Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-5-2017] Tôi năm nay 63 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 24 tháng 5 năm 2015. Đó là một ngày rất đặc biệt đối với tôi bởi hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của tôi, và cũng là ngày đầu tiên tôi tham gia học Pháp chung [với một nhóm học viên]. Tôi đã quyết định kể từ ngày hôm đó tôi sẽ sống một cuộc sống khác: Tôi sẽ chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, phản bổn quy chân.

Từ lúc tôi ngoài 40 tuổi, tôi đã có vấn đề về tim. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị bệnh cơ tim phì đại (là tình trạng dày lên bất thường của thành cơ tim). Bác sỹ cho biết với một người khỏe mạnh thì độ dày của thành cơ tim là khoảng 1,5 cm, trong khi của tôi là 3,8 cm. Tôi được khuyến cáo là không được nhấc vật nặng hoặc làm bất cứ việc gì đòi hỏi thể chất. Tôi đã dùng rất nhiều thuốc, nhưng hầu như không có tác dụng. Tôi đã ở trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Trước đây, tôi đã từng được nghe về hiệu quả của Pháp Luân Công đối với việc trị bệnh, nhưng tôi không dám tìm hiểu vì những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đầu năm 2015, tôi đã gặp lại một người đồng nghiệp cũ ở chợ. Tôi biết anh từng bị bệnh ung thư dạ dày, và đã nhiều năm không gặp anh. Tôi đã hỏi anh thế nào. Anh nói anh đã không phải dùng đến bất kỳ một viên thuốc nào kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 20 năm. Trông anh khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Tôi bắt đầu tự hỏi làm sao mà anh vẫn còn tu luyện sau cả hơn 20 năm trời cho được. Trước đây tôi đã từng luyện vài môn khí công, nhưng sau vài năm đã dừng tập vì thấy nó không có tác dụng với mình.

Nếu Pháp Luân Đại Pháp không có gì tốt, thì làm sao người ta lại vẫn còn kiên định tập luyện nó bất chấp cuộc bức hại? Tôi đã biết một số học viên đã bị đi tù, và một số thì còn bị giết hại. Tôi nghĩ: “Nếu pháp môn này có thể chữa được bệnh ung thư cho anh ấy, thì chắc cũng sẽ chữa được cho mình.” Vì thế tôi đã quyết định tập thử.

Tôi đến gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi biết. Tôi đã nói với anh rằng tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi rằng hãy đọc nó hàng ngày. Khi tôi đọc bài giảng đầu tiên, tôi đã cảm thấy có một Pháp Luân đang quay ở vị trí tim của tôi. Lúc tôi đọc bài giảng thứ hai, tôi thấy tim mình có cảm giác dịu mát và rất thoải mái. Tôi thấy cơ thể mình được cải thiện hàng ngày. Vào thời điểm tôi đọc xong cuốn sách, tôi đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Sau một thời gian học Pháp và luyện công, tôi thấy toàn bộ cơ thể mình thật nhẹ nhàng. Tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Từ tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi thấy mình thật may mắn khi có được cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/348200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/1/164077.html

Đăng ngày 24-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share