Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-6-2017] Ngày 8 tháng 6 năm 2017, bà Vương Mỹ Vinh và bà Trương Nguyệt Mai ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Con gái bà Vương là cô Khương Văn Quân, sống tại San Francisco, đang kêu gọi ĐCSTQ thả mẹ cô và bà Trương.

2017-6-16-wangmeirong_01.jpg

Bà Vương Mỹ Vinh

Thẩm vấn

Hai người đứng đầu Phòng 610 Bình Độ là Quốc Ngọc Thành và Đại Ngọc Cương, cùng một người đàn ông đầu hói đã vội vã đến Đồn công an Đại Điền để thẩm vấn bà Vương và bà Trương ngay khi họ nghe về cuộc bắt giữ.

Bà Vương đã không hợp tác với họ và từ chối cho biết tên.

Quốc Ngọc Thành đã vặn hai tay bà trong khi người đàn ông đầu hói giật tóc bà và đập đầu bà vào tường.

Bà Vương liên tục hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Bị giam tại Trại tạm giam Phổ Đông Tức Mặc

Hai người đã bị chuyển đến trại tạm giam Phổ Đông Tức Mặc vào hôm sau, nhưng chồng bà Vương không được thông báo về việc bà bị giam đến tận ngày 11 tháng 6. Họ buộc tội bà Vương là “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh chụp mũ dùng để kết án các học viên.

Gia đình bà đã thuê một luật sư, và luật sư đã gặp bà trong trại tạm giam vào ngày 13 tháng 6. Sở công an Bình Độ đã thẩm vấn bà Vương.

Bà Vương, 52 tuổi, từng là phó giám đốc của Bộ Tín dụng xã Ma Lan ở thành phố Bình Độ.

Bà Vương chia sẻ câu chuyện của bà

Khổ sở trước khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương nói rằng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 10 năm 1998. Lúc đó bà bị đau nặng và tâm bà nặng trĩu. Bà đã mất hy vọng sống vì bệnh vẩy nến nghiêm trọng.

Vẩy nến lan khắp người bà, bao gồm mặt, tay và chân. Bà cảm thấy rất tệ vì người bà phủ một lớp da giống như vẩy cá. Khi bà di chuyển hoặc cúi xuống, da sẽ rách và chảy máu. Nó cũng rất ngứa và bà bị mất ngủ.

Bà nói: “Tôi đã thử mọi loại thuốc của Tây Y cũng như Trung Y và nhiều loại thuốc dân gian, nhưng không có tác dụng và tất cả tiền tiết kiệm của tôi đã tiêu phí vô ích. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và vô vọng, và thường xuyên nghĩ rằng thà chết còn tốt hơn.”

Pháp Luân Công cho bà cuộc đời thứ hai

Khi nghĩ rằng đã chịu đựng hết mức, bà đã nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Bà háo hức đọc sách và bắt đầu tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Bà nói: “Trong vòng ba tháng tôi đã hồi phục, và bệnh vẩy nến biến mất. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tôi đã là một người khác. Pháp Luân Công đã cho tôi cuộc đời thứ hai. Nhà tôi lại tràn đầy tiếng cười.”

Gia đình và đồng nghiệp của bà đã chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Công.

Bà nói: “Pháp Luân Công không chỉ cho tôi cuộc đời thứ hai, mà còn giúp tôi cải thiện nhận thức đúng và sai. Tôi làm việc chăm chỉ và các cấp trên thừa nhận đạo đức nghề nghiệp tốt của tôi.”

Do bị bệnh trong thời gian dài, gia đình bà đã gặp khó khăn tài chính. Các quản lý nơi bà làm việc bảo bà hãy xin trợ cấp tài chính. Bà đã cảm ơn và từ chối lời đề nghị tốt của họ, vì một học viên không nhận tiền mà không phải do họ kiếm ra. Họ đã bị cảm động bởi sự liêm chính và trung thực của bà.

Cuộc bức hại

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Cấp trên của bà đã ra lệnh bà phải đưa các sách của Pháp Luân Công và cố ép bà viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng đề nghị gia đình bà ký vào bản tuyên bố.

Bà nói: “Cuộc bức hại đã cướp đi quyền tự do tín ngưỡng của tôi, và khiến tôi bị đau khổ to lớn về tinh thần và thể chất. Bạn bè, đồng nghiệp và người thân của tôi mất đi cơ hội tu luyện Pháp Luân Công mà họ đều biết là tốt. Họ mới thật sự là nạn nhân của cuộc bức hại.”

Bắt giữ

Để giúp nhiều người hơn biết sự thật về Pháp Luân Công, bà Vương và các học viên khác thường ra ngoài giảng chân tướng về môn tu luyện cho mọi người.

Bà Vương và bà Trương đã bị bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Người cha 80 tuổi của bà Vương, người đang bị liệt giường, cần sự chăm sóc của bà. Gia đình và bạn bè cũng đang lo lắng cho bà.

Chúng tôi kêu gọi tất cả người tốt hãy giang rộng tay và hỗ trợ những nổ lực giải cứu bà Vương và tất cả các học viên Pháp Luân Công vô tội vẫn đang bị ĐCSTQ giam cầm.

Bài viết liên quan:

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Bay Area kêu gọi trả tự do cho thân nhân đang bị cầm tù ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/17/349761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/23/164382.html

Đăng ngày 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share