảy các nhân tố tối hậu của khung thể hồng đại thì sẽ càng nguy hiểm.”
[…]

“Hoàn thành Chính Pháp bên trên, thì tam giới chúng ta nơi đây mới đột phá.”
(“Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003”)

Thành công đạt được trong việc phát sóng truyền hình như một công cụ giảng sự thật của các học viên Đại Pháp không chỉ hạn chế ở tầng cấp con người. Thành công thực sự liên quan đến phần Thần của chúng ta, đó là phần đã hòa tan trong Pháp qua tu luyện, phần đang cứu độ chúng sinh ở các tầng cấp khác nhau. Do vậy, chỉ thông qua việc học Pháp nhiều hơn nữa, học Pháp tốt hơn nữa, đồng hóa với Pháp, liên tục cải biến bản thân từ vi quan, tạo nên những biến đổi cơ bản, và liên tục chính lại bản thân mình, chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh một cách từ bi.

Sư Phụ đã dạy chúng ta trong “Giảng và Giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York, năm 2003“:

“Mọi người nghĩ xem, bất kể thân chư vị ở đâu, thuộc dân tộc nào, địa phương nào, quốc gia nào, thì nhìn bề ngoài chư vị là một người rất thông thường, chư vị chính là một sinh mệnh; nhưng thực ra đều có người có nhân duyên với chư vị. Không chỉ là vậy, trước đây tôi vẫn thường giảng cho chư vị, các lạp tử đều là do tầng tầng vô lượng các lạp tử ở vi quan tổ hợp thành một tầng lạp tử ở bên trên, lại do một tầng lạp tử ở bên trên tổ hợp thành một tầng lạp tử ở bên trên nữa; không ngừng tổ hợp thành lạp tử lớn hơn theo cách ấy, mà trong mỗi tầng lạp tử đều có nhiều vô hạn các sinh mệnh. Hoặc phóng đại một tiểu lạp tử lên xem, thì giống như trái đất, giống như tinh cầu mà ở trên đó có vô số sinh mệnh. Mọi người nghĩ xem, cấu thành nên thân thể người có bao nhiêu lạp tử? Đó chính là phạm vi bên trong của tự bản thân chư vị. Con người ta cũng là một sinh mệnh có thân ở trong phạm vi hoàn cảnh đó; giống như tấm bọt bể thấm đẫm nước. Thế gian này cũng giống như nước, các sinh mệnh và vật chất ở vi quan nhiều đến mức có mật độ như nước. Bất kể chư vị có thân ở đâu, thì ở bên trong phạm vi của chư vj cũng có các sinh mệnh vi quan rất to lớn vĩ đại đối ứng với thân thể của chư vị. Do vậy một cá nhân trong quá trình tu luyện, không chỉ là tầng tầng thân thể của chư vị tu luyện thôi đâu, mà tế bào của tầng tầng lạp tử trong thân thể chư vị đều là hình tượng của chư vị. Tuy nhiên mọi người đã nghĩ đến chưa? Ở trên tế bào lạp tử ấy nếu phóng đại ra thì sẽ thấy nó có vô số chúng sinh phải không? Cũng có sinh mệnh có hình tượng con người phải không? Vậy mà có biết bao nhiêu tế bào như thế? Thực ra các tế bào của chư vị cũng chính là những tinh cầu đối với các sinh mệnh tại vi quan. Mà đâu chỉ tế bào? Tế bào cũng chính là do bao nhiêu lạp tử vi quan tạo thành? Các tế bào hoặc các lạp tử vi quan có hình tượng của chư vị chính là các Vương của hết thảy các sinh mệnh bên trong lạp tử đó, trong đó có vô số sinh mệnh đều qui về chúng quản. Nếu như chư vị tu không tốt, thì các tế bào của bản thân chư vị cũng tu không tốt; còn nếu chư vị tu tốt, thì tế bào bản thân chư vị cũng tu tốt, các sinh mệnh nội trong quản lý của tế bào chư vị cũng tu tốt. Mọi người nghĩ xem, một sinh mệnh tu thành thì sẽ tu thành biết bao nhiêu sinh mệnh?!”

Sau khi chúng tôi bắt đầu hiểu ra những nguyên lí này, chúng tôi đã chú ý đến những sự việc trong thế giới bề mặt của con người và dành tầm quan trọng cho việc tu luyện bản thân và nâng cao tâm tính, bởi vì biểu hiện thực sự là trong các không gian khác.

“Trong tu luyện chân chính người ta phải tu tâm và bên trong mình. Người ta phải hướng nội tìm kiếm chứ không phải hướng ngoại mà tìm.”
[…]

“Chỉ khi nào chư vị nâng cao tâm tính, chư vị mới có thể đạt đến tâm thái thanh tịnh và vô vi, chỉ khi tâm tính chư vị nâng cao chư vị mới có thể đồng hóa với đặc tính vũ trụ và vứt bỏ những ham muốn, chấp trước người thường và những thứ xấu khác. Chỉ khi đó chư vị mới có thể từ bỏ những thứ xấu nơi bản thân mình và thăng tiến lên vì chư vị không còn bị cản trở bởi đặc tính của vũ trụ.”
[…]

“Nếu quí vị luôn luôn tinh tấn bằng cách ấy, thì những gì quí vị làm với tâm trong sạch sẽ luôn là điều tốt nhất và thiêng liêng nhất.”
(“Tinh tấn yếu chỉ”)

Do đó, dù là bạn đang phát sóng chương trình Pháp Luân Đại Pháp trên truyền hình để giảng sự thật hay đang phụ trách trung tâm tài liệu, hoặc đang thực hiện các công tác Chính Pháp khác thì chúng ta đều cần phải nắm thật vững cốt lõi của Chính Pháp. Qua việc thanh lọc thường xuyên tâm chúng ta với Pháp, chính lại mọi niệm của mình và mọi ý nghĩ và ý tưởng với trạng thái thanh tịnh như yêu cầu đối với những đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp, chúng ta cứu độ chúng sinh với lòng từ bi, hoàn thành thệ nguyện to lớn của mình như những sinh mệnh đến thế giới này vì Pháp, thiết lập con đường chứng thực Pháp cho chúng sinh tương lai, và đó sẽ trở thành tham chiếu lịch sử.

Sau đây là một số kinh nghiệm và bài học mà chúng tôi đã nhận thức được qua quá trình giảng sự thật thông qua phát sóng truyền hình Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực chúng tôi.

1. Đặc biệt khi chúng ta rất bận bịu chúng ta cần phải tĩnh tâm và học Pháp, sau khi làm việc, chúng ta nên nghỉ, liên tục hướng nội tìm kiếm, và thanh lọc trạng thái ý niệm của mình. Tật đố, tranh đấu, và ích kỉ chính là những nguy hiểm tiềm ẩn, chúng ta cần đối mặt và loại bỏ chúng bằng cách hướng nội tìm kiếm và học Pháp, thực hiện những công việc thiêng liêng như phát sóng chương trình giảng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trên vô tuyến, chúng ta cần đạt đến trạng thái ý niệm thanh tịnh và thiêng liêng. Chỉ khi nào trạng thái ý niệm của chúng ta được điều chỉnh tốt, chúng ta mới nên tiến tới và thực hiện công việc.

2. Chúng ta nên xây dựng một nền tảng tốt đối với việc phát chính niệm tại vào các thời điểm đều đặn. Học viên giảng sự thật qua phát sóng truyền hình Pháp Luân Đại Pháp thực hiện công việc tốt hơn sau khi phát chính niệm trong thời gian lâu và học Pháp với tâm thái bình ổn, vì quá trình phát sóng truyền hình Pháp Luân Đại Pháp cần có chính niệm mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng ta cần tẩy sạch trường không gian trước khi phát sóng truyền hình Pháp Luân Đại Pháp, như vậy chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt hơn chống lại những cản trở trong phát sóng. Khi cả môi trường trong và ngoài đều thanh tịnh, chúng ta sẽ có ít can nhiễu, và mọi việc tiến triển xuôn xẻ.

Trong thời gian đầu, tâm thái chúng tôi rất thanh tịnh. Chúng tôi đặt nặng tầm quan trọng vào việc phát chính niệm, và chúng tôi tẩy tịnh không gian mỗi lần trước khi phát sóng. Chúng tôi đã phát chính niệm thật lâu trong thời gian phát sóng. Ảnh hưởng của điều đó rất lớn về mặt ức chế và loại bỏ tà ác, kết quả là nhiều người đã biết được sự thật.

Tuy nhiên, khi chúng tôi bắt đầu phát sóng vô tuyến Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên hơn, khối lượng công việc tăng lên. Dần dần, phát chính niệm bị lơ là. Đôi khi chúng tôi quá bận đến nỗi không lo lắng đến phát chính niệm, hoặc chúng tôi chỉ làm một ít gọi là trước khi khởi hành, mà điều đó chẳng thể đạt được hiệu quả đầy đủ của phát chính niệm. Kết quả là, các không gian khác không được tẩy sạch hoặc chưa thật sạch. Hậu quả là chúng tôi gặp quá nhiều can nhiễu, và kết quả không đáng hài lòng chút nào.

Xem phần 1 tại
https://vn.minghui.org/news/7993-Danh-cho-cac-ban-hoc-vien-giang-su-that-qua-truyen-hinh.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/24/56112.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/12/40162.html
Đăng ngày: 29-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share