[MINH HUỆ 10-07-2009] Thời cổ xưa ở Trung Quốc, mối quan hệ giữa người với người rất rõ ràng và được giám sát rất chặt chẽ. Người ta nhấn mạnh đến việc mỗi người phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, giữa quần chúng, những người ra quyết định và những người thực thi quyết định có sự phân chia trách nhiệm xã hội rất rõ ràng. Tầng lớp trên rất nhân đức còn tầng lớp dưới thì đáng tin cậy. Trong một gia đình, người cha nhân từ và con cái hiếu thảo; anh lớn tốt bụng và em nhỏ biết nghe lời. Trạng thái tự nhiên này trên thiên giới và dưới trần gian đã trở thành luân lý đạo đức, và là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bóp méo các mối quan hệ hài hòa giữa lãnh đạo và cấp dưới giữa mọi người thành các mối quan hệ áp bức, bóc lột. ĐCSTQ khuấy động những ham muốn về danh và lợi của con người, khiến xã hội cuối cùng trở nên mất trật tự và và hỗn loạn.

Tôi còn nhớ có một người nước ngoài đã từng nhận xét về người Trung Quốc rằng: Một người Trung Quốc làm việc một mình thì như một con rồng, nhưng chỉ là một con giun khi làm việc cùng nhau. Tôi nghĩ câu nói này thực sự phản ánh sâu sắc tâm thái của những người liên tục bị văn hóa ĐCSTQ đầu độc. Không hiểu được sự hợp tác, sự phối hợp hay nhiệm vụ, rất khó để người ta sống hòa hợp với nhau, không kể đến việc hợp tác hay cùng nhau làm các dự án. Là các đệ tử Đại Pháp, chúng ta không nên như vậy. Chúng ta phải khôi phục lại bản tính sinh sống tự nhiên của con người.

Khi giảng Pháp tại Pháp hội Quốc Tế New York 2009, Sư Phụ đã nói:

“Nếu khi chư vị phân công việc có người không nghe theo và chỉ làm theo ý mình, mỗi người đều làm theo cách riêng của mình, thì có tác dụng không? Một số người nghĩ “Tại sao tôi nghe người kia chứ? Tôi nghĩ tôi tu luyện cũng khá hơn họ.” Chư vị không nên nói như thế. Chỉ có người tu luyện tốt mới tuân theo bất cứ những gì được phân công cho họ và [nghĩ như thế] chứng tỏ rằng chư vị tu chưa được tốt.”

Sau khi học Pháp Sư Phụ giảng, tôi nghĩ về những điều đang diễn ra quanh tôi. Có những khoảng cách giữa các bạn đồng tu của tôi. Những điều chúng tôi cố gắng làm như một chỉnh thể các học viên còn chưa làm tốt. Nhiều vấn đề tạo ra sự thiếu tôn trọng lẫn nhau giữa các bạn đồng tu. Tất cả mọi người đều nghĩ họ đúng, hoặc họ không đặt mình sau người khác và phối hợp với các bạn đồng tu hay các điều phối viên. Các học viên hay phán xét hoặc coi thường ý kiến của các học viên khác hoặc sự sắp xếp của các điều phối viên. Chúng tôi chưa chủ động phối hợp và lặng lẽ thu xếp ổn thỏa những gì các điều phối viên đang làm. Hệ quả trực tiếp là chúng tôi thật lộn xộn. Trong một thời gian dài, chúng tôi thậm chí không chia sẻ kinh nghiệm, hoặc mọi người chỉ tập trung vào tu luyện bản thân họ cho tốt hay làm việc riêng của họ. Làm sao có thể có được năng lực lớn mạnh để tiêu diệt tà ác đây?

Chúng ta có rất nhiều điều thiết thực phải làm trong những cố gắng nỗ lực giảng thanh chân tướng. Mặc dù giải quyết những vấn đề trong việc phối hợp với nhau khi chúng ta cùng làm việc là không dễ, chúng ta cần phải có sự nhận thức của toàn chỉnh thể. Tu luyện của cá nhân là tu luyện cho tất cả chúng ta. Trong một chỉnh thể, có thể có các vấn đề trong việc phối hợp với nhau, đòi hỏi chúng ta phải đặt mình vào đúng vị trí. Có các phụ đạo viên ở các điểm luyện công. Họ là trưởng nhóm của chúng ta. Nếu họ đã quyết định một việc cụ thể, với điều kiện là họ đồng hóa với Pháp, chúng ta nên tuân theo một cách vô điều kiện. Thậm chí nếu có thiếu sót trong một quyết định, chúng ta không nên phản ứng một cách tiêu cực. Chúng ta nên lặng lẽ bù đắp những thiếu sót đó trong quá trình thực hiện những công việc này. Đặt Chính Pháp và việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu là những gì một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Trên đây là những hiểu biết của cá nhân tôi. Rất mong sự đóng góp của các bạn đồng tu.
______________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/10/204265.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/25/109458.html
Đăng ngày 27-07-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share