Viết bởi Ming Duo – đệ tử tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[Minh Huệ] Gần đây, có rất nhiều đệ tử ở gần đây chịu trách nhiệm về phát hành tài liệu Pháp Luân Công hay là những đệ tử rất hăng say trong công việc giảng rõ sự thật đều bị tà ác bức hại. Ngoài việc cảm thấy thương tình, tôi muốn chia sẻ điều hiểu biết của tôi với các đệ tử khác.

Những đệ tử bị bức hại có cùng một thiếu sót trước khi họ bị bức hại. Mặc dầu họ tham gia nhiều công việc Đại Pháp khác nhau và có vẻ như tu luyện rất tinh tấn, họ đều quên tự tu luyện bản thân mình. Điều biểu hiện rõ ràng nhất là họ không còn tự mình nhìn vào trong để xét mình nữa. Mặc dầu bề ngoài họ có vẻ chịu lắng nghe lời bổ túc, góp ý của các đệ tử khác, nhưng thật ra bên trong họ không thừa nhận chấp trước của họ và trừ diệt ngay lập tức. Chính vì điểm đó, họ đã bước theo sự dàn dựng của Thế lực cũ, và cuối cùng dẫn đến sự bức hại do chúng tạo nên.

Đối với Pháp, tôi nghĩ rằng việc tự nhìn vào trong để xét mình là một việc mà mỗi đệ tử chúng ta cần phải làm. Mục đích chính của Thế lực cũ là tận diệt chúng sinh. Một biểu hiện rõ ràng nhất của Thế lực cũ là cố tình thay đổi người khác trong khi đó không biết thay đổi chính mình. Tất cả mọi việc trên toàn vũ trụ nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ, và Đại Pháp yêu cầu tất cả chúng sinh, những người được vào vũ trụ mới phải hoà đồng một cách vô điều kiện với Pháp. Vì thế nếu chúng ta luôn luôn theo đúng điều yêu cầu của Pháp là phải thật sự tự nhìn vào trong để xét mình, thì Thế lực cũ sẽ không thể tìm được sơ hở nào của chúng ta để bức hại. Vì thế, chúng ta mới có thể đi đúng theo con đường tu luyện của mỗi chúng ta đã được sắp xếp bởi Sư phụ và thật sự từ chối không chấp nhận mọi dàn dựng của Thế lực cũ.

1-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/2/80830.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/16/51429.html.

Dịch ngày 19-8-2004, đăng ngày 19-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share