Viết bởi một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2009] Vào một ngày cuối buổi học Pháp của nhóm chúng tôi, một học viên đã cầm lên một tờ báo mà anh vừa ngồi lên rồi chú ý tới một câu chuyện mới. Thầy giáo và sinh viên một trường nghệ thuật trong thành phố sẽ tổ chức một buổi biểu diễn phỉ báng Pháp Luân Công. Đó dường như là một buổi trình diễn sân khấu nơi công cộng.

Sau một vài thảo luận, chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi nên ngăn cản buổi biểu diễn. Chúng tôi đã quyết định phát chính niệm cùng nhau, cùng với việc giảng chân tướng tại hiện trường để cứu các khán giả, thầy giáo và sinh viên.

Hơn 20 học viên đã đồng ý tham gia kế hoạch này. Chúng tôi chia ra làm ba nhóm. Khoảng 12 người tới rạp hát để phát chính niệm ở cự ly gần, làm sạch các nhân tố tà ác của bóng ma Cộng sản trong các không gian khác, và để giải thể các hắc thủ và lạn quỷ đằng sau những diễn viên. Cùng lúc đó, họ phát chính niệm để chấm dứt buổi biểu diễn và làm tắt đèn sân khấu.

Trong khoảng 10 phút, vài học viên đã trông thấy Pháp Luân quay trên sân khấu. Chúng tôi biết rằng đó là sự trợ giúp và khuyến khích từ Sư Phụ chúng tôi! Và rồi chúng tôi nghe thấy một âm thanh và tất cả ánh đèn trên sân khấu tắt ngấm. Có một vài nỗ lực bất thành nhằm sửa chữa chúng, và chỉ còn một chút ánh sáng phía trên khán giả. Buổi biểu diễn không thể tiếp tục.

Các học viên trong rạp hát đã giảng chân tướng cho mọi người và phân phát tài liệu. Tất cả khán giả đều nhận chúng. Cùng lúc đó, các học viên ở bên ngoài nhà hát phối hợp với những người bên trong, phân phát tài liệu và giảng chân tướng, cũng như là phát chính niệm. Nhiều người đã nhận tài liệu, nói chuyện về sự cố và rời đi.

Cùng lúc ấy, một học viên khác và tôi tiếp tục đi gặp  vị hiệu trưởng và giảng chân tướng cho ông ấy. Chúng tôi không ngừng đọc bài thơ của Sư Phụ:

“Đại Pháp bất ly thân.
Trong tâm Chân Thiện Nhẫn;
La Hán nơi cõi người,
Quỷ thần sợ mười phần.”

(“Uy Đức”, Hồng Ngâm)

Chúng tôi bước đi nhanh chóng, như thể đang bay trên đôi cánh, và cảm thấy thật nhẹ nhàng. Chúng tôi biết rằng Sư Phụ từ bi của chúng tôi đang bảo vệ và gia trì cho chúng tôi. Chúng tôi gọi người hiệu trưởng vài lần rồi cuối cùng nói chuyện với ông qua điện thoại. Người đồng tu tiếp tục phát chính niệm còn tôi nói chuyện với người hiệu trưởng: “Chế độ Trung Cộng gắn liền với dối trá, tà ác và bạo ngược trong nhiều năm và đã gây ra cái chết của 80 triệu người Trung Quốc. Trong ngày 04-06-1989, họ đã giết hại rất nhiều sinh viên. Vào năm 1999, họ lại bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện theo “Chân Thiện Nhẫn” và cố gắng để làm người tốt. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc và làm đủ loại việc tà ác. Trời sẽ hủy diệt ĐCSTQ tà ác, nhưng ông vẫn định chết theo nó. Ông nên đọc “Cửu Bình!” Người hiệu trưởng chăm chú lắng nghe và rồi ông nói: “Vâng…”

Tôi tiếp tục: “Phụ huynh các sinh viên đã phải trả một khoản học phí lớn để con cái họ được học ở trường của ông, với hy vọng rằng những đứa trẻ sẽ trở thành những con người tài năng. Làm sao ông lại dẫn dắt chúng vào con đường tà ác?” Lại một lần nữa ông nói: “Vâng…vâng.” Rồi tôi nói: “Sư Phụ chúng tôi đã nói với chúng tôi phải giảng chân tướng cho mọi người, để chỉ đường cho ông thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Tất cả là vì ông. Đừng để cơ hội [được cứu độ] ‘triệu năm có một’ này qua đi. Nhanh lên, hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hãy nói với các sinh viên của ông cũng làm như vậy!” Ông tiếp tục: “Được rồi…vâng, chúng tôi sẽ thoái.”

Màn biểu diễn thực sự đã chấm dứt!

Chúng tôi rất biết ơn Sư Phụ đại từ đại bi của chúng tôi vì Ngài đã cho thêm những người bị lừa dối được đắc độ.

Trong toàn bộ sự việc này, không ai đi báo cáo chúng tôi, và thậm chí cảnh sát đã xuất hiện như thể họ không nhìn thấy chúng tôi. Thật là đáng kinh ngạc!

Chúng tôi, các học viên tin rằng Sư Phụ đã làm tất cả điều này. Sư Phụ có khả năng làm mọi việc, và  Đại Pháp cũng vậy. Chúng tôi là những lạp tử của Đại Pháp, cho nên chúng tôi cũng có khả năng làm mọi việc. Mấu chốt nằm ở chỗ chúng ta phải thực sự tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp, có chính niệm mạnh, chiểu theo sự an bài của Sư Phụ, và hành động chiểu theo sự thay đổi của tình huống. Chỉ bằng cách đó chúng ta mới trải nghiệm được những điều kỳ diệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/7/204113.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/18/109267.html
Đăng ngày 27-07-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share