Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 30-8-2017] Ngày 12 tháng 7 năm 2017, lớp học chín ngày lần thứ 28 của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã kết thúc tại nhà sách Thiên Thê, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Các học viên Pháp Luân Công mới tham dự lớp học đã chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ của họ với nhau vào ngày cuối cùng của lớp học.

2017-8-29-korean-tianti_01_gy7b7fv.jpg

Các học viên mới ngồi thiền trong lớp học Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 28 tại Seoul

Ông Choi, đến từ Suwon, đã học các động tác luyện công vài tháng trước khi tham gia lớp học chín ngày. Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện tuyệt vời, bao gồm tu cả tâm lẫn thân. “Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn mỗi khi luyện công từ hai tháng trước. Nó mang lại cho tôi nhiều chuyển biến về mặt sức khoẻ, nhưng tôi chưa biết rõ phải làm thế nào để đề cao tâm tính. Tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều từ lớp học này và nhận thức được tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính.” Ông Choi nhớ lại một câu chuyện xảy ra vài tháng trước. Có một người đàn ông trong công viên đã hét lớn để bảo ông phải tránh đường và thế là họ cãi nhau. Ông nói: “Khi nghe các bài giảng, tôi đã ngộ được sâu sắc những lời giảng của Sư Phụ về nguyên lý ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’.”

Bà Lee từng bị thấp khớp. Bà học các bài Pháp Luân Công Pháp nhằm làm dịu những cơn đau khớp khủng khiếp, nhưng lại chưa hề học về bất kỳ nguyên lý nào của môn tu luyện. Bà tiếp tục bằng việc tham dự lớp học này. Bà chia sẻ rằng bà chú ý thấy sức khoẻ mình đã có những cải biến kỳ diệu sau chín ngày. Bà nói chỗ đau ở vai đã hết hẳn và bà không còn phải tiếp tục dùng thuốc trị đau khớp, cũng không còn bị cao huyết áp hay tăng lipit máu nữa. Đầu óc của bà, vốn từng rất mờ mịt, giờ trở nên vô cùng thanh tỉnh. Bà Lee cũng ngộ được rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc tu tâm tính.

Trước đó ông Kim đã từng nghe về sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, và một ngày nọ ông đã gặp được một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cùng nhau luyện công bên bờ sông. Ông quyết định bắt đầu tu luyện. Ông nói ông đã suy ngẫm lại về cuộc đời mình sau khi nghe các bài giảng. “Tôi nghĩ rằng một người sẽ tạo rất nhiều nghiệp lực trong suốt cuộc đời mình. Pháp Luân Đại Pháp cấp cho con người một cách để tiêu trừ nghiệp lực thông qua tu luyện. Tôi cảm thấy cực kỳ giải toả. Thật tuyệt vời! Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng lớn mạnh khi luyện công. Bên cạnh sức khoẻ, tâm tính của tôi cũng có chuyển biến lớn. Tôi có thể tự kiểm soát dục vọng của mình tốt hơn kể từ khi bắt đầu tu luyện.” Ông Kim từng bị chứng mất ngủ, nhưng ông lại có thể ngủ rất ngon trong suốt chín ngày tham gia lớp học. Ông nói ông nhất định sẽ tu luyện môn công pháp tuyệt vời này.

Bà Cho đã ngoài 70 tuổi. Bà nhận được một tờ rơi nói về Pháp Luân Công, cơ duyên đó đã khiến bà muốn tu luyện theo pháp môn này. Bà nói: “Tôi cảm thấy lưng mình rất ấm áp sau khi luyện công, và tay tôi cảm thấy như có điện vậy… Tôi thật may mắn vì có cơ hội được học Pháp Luân Công ở tuổi này. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/30/353160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/4/165294.html

Đăng ngày 20-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share