Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thanh Hải

[MINH HUỆ 23-6-2017] Việc kháng án của một người đàn ông 40 tuổi đã dẫn đến một bản án nặng hơn.

Ban đầu ông Hồ Kiến Tài đã bị kết án sáu năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Đây không phải là lần đầu tiên ông bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của mình. Hơn một thập niên trước, ông Hồ từng bị lao động cưỡng bức hai năm và bị kết án 4,5 năm tù.

Ông đã đề nghị bác bỏ bản án cuối cùng đối với mình, vì không có luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công và ông không nên bị truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm địa phương đã tăng bản án của ông lên bảy năm.

Bị đưa vào danh sách truy nã sau khi chị gái bị bắt giữ

Ông Hồ, một cư dân ở thành phố Thạch Chủy Sơn, khu tự trị Ninh Hạ, không phải là người duy nhất trong gia đình tu luyện Pháp Luân Công. Hai người chị gái của ông cũng đã được hưởng lợi ích to lớn từ môn tu luyện cổ truyền dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này.

Năm ngoái, một trong những người chị của ông, bà Hồ Hồng, đã chuyển đến thành phố Đức Lệnh Cáp, tỉnh Thanh Hải để làm một công việc mới. Ngày 24 tháng 6 năm 2014, bà đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Hồ đã viết một bức thư cho Sở công an Thanh Hải để yêu cầu thả chị ông và ông đã bị đưa vào danh sách truy nã ngay sau đó. Ngày 20 tháng 5 năm 2015, một tháng sau khi chị ông bị bắt giữ, ông đã bị bắt và bị kết án bốn năm tù. Các lực lượng công an từ Ninh Hạ và Thanh Hải đã đột nhập vào nơi ở của ông ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ và đưa ông đến Thanh Hải để xét xử.

Không biết là Tòa án thành phố Đức Lệnh Cáp kết án tù ông Hồ khi nào, nhưng gần đây biết rằng việc kháng cáo của ông đã bị bác bỏ và án tù của ông bị tăng lên một năm.

Người chị khác của ông Hồ, bà Hồ Cúc Liên, cũng không thoát khỏi cuộc bức hại. Bà và chồng, ông Vương Phú Quý, đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2015 khi đang thăm con trai họ ở khu tự trị Tân Giáng. Chín tháng sau mỗi người đã bị kết án bốn năm tù.

Share